1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tố Ex lừa dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mizrainy, 17/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn ex nói chung cũng lừng khừng với nhau tầm mấy tháng, lí do là mình cũng nửa muốn dừng nửa muốn tiếp tục. Đơn giản vì thấy cũng không yêu bạn này lắm, nhưng bạn ý tốt với mình quá, lúc nào cũng chăm chút ngọt nhạt. Thậm chí mình bảo là say nắng đứa khác rồi, bạn ý vẫn khăng khăng là vài tháng nữa mình sẽ tỉnh, bạn ý chờ.
    Gần đây phát hiện ra bạn ý bắt cá hai tay, mà làm thế quái nào bạn ý bắt giỏi ghê gớm.
    Bạn này không bao giờ cho mình xem điện thoại, lúc nào cũng kiểu 'đấy là cá nhân", với lại tn thì xóa sạch bởi 'thói quen thế'
    Tới một hôm lộ vụ bắt cá hai tay vì gái kia gọi tới, cứ kiểu húng hắng trả lời rồi tắt máy. Gái cứ gọi đi gọi lại, thế là mình giật lấy máy mới biết chuyện. Rồi thì xin lỗi, khóc, kêu là do yếu lòng và do mình thờ ơ, đòi chia tay, chỉ muốn có cảm giác có người để ý và quan tâm, rồi thì zai ai cũng thế và chưa gặp em gái kia bao giờ, chỉ cố tán tỉnh điện thoại thôi (em gái kia ở tận sài gòn), rồi mới chỉ biết nhau có 2-3 tháng. Nói thật mình thấy cũng có lỗi trong việc này.
    Sau đó vài ngày có một vụ cãi nhau to, ngồi trách móc nhau chì chiết đay nghiến. Cạch mặt nhau luôn.

    Tự nhiên, em gái kia pm mình, rồi mọi chuyện mới lờ mờ rõ ra. Giờ lòi đuôi ra là nó bắt cá 2 tay từ 4-5 tháng hoặc hơn rồi, và còn đi chơi đi du lịch cùng nhau. Cái thằng giả dối không chịu được.
    Hôm nay em gái kia hỏi mình là có quen biết gì với thằng ex không, rằng mình và thằng ex là thế nào, đã quen lâu chưa. Rằng muốn tiến tới nên muốn tìm hiểu rõ hơn nó là người thế nào. Em ý tin thằng này lắm, mình cũng phải công nhận nó ngọt và chiều gái kinh khủng, và em ý khẳng định rằng em ý là bạn gái chính thức, bạn của thằng này đều biết em ý. (mấy thằng bạn nó cũng khốn nạn thế chứ)
    Em ý nghĩ rằng mình quen 'anh ý' trong thời gian đã yêu em ý nhưng 'quá khứ là quá khứ' và sẽ bỏ qua, em ý hạnh phúc và sẽ bảo vệ tình yêu và không để ai phá vỡ cả.
    Thật cái thằng này nó giỏi quá, mình cũng phục nó ghê.
    Thế là tự nhiên đùng một cái, mình thành người thứ 3 bị 'cảnh cáo'. Nhưng cũng không quan tâm vì không có ý định dây dưa. Dù trong chuyện này người bị đau nhất là mình nhưng mình ghét nhất những thằng nói dối, lại còn nói dối không biết ngượng mồm nên mình cũng chẳng tiếc.
    Mình nhắn lại em gái ấy là chẳng có liên quan gì, cạch mặt nhau rồi, cũng kết thúc lâu rồi, có chuyện gì thì tự hỏi bạn trai. Và chắc chắn sẽ k ai có ý định quay lại gì với nhau.

    Em gái này kiểu Bimbo cao xinh, trẻ, ***y. Mình không định dây dưa vào chuyện của thằng ex nữa nên Mình đã không nói là thằng ex của mình nó dối trả thế nào, bây giờ tự nhiên thấy có lỗi vì em ý còn trẻ quá và em ý cũng chỉ là nạn nhân thôi. Mình thì già rồi, tâm lý vững chứ như cái hôm mình giật điện thoại của thằng ex, em ý nghe giọng mình thì em...khóc luôn hay sao ý.

    Có nên nói rõ để em ý tránh được một kẻ dối trá?
    Hay là cứ coi như chuyện chẳng còn liên can gì nữa, ai có thân nấy lo?
    Nếu nói ra liệu có tốt hơn không, vì mình cứ phân vân có thể thằng này biết đâu sau này lại đổi tính trở nên tốt đẹp, tử tế với em ý thì sao - như thế mình lại thành mean girl à?
    Nếu bạn là em gái Bimbo kia, bạn có muốn nghe không, hay lại nghĩ mình đang tìm cách phá?
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nói đi em. Cho nó biết tay =))
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Akay ah? Bo di ban oi, de yeu nhau thi co nhieu ly do chu de chia tay thi co ngan ly do.

    //sry no unk
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    vote nói :D
  5. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm nhé, không hề akay đâu nhé, biết thực chất nó là người thế nào để bỏ nó là phước của em. Tại thằng bạn em biết chuyện cứ xui em nên thật thà vì 'em ý cũng chỉ là nạn nhân' nên em lăn tăn quá mới phải tham khảo ý kiến của các bác thôi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ngu thi chet thoi chu khuyen giai gi =)) cha hoa ra mot co gai akay vi tinh yeu nen pha vo hanh phuc cua nguoi khac ah =))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Bà chị già khéo lo à, cô kia tự biết lo thân, biết cả dằn mặt bạn là "đang hạnh phúc" và dọa là "sẽ bảo vệ tình yêu để không ai phá vỡ" mà bạn còn chưa sáng mắt ra à?

    Nếu biết nghĩ cho bạn thật, thì cô kia đã lôi anh "bạn trai chính thức" ra mà hỏi cho ra nhẽ, chứ không phải là lôi bạn ra hỏi, xong rồi không cảm ơn mà còn khoe khoang hạnh phúc và dọa dằn mặt bạn thế kia. Vậy thì bạn cũng không cần phải nghĩ cho cô ta nữa.

    Đừng tốt với một người phụ nữ không biết tốt với một ng phụ nữ khác mà chỉ biết theo đuôi một anh đàn ông và hành hạ một phụ nữ khác.
  8. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Anxiety, cũng tại cái tính cứ hay thấy có lỗi với người khác nên thế. Em Bimbo vừa nhắn tin bảo là 'có gì xảy ra thì cũng để quá khứ ngủ đi, đừng có tìm cách khơi gợi', 'cố níu kéo chỉ tổ mệt' @-)@-)@-)
    Thôi, đúng là mình già nên cả nghĩ thật rồi.
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    em kia đã nói thế thôi thì kệ người ta đi , bận chi đến bạn nữa . Nhưng phải nói là con ngựa nào chạy đi là con ngựa hiếm . Con giai nó càng phũ thì con gái mới nhớ thằng đó lâu . Câu này quá chuẩn luôn [r23)]
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Xin được thỉnh giáo khả năng xử lý tình huống của bạn bằng 3 câu hỏi nhỏ :

    == Bắt cá 2 tay thì có gì là xấu xa.?... Xét về mặt phòng chống rủi ro, tránh lãng phí tuổi trẻ, niềm vui thì chỉ yêu 1 người so với cùng lúc đong vài đứa , cái nào tốt hơn cho cuộc sống.?
    == Tình yêu là gì, nó là 1 thú vui, là những rung động mang đầy màu sắc giới tính, hooc môn, hóa chất ... hay là 1 thứ tình cảm cao quý, bất biến, vĩ đại. Bạn hiểu tình yêu của 1 thằng đàn ông trên 25 tuổi chủ yếu xuất phát từ đâu không..? Từ trái tim, từ cơ quan sinh dục hay từ não bộ.?
    == Nếu quyết định : NÓI. thì bạn sẽ nói thế nào.? Có tang chứng vật chứng gì không hay chỉ nói chay.

Chia sẻ trang này