1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cuộc sống trở nên vui vẻ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanletrungtin, 19/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều chuyện buồn quá....
    Đang buồn lại có thêm một chuyện buồn khác ập tới khiến cho mình buồn hơn....
    Mình đã cố gắng sống vui vẻ nhưng hiện tại lại không tìm thấy phía trước mình có điều gì vui....
    HAIZZZZZZZZZZZZZ...........................
    Các bạn ơi, có cách nào để thoát khỏi nỗi buồn ko?!? Có cách nào để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống không? Mình đang cần một lời khuyên!!
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Theo mình bạn nên tĩnh tâm lại. Mình luôn phải tự nhủ 1 điều rằng cuộc đời mỗi con người buồn nhiều hơn vui nên hãy luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui trong chính những căng thẳng, những ngột ngạt của cs đó. Bằng cách nào?
    Hãy suy nghĩ tích cực! và bớt nghĩ ngợi đi. Còn làm thế nào để suy nghĩ tích cực thì bạn chịu khó lên mạng GG ra có rất nhiều tài liệu hướng dẫn. Một remind nhỏ nữa, những lúc cảm thấy cs đen tối, hãy tìm đọc những bài viết có tác dụng nâng đỡ tinh thần, 1 dạng chicken soup for souls. Cá nhân mình thấy chúng phát huy tác dụng khá tốt trong việc giúp ai đó tĩnh tâm và suy nghĩ tích cực trở lại.
    Gluck
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mỗi khi buồn mình lại ngồi tỉ mẩn liệt kê những thứ mình có, những lý do khiến mình cảm thấy mình thật may mắn. Nghe có vẻ sáo và AQ, nhưng mình cứ nghĩ mình sinh ra trên đời đầy đủ các bộ phận cơ thể, có đủ ăn đủ mặc, thế là mình đã thấy vui rồi. Với riêng bản thân mình, mình hay buồn vì thường kỳ vọng quá nhiều ở bản thân, cho nên giờ mình học cách vui vẻ với những bước nhỏ, đặt mục tiêu bé bé, làm được chút cũng thấy mình có chút thành tựu :) Còn nữa, bỏ ra chút thời gian ngồi rỗi rãi ngắm thế gian, may mắn vớ được những hình ảnh đẹp như là hai cụ già đi tản bộ, bố mẹ chơi đùa với con cái... thấy người khác hạnh phúc thì bản thân mình cũng vui vẻ theo...
  4. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Như thế thì ai bảo cuộc sống này là có giới hạn chứ...
    Tính ra cuộc sống của bác cũng đầy thú vị đấy, phải chi mình cũng dc cuộc sống như thế, mình chỉ dc cái là không từ bỏ mục tiêu và phấn đấu vì nó thôi, như thế cũng cảm thấy cuộc sống này là không có giới hạn rùi..:)>-
  5. trantanloc87

    trantanloc87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Ai bảo cuộc sống là có giới hạn....
    Nấu một bữa ăn cho gia đình, cùng thưởng thức bữa ăn đó. Về bản thân mình thì khi gặp thất bại đừng có mà tạo áp lực cho bản thân mình, hãy bình tĩnh và suy nghĩ cho vấn đề đó để rút kinh nghiệm về sau và thực tế là ai cũng phải từng thất bại....
  6. khanhtrinhboy

    khanhtrinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Biết trân trọng cuộc sống này....Chăm sóc gia đình của mình,dành thời gian để nấu một bữa ăn cho cả nhà, làm cho cả nhà cảm thấy ấm áp.
    Và khi gặp thất bại thì đừng nên tạo áp lực cho bản thân minh, đừng ràng buột vào một qui tắc một cách cứng nhắc.....như thế thì cuộc sống này là không giới hạn.
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Quan niệm hoàn toàn không khách quan, sai lầm, không thực tế nên sẽ không bao giờ thỏa mãn được ---> không bao giờ hết buồn.

    Cuộc sống này không phải là niềm vui. Cuộc sống có vui có buồn. Thông thường vui ít, buồn là chính.

    Tận hưởng cuộc sống là đủ rồi. chấp nhận nó cả lúc vui và lúc buồn.

    Đừng có coi cuộc sống chỉ là vui để mà đòi tận hưởng niềm vui cuộc sống.

    Buồn cũng là một phần (phần lớn) cuộc sống, hãy tận hưởng nó đi, rồi sẽ vui. cứ tham lam đòi vui mới chịu hưởng thì sẽ thất vọng mãi thôi.;))
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tự sướng đi bác :))
  9. girlxitin92

    girlxitin92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Như thế thì ai nói cuộc sống là giới hạn chứ bác...
    Ngoài ra thi chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra, yêu thương mình và người khác, biết tha thứ cho họ mỗi khi họ sai lầm...giúp đở họ nếu như mình có thể...cuộc sống mình mới trở nên thú vị hơn..;))
  10. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là có một người chia sẻ với mình mọi chuyện thì như thế sẽ ok hơn...Nhìu lúc mình thấy buồn mà cũng lủi thủi có mình ơi à....

Chia sẻ trang này