1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tình ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lyylyus, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một chút tình ...

    Những hôm nay thấy mọi người rộn ràng chuẩn bị cho ngày 1-4 này, chẳng muốn viết tiếp những dòng " thèm lắm, mong lắm ...." Nghĩ lại từ ngày đầu tiên tới giờ thời gian trôi nhanh quá, Lyy chẳng phải là 1 thành viên tích cực hăng hái nhưng tình cảm với gia đình nhỏ thì nhiều vô cùng...Lyy ko biết viết nhiều, cũng ko biết viết hay, mà chỉ biết viết từ tấm lòng mình thôi .Coi như chút tình nhỏ gửi tới cả nhà ...chút tình với những người thân yêu trong Box mình ...
    Lần đầu tiên gặp nhau là ở nhạc Tranh , nơi ấylần đầu tiên Lyy đến, 1 chút nữa thì tìm ko ra .Nơi ấy lần đầu tiên lyy ko thích lắm vì cảm giác buồn buồn và u tối.Ngơ ngác lọ mọ hỏi Nguyệt ca đượch chỉ vào bên gian trong .Hôm đấy đã được gặp Nguyệt ca này, Kiên này, cauchin này, let_it_be nữa ...Cũng là lần đầu tiên được nghe Nguyệt ca hát_ giọng hát truyền cảm và lôi cuốn bởi trong đó Lyy như thấy sức sống,tình yêu , đam mê ....Và ko ngờ cô bé mới sinh năm 85,từ đấy hay nói rằng là "tuổi nhỏ tài cao " , cũng từ đấy hay gọi Nguyệt ca là cô bé . Lyy với Nguyệt ca gu nói chuyện ko hơp, cũng ít gặp nhau.Biết nói thế nào về tình cảm của lyy nhgỉ ?Là quí_ đã đành, là phục _ có ,nhưng nhiều hơn hết là thương, cái thương của con gái với nhau, của 1 bà chị với 1 cô em gái _chắc là vậy .... Cố gắng thật tốt vì mục đích của mình nhé ,cô bé Trâu :)

    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một ngày cách đây chưa xa, tôi trở về chốn cũ nghiêng đầu chào anh chị chủ quán thưở nào. Quán bây giờ vẫn vậy, chỉ cố nhân là có nhiều thay đổi. Bên trong vẻ cũ kỹ bên ngoài, quán mang trong mình một sức trẻ mới vừa tĩnh mịch vừa nồng nàn. Chất nồng nàn được tạo nên bởi nhạc, bởi tranh bởi những nụ cười của kẻ tri âm. Đó là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi lần đầu tiên đến tham gia cùng Box nhạc Trịnh. Tôi đã gặp nhiều người và chợt nhận ra rằng nhạc Trịnh Công Sơn cũng khéo chọn bạn, nói khác hơn là khá kén chọn người nghe. Khi nghe mọi người hát, lần đầu tiên tôi được sống trong không gian nhạc Trịnh mà có đông người trong không gian ngoài tổ ấm của mình. Khi mọi người đến khá đông tôi bỗng nhớ về thưở học trò khi còn nghêu ngao "Đêm thấy ta là thác đổ", thấy mình trẻ hơn. Quả thực có nhiều người tôi không nhớ tên nhưng Nguyệt ca thì không thể quên được, kể ra được gọi bằng chú thì có vẻ hơi kỳ. Tôi cho rằng chúng ta chơi với nhau không cần đông quá, chấp nhận ít thôi nhưng thân và hiểu nhau là đã thành công rồi. Hãy nhớ mà xem ngay cả khi Trịnh Công Sơn còn sống ông cũng không quá..................., xin lỗi nói thế nào cho phải nhỉ, có lẽ Trịnh không quá thiên về bề nổi. Ông thiên về thực chất nhiều hơn. Tôi thấy các Topic trong Box nhạc Trịnh hiện nay không nhiều thậm chí so với Box khác có vẻ lặng lẽ, có sao đâu những người yêu nhạc Trịnh không cần xô bồ mà, chỉ cần các bài viết có chất lượng cao và Box này trở thành "Ngôi nhà tình yêu" cho những tâm hồn yêu nhạc Trịnh là đã thành công rồi. Hôm nay tôi không khoẻ nên viết đôi ba dòng vậy thôi, gọi là có chút quà gửi đến các bạn trong Box. Mong các bạn thông cảm do điều kiện công việc tôi không thể đóng góp bài thường xuyên được và mong có dịp tái ngộ.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. changtrailangtusuper

    changtrailangtusuper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    MÌNH MỘT NEWBIE CỦA TTVN (BÂY GIỜ MỚI CÓ THỂ)
    MÌNH KO NGỜ CÓ BOX NHẠC TRỊNH (VÌ RẤT ÍT NGƯỜI THÍCH NGHE DÒNG NHẠC NÀY )
    VÀO ĐÂY MỚI THẤY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI YÊU THÍCH NGHE NHẠC TRỊNH(KO CHỈ CÓ MÌNH) VÀ CÓ TÌNH CẢM VÔ CÙNG DẠT DÀO VÀ CÁC BẠN THỂ HIỆN ĐƯỢC LÒNG MÌNH RẤT CHUYỀN CẢM (CHẲNG BIẾT MÌNH BAO GIỜ MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯƠC NHƯ THẾ)
    THỰC SỰ CÁC BÀI VIẾT CỦA CÁC BẠN VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG
    MONG RẰNG 1/4 NÀY ĐƯƠC GẶP MỌI NGƯỜI
  4. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình ở DN nên không tham gia được buổi giao lưu như thế thật đáng tiếc .
    [blue
    dút to dút
    [blue
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng từ hôm về được nằm nhà thảnh thơi, cộng với mệt mỏi thì nghe thấy điện thoại "Em là Nguyệt ca , chị ra ...." Một góc nhỏ chìm giữa khu nhộn nhịp ầm ĩ , có 1 góc ban công rất đẹp huóng ra Hồ guơm... Nhớ mang máng rằng là Nguyệt ca gọi góc nhỏ đấy bằng cái tên gì đấy rất đặc biệt....cô bé rất thích chốn ấy.Hôm đấy chỉ có 3 người ...Nguyệt ca , lyy và anh giómuadong_anh Chung . Những ấn tượng về anh giomuadong của lyy ko nhiều_ 1 người chăm chỉ và nhiệt tình , 1 người thỉnh thoảng viết những bài rất khó hiểu , 1 người hay kêu ca sao mọi người toàn offline vào đúng giờ nấu cơm ,và 1 người quan tâm đến con gái trong Box,1 người hiền hiền là .. .Hôm mùng 8-3 vừa rồi anh giomuadong đã gửi lyy cái card rất đẹp mà lyy chưa kịp cám ơn anh là vẫn nhớ tới lyy...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Rồi một thời gian ngắn lyy ko liên lạc , đúng lúc mà mọi công việc bận rộn nhất ...Cũng may là YM vẫn còn tác dụng, đúng hôm cuối cùng kịp có mặt cùng cả nhà...Một ngày tất bật của đủ thứ trên đời.Lần đầu tiên gặp Cafeinvn_ blue293 , không hiểu sao đã quen nhớ tới Cường bằng cafeinvn , cảm giác lạ lạ với blue293. Một người con trai có đôi mắt rất ấm , khiến cho người ta thường ấn tượng ban đầu rất hiền ...Một người có hoa tay khéo lắm lắm , với những nét thư pháp rất đẹp...Và một người tận tâm với Box Trịnh.Lần ofline vừa rồi do cafeinvn tổ chứ, thấy mọi người khen nhiều lắm...phục vô cùng, những hạt sạn ban đầu đuọc thay vào kết quả tốt đẹp .Mừng như 1 người bạn và tiếc vì chẳng được góp phần...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

Chia sẻ trang này