1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tâm sự đã từng quan hệ TD trước khi đến với gà, dừng lại hay tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 23/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdung89

    vtdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy nói thẳng với mình rằng cô ấy đã từng QHTD với ng khác trc mình thì cô ấy đã đặt chúng mình vào ngã 3 đường, bên trái là chia tay và bên phải là kết hôn.

    Khi người con gái đã mang bí mật mà cô ấy (có lẽ là cả mình) nghĩ rằng đó là bí mật nhất ra để chia sẻ với mình thì cô ấy đã nghĩ đến hôn nhân, chứ ko phải là chia tay (còn nếu là để chia tay thì mình công nhận đây là cách chia tay ngọt ngào và cũng day dứt nhất thay vì ôm hôn thằng khác trước mặt mình)

    Vì thế mình sẽ nói NGAY với cô ấy rằng "Chúng mình kết hôn nhé!" bởi vì mình yêu ấy, yêu cái ánh mắt hay lườm nguýt, yêu cái điệu cười ngu ngu của cô ấy khi mình kể chuyện nhạt chứ ko yêu cái MÀNG ấy - cái mà (NẾU có) chúng ta cũng chỉ gặp 1 lần duy nhất, gặp xong rồi chia tay vĩnh viễn.

    Thôi hết truyện cổ tích rồi. Khi bạn nghe cô ấy nói xong điều bí mật kia mà cảm thấy băn khoăn, KO SAO CẢ! Ai chẳng MUỐN mình có được những thứ hoàn hảo nhất, thế nhưng bạn băn khoăn tức là bạn YÊU cô ấy CHƯA ĐỦ, vì bạn mới chỉ yêu những thứ tốt đẹp của cô ấy thôi.
    Vì sao có những người mất 1 cánh tay, thậm chí mất hết cả 2 tay - thứ vô cùng quan trọng đối với chúng ta thế nhưng vẫn có được một tình yêu đẹp, trọn vẹn và mãi mãi (ai bảo chém thì search Làng thương binh)

    Tình huống đã rõ ràng rồi. Sự việc cũng xảy ra lâu, thế nên bạn phải suy nghĩ rất nhanh. Đầu tiên bạn thích cô ấy vì cái gì? Bây giờ bạn yêu cô ấy vì cái gì?

    "Yêu ai yêu cả đường đi..."
    Bạn ghét cô ấy vì 2 tuần cô ấy tắm 1 lần cho nên rất hôi, thế nhưng ko ngửi thấy mùi hôi ấy bạn lại thấy nhớ, nhớ da diết... Như vậy ko phải là bạn GHÉT mùi hôi của cô ấy mà là bạn đã YÊU nó rồi. Cũng chính là bạn đã yêu "đường đi" rồi đó^^! Vì thế nếu bạn thật sự cảm thấy khó chịu khi cô ấy hôi, bạn băn khoăn, bạn ko thoải mái: Vậy chia tay đi! Đừng cố níu kéo để rồi sau này lỡ miệng trong 1 cơn say hoặc trong 1 vụ cãi vã nho nhỏ lôi ra làm khổ nhau. Còn nếu ko thì bạn biết phải làm gì rồi đó.

    Yêu là 1 quá trình chứ ko phải là 1 kết quả. Càng sống với nhau bạn càng thấy người kia có nhiều điểm xấu, vì thế bạn lại bước vào 1 quá trình tập yêu điểm xấu đó. Yêu được? Tốt quá, chúng ta sẽ có đám cưới vàng, kim cương... Còn ko? Uh, chia tay thôi.

    Bây giờ chúng ta thay cái Màng vào Mùi hôi ở trên, bạn thấy đơn giản ko? Về sau còn nhiều loại điểm xấu kinh dị hơn mấy cái này nhiều!

    PS: bài viết được chém dưới giả thiết đề bài cho ban đầu là GÁI NGOAN sa cơ lỡ bước. Đề nghị ko thay số, mông má với các loại biến GÁI khác.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ quá khứ cô kia thế nào, mà nằm ở chỗ chủ topic có quan niệm sống như thế nào.

    Ý tôi là: Chủ topic chỉ nắm giữ 50% mqh và chỉ có thể tự điều chỉnh phần mình, còn phần người kia thì...ai mà điều khiển nổi, dù đó là một sự kiện trong quá khứ hay một tính nết hiện tại. Do đó, nếu chủ topic không tự điều chỉnh đc phía mình thì đừng mong quá khứ cô kia sẽ thay đổi hay tính nết hiện tại cô kia sẽ thay đổi.
  3. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi làm gì khi mà mỗi người một quan điểm, lấy quan điểm của mình áp đặt lên người khác và ngược lại thì có mà cãi nhau cả đời cũng chưa thỏa mãn :))
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Lạy các anh chi, các bà các cô các chú. Ỏ đây có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề QHTD, gái mất Zin. Trong đó đa số các members vì bảo vệ ý kiến của mình mà đỏ cả một xe tải đá quyết tâm chôn lấp người khác. Tuy nhiên cũng có một số thành viên, có lẽ là dân chơi có hạng, tỏ ra sành đời thì có cái nhìn đa chiều phân tích khá thấu đáo. Ai rảnh thì vào đây đọc bài này của một anh chàng họ sở xem họ nói gì về gái để mất zin khi yêu nhé. Bài này đảm bảo thỏa mãn tất cả nhưng ý kiến khác nhau về vấn đề nan giải này.

    http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/4354/So-Khanh-cung-chi-lua-duoc-con-gai-de-dai.chn
  5. asdem

    asdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thích suy nghĩ và cái mùi hôi bạn nói [:D][:D][:D][:D][:D]
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú này hình như người yêu của chú cũng đã "mất trinh" và chú cũng phải ăn lại đồ thừa đúng không? Hay người yêu chú "còn".
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa gì đã nghe sặc mùi cố gắng tỏ ra "sành đời, có cái nhìn đa chiều, phân tích khá thấu đáo" rồi.

    Tôi đọc link chỉ vì không muốn phán ngay trước khi đọc link (dù đọc xong thì lời tôi cũng chẳng khác trước khi đọc): Cái bài kia cũng chỉ là quan niệm từ một góc độ cụ thể, chứ làm gì mà thỏa mãn được hết những ý kiến khác nhau về vấn đề này.

    Bạn ạ, bài viết kia là từ 1 quan điểm cụ thể. Ai đồng tình thì sẽ đồng tình. Ai bất đồng thì sẽ bất đồng. Còn riêng cái bài viết đó thì chẳng thể thỏa mãn được hết những ý kiến khác nhau về vấn đề này đâu.

    Lần sau bạn đừng có vội kết luận ngay, đảm bảo ngay là có MỘT cái quan điểm nào đó mà thỏa mãn được MỌI ý kiến khác nhau. Làm gì có. Có thì chẳng còn gọi là "quan điểm", "quan niệm" nữa rồi. Lúc ấy người ta gọi là "thực tế", "thực tiễn" kia.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở đây có nhiều bạn đã, đang và sẽ sống ở Tây lắm bạn. Chắc bạn nên nhắn riêng với mấy bạn (nữ? vì hình như bạn không nhắc các bạn nam) nào chắc chắn không bao giờ có điều kiện sinh sống ở nước ngoài thôi. Vậy cho lời nhắn nhủ dễ hiểu.
  9. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau khi viết bài, tôi thấy tôi viết bạn là xuất sắc, định sửa nhưng hình như chức năng sửa bài đã bỏ đi rồi thì phải. Nên tôi viết thêm ý cho câu "đại diện xuất sắc" này nghĩa là bạn là một trong những kẻ đáng khinh nhất, khốn kiếp nhất trong những kẻ tôi đã gặp.

    Những kẻ khốn kiếp tôi đã gặp có thể họ chỉ khốn kiếp trong hành động. Còn bạn, qua vài bài viết của bạn thì hành động của bạn tỏ ra "nguy hiểm", hay ra vẻ đàn anh sành đời, hiểu đời, biết cách chăn gà, ...vân vân, còn tư tưởng của bạn thì khốn kiếp và đáng khinh.
    Dù sao một kẻ khốn kiếp trong tư tưởng vẫn nguy hiểm hơn những kẻ khác, nên bạn "xuất sắc" đối với tôi.
    Thế nhé.
  10. vtdung89

    vtdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác quote em và ném em viên gạch khá to nên em phải đỡ ^^!

    Quay lại vấn đề. Thật ra em chưa gặp hoàn cảnh này, đây chỉ là suy nghĩ của em về hoàn cảnh đó thôi. Em cá là khi bác đặt mình vào hoàn cảnh này thì bác cũng chưa chắc đã làm đúng như những gì mình nghĩ và nói ở trên forum đâu. Em ví dụ về bác nhé, nếu ( em nói là nếu) người yêu hay vợ bác nói với bác như vậy, trong khi đó bác là con người truyền thống và có những quan điểm riêng, cứng rắn. Theo như forum thì bác sẽ bực tức và chia tay ngay, kèm theo là 1 số bài rap miễn phí. Nhưng bác (vào lúc đó) lại hoang mang và do dự, mặc dù có bực tức tuy nhiên lại ko thẳng thừng chia tay ngay. Bởi vì bác yêu ng yêu (vợ) bác sâu đậm rồi, có yêu mới có do dự hoang mang, ko yêu thì xổ toẹt 1 câu rồi ai đi đường nấy. Vậy thì suy nghĩ của bác lúc đấy như thế nào? Bác sẽ đắn đo về thời gian quen biết (chung sống) với bác hay cho em nó next chỉ vì 1 cái màng? Nếu là em thì em cũng sẽ hoang mang lắm, thế nhưng em biết em sẽ phải làm gì nhanh thôi.

    Bác có thể nói em giả dối (hay 1 số bạn nữ nói em ngây thơ) nhưng thật ra đối với em have *** nó ko quan trọng lắm đâu bác ạ. Em cũng là thằng đàn ông và tất nhiên em cũng muốn thứ hoàn hảo. Thế nhưng mà sở thích của em nó lại hơi khác với mọi người chút đó là em rất thích ngắm tay ;)) vuốt ve những ngón tay thon dài... Em cũng thích ngắm ngực, ko phải ngoại cỡ như 100cm mà chỉ vừa tầm bàn tay em thôi. Và đặc biệt nhất là em thích ôm eo, cái cảm giác vòng tay sau lưng vừa khít với eo cho em cảm giác bao bọc, che chở và nắm giữ được thứ thuộc về mình. Em nói lan man như thế là để bác thấy được em yêu bằng mắt và cảm nhận bằng tay. Thế nên là em nghĩ mọi người nên tập trung vào cảm nhận cái đẹp của ng ấy bằng nhiều bộ phận khác chứ ko phải chỉ bằng thằng nhỏ.

Chia sẻ trang này