1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tâm sự đã từng quan hệ TD trước khi đến với gà, dừng lại hay tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 23/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_tihin

    thanh_tihin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    E chỉ muốn hỏi chủ topic yêu cái ********** hay yêu người, yêu bản chất ng ta.
    nếu yêu ********** thì ra trường mẫu giáo mà đặt hàng 1 em về mà nuôi tới lớn rồi cưới làm vợ cho đảm bảo còn trinh nhé !
    e xin hết
    đi ra ...
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    có khi Cáo muốn chia tay rồi nên cố tình nói ra việc ấy để Gà chia tay
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn nào tranh luận xong có thể lấy ngay 1 miếng thịt bò, để lên trán, rán chín rồi ăn luôn cho khỏe. Theo cá nhân tôi nghĩ mỗi người mỗi khác, có người yêu cái màng, có người yêu người yêu nên một mẫu thức chung cho đám đông là không thể. ^^

    Trên đời có nhiều sự không hoàn hảo, chấp nhận mình là người đến sau là điều không phải dễ dàng, nhưng một cái màng chẳng nói lên được gì. Nếu giả sử như chưa quan hệ, bạn là người đầu tiên thì bạn có lấy người ta không nhưng sao lúc nào cũng mang ra so sánh?

    Cuộc đời lúc nào cũng cần sự cảm thông, không nhất thiết trong ty trai gái mới có. Tính ích kỷ, tham lam chỉ khiến ta thành một thằng điên vì tình, vật vã vì không có được những cái không-thể-có.

    =D
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho riêng mình, như con gái, có người thích zai giàu, có người thích zai đẹp kiểu thư sinh, có người thích zai phong trần, có người thích zai thông minh, có người lại cần zai là dân phố có nhà cửa đàng hoàng rồi...
    Khi biết mình muốn gì thì mọi việc đơn giản hơn hẳn, có được nó bạn sẽ hạnh phúc
    Nếu bạn nghĩ đồng xu là quan trọng, thì coi đó là tiêu chí chọn vợ của bạn. Có điều, bạn hãy nói với bản thân mình "Tôi thích xu nên vợ tôi phải có xu" - đó đơn giản là ưu tiên của bạn - đừng bao giờ nói "Tôi cần xu vì vợ có xu mới là vợ tốt".

    Về còn hay không còn xu, đó đơn giản là sự lựa chọn, chẳng có gì gọi là phút sai lầm, và hoàn toàn không có lí do gì để hối hận này nọ cả. Cái lí thuyết 20/80 của bạn nào đó rằng gái không có xu coi như mất 20% giá trị thật là nông cạn. Giá trị của một con người không nằm ở bất cứ bộ phận vật lý nào. Nó nằm trong tính cách, trong cách đối nhân xử thế với mọi người, trong cách họ tôn trọng và chăm sóc người bạn đời của mình.

    Cá nhân tôi, tôi luôn cho rằng hãy cưới một người mà bạn muốn được ở bên cả ngày, người bạn thấy dễ chịu và muốn trò chuyện cùng mỗi ngày. Chẳng phải chúng ta vẫn tìm kiếm người vợ/chồng tương lai là "bạn thân, bạn đời, ********" đó sao
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn lilz viết hay quá ^^
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn[r2)] đơn giản nó chỉ là một tiêu chí, nặng hay nhẹ là tùy mỗi người
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    @chú némđá: chú giỏi thật, than phiền cái bài a bị ẩn =D>
  8. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thế kỉ 21 rồi nên nghĩ thoáng đi mấy bác, có nhiều người đã yêu mấy người rồi mà muốn cưới vợ còn trinh, thật là nực cười. Yêu nhau vì tính cách con người chứ ai lại tính đến cái kia, thật là khó hiểu, trong ty hình như con gái thiệt thòi nhiều hơn đàn ông rất nhiều thì phải, đại đa số là hứng chịu thôi.
  9. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện còn mất này hok bít sẽ còn kéo dài đến bh nghỉ, thôi đợi lúc nào e lên làm thủ tướng, e sẽ ra luật khi đến tuổi dậy thì các bé trai phải cắt bao quy đầu và các bé gái phải làm thủ thuật chọc khe hết, chắc đến lúc đó thì vấn nạn này mới chấm dứt được :)):))
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Topic này sang trang 16 rồi cơ à :D? Đầu tiên ko đả động gì quan điểm riêng các bạn nhé, ai cũng có quan điểm cả.

    Nhưng nếu bạn nào có thời gian cho mình hỏi tại sao là phụ nữ QHTD trước hôn nhân thì bị phán xét là thiếu đức hạnh trong khi đàn ông cũng QHTD, yêu có, bóc bánh trả tiền có, thì không bị phán xét vậy?

    Tại sao là phụ nữ thì phải đủ tứ đức "Công, dung, ngôn, hạnh" trong khi đàn ông không cần? Quan điểm này xuất phát từ luồng tư tưởng nào, đạo giáo nào? Những điểm hạn chế và tích cực trong luồng tư tưởng này là gì? Áp dụng vào thời điểm hiện tại có còn thích hợp hay không?

    Và chốt lại, tính đến thời điểm này, nam giới và nữ giới liệu đã bình đẳng hay chưa? Nam giới đòi hỏi vợ phải biết làm việc nhà, đức hạnh, biết ứng nhân xử thế trong khi người chồng đi ra ngoài kinh bang tế thế nhưng liệu nữ giới có quyền đòi hỏi chồng mình phải quan tâm, chiều chuộng, làm ra nhiều tiền? Hay khi gặp người vợ như thế họ có quyền thét vào mặt nữ giới là: "Cô đúng là đồ thực dụng" hay "Cô chỉ là kẻ đào mỏ" hoặc "Cô đúng là đồ ích kỷ?"

    Hic, mình viết hơi hăng, nghiêm túc quá nhưng đó là những phân vân của mình ^^. (search Google và tự trả lời mình tự làm đc nhưng mình muốn biết quan điểm riêng).

Chia sẻ trang này