1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Kêu ca+Tư Vấn] Tiền,tiền,tiền...........ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 25/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    theo quan điểm của tôi thì cậu là 1 người bất hiếu và ngu:
    Bất hiếu là vì không để tiền mua thuốc cho mẹ mà lại đem bao gái. Thế gái đã làm được gì cho cậu? Có chăm sóc cậu ngày nào chưa?
    Ngu là vì cứ tưởng tiền bạc là chìa khóa trong tình cảm.
  2. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa a.Trc khi mẹ e bị bệnh thì nguồn thu nhập chủ yếu là do mẹ.1 tháng mẹ e có thể kiếm 50 60tr là quá bình thường.Rồi mẹ e bất ngờ bị bệnh tất nhiên là e biết sức khỏe của bà ko còn tốt.Chuyện làm ăn của mẹ e chỉ nghe lỏm chứ mẹ ko kể.Sau tối qua e mới biết là mẹ ko còn sức kiếm tiền nữa nên e nghĩ mình nên đi làm thêm nuôi thân.a chử e ngu, bất hiếu e nhận[:D][:D]
  3. noname.hvtc

    noname.hvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một tháng 50 -60 triệu mà không có tích lũy thì cũng hơi vô li. Nhưng dù sao thì bạn cũng nên nói thẳng với bạn gái + bớt ăn tiêu + kiếm việc làm thêm. Rồi sẽ ổn thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy bạn nghĩ thôi. Có khi cô kia đã có anh khác từ lâu rồi mà bạn không biết.

    Còn 350 toeic là cái gì vậy? Đi làm thì được trả công bao nhiêu lận?
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chắc là xa mặt cách lòng đây mà
    350 toeic có nghĩa là 350 điểm toeic trở lên thì mới được tham gia chương trình học đó mà
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    350 toeic là một số điểm to à? Tôi đoán vậy vì nghe giọng điệu của chủ topic.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhà bạn nghèo thì không phải là lỗi của bạn. Nhà bố mẹ vợ bạn nghèo thì chuẩn do lỗi của bạn rồi :D
  8. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E biết là 350 toeic chẳng là cái gì cả nhưng đó là sự cố gắng của e.Có bác bảo e học vớ vẩn khuyên nghỉ đi làm thì e nêu điều kiện đầu vào ngành học của e thôi.Bác là admin 1 diễn đàn mà tư vấn khó hiểu quá,toàn thấy soi lỗi với ném đá e là sao.
    -Bác thật tài giỏi nên luôn có ng yêu bên cạnh,nhưng ko phải ai cũng may mắn như bác.Cứ phải kè kè bên nhau mới là yêu à:-??.Có lẽ với bác xa người yêu >2 tuần là chia tay nhỉ
    -Đây là mối tình đầu của e tất nhiên e thiếu kinh nghiệm thì mới cần người dày dặn kinh nghiệm như bác tư vấn là có nên nói với cáo hoàn cảnh hiện giờ của gđ e ko?
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.E đã tìm được lối đi cho mình rồi.Close thread giúp e.Thank all!!!!!!!!!!![r32)][r32)]
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ý mọi người là chú nên bình tĩnh, đừng hoang mang, có gì nói nấy, chiia sẻ chân thành với người yêu. Nếu cô gái đó hiểu được và yêu cậu đủ nhiều thi sẽ ở bên cậu, đổi lại cậu phải cố gắng hết mình để xứng với lòng tin và sự kỳ vọng của gia đình cũng như bạn gái. Cậu nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến, đã mang chuyện của mình lên đây để được mọi người góp ý thì phải hiểu là sẽ có cái dễ nghe, có cái không vừa ý mình, đừng mất thời gian đi đôi co cãi lại, tôi thấy cậu vẫn còn bồng bột hay tự ái lắm, chắc chưa qua được cú shock của gia đình, dù sao thì đừng ngồi đó mà nghĩ quẩn quanh, hành động luôn đi:

    1. Kiếm việc làm thêm, không biết cậu học ngành gì, nhưng có vẻ biết chút tiếng Anh (thật ra toeic 350 chỉ là hạng bét mà thôi, nên trau dồi thêm) nhưng với trình độ năm 3 có thể đi làm thêm được rồi. Không làm chuyên môn thì làm bồi bàn, v.v..v.v. dần dà sẽ kiếm được việc tốt hơn, quan trọng là phải làm ngay
    2. Nói chuyện với bạn gái, chia sẻ chân thành, đừng có kiểu khép kín, nói thẳng tưng là nhà anh giờ chỉ có thế, em theo được thì theo, không thì nghỉ. Làm thế chỉ bất lợi cho cả hai. Tốt nhất là nói rõ ý định của cậu trong thời gian sắp tới, và liệu cậu có muốn có một tương lai với cô ấy hay không, nếu không thì cũng nói luôn để cô ấy liệu, không thể bắt người ta chờ đợi mình khi mình còn chả biết tương lai sẽ thế nào đúng không?
    3. Trao đổi với ba mẹ, chia sẻ với các cụ gánh nặng tinh thần trước đã, phải hiểu được gia cảnh mình thế nào thì mới mong giúp đỡ được bố mẹ.
    4. Học thật giỏi, mới mong sau này có cơ hội kiếm tiền, advanced program cũng mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi, chưa đủ để làm được cái gì hoành tráng cả ;)

    Có 4 điều tôi khuyên cậu vậy, đừng mất thì giờ tranh cãi nhé. Peace.
  10. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cứ nói thẳng với em nó đi.bit đâu em nó lại dọn sang ở cùng với chú ->>tình cảm lại càng thắm thiết hơn [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này