1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Topic này để mọi người cũng bày tỏ nỗi lòng của mình bạn à! Tuỳ tâm trạng, tuỳ điều mọi người muốn noí, nên có lẽ đôi khi nó không như bạn nghĩ!
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cảm xúc của mình bây h là ntn nữa ???
    Vui ? Buồn ? Chán ?
    Loãng toè tất cả cảm xúc . Có lẽ nghỉ làm . Mệt quá ... Năm nay lại nặng hơn năm ngoái gánh đồ án nặng ko chịu được . Còn các môn khác nữa . Thôi , chuyên tâm năm nay để năm sau tiếp tục sự nghiệp cày tiền
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ở nhà. Lại chán nhưng chẳng buồn. Vì chẳng có j` đáng buồn cả. Vô cảm
    Cuồng chân ko chịu được. Thèm lên PCT thế? Alô cho con M, đek thấy nó đâu. Biết ngay là đi chơi với zai mà. Đek thèm rủ nữa. Dỗi. Đi ngủ. Lại dậy. Sao lúc này chẳng tìm ra được 1 người đi cùng. Khổ thân con bé thế đấy. Nhớ ra T. Hờ hờ chỉ có nó là chịu chiều mình lúc mình điên điên thế này thoai. Nhưng mình đã nỡ phũ phàng với nó roài. Đấu tranh tư tuởng mãi để call nó. Cuối cùng đek nhớ số. Điên đến thế là cùng. Muợn máy lắp sim tìm số. Thấy đưọc số roài mại mất 15'' tự hỏi bản thân xem có nên gọi nó ko? Mất giá........ Nhấc máy lên roài lại đặt máy xuống. Hơi run run. Ko biết trả lời với nó thế nào nếu như nó hỏi: Em nhớ anh à!? ~~> câu hỏi muôn thủa nếu như mình call nó!~~> Lại thôi
    Điên thật..............
    Thèm đi chơi quá. Điên roài đấy
  4. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    U neva can satisfy all da people N in dis life u have to learn to choose even though itz so hard!
    Maybe....Just maybe !
  5. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thế cơ chứ,cũng được 3 tháng rồi cơ đấy.Có lúc cảm thấy mệt mỏi,thất vọng,chán nản,muốn buông xuôi để lại được bay nhẩy như xưa nhưng những lúc đấy qua rồi thì lại thấy mình thật hạnh phúc khi có anh .Sắp k được gặp anh thường xuyên rồi,đồ án với cả học lại,ghét thế cơ chứ.
    Được rikku_85 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 17/10/2005
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Topic này hiện giờ đang chuyển dần sang xu thế Nhật kí hơn là Tâm sự, vì thế đợi khi nào lên 100 trang thì sẽ dẹp, chỉ để lại topic Nhật kí siêu ngắn thôi
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao đời ko như mình mong muốn nhỉ, *** đời
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đời cũng chẳng theo ý ông trời nữa là theo ý mày.
    Cuộc đời cahgnf ngày càng chán, mình cố gắng phấn đấu cái j cũng toàn vô ích. damn my life!!!
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời vãi nhồn.Thích thế chả hiểu sao..Có lúc thế này thế kia.Nhưng mà vẫn là mình
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đính chính nhé. DM đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này