1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    2-1. Tạm được. Để bọn nó cắn trộm 1 phát tiếc vãi lều. Đây là kết quả của việc Bayern ghi được bàn thắng trước nên hăng máu dâng cao đội hình để giã thật đậm nhưng không ngờ bị bọn nó phản công một quả quá sắc. Thằng Benzema tỉa bóng cực tốt cho Penaldo đối mặt thủ môn Neuer mình bảo thôi đi rồi nhưng không ngờ nó sút như kứt[:P] Đang sướng lẩm nhẩm trong đầu sáng mai kiểu gì thằng này cũng bị tổng sỉ vả như chó thì loanh quanh thế nào Bayern vẫn dẫm phải kứt, cay thật.

    Trận đấu quá chất lượng, cuộc chiến ở hai biên quả là long trời lở đất. Ribery đá như lên đồng, xông xáo nhiệt tình, hỗ trợ phòng thủ tích cực, Alaba cũng hỗ trợ cho mặt sẹo cực tốt, tốc độ và sức rướn không kém gì Evra thời đỉnh cao. Mỗi tội cánh bên kia ông Robben làm tôi quá thất vọng, phải nói khả năng kiểm soát quả bóng của ông này không phải là tốt, xử lý bóng thiếu gọn gàng, bị bắt chân trái là hết vị, nhưng lại có một Phillip Lahm tinh tế tuyệt vời bù lại.
    Tuyến giữa của Bayern đá chắc, tiền vệ phòng ngự Gustavo thực sự là một dị nhân, đeo bám nhằng nhẵng, vào bóng nhanh và chính xác, cướp được nhiều bóng. Tuy nhiên ở mặt trận tấn công thì Bastian và Kroos không đóng góp được gì nhiều vì thực sự kỹ thuật của 2 anh người Đức này so với bọn kia đuối quá.
    Đặc biệt phải nói về thủ môn Neuer. Từ trận Schalker04 vs Rùa năm ngoái đến giờ mới xem anh này chơi lại. To lừng lững như một quả núi, phong cách thản nhiên, tỉnh bơ như không, đem đến một cảm giác rất chắc chắn.nhìn qua là biết đây là một nhân tài.

    Trận này trọng tài bắt ép Bayern, nếu không họ phải được hưởng ít nhất một quả penalti, thằng Ramos kéo áo Ribery quả đầu trận lộ liễu quá mà trọng tài bơ lác.
    2-0 thì chắc ăn hơn, nhưng Bayern yên tâm, cuối tuần Barca sẽ tra tấn chúng nó thêm một phát nữa sau khi thắng lợi trở về từ London. Thua 2 trận liên tiếp đảm bảo thể lực và tinh thần kiệt quệ sẽ không thể làm được gì ở trận lượt về.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để xem bọn Dê lượt về sẽ làm được gì, có thể vùi dập được Bayern hay bất lực tòng tâm. Chẳng ngại thằng nào nhưng em nhìn nhận dù sao thằng Dê nó vẫn nhỉnh hơn một chút, và có nhiều kinh nghiệm đối đầu với Barca hơn nên nếu đối thủ là Bayern có vẻ như là an toàn hơn.
    Bọn Dê đá không có tuyến giữa, không có khả năng điều tiết thế trận nên mới để Bayern tấn công dữ dội như thế chứ với Barca thì Hùm Xám không thể làm gì.

    Nếu em là HLV Bayern, lượt về sẽ bỏ Mario Gomez ngồi ngoài và cho Ivica Olic đá chính. Anh này có thể lực và lối chơi cực kỳ quyết tâm, di chuyển rộng càn quét ở trên được, chứ để ông chân gỗ kia đá không làm được cái gì đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dù sao với bọn Real thua kiểu này là rất cay cú, đây phải gọi là "kứt đến tận mồm rồi mà còn tượt"
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tỷ số 2-1 là phản ánh đúng cục diện của trận đấu . Như thế trận lượt về còn có cái mà xem .

    Nhưng hôm nay , Mou có vẻ bị phân tâm về trận El - classico với Barca (?) với việc rút 2 tiền vệ Di Maria và Ozil ra thay bẳng 2 hậu vệ (Granero , Marcelo) . Lúc đó tỷ số đang là 1-1 , nên rất có thể Mou đã muốn bảo toàn tỷ số 1-1 đồng thời dưỡng chân các trụ cột (!) .

    Đêm nay , không biết Barca sẽ như thế nào !? Nhưng dù muốn dù không thì tỷ số là 1-0 nghiên về cho Chelsea là đẹp , bởi dù sao dưới thời của Di Matteo , Chelsea cũng đang khùng khùng điên điên ... Coi như trận lượt về trên sân Nou Camp , Barca chấp 1 quả ... chứ tỷ số hòa hay Barca thắng thì lại mất xem 1 trận .
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Có vẻ như hqua khá nhiều người ăn kèo tỷ số, 1-1, 2-1, 1-2. [:D]
  4. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    He he. Em nhớ được 2 thằng. Nhưng chả biết có đúng ý bác, là bọn Ý tiếc hay không.

    1 thằng là Criaco Sforza của THụy SỸ . Tiền vệ này đá khá hay, đỉnh cao trong màu áo của Kaiserlautern và Munchen. Hắn có gốc là người Ý. Đá vị trí tiền vệ phòng ngự.. Bọn Ý đúng là luôn khen ngợi chú này

    Chú thứ hai có thể là Mark Bresciano, đội tuyển Úc. chú này đá ở Parma cũng được khen lấy khen để...

    Trận hôm qua công nhận, Real dưới thời Mou có mấy pha chặt chém thô bạo quá...Chả trách Barca phải tiểu xảo để chơi bẩn lại... Chú Benzama nhìn thế mà nguy hiểm phết... Lượt về cố lên Munchen
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi, 2-1 tiếc cho real quá. nhưng vẫn còn cơ hội lượt về với một bàn dắt túi, nhưng thật sự với hàng thủ real thế này khó hi vọng vào lợi thế đó. mong hàng công thôi.
    Ars dạo này đuối rồi, tôi cũng chả dám lên đây mà bàn luận :((. nhiều khi thấy GS bảo thủ quá, nhưng đúng là không phải GS thì chưa biết nhìn ai mà ngồi vào đấy, Hi vọng năm sau mạnh tay tí cho fan được mở mặt.

    P/S. các bác cãi nhau bằng tay cũng hay, nhưng tôi nghĩ phân tích tình huống cụ thể bằng hình ảnh minh họa cho nó máu. Tôi biết các bác rất giỏi nên làm quả hình ảnh cho nó mang đậm tính chiến thuật, nâng tầm box bóng đá lên.
    Nhiệt lên các bác :)
    Đặt hàng bác nào phân tích cụ thể một số tình huống trận vừa rồi ( focus 3 bàn thắng )
    Còn trận đêm này đặt hàng chú Mas--> chú nổ cho ác vào thì vào làm cái này là hợp lý rồi nhỉ ( hi vọng ko từ chối )
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không lẽ là platini
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Để ý dạo này ttvn cứ tới 2h sáng là bị tèo ???

    Rô đĩ hôm qua tiếp tục chứng minh 1 điều là khi gặp hậu vệ rắn mặt là chim anh teo lại còn 1 nhúm.... H1 anh bị Lahm hấp diêm, H2 đổi cánh bị Alaba bẻ còi.... Thằng Alaba nó chạy dã man thật.

    Real hôm qua thua vì 2 cánh đấu không lại Bayern. Lahm - Robben và Ribery - Alaba quá mạnh. Thế trận như vầy đáng ra đưa Kaka vào mặc may đánh trung lộ có bài bản mới mong cắn trộm được. Hqua Real chẳng có pha nào ra hồn trừ bàn thắng phần lớn do sự sơ xuất của hv Bayern

    Còn lão trọng tài quả Gomez bị đốn ngã rõ ràng thế mà ko pen, ko hiểu nổi... trong tình huống đó 1 hậu vệ Real phá trúng bóng, 1 là Ramos thì phải tán ngay chân Gomez... tỷ số là 2-0 hoặc 3-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu hơn...:)
  8. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ bác đúng hơn đấy.. he he.. Platini may ra Ý nó mới tiếc chứ nhỉ

    Xem trận hôm qua phải nói là nhớ Hassan Salihamidzic quá, Robben có kỹ thuật nhưng chơi không quái như Salihamidzic.Gomez dù gì vẫn là ông chân gỗ, quả Ramos biếu như thế mà đá vọt lên trời...
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Bác xem Bayern nhiều thì thấy chú Gomez này ghi nhiều bàn rõ buồn cười. Có quả lóng ngóng khống chế bóng hụt vẫn vào. Nói chung chính xác là chân gỗ, nhưng lại mắn bàn kinh dị, kiểu j cũng đứng đúng ít nhất 1 tình huống. Bùm, ghi bàn, thế là đủ. Mỗi người ghi bàn 1 kiểu, kết quả thì vẫn giống nhau, bàn thắng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác xem Bayern nhiều thì thấy chú Gomez này ghi nhiều bàn rõ buồn cười. Có quả lóng ngóng khống chế bóng hụt vẫn vào. Nói chung chính xác là chân gỗ, nhưng lại mắn bàn kinh dị, kiểu j cũng đứng đúng ít nhất 1 tình huống. Bùm, ghi bàn, thế là đủ. Mỗi người ghi bàn 1 kiểu, kết quả thì vẫn giống nhau, bàn thắng.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    tiếc trái real cắn trộm, hậu vệ bayern gà quá chứ như lan già thì kiểu j trái đó chú cầm bóng củng bị phạm lỗi, chứ ai đời đứng dứ dứ làm ku kia kịp triển khai bóng cho ro gay ~_~, rõ ràng trận này lão trọng tài nhẹ tay cho real thấy rõ, 2 -1 chả an toàn j nhưng dù sao vẫn có chút lợi thế, Công nhận Mario Gomez là tiền đạo gỗ nhất của Bayern so với các tiền đạo trong quá khứ, lượt về kiểu j Mou mỏ nhọn cũng đưa Marcelo đá chính thay Concetrao từ đầu, điều này là con dao 2 lưỡi vì Bayern có thể tập trung bóng cho Roben xoáy vào cánh này, thế nào chả có phim hay để xem ^_^.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này