1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về nhạc Trịnh

    Nt muốn đây là nơi mọi người có thể hỏi những gì liên quan đến nhacTrịnh&TCS điều này có thể khiến chúng ta hiểu rõ thêm về nhiều vấn đề và (qua đó ) thêm yêu nhạc Trịnh !

    Xin mở đầu bằng một câu hỏi nhỏ đặt ra :

    TCS đã từng nói : khi tôi yêu trái tim không nặng nề , và có một số người cũng mang nó ra làm dẫn chứng cho trải nghiệm của bản thân , nhưng xin cho phép nhactruong hỏi một đôi chút về âm nhạc và cuộc đời của Trịnh ? Hẳn ai cũng hiểu câu :khi tôi yêu trái tim không nặng nề có thể cắt nghĩa : khi yêu trái tim không phảI dằn vặt nhiều ,không phải đắn đo lo lắng : khi nào trái chín kia rơi rụng và sẵn sàng cho một cuộc ra đi ?Nhưng TCS nói là nói vậy ,chúng ta lại thử nghĩ xem một người đã trải qua nhiêu mối tình như thế ,hẳn những gì được gói ghém lại thành ca khúc chắc cũng phần nhiều chứa đựng tình cảm của ông trong đó , nếu một ngườI chưa bao giờ đau khổ thì sao để lại được Trong nỗi đau tình cờ mà miên man bất tận với :tôi đã yêu em bao ngày nắng tôi đã yêu em bao ngày mưa ?.yêu đầy mùa nắng mùa mưa yêu trong nỗi vui đơị chờ ?tình cảm cứ xoắn xuýt lại để sẵn sàng tự trói ,tự hành hạ mình để xuống làm nô lệ của tình yêu không hề hối tiếc :ru em vì những đêm xa , ru em phụ rẫy trong ta , ru em quỳ gối vong nô , ru em , ru em vì dáng kiêu sa ?ru em bồng bế con theo , ru em, ru em gầy yếu hư hao?
    Hì hì bạn mitdacbiettuot (đã biết tuốt chắc là thấu đáo mọi chuyện ) và mọi người xin cùng bàn một tý



    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 15/03/2003
  2. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khi yêu trái tim không nặng nề . tức là cái tất yếu , cái gì nó đến nó sẽ đến , cái gì mất thì không ban giờ lấy lại được . Và đừng bao giờ đùa giỡn với TY . Khi ta yêu ta hạnh phúc , cho dù có chia tay nhưng ta đã yêu . Do đó làm sao nặng nề được .
    [blue
    dút to dút
    [blue
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mít đặc biết tuốt chạy đâu mất rùi !
  4. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu thế thì sai rồi. Bạn cho rằng giữa tình yêu và nghệ thuật là như nhau à? Thực tế thì không phải như thế.
    Tình yêu không giống như nghệ thuật được.
    Giữa nghệ thuật và tình yêu có sự khác biệt nhau rất rõ ràng mà tình yêu chỉ là một cách so sánh dễ hiểu cho nghệ thuật mà thôi.
    Có nhà văn đã nói rằng nghệ thuật đấy là sự lượm nhặt chứ không phải là sáng tác. Nghệ thuật đến với con người một cách tình cờ chứ không phải con người tìm mà được.
    Trịnh Công Sơn cũng vậy, những tác phẩm của ông chắc gì đấy đã là tình yêu của ông? Liệu ai có khẳng định được điều đó không?
    Hay đấy chỉ là những mảnh đời, những cuộc tình mà ông đã từng thấy đã từng chứng kiến trong cuộc đời của ông thì sao?
    ..Nếu ai nhất thì tôi nhì..
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba
  5. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, mít đây, mít đây.. Gớm! Mà sao chụp mũ cho mít thế? Kia là tigerlily nhá, không phải mít đâu nhá.
    Thôi, ghé vô nhắn một câu cho nt đỡ sốt ruột, mít đang vội đi học thổi kèn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
    (Thưa các bác mods, mít sẽ tự xoá bài này trong 24h tới).
    mitdacbiettuot
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì một lời nhận xét nhỏ tí xíu của tui cũng không ai giải đáp được ư ...
  7. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, Mitdacbiettuot có mặt!
    1) Mít đặc biết tuốt biết tuốt một cách mít đặc. (Chứ không phải "đã biết tuốt chắc là thấu đáo mọi chuyện " như bạn nhactruong khen đâu ạ). Vì thế trong khi hầu chuyện bạn nhactruong và mọi người, nếu Mít có điều gì sai sót thì cũng xin được mọi người thông cảm.
    2) Nhactruong ơi, Mít đọc mãi bài viết của bạn mà chẳng thấy "câu hỏi nhỏ" nào hết. Vậy đích xác vấn đề bạn muốn bàn bạc là gì? Mít không chắc nên không có ý định tranh luận gì, chỉ ngẫu hứng nói theo đà gợi mở của nhactruong mà thôi.
    3) Mít có cái thắc mắc này về điều nhactruong viết: "Hẳn ai cũng hiểu câu :khi tôi yêu trái tim không nặng nề có thể cắt nghĩa : khi yêu trái tim không phảI dằn vặt nhiều ,không phải đắn đo lo lắng : khi nào trái chín kia rơi rụng và sẵn sàng cho một cuộc ra đi ?". Có lẽ Mít mít thật nên không hiểu, hoặc chí ít là không hiểu theo cách đó. Bạn giải thích thêm cho mít được sáng mắt sáng lòng được không?
    4) Sáng nay Mít mới được đọc bài viết của Quang, bài viết chia sẻ được thật nhiều điều với Mít...
    Quang nói thế này: "Thật ra thì tớ thỉnh thoảng mới nghe Trịnh được chứ không phải cứ thích là nghe, vì chỉ khi nào "được" mới có thể ngấm...Bản thân tớ khi đánh giá về các triết lý của Trịnh thì không hề có ý định bàn là đúng hay sai và rằng thực tiễn nó có / đã/đang/sẽ xảy ra thế nào...Nói như thế có nghĩa là đối với tớ các triết lý của Trịnh chỉ chắp cánh cho tưởng tượng và tưởng tượng len lỏi vào các hốc hẻm của đời sống ( nghệ thuật mà) chứ chẳng phải đem cái cõi Trịnh vô thường ấy hỏi rằng đúng hay sai chằn chặn trong cuộc đời trần trụi này...".
    Cũng bằng một cách như vậy, Mít xin nói đến "Cho nên tôi yêu, trái tim không nặng nề". Mít nghĩ rằng, buồn hay vui, đều là tất yếu ở đời. Người ta không thể né tránh, cũng không thể xin xỏ thêm niềm vui hay nỗi buồn. Vì thế tôi không hám niềm vui, cũng không sợ nỗi buồn. Tôi nghĩ mình nên đón nhận nó hồn nhiên, bởi tôi vẫn tin rằng cuộc đời vốn không thể khác...
    Với niềm tin như thế, tôi cho rằng không thể mặc cả với Tình Yêu về hạnh phúc và sự khổ đau. Trong khi Tình Yêu là cứu cánh của cuộc đời, thì cứu cánh của Tình Yêu lại là chính nó. Mít nghĩ vậy.... Cho nên tôi yêu, trái tim không nặng nề... Phải chăng ấy là "Tình Yêu cứu rỗi, yêu trong một tình yêu rộng lớn chung cùng..." (Bửu Ý)?
    5) Râu ria một chút, Mít muốn hỏi tại sao nhactruong lại xướng đích danh mít ra thế? Làm Mít ngạc nhiên và băn khoăn quá cơ! Hận hạnh bất ngờ quá. Cảm ơn nhactruong đã cho mít một cái cớ để bày tỏ tí ti cảm nghĩ củat mình.
    Việc nữa, nhactruong bảo rằng: "có một số người cũng mang nó ra làm dẫn chứng cho trải nghiệm của bản thân". Nói không phải "có ật giật mình", chứ mít phải thanh minh thanh nga ngay rằng mít không dám khoe khoang gì về sự trải nghiệm nào, đơn giản vì mít vốn khiêm tốn.. Mít cũng tin rằng tigerlily cũng không có ý định đó bao giờ. Có chăng đó chỉ là một lời bày tỏ dở dang, một chút chia sẻ... một lời nói với bông hoa trên đồi....
    mitdacbiettuot
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi ?Tình yêu như trái chín trên cây rụng rờI , một mai thức dậy chuyện trò với lá cây rồi buồn như lá bay? đó là một chút liên tưởng của mình mà , với Trịnh thì những mối tình như những trái chín và trái tim người nghệ sĩ là một chồi xanh non , nó được vun xới tướI tắm bằng yêu thương và hi vọng , để rồi ngườI cứ mong ngóng nó lớn lên từng ngày và cho hoa thơm quả ngọt ... Khi trái đã chín rồi , khi mà ta có thể cảm thấy được hạnh phúc trong tầm tay ,chỉ cần vớI thêm một chút , chỉ cần kiễng chân lên một chút là tới ? quả rụng. Tiếc một điều rằng thay vì rụng vào bị của bà như là quả thị trong tấm cám ?thì nó lại rụng chết trong lòng đất lạnh?
    Đồng ý vớI mít và Quang rằng :
    Đối với tớ các triết lý của Trịnh chỉ chắp cánh cho tưởng tượng và tưởng tượng len lỏi vào các hốc hẻm của đời sống ( nghệ thuật mà) chứ chẳng phải đem cái cõi Trịnh vô thường ấy hỏi rằng đúng hay sai chằn chặn trong cuộc đời trần trụi này...".
    Mà thôi mình cũng xin nói rằng thật ra mình post bài viết này cũng chỉ vì muốn đùa vui một chút chỉ muốn trêu bạn lys nào nào ấy , rằng là nếu sau một cuộc tình mà ta cảm thấy trái tim không nặng nề ,thân nhẹ nhàng như mây ?thì có là đúng , nhưng ai dám khẳng định rằng đôi lúc ta không thấy như :người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng ,những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần , như ngoài khơi nước động ,hết cuộc đời lênh đênh?
    Ngoài ý đó với bài trên mình cũng muốn thắc mắc thêm là Trịnh đã viết :khi tôi yêu trái tim không nặng nề ?hì hì , tại mình thấy lạ , tại mình thấy mình không thế ? những phút giây đau khổ đợi chờ , tự giằn vặt mình , khi mà thờI gian như ngừng trôi trái tim như chùng xuống ?liệu có nặng nề không ? Ai đó nói với tôi : do tình yêu mạng lại những nỗI đau ngọt ngào , nhưng ta cũng nên nhìn vào thực tạI những nỗi đau ngọt ngào nếu lên tớI đỉnh cao thì cũng ? Lại nữa nếu khi yêu ta không hám vui sợ buồn khổ thì bạn ơi : cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ?
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhỏ : " Đào sâu quá có khi thành suy diễn không vậy ?" ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác gió hỏi em về việc tự nhiên chú thích lan man , cũng chỉ là một suy nghĩ hơi phiến diện cua nt thôi ...

Chia sẻ trang này