1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn : các câu chuyện về nghị lực sống !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 30/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    .........Vâng , em không biết post ở đâu đành post trong này .

    Người yêu em bị bệnh và rất khó trở lại tình trạng bình thường , em ấy rất buông xuôi và muốn chấm dứt mọi tất cả.

    Mọi cao thủ trong này có câu chuyện gì về nghị lực sống có thể chia sẻ cho em được không ạ ? trên mạng hoặc thực tế... em cần lắm

    Vì bây giờ em ấy chữa bệnh trong Nam và em ngoài Bắc , không được liên lạc qua điện thoại . Các bác giúp em !!! Em cám ơn !
  2. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác có ý định buông xuông ư , chấm dứt ư !!! Vậy bạn có câu trả lời rồi đây cần gì tư vấn . Cũng ok thôi nhưng hãy nhớ chữ " Tâm " nhé
  3. vtdung89

    vtdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  4. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác , em vẫn hóng !
  5. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác , em vẫn hóng !
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái bạn sướng quá nên gặp chút khó khăn là buông xuôi ngay ấy mà. Kệ đi.
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp nhiều và biết nhiều câu truyện lắm, nhưng ngại kể. Vì thú thật, nghị lực có hay không là do cách cô bạn của bạn được nuôi dạy từ nhỏ mà thành, từ ý chí của bản thân cô ấy mà nên. Người ngoài tác động chả có nghĩa gì đâu.
    Dù gì cũng kể cho bạn 1 câu truyện: Về cô giám đốc chương trình số học vui. Ngày cô phát hiện mình bị bệnh về não cần mổ thì cô ấy đang có 1 con gái nhỏ, chồng bộ đội đóng quân xa nhà. Cô phải bán cái trường mầm non vừa mở được vài tháng đi lấy tiền chữa bệnh cho mình. Ngày mà cô ấy ngồi nghiên cứu ra chương trình ấy là lúc cô ấy đang nằm trên giường bệnh mổ não. Mổ xong, không biết mình sống hay chết. Cô đăng ký học ĐH, đồng thời mở công ty làm về số học vui. Sau đó vài năm, cô lại nằm trên giường bệnh tưởng chết 1 lần nữa vì bệnh gan. (Lúc này cô vừa hạ sinh 2 đứa con sinh đôi - thiếu tháng và ốm yếu). Cô lại đăng ký học cao học trong lúc trị bệnh. Giờ thì bệnh tình cô đã ổn định hơn. Chồng vừa được về HN học cao học, cô ấy vừa làm giám đốc công ty, vừa theo học nốt năm cuối cao học và học thêm tại học viện doanh nhân.
    Cô ấy làm nên tất cả nhờ đôi bàn tay và nghị lực của bản thân.

Chia sẻ trang này