mấy bác ơi tư vấn dùm em với. Em quen cáo thì lâu rồi . Nhưng dạo gần đây thì mới để ý . Nói chuyện 1 thời gian Cáo cũng có cảm tình với em rồi. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu em ko nhắn tin nhầm cho chị cáo . E chơi với chị cáo mà . Hôm đó định xuống nhà cáo chơi mà 2 chị em phải đi làm . Em mới nt cho thằng bạn là " Dm nó phải đi làm vl " . Thành ra cáo mất hết cảm tình với em luôn . Sau đó 1 tuần e xuống nhà Cáo chơi để bảo chị Cáo mấy thứ luôn. Thì biết Cáo có zai rồi . Chiều hôm đó ăn cưới . Rượu vào lời ra làm em nt bolo bala hết với Cáo rồi . Bác xem vụ này cứu giùm e được không . Trước đó em cũng có trêu vớ vẩn mấy vụ tán tỉnh thì Cáo kêu từ hôm em đọc được tn anh gửi cho chị em . T/c e dành cho anh không còn được như trước nữa . Bi h phải làm sao hả bác . P/s : vụ chửi bới chị cáo đã xác định là hiểu nhầm rồi . K biết cáo biết chưa nữa. @@!
Ăn nói bặm trợn + rượu chè nói nhảm ----> tất nhiên là xong phim rồi. P/S: con gái cực kỳ dị ứng với thằng nào đang tán nó mà có kiểu nói chuyện văng tục như thế, đừng tưởng như thế là manly nhé, nó nhìn chẳng ra gì đâu.
Có gì đâu mà, vụ này phình phường. Gái thường thích những chú ngổ ngáo chút (chút thôi nhé, nhiều quá lại phản tác dụng). Cứ chiến đấu bình thường, tới nhà đưa đón gặp gỡ, ko nhắn tin nhắn toét gì nữa, cứ tới nhà mà chiến. Phải lì vậy mới được chứ ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Có gì đâu mà, vụ này phình phường. Gái thường thích những chú ngổ ngáo chút (chút thôi nhé, nhiều quá lại phản tác dụng). Cứ chiến đấu bình thường, tới nhà đưa đón gặp gỡ, ko nhắn tin nhắn toét gì nữa, cứ tới nhà mà chiến. Phải lì vậy mới được chứ
thế ko cứu được à anh . ~~! ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- à mà từ hôm em nt nhầm đến lúc cáo bảo có ny mới 1 tuần thoy các bác ạ !
chán thế không có ai giúp em à . mà cái " dm nó phải đi làm " là em bảo chị cáo chứ có phải em bảo cáo đâu mà @@! Mới có 2 ngày ko nt mà cáo lại nt trước cho em . Có gì tối em lên trình các bác