1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

{Nesat tầng 2} - Chén hải sản no nê, cắm trại bên rừng thông, ngắm bình minh trên biển Rạng Đông - 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nesat_group, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Người vẫn còn mỏi nhừ. Rất thèm ngủ.

    Nhưng phải vục dậy để viết những điểm chính của chuyến đi.
    Sợ quên mất.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Lần lữa mãi rồi cũng chốt hạ được ngày tháng địa điểm, hí hứng có được 2 mâm đi mà đến phút chót còn lại 1 nửa :-??.

    Lúc ấy cực kì lo lắng, 1 phần vì sợ ko được ăn hải sản theo kế hoạch, 1 phần vì thấy tinh thần rệu rã khéo tan nhà mất =((.


    May sao trước giờ đi 3 tiếng thì có thêm 1 ôm + 1 xế đăng kí. Nói chung là phải cảm ơn tinh thần vì nhà của @toancbr và khả năng chèo kéo của @quanco87 và @s123456.


    4 xe xuất phát theo kế hoạch tại cửa số mấy của Trung tâm hội nghị quốc gia (chả quan trọng, cuối cùng cũng tìm được nhau mà :D).

    Kiên Củ Hành không gặp mọi người ở điểm hẹn, mà đón ôm rồi mới gặp trên đường Giải Phóng.

    Mờ trước giờ đi, Củ Hành nhắn mình là “Không được cao su đâu nhé!”, nhưng 20 phút sau mới thấy xế-ôm xuất hiện. Chờ giữa trời trưa nên hơi oải.


    Đi đến ngã 3 đầu tp Nam Định, 3 xe chờ dài không thấy bác Củ Hành với ôm đâu. Tinh thần trách nhiệm dâng cao, mình rút ngay điện thoại alo :-c. Hóa ra Củ Hành đưa ôm thẳng hướng Quất Lâm. Giọng ôm thì hốt hoảng: “Mọi người chờ em!!!” =)). Khi quay lại, mình bị Củ Hành trách là vô duyên. Mình ngại quá. Hic.






    [​IMG]




    Đường đi thì nói chung ko có j bất thường. 2 bên là ruộng lúa/nhà dân/đường quốc lộ vậy thôi.



    [​IMG]



    Mong đến biển quá. Thèm hải sản quá. Qua chỗ nào đường xóc thì lại càng ước ao, khát khao hơn.

    Xế của mình rất chắc chắn về khoản đường đi, duy có đôi lần dẫn mọi người đi nhầm. :D


    Vừa đi, vừa hỏi, vừa check bản đồ :D


    [​IMG]




    Mãi rồi cũng đến hàng thông mà hắn quảng cáo. Uh, cũng đẹp, lãng mạn. Nhưng vẫn chưa thấy biển.

    Đi thêm 1 chút thì thấy hắn dẫn cả đoàn vào 1 nhà hàng. Cạnh đó là 1 công trường với máy xúc, máy ủi, bê tông ngổn ngang. Thế mà hắn tuyên bố: Đến nơi rồi!

    @quanco87 không kiên nhẫn được hơn, cáu rồi đấy. Biển chả thấy đâu mà lại bảo đến rồi là thế nào??? Xế của mình cũng ngạc nhiên sao cái bãi cát năm xưa giờ nó lại biến thành công trường? Hóa ra người ta đang kè bờ biển để chuẩn bị biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái chuyên nghiệp hơn. May sao thằng bạn thân hồi đại học của hắn lại quản lý cái dự án này. Alo 1 phát là xong vụ xin giấy phép cắm trại bên bờ biển. Đặt xong đồ ăn, cả bọn ra bãi tắm biển. Đã quá thể í.






    [​IMG]





    Nghịch nước chán chê xong lên bờ chuẩn bị ăn tối. @toancbr hứa hẹn mang rượu ngâm táo mèo 3 năm từ Hà Giang về làm cả bọn hí hửng. Em Lan Anh bạn @quanco87 thì mang đặc sản châu chấu do mẹ em rang, hứa hẹn sẽ rất đưa rượu :P


    [​IMG]



    Nhậu nhẹt đã no và hơi phê phê, cả đoàn lôi nhau ra bãi biển, phải dựng xong lều và đốt lửa trại khi vẫn còn tỉnh :D.


    [​IMG]






    Tiết mục dựng lều mình chưa thử nên chưa có kinh nghiệm. Nếu các bạn xem ảnh có thấy mình lặng lẽ ngồi xem mọi người biểu diễn thì đừng phán xét này nọ nhé :-??


    [​IMG]


    Riêng quanco, toàn cbr và s123456 thì có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn, nhất là quanco. Thấy dựng lều nhanh lắm. :-bd (Hôm sau hắn cất lều, gấp lều cũng rất là nhanh nhóe! )


    [​IMG]

    Kiên củ hành lại trình diễn màn hút xăng, khá pro


    [​IMG]


    [​IMG]


    Lều + lửa xong xuôi. Cả đội đi dạo dưới bờ biển. Ngoài ánh trăng non ra, xa xa le lói ánh sáng từ những con thuyền của các ngư dân đang quăng lưới đánh cá.....



    to be continued.
  2. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hắn..? Ghê đây.
  3. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    Ác liệt quá ^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hầy, nói nhỏ nhé tớ cũng chả bít gì đâu, thế mà có hẳn ảnh đứng dựng lều nhé, cứ lăng xăng lại gần, thế nào cũng có trong ảnh, làm gì ai bít, hí hí ^^
  4. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Dễ tối nay mình lại bị ăn cùi chỏ :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Số mình cũng đen, cái lúc mình đứng xem thì không được vào ảnh, cái lúc mình mỏi chân ngồi nhìn 1 tí thì bị tóm liền. :-?? :P
  5. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Rạng Đông (tiếp):

    Đi dạo dưới bờ biển là 1 trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng mà lại ghi dấu trong lòng mình nhiều nhất.


    Những người bạn gặp nhau trong các chuyến đi trở nên gần gũi, vui vẻ nói cười, quên đi bao lo âu thường nhật để hít thở làn gió biển, hương vị biển đang ngấm vào da thịt. Những bước chân trần trên cát mịn, những ánh mắt tươi vui, những nụ cười hồn nhiên (cứ cho là như vậy đi, còn ai ủ mưu tính kế gì thì kệ họ
    :)) )...

    [​IMG]




    [​IMG]


    Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Ánh sáng le lói của những con thuyền đang quăng lưới xa xa kia không đủ để 2 người nhìn thấy mắt nhau. Nhưng chẳng cần, bởi cái nắm tay bản thân nó cũng nói đủ...


    Trước lúc đi dạo, bác @s1233456 đã kịp mua 3 chú cá chim làm bữa ăn đêm cho cả nhà. Đi dạo về là cả hội chuẩn bị với tiết mục nướng cá chim. Bạn nào cũng hăm hở. Được ăn cá tươi do các bác ngư dân vừa bắt được mà. Những người không thuộc miền biển đâu dễ được ăn cá tươi ngon thế
    :P (Màn nướng cá nhà tớ không có ảnh. Bác nào có ảnh minh họa thì post lên nhé!)

    Cái màn nướng cá chim hơi vất, vì thỉnh thoảng có đôi hạt mưa khiến cả hội phải chạy vào lều trú tạm. Ngớt mưa lại phi ra. Bên ngoài thì trông 3 em cá chim chín hơi bị kĩ, mà lúc ăn xong mới thấy nó vẫn còn khá đỏ bên trong
    :) :-". Chuyến này đi không ai mang thuốc đau bụng, đâm cũng hơi lo. Nhưng cả bọn chắc mẩm cá này là cá sạch, lại nướng qua rồi, lại uống với rượu táo mèo Hà Giang thì chắc nó cũng chín nhừ khi vào bụng rồi ấy chứ!

    [​IMG]



    (Đỏ thì đỏ nhưng mà vẫn ăn sạch không sót miếng thịt nào
    [r24)])

    Xong 3 ôm bùn ngủ, bắt đầu chui vào lều. Nhưng mà mới nằm được 1 lát lại thấy í ới bên ngoài có 2 tên bảo đi bảo vệ môi trường. Nghe oách quá. Làm j mà bảo vệ môi trường giữa đêm?


    Nằm 1 lúc nữa, lại nghe tiếng hét lên sung sướng của ai như @
    quanco87 với @toancbr. Hô hào là bắt được cua với cá đuối. Thích thế. 3 nàng ôm thèm rỏ rãi, ới từ trong lều ra là 3 chị em ra ăn nhé!? Dè đâu mấy tên kia rú lên, bảo không được ra, rằng là nhạy cảm lắm! Bực quá! Thôi, không thèm, không cho ra thì thôi. Sáng hôm sau 3 ôm mới được xem ảnh. Thì cũng thấy mình không ra ăn hôi cá đuối với cua là 1 quyết định hơi bị chính xác :P ;)). (Lúc ấy mà mò ra thì chắc có những kẻ bỏ của chạy lấy người ;)).

    [​IMG]




    [​IMG]



    Không được tham gia vụ cá đuối thì thôi, 3 ôm đành lẳng lặng đi ngủ. Gió biển + sóng biển vỗ rì rào bên trái lều. Trời biển về đêm lạnh hơn mình tưởng. Phải mượn xế thêm 1 cái áo đắp lên người cho đỡ lạnh..


    Sớm hôm sau, cả bọn hò nhau dậy ngắm bình minh. Trời tuy có nhiều mây nhưng vấn đẹp :x


    [​IMG]


    [​IMG]



    Những gì còn sót lại của lửa trại đêm hôm trước:


    [​IMG]



    Dọn sạch sẽ, cả bọn đi ăn sáng. Xe quân cờ bị non hơi, may mà hắn đã chuẩn bị bơm từ nhà. Hắn bơm cũng đến là chuyên nghiệp
    =)) và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của cả đoàn :D

    [​IMG]


    [​IMG]


    Xe ngon lành rồi cả đội lên đường. Ra khỏi bãi biển chưa được bao lâu, lại thấy tin mật là Củ Hành đưa ôm đi đằng nào. Lần này kinh nghiệm hơn, mình không alo nữa. để cho người khác a lô, cứ là mình thì mang tiếng lắm
    :)).

    Tìm được Củ Hành với ôm, đoàn thẳng hướng Hà Nội.


    Đi được chừng 10km thì xe của Toancbr bị thủng săm. Ả xe ga đỏng đảnh này không thèm xài đồ nghề của @quanco87. Chủ nhân của nó phải đi tìm bác sĩ ở nơi nào hơi bị xa. Cả bọn chờ có nhẽ phải hơn 1h mới thấy chàng và nàng xuất hiện.


    [​IMG]



    Trời trưa nắng nóng đói mệt, cả đoàn phi cố đến PHủ Lý oánh chén 1 bữa trưa no nê rồi mới yên tâm về Hà Nội:


    [​IMG]


    [​IMG]


    Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Ai về nhà nấy, người nào về hướng nhà của người ấy. Duy có xế Kiên thì mất tích (again!!!). Nhưng lần này có xin phép được tạt ngang cùng ôm (là đưa ôm đi theo hướng ôm chỉ). Uh, mình okie. Cặp xế ôm này mất hút theo hướng không về Hà Nội
    ;))...

    The end.
  6. Ghostbuster13

    Ghostbuster13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    53
    beauty, tình hình là sắp tới học xong e cũng có ý định làm vài quốc thế này, có gì lên đây hỏi han kinh nghiệm các đàn anh đàn chị ạ :3
  7. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    quá tuyệt

Chia sẻ trang này