1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :)>- Em ơi em lên tiếng đi, cho chị có đồng minh. Ở đây mọi người toàn "dính" Ấn, sao có mình chị làm bạn với anh Pakistani nhà chị, giờ có em vô nữa thì lực lượng mình cũng dày thêm chút đỉnh.

    Em là thành viên mới, theo truyền thống thì phải có quà chào sân nha, quà của em là kể cho mọi người thật chi tiết, tỉ mỉ em quen anh chàng đó như thế nào? Quen bao lâu? Nhà chàng ở đâu? Đã gặp nhau chưa? để các chị có cái mà tám.[r2)]
  2. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hứa hẹn một câu chuyện tình đầy lãng mạn đây..........mọi người đang chờ bạn đấy hihi [r32)][r32)]
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hi chị cọp ơi, em nghĩ là cũng có nhiều bạn đang quen và falled in love with Pakistani mà chắc đang đi tàu ngầm giống em lúc trước oy`.
    Anh của em là người Pathan, gia đình a sống ở Mardan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc Pakistan đó chị. A hiền lắm các chị ạ. Cuối tháng 4 này là tròn 2 năm tụi em biết nhau. A đã qua đây thăm em vài lần rồi, mà em ko dám dẫn a về nhà... Cũng vì chuyện này mà tụi em fight nhau hoài...rùi nhiều chuyện xảy ra nữa.. ko bit là tụi em có đi đc đến đích cuối cùng ko..

    Lần đầu tiên chat với a là em đã cảm thấy rất mến a...chat với a 1 hồi xong em hỏi a là how many kids do u have? A nói 15, em :-O..a nói a kidding đó, a ko có.. muốn có kids thì phải cần có wife, muốn có wife thì cần love..và điều đó thì a đang tìm kiếm. Những ngày sau đó em chat với a mà e ko dám chat nhiều, 2 đến 3 ngày thì em mới avail với a 1 lần..rùi tụi em chat với nhau. Em nghĩ là mình đã thực sự thích a rồi...có lẽ nhiều hơn là thích. Gần 1 tháng em ôn bài và thi cuối kì, ngày ngày em đều online mà chỉ để invisible...nhìn a onl rồi off mà em ko đủ can đảm để available mà chat với a. Em sợ càng chat nhiều càng làm em thích a hơn...1 phần cũng do tính cách của em nữa. A nói là u&me.love.but u cant realize...

    Rồi 4 tháng sau a qua vn, a nhá máy rồi nt cho em vỏn vẹn u&me. Lúc đó tim em đập thình thịch luôn, em biết là a đang ở vn (lúc trước a nói sẽ qua mà ko nói cho em biết khi nào hết). Em run quá ko reply lại...lát sau a gọi cho em...tụi em nói chuyện...a nói là muốn gặp em (bằng tiếng việt). Em quyết định là sẽ đi gặp a 1 lần, rồi kết thúc tình cảm này luôn, sẽ ko chat hay nt j với a nữa. Ngày cuối cùng a ở vn tụi em gặp nhau...gặp a mà em cứ ngỡ đã quen a từ lâu lắm..nói chuyện gần 2 tiếng..a cũng shy lắm. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi cuộc hẹn đầu tiên của mình.. Rồi a hỏi em là will you miss me when i come back Pakistan?..a quay nhìn đi chỗ khác... ko bit lúc đó sao mà em nhìn vào mắt a rùi trả lời yes...

    Em cứ nghĩ là kết thúc nhưng cuộc gặp đó đã bắt đầu tất cả. Rồi a qua vn lần 2..sau khi a về thì e mới nhận lời làm bạn gái a, em ko muốn che giấu tình cảm của mình nữa..rùi e mới nói với a là i love u too :">. Anh biết nói tiếng việt, lúc nào chat nt hay nói chuyện với e vừa tiếng a vừa tiếng việt em thấy dễ thương lắm [r32)]
    Giờ thì e đang học năm cuối, a cũng sắp 36t rồi. A vẫn còn single em biết chắc điều đó... A nói muốn tụi em cưới sớm. Những lần a qua rồi về tụi em đều đau khổ, nhớ nhung khóc lóc. A kêu em là kể chuyện của tụi em cho ba mẹ biết, rồi từ từ thuyết phục (em kể cho mẹ và chị e rồi, bữa đó chị e nói em 1 trận làm em chỉ biết ngồi khóc). A đòi em dẫn về nhà mà e cứ lần lữa..Chỉ mới đây thôi tụi em lại fight nhau, a nói e là U ARE COWARD...em ko dẫn a về nhà vì em ko muốn a với e được ở bên cạnh nhau. Ba em khó tính lắm. Em 22t rồi mà ba mẹ cứ nghĩ e còn nhỏ chứ chưa có bit yêu đương j, giờ đùng 1 cái ba biết em yêu người nước ngoài mà lại là Pakistan nữa thì ko biết ra sao :-s. Mẹ em thì cứ khuyên nhủ chỉ coi a như bạn thôi, người nước ngoài mà yêu đương j hả con :(
    Giờ em ko biết phải làm sao nữa. Bây giờ kể cho ba em nghe được chưa?? Ba mẹ em cũng ko bao giờ cho cưới sớm, ít nhất cũng phải đến 25-26t, phát triển sự nghiệp có công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện chồng con. Em cũng nói với a như vậy. A nói là a có thể đợi em 1 năm 2 năm hay bao lâu em nói đi. Rồi a đợi tới lúc đó thì sao nếu ba mẹ em ko chịu thì e sẽ nói sorry bye a sao :((
    Giờ em nên làm gì đây hả các chị? Dù sau này có ra sao đi nữa thì em cũng muốn 1 lần đấu tranh cho tình yêu của a và em....
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, trước khi chị nói lên ý kiến của mình, chị muốn hỏi là em đã biết gì về:

    1. Thành phố nơi anh ở.
    2. Gia đình của anh, tôn giáo của anh.
    3. Nếu trong trường hợp cưới nhau, 2 người sẽ ở đâu. Và em có phải cải đạo hay không?
    4. Nếu cưới nhau, liệu sau này anh sẽ có thêm nhiều vợ hay không?
    5. Và quan trọng hơn là gia đình anh có biết gì về em chưa, có đồng ý là con dâu của mình sẽ là một non-Muslim girl hay không?
    6. Tại sao em lại có thể chắc chắn là anh chưa có gia đình?
    Chắc em đang thắc mắc là tại sao chị hỏi nhiều như vậy phải không :) Nếu em không ngại và có thể chia sẻ thì chị sẽ nói cho em biết suy nghĩ, ý kiến và cả những hiểu biết ít ỏi của chị về vấn đề này nữa. Chúc em luôn vui nhé.
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chỉ mới 22 tuổi thôi à. Còn nhỏ lắm. Đợi thêm 2 hoặc 3 năm nữa thì có lẽ suy nghĩ sẽ khác. Dân Pakistan mà biết tiếng Việt thì hơi bị khó kiếm à nha, ông này chắc cũng phải ở VN khá lâu rồi. Mà 36 tuổi còn chưa có vợ thì cũng phải đặt một câu hỏi lớn.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mod ơi, sao lâu quá mod mới xuất hiện, em nhớ mod nhiều lắm. À vẫn một câu hỏi lớn chưa có lời đáp, mod đã có dzợ chưa dzị? :D
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    haha, tớ chưa quá 30 đâu, nên không cần phải hỏi câu hỏi lớn.
  8. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà! Alice thích tên mà gee đặt cho tầng này à nha, rất lạc quan nhí nhảnh đúng kiểu gee ;)

    Mình thích câu hỏi của copcon và phần comment của mod. Người đó hẳn phải ở VN khá lâu như mod nói, hoặc đã và đang chat với nhiều người Việt. Hy vọng em diwa may mắn và gặp đúng người đủ tốt và chân thành.
  9. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị cọp ơi, các chị khác ơi..em cảm ơn các chị đã đọc bài viết của em. :-* kiss chị cọp 1 cái nè, >:D, nói là anh với em khi cười lên nhìn khuôn mặt giống nhau. Ở xa nhau rồi chat với nhau lúc nào cũng cãi nhau hết các chị a

    Giờ em cũng bận đi thực tập và làm báo cáo. Em sẽ cố gắng trả lời bài của chị cọp sớm nhất...em chỉ sợ em viết dài mà ngốc xít nữa thôi hà..
    Chúc cho các chị em nhà mình mỗi ngày lun vui tươi, tràn ngập tiếng cười nhé.[r32)]
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Em nợ a drpth và chị alice 1 bài luôn nha.. hixhix các a chị cứ hỏi dồn dập làm em cứ hồi hộp như đang đứng trước hội đồng phỏng vấn zị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này