1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hí hí, cám ơn chị em vào xông đất còn chúc Gee nữa, chắc năn nay Gee gặp hên lấy chồng sớm.
    @Alice thích tên topic là vui rùi... Ý nghĩ là ta cứ dang tay rộng đón chờ những điều bất ngờ thú vị ở phía trước...Còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa thì đó là câu trong 1 bài hát, Gee không có ý tưởng nên lấy đại câu này làm tên topic luôn :P
    Mina chụp hình hoa đẹp hen, Yingshu cũng thich chụp hình hà? nhà mình nhiều phó nháy giỏi ta...
    @jenny chòai oai, sung sướng chưa kìa, hai vợ chồng đi chơi massage nữa hè? Sao bà không massage cho ổng? Để ổng học đòi chơi bời vậy hà? Công nhận chàng chị jenny ngoan... Bí quyết cưa đựoc trai tốt là sao ìa, chị??? Cọp hỏi kìa, em cũng hóng cái này..
    Vơ chồng jenny và vợ chồng staycool giờ cũng như chức nữ chàng ngưu ha. Vậy cũng hay, găp nhiều chán , lâu lâu gặp cho nồng thắm. Chỉ có cài dở là khó tập trung sản xuất.... Gee muốn đi ăn thôi nôi cơ....
    @Puchi lâu quá mới thấy em vô chơi. Vô xí đất mặt tiền rùi để đó chờ lên giá bán lại hay sao?? Tận dụng kinh doanh "buôn dưa" đi chớ.
    @bamboo xí xí, chị thấy avatar của em có hình chàng nào trông cũng bảnh tỏong à nha, ai dị??? (thấy cũng có nét Nam Á à nhe)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @diwa em ưi, chuyện của em đang là chuyện hot đó nha, cả nhà mong tin em.
    @Mod Nhớ Mod thật í, mà mod nói gì là cứ thấy đúng đúng :P
    @Diwa Nói chớ nhà mình tình cảm lắm, ngòai tật nhiều chuyện ra, chị em thật sự quan tâm đến nhau. Em cứ chia sẻ nha.
    Chị em mình sau 1 thời gian hơi hơi dài bám trụ nhà Ấn, chị rút ra 1 số kinh nghiệm về các anh chàng này. Nói chung cứ cẩn trọng 1 chút. Chị thấy em yêu mà vẫn tỉnh táo, không vội đưa chàng về nhà, không vội hứa hẹn, nên đóan bản thân em cũng cảm nhận 1 điều gì đó chưa rõ ràng, nhưng mơ hồ ngăn em làm điều đó.
    Chị thích câu này của em, dù phía trước là gì, cứ dang tay chào đón bằng tich thần lạc quan tích cực. Cảm giác khi yêu tha thiết không phải ai cũng được cảm nhận được. Mình có nó thì cứ vui. Ở đời sợ nhất là mất niềm đam mê hứng thú(theo ý Gee vậy đó).Còn yêu Ấn, còn mê trai, còn ham chơi, còn thích tán gẫu bạn bè, hay đứng đắn hơn là còn mê học , công việc thì niềm vui sống vẫn tràn đầy.
  2. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn diwa152 đã trãi lòng mình ra mà kể cho mọi người câu chuyện tình yêu của em.... Chị mong em mãi hạnh phúc với những gì mình đã chọn :-*. Em còn trẻ, đường đời còn dài, hãy tận hưởng tất cả những hương vị tình yêu mà cuộc sống mang lại cho chúng ta nhé em gái >:D:D:D ôm chị lotus 1 cái nè...để em có động lực viết 1 bài thật dài trả lời các câu hỏi của chị.

    Em biết là mình mơ mộng viễn vông lắm khi yêu a. Hàng trăm hàng ngàn lần em ước j a là người Việt Nam, là anh đó ánh mắt nụ cười đó, tính cách đó...nhưng hiển hiện trong 1 chàng trai Việt...rồi em yêu a, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em rất cần những lời nói thẳng nói thật của các chị, vì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Dù các chị có tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt em để em tỉnh ngộ, dù tụi em có đi đến 1 happy ending hay rời xa nhau...thì em cũng ko hối tiếc vì đã biết như thế nào là yêu và được yêu...

    Anh là mối tình đầu của em chị ạ. Người ta nói mối tình đầu thường ko thành, nhiều lúc em nản lòng lắm...rồi nhiều áp lực khác nữa...em nói anh ah a quên em đi, tụi mình khác xa nhau quá...ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo...rồi nhiều thứ nữa. Anh chỉ trả lời là u can forget me, its ok for me. u try to forget -mean- im old and not suitable for u. But i never try to forget whom i love. Nhiều lúc fight nhau, em nói a là tụi mình chia tay đi...a nói là em muốn break up hay j đi nữa thì phải đợi a qua...rồi hãy nói trước mặt anh....a sẽ giải thoát cho em khỏi 1 old man, ugly man :(. Đến khi a qua thì tụi em lại cười nói, giỡn, chọc qua chọc lại như chưa có j xảy ra vậy. A cũng rất funny lại hợp gu của em. A sống rất tình cảm, em cảm thấy tụi em rất phù hợp nhau trong cách sống, cách suy nghĩ. Em với a đi chung với nhau mà mọi người tưởng là hus and wife ko hà ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">, nói là anh với em khi cười lên nhìn khuôn mặt giống nhau. Ở xa nhau rồi chat với nhau lúc nào cũng cãi nhau hết các chị a

    Giờ em cũng bận đi thực tập và làm báo cáo. Em sẽ cố gắng trả lời bài của chị cọp sớm nhất...em chỉ sợ em viết dài mà ngốc xít nữa thôi hà..
    Chúc cho các chị em nhà mình mỗi ngày lun vui tươi, tràn ngập tiếng cười nhé.[r32)][/QUOTE]
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cách nói của anh Pakistan giống bài hát này:

    " You can take our picture off your shelf
    You can go around all by yourself
    You can tell the others that we're through
    You can hang the phone up when I call
    You can say you don't love me at all
    You can say its over and we're through

    But darling, I know one thing you can't do
    You can never stop me loving you "

    Ngày xưa mình cứ dùng cách nói như thế này miết mà chẳng ai dính cả:D
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tại em với mod gặp nhau muộn đó mod :D mà mod dễ thương, hài hước, vui tính, sâu sắc, ý nhị, sắc sảo mà sao lại không ai dính nhỉ? :-?
  5. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái lyric thôi mà mình còn ngất lên ngất xuống vì cảm động nữa là. ;)) Chắc phải mở lại cái topic tuyển người yêu cho mod mất thôi. Hàng tốt không nên để tồn kho quá lâu, kẻo có ngày lại bị đặt câu hỏi lớn. Mình thấy không có cái gì gọi là quá muộn cop à. Vote cho cop 1 phiếu đố cop cưa đổ mod nhé! ;))[r2)]
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Mod is very ro man tic ;)
  7. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhh chào cả nhà ,, chào mọi người ,, mới mấy bữa hok lên mà hôm nay nhà mình tăng số trang nhanh chóng ha ,, còn có thành viên mới nữa .
    diwa bạn ơi ,,, cố lên nha bạn ,, chạm đích hạnh phúc ,,, mình ghen tỵ với bạn lắm đó ,, còn đc gặp anh yêu nữa ,, mà anh iu cũng nói đc tiếng việt lun ,, happy ghê ,, còn mình thi đang trong giai đoạn tình cảm hơi bị nhàn nhat huhu
  8. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @drpth: Chào a, thấy a có nhã ý quan tâm đến bài viết của em nên e giải đáp thắc mắc của a lun ha :P
    Anh của em biết nói tiếng việt chỉ 1 chút thôi hà a, chứ ko phải là nói rành rẽ đc như a Joe Dâu tây. Anh của em chưa từng sống ở vn, chỉ qua đây đi du lịch và thăm em, em thấy trên passport của a visa 2 lần qua vn trước cái lần đầu tụi em gặp nhau. Em hỏi thì a kể lần đầu tiên a qua vn là đi cùng với a cousin dự đám cưới của a đó với 1 chị ở Đức hòa, Long an. A biết vn từ đó, a nói thích đất nước và con người vn. Nhắc tới chữ Đức e lại mắc cười, chả là cái a chủ hotel mà a ở cũng tên Đức, mỗi lần a gặp thì rất dõng dạc hello mr Đúcc, a receptionist nghe sao mà chọc là mr Dog=)). Em nói với a là người vietnam mình rất vui khi nge người nước ngoài nói tiếng việt. A lại cứ thắc mắc hoài là sao a nói tiếng việt mà người việt lại ko hiểu. A của e nói tiếng việt chỉ có mỗi mình em hiểu hà..a phát âm tệ lắm. A tự học tiếng việt bằng google dịch, rùi cũng chat với người việt nữa. A có bạn người việt, nam có nữ có. Àh tụi em gặp nhau trong chat room vietnam đó chị alice, hẳn nhiên a đã chat với nhiều người việt trước khi tìm thấy em.

    Em cứ hỏi a là sao a lại học tiếng việt zậy, hay là cô người iu trước của a là người việt hả...vậy nên a mới có động lực học chứ j? A nói a học tiếng việt vì đó là hobby của a...a thích vn thích đi du lịch và nói chuyện với người bản xứ. A đã từng sống ở nước ngoài, nói đc kha khá thứ tiếng. Em thấy a rất có khiếu về ngôn ngữ, nhớ từ vựng tốt...a biết nói chỉ những câu ngắn đơn giản, những từ thông dụng thui hà.. Chat với e thì tiếng a chêm thêm vài từ tiếng việt. Mỗi lần a qua rùi về lại học thêm đc mấy từ mới....khùng điên điên chẳng hạn [:D]. Em chỉ tra hỏi a zị thui chứ e nghĩ và cũng chưa thấy ai học ngôn ngữ khác là do bf, gf mình nói tiếng đó nên học. Phải có niềm đam mê thích thú thì mới thành động lực chứ? A cũng dạy em tiếng Pushto ngôn ngữ của a mà em chỉ nhớ mấy câu how r u..i miss u..i love u ha...còn mấy từ khác thì e potay. E than sao ngôn ngữ của a khó zi, a kể lúc đầu a học tiếng việt a thấy rất khó, sau đó dần dần thì mới thấy dễ. A còn tự tin tuyên bố là a mà sống ở vn 5 tháng là a nói tiếng việt rành cho e coi..:P:P...nói tiếng việt mà người việt căng tai nge cũng ko hỉu. Vậy mà đáng yêu lắm các a chị ah [r32)]

    Câu hỏi này e đã đặt ra trong đầu mình từ khi quen a. Vậy cho e hỏi a nha sao a 30t rùi mà chưa có vợ :P. Đa số các a Indian Pakistani lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình, rồi ty bắt đầu sau hôn nhân, hoặc là ko yêu nhưng vẫn sống bên nhau. A của e lại ko giống như vậy. E cũng đã từng hỏi a giống câu hỏi của các a.c, a nói là a cần ty trước rồi mới lấy người đó làm vợ. Em thắc mắc nhưng mà a có thể lấy 4 vợ..vậy tại sao a ko lấy vợ trước đi...biết đâu sau này đến người vợ thứ 4 thì đó là người a yêu thì sao. A trả lời là ko thể sống với nhau mà ko có ty...a chỉ cần 1 người vợ yêu và hiểu a thôi. Gia đình a lúc trẻ thì cũng giới thiệu cho a mấy cô...mà a ko chịu nên ko ép buộc j a. Giờ a lớn rồi nên a tự quyết định cuộc sống của mình, a cũng có uy và tiếng nói trong nhà. Tới bây giờ a vẫn chưa có vợ, a nói cái a cần là ty và trái tim em...vậy thì e có thể đc phép tin rằng sau này lấy e a sẽ ko đèo bồng thêm cô nào nữa hông. Đèo bồng là chít với e.. b-(. A yêu và rất tôn trọng ý kiến của em, nói a ko muốn làm tổn thương những người mà a yêu. E trả lời câu hỏi số 4 của chị cọp lun rùi nha. A nói ở Pak bi giờ đàn ông chỉ có 1 vợ thui. Còn trong trường hợp nếu 1 ngày nào đó a ko còn yêu e nữa, a yêu 1 người con gái khác thật lòng....thì e nghĩ là cả 2 nên giải thoát cho nhau... Níu kéo làm j 1 người mà trái tim ko thuộc về mình...

    P/S: Đàn ông vietnam xấu tính lắm đó ngen a.. Ông nào có bạn gái cũng đèo 1 lúc 2, 3 cô [r23)][r23)][r23)]
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @diwa lý do chị hỏi em nhiều câu như vậy là vì:

    1. chị hỏi bạn chị về TP nơi bạn em đang sống thì bạn chị nói là không biết nhiều lắm, chỉ biết nơi đó hay có đánh bom. Chị có lên google search và thấy đúng như vậy, thấy toàn là bom rơi đạn lạc không hà. Hầu hết các vụ đánh bom ở Pakistan rơi vào tỉnh này. Đó cũng là nơi mà Bin Laden trú ẩn trong suốt 5n vừa qua và bị tiêu diệt năm vừa rồi, tỉnh đó thôi nha em chớ không phải là TP. Tỉnh này nằm phía tây bắc, giáp biên giới Afghanistan nên chị thấy nó không an toàn lắm, là nơi trú ngụ của nhiều phần tử terrorist. Không biết em có biết điều này không?

    2. Tới giờ phút này, chị thú nhận một điều rằng, yêu người đạo Hồi không hề đơn giản, nhất là đạo Hồi chính gốc của các anh Pakistan. Nó rất là nghiêm khắc, nhiều luật lệ và nhiều ràng buộc, chứ không được ôn hòa như Indonesia hay Malaysia ở ĐNA mình. Chị có nhiều thời gian sống cùng dưới mái nhà, cùng ăn, cùng sinh hoạt mà tới giờ phút này chị cảm thấy rất khó để dung hòa. Chị cũng chỉ cố gắng, cương quyết và hy vọng bạn chị sẽ linh động một chút trong các vấn đề khi chấp nhận yêu một cô gái ngoại đạo như chị. Chưa kể đạo Hồi còn có nhiều nhánh, với nhiều hủ tục khác nhau mà chị không tiện kể ra đây. Chưa hết, do khu vực của tỉnh nơi bạn trai em sống giáp ranh với Afghanistan nên chị sợ rằng sẽ có nhiều hủ tục mà nếu mình chỉ ngồi đây, gõ gõ qua bàn phím thì sẽ không biết hết được. Mà hầu hết chị thấy người theo đạo Hồi ở khu vực Nam Á va Trung Đông rất rất là sùng đạo. Đối với họ kinh Koran là sách thánh, từng câu từng chữ đều là lời mặc khải, là khuôn vàng thước ngọc điều chỉnh mọi hành động. Chị không biết là em đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn trai em chưa, nhưng dù sao thì chị cũng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của chị để em xem xét và quyết định.


    3. Liên quan tới vấn đề cưới xin, không biết bạn em có bao giờ đề cập tới chuyện tôn giáo không. Vì đàn ông Hồi giáo được phép lấy người Thiên chúa giáo mà không cần phải cải đạo (vì cả hai đều thờ Đức Chúa Trời, nhưng nếu THiên chúa giáo xem chúa giê su là hiện thân của ĐỨc chúa trời, thì người đạo Hồi cho rằng thánh Allah và cả chúa giê su như là người truyền các mặc khải của đức chúa trời đến với loài người mà thôi. VÌ lẽ đó mà kinh coran và kinh thánh giống nhau đến 70%, cũng có Adam và Eva…), nhưng nếu họ cưới một cô gái khác thì họ vẫn được phép cưới, nhưng bắt buộc trước hoặc sau khi cưới họ phải thuyết phục người vợ của mình chuyển sang đạo Hồi, nếu không sẽ phải ly dị. Dẫu vậy tùy vào sự linh động nhiều chàng và cả gia đình chồng đều cho phép cô gái giữ nguyên đạo của mình. Đó là lý do chị đề cập tới vấn đề cải đạo.


    4. Riêng câu hỏi số 4 sau khi cưới sẽ ở đâu thì chị đặt ra bởi vì nếu về Pakistan thì sẽ thiệt thòi cho em lắm. Bây giờ người đó đang yêu em, chỉ có 2 người nên dễ dàng, anh chàng cũng không thấy khó khăn. Nhưng cứ thử dẫn em về đó sống mà coi, em là phụ nữ không được phép đi ra ngoài 1 mình đâu nha, phải che mạng. Dù chàng có thoáng cỡ nào, nhưng chàng còn phải đối diện với gia đình, bạn bè, dòng tộc, người có dễ thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ phải “siết” vợ mình lại thôi.


    5. Riêng chuyện lấy 4 vợ, thì thật ra điều này nó xuất phát từ một tư tưởng khá là nhân văn của kinh coran mà chị đã từng tìm hiểu. Đàn ông muốn lấy 4 vợ phải đảm bảo sự công bằng cho tất cả 4 người, mua cho người này cái gì là phải mua cho những người còn lại cái y hệt, không được nhất bên trọng nhất bên khinh. Chưa hết muốn lấy thêm vợ phải có sự đồng ý của người vợ cả. Bạn em nói đúng đó, chỉ ở các nước Trung ĐÔng như Ả rập thì phụ nữ đồng ý cho chồng mình lấy thêm vợ, chứ hầu hết ở Pakistan đều là một vợ một chồng. Có 1 bà đã ngán, giờ rước thêm 4,5 bà các chàng cũng phải suy nghĩ chứ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe em kể chuyện thì có vẻ như bạn em là người đáng tin, nhưng trải qua nhiều chuyện và đồng thời có khá nhiều kinh nghiệm thực tiến với các anh chàng Hồi giáo và Ấn độ, chưa kể là kinh nghiệm góp nhặt từ chuyện của các chị, nên chị cho phép bản thân được quyền nghi ngờ cho tới chừng nào mọi vấn đề hoàn toàn được sáng tỏ.

    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Không nên để thêm cô gái Việt nào gặp phải những chuyện buồn tương tự hay bị lừa dối, chà đạp nên đó là lý do chị tỉnh táo và soi mọi việc dưới kính “hiển vi” để tìm ra các con vi trùng nói dối đang ẩn nấp. Dẫu biết rằng mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình, nhưng nếu như có nhiều thông tin thì người đưa ra quyết định sẽ có nhiều sự lựa chọn và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bài của chị dài quá rồi, phải dành đất để các chị khác tư vấn cho em nữa chứ.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mod ơi, em cũng đang thắc mắc y như vậy đó. Mod đẹp trai, thông minh, đối đáp sắc sảo mà sao chưa có ai rước vậy mod?@-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này