1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Lâu lâu không vô nhà mình là lại được đọc nhiều :)
    @Diwa em ơi , các chị cop , jenny đều có lời khuyên rất hay cho em. Đọc chuyện của em chị lại cảm thấy vui vui vì có 1 người sắp vào cuộc chiến với phụ huynh nữa nè, chị có đồng minh :D

    Chị có mấy điều suy nghĩ thế này.

    THUẬN LỢI : phải nói chuyện tình của em có nhiều thuận lợi hơn nhiều cặp Việt Ấn khác. Chị mừng cho em vì điều này, nên cố gằng tận dụng những thuận lợi này, đừng bỏ phí.

    1. Chàng có điều kiện bay về VN thăm em 5 lần, so với các nàng yêu xa ở đây đó là con số ngưỡng mộ. Nhiều nàng còn chưa gặp người yêu, Gee cũng mới gặp có 3 lần. Số lần gặp càng nhiều, càng có cơ hội hiểu về người đàn ông mình yêu, đánh giá đúng hơn, càng nhiều thời gian vun đắp cho tình yêu lớn mạnh. Điểm lợi này quá bự.

    2.Kinh tế: anh của em 36 tuổi, em thấy đó Là trở ngại, nhưng đó cũng là thuận lợi. Ở tuổi này anh đã vững vàng về kinh tế nên có thể lo lắng và bảo vệ cho em.

    3. Tình yêu: Anh đã không thất hứa với em, bay đi bay lại tốn kén vì em, cũng coi như có lòng rất nhiều. Hai người hợp nhau chưa có nhiều mâu thuẫn. Anh thật lòng muốn đến với em, muốn ra mắt gia đình nghĩ là muốn nghiêm túc cưới em ở VN. Như vậy về ý định tuơng lai anh này cũng rõ ràng, hơn vạn lần chàng khác miệng nói yêu mà nói cưới là lơ hoặc sợ, hoặc không thể, hoặc không xứng đáng... bla bla bla. Nếu em để ý tỷ lệ trai Nam Á kiểu này nhiều lắm, kiểu yêu cho có. Nên chàng em như thế cũng coi như hàng hiếm. Thuận lợi này quan trọng lắm, có xông pha khổ sở gì cũng từ tình yêu mới thành, là động lực vượt khó. Không có điểm này là bỏ. Nhưng cái này lại thiếu ở em, động lực chưa đủ lớn để đầu tranh.

    BẤT LỢI
    1. Em còn nhỏ, chưa đi làm, chưa có kinh tế nên hòan tòan phụ thuộc. Em chưa đủ tự tin để đấu tranh.

    2. Em muốn đi làm , muốn enjoy cuộc sống phụ nữ hiện đại, nhưng lấy anh em có thể phải hy sinh điều này(nếu ở pakistan). Nếu ở VN thì em vẫn sống như 1 phụ nữ VN

    3. Anh không có kế họach chuyển hẳn ở Vn mà bay đi bay về, lấy chồng mà như thế cũng khổ. Chưa kể điều kiện như thế hòan tòan dễ dàng cho anh ta lập phòng nhì phòng ba ở đâu đấy. Như một con chim trời , em lấy gì ràng buộc anh. Pháp lý: nếu chỉ đăng ký ở Vn , chỉ VN công nhận. Nếu đang ký ở Pakiatan, Pakistan công nhận , nhưng đạo hồi cho phép lấy 4 vợ. Đương nhiên có 1 số quy tắc nên đa phần ngươi pakistan vẫn chỉ có 1 vợ, tuy nhiên, em là người nước ngoài, có thế luật pháp, tôn giáo, và quy ước xã hội không bảo vệ em như bảo vệ người vợ Pakistan. Điều này em không thể suy diễn, hoặc thấy khó mà lơ. Cần tìm hiểu kĩ về luật pháp, tôn giáo nước người ta. Còn nếu em nói tình yêu là cơ sở ràng buộc thì chị không tin lắm, không phải vì chị nghi ngờ anh không yêu em nhưng chi tin vào định luật "mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, kể cả tình yêu". Bây giờ anh không có ý đó, nhưng 3 năm , 5 năm sau, ai biết được chuyện gì xảy ra khi tình yêu nhạt nhòa mà lại xa vợ đến 3 , 4 tháng 1 năm.


    GỈAI QUYẾT:

    Trước tiên em phải giải quyết mâu thuẫn trong lòng em truớc, Vững vàng rồi thì đem tình thần ấy mà hợp lực thuyết phục phụ huynh.
    Giải quyết bằng cách THU THẬP THÔNG TIN. Em đối thọai trực tiếp với anh, nó thẳng thắn về tương lai. Không sợ sệt không tránh né. Lấy nhau ở đâu, làm gì, anh bảo vệ em như thế nào, kinh tế gia đình ai lo, phân chia thế nào....
    Em cũng nên sang Pakistan 1 chuyến, xem gia đình anh như thế nào, thành phần gì. Gia đình quan trọng lắm, một bà mẹ nhân hậu thì con dâu cũng đỡ thiệt thân. Gia đình coi rẻ phụ nữ thì con dâu không có vị thế gì.

    Lần Gee sang Ấn cũng vì mục đích này. Gee thấy gia đình anh cơ bản nhân hậu. Nhà có bé người làm theo giờ, nó đến đúng bữa nào là bà mẹ nấu cho nó ăn luôn, nhà ăn gì nó ăn y hệt thế, chỉ có cái không được ngồi chung bàn với chủ thôi. Vừa ăn vừa ngồi xem phim truyến hình với mẹ ảnh, hai người bình luận cười rúc rích. Nó rửa bát không sạch , mẹ anh lại vừa mắng nó vừa rửa lại chứ cũng không gay gắt gì. Buổi sáng, con bé người làm thì lau nhà, bà mẹ lại lấy khan lau bàn, bố anh lại lấy cây lau sân... chủ tớ cùng làm.
    Nhà muốn mua bộ ghế mới, cả nhà kéo nhau đi xam xét bình luận , mẹ anh thích mới mua, còn ý kiến khác nhàu là lại kéo sang chỗ khác xem tiếp. Gia đình chủ trương không bao giờ đòi hồi môn cho dù anh lấy người Ấn, điếu này mẹ anh, chị anh nói trực tiếp với Gee như thế. Mình thấy gia đìng họ cơ bản , nên yêu tâm phần nào

    Nếu em không sang Pakistan đuợc , thì ít nhất cũng nên liên lạc nói chuyện với ba mẹ anh qua DT , chat, tìm hiểu từ mối quan hệ anh chị em trong nhà, cũng hiểu được phần nào. Phải có cách liên lạc vớ anh chị em họ hàng, càng biết nhiều người, càng lấy được nhiều thông tin
    Sau khi em tìm hiểu rồi sẽ có tự giảu quyết nhiều mối lo trong lòng, vững vàng hơn để đi đến bước đấu tranh.
    Anh và em đi tới thống nhất rồi thì cứ thế mà làm. Trình diện phụ huynh , mưa dầm thấm đất.
    Kinh nghiệm riêng chị Gee

    Giai đọan 1: Shock. Tại sao lại quen người nước ngàoi, tây không quen sao quen Ấn, cổ hủ, khủng bố . Tại sao thiếu suy nghĩ, tại sao cho nó sang đây chi, sao nhận lới yêu nó chi giờ không dứt ra được...
    Phản ứng của Gee: Nghe và im lặng, lâu lâu khóc chơi... :P

    Giai đọan 2:Ra cằn nhằn, vào cằng nhằn. Chị thiếu điều trốn nhà đi miết cho đỡ nghe cằn nhằn. ba mẹ lo cho con khổ thôi. Ba mẹ mình vẽ ra bao viễn cảnh khủng khiếp. Sang đó lấy nó, vụng về như con nó mắng nó đuổi ra đường, chẳng có nhà bố mẹ mà về. Được vài năm nó ngọai tình lấy vợ mới, tống cả mẹ con ra đường thì làm thế nào (Đạo Hindu chỉ được lấy 1 vợ, đến trai tân còn thiếu vợ mà lấy chứ nói chi trai bỏ vợ, ngược lại nhà hắn lại sợ mình bỏ hắn. Chuyên này chị jenny và sarah đếu biết. Gia đình Ấn họ sợ trai nhà họ bị bỏ lắm) . Sang ấy làm Osin cho cả nhà người ta( mẹ mình không biết là osin ở đây rẻ mạt luôn, Gee và jenny sang nhà chàng, đến rửa chén cũng không cho làm). bla bla bla
    Phản ứng Gee: be mẹ nói thì nghe, hoăc im luôn. Ba mẹ hỏi thì mình kể bên đó thế này thế kia. Chứ lúc đang cằn nhằn mà phân trần thì ba mẹ mình chảng nghe lại còn cho mình yêu thành ra mù quáng....

    Giai đọan 3: ba mẹ thấy mình vẫn kiên trì, nên bắt đầu tự suy nghĩ, tự dung hòa, dần dần chấp nhận. Hỏi han qua đó làm gì, hai đứa tính chừng nào cưới, nhà nó ra sao... . Nghe nói xã hội nó giết con gái mới sanh phải không: có, nhưng ở những gia đình nghèo ít học. Phụ nữ có đi làm không? Đạo có khắt khe không??.....Bấy giờ mới tung chiêu ca ngợi phân tích nhưng khách quan. Ba mẹ thấy mình suy nghĩ thấu đáo hết đường rồi, gia đình bên ấy cũng được thì cũng ok thôi.
    Còn chuyện tương lai xa lòng người thay đổi thế nào thì không ai có thế biết được, cái này lấy trai Ấn hay trai Việt đếu cũng phải chấp nhận , chỉ biết hiện tại như thế là ổn. Và mình cũng có cách bảo vệ mình nếu chẳng may...
    Chứ gee cũng chằng giỏi giang mà thuyết phục được gì. ba mẹ mình cũng cần có thời gian quen với suy nghĩ con gái mình muốn lấy người nước ngoài. Khi bình tĩnh hơn, ba mẹ không bi kịch hóa chuyện của mình nữa. Diwa đừng buồn đừng lo nữa, hành động đi em. Đường dài có đi mới tới.

    @Vitxiem Anh nhà chị biết rõ tính mê trai của chị lắm. nên ảnh càng tự hào về bản thân, tại nghe Gee tâng bốc miết. Anh nghĩ anh đẹp trai nên Gee mê tít í mà. Sau này Gee bảo ảnh bụng bự quá, gee thích bụng 6 múi cơ. Thế là chàng sáng sáng dậy sớm đi tập Gym. chat với bạn Gee lại than thở " con gái VN đòi hỏi quá, muốn có chồng bụng 6 múi cơ... làm tui phải tập mệt quá đi" :D... Gee ngày nào cũng động viên, anh có 1 múi (mỡ) rùi, cố lên còn 5 múi nữa thôi là hòan hảo :P.
    Còn bản thân Gee thì chẳng tập tành gì :">
    chhoti_lushi thích bài này.
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    gee chị yêu của em ,,, chị viết đăng bài thật hay ,, rõ ràng, chu đáo,, có luôn cả hướng giải quyết nữa ,, tuyệt ghê ,, chị ko thua gì chi sara_shara của chị em mình hồi trước hết á ,,, yêu chị nhìu hihihi ,,, chúc chị lun vui và hạnh phúc
    EM YÊU CẢ NHÀ NHÌU ,,, MONG MỌI NGƯỜI LUN HẠNH PHÚC VÀ MAU CẬP BỜ HẠNH PHÚC NHA HHIHI .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gee ngày nào cũng động viên, anh có 1 múi (mỡ) rùi, cố lên còn 5 múi nữa thôi là hòan hảo chị ơi ,,, cái này thui để anh 6 múi dồn lại một múi nó mới sock hehehe
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của chị gee xong là em như đc tiêm 1 liều doping vậy chị. Những phân tích thấu đáo cũng như kinh nghiệm thuyết phục gia đình của chị em phải ngiền ngẫm và noi gương theo quá :-*:-*

    Em mới chat với chàng xong, em nói là lần này a qua là em dẫn a về nhà e chơi nè..a hỏi thiệt hông, em hứa đi.. em cứ nói mà ko làm ko ah. E nhớ hôm nay là 22th apr, sunday đó ngen :D. Nghĩ lại sao em tiếc thời gian lúc trước gê lun vậy đó.....

    Em cũng tính là trước khi kết hôn thì phải qua bên nhà a 1 chuyến xem coi thử...A thì nói là ba mẹ em qua đây rùi sẽ thấy là con gái của ba mẹ chọn ko nhầm người đâu :P. Lần tới là chàng qua đây rùi nên chắc cũng phải sang năm em mới qua đó đc..inshallah. A sẽ gửi ticket chứ e có xiền đâu mà đi...E thấy e qua đó chơi thì đỡ hơn..ăn ở nhà a lun..khỏi tốn tiền hotel..đi lại thì có a đưa rước rùi. Mấy lần trước a qua thì tụi em cũng sắp xếp mấy buổi serious talk.. sau đó em buồn buồn ko nói j cuối cùng chả ra đâu vào đâu cả.

    Ba mẹ a thì cũng khá lớn tuổi rùi chị a..A rất là thương mẹ, khuôn mặt của a giống mẹ nhất nhà.. a kể lúc a show hình em cho mẹ a xem thì mẹ a ôm và kiss lên tấm hình của em. A cũng rất thương mấy đứa cháu trong nhà, đặc biệt là con của chị họ mà e nói chuyện qua đt...a hay kể về tụi nó cho e nge lắm.. nên e cũng rành tính của từng đứa lun [:D]. Lúc a qua đây chơi rùi về thì e cũng gửi mấy món quà nhỏ nhỏ cho ba mẹ, em gái, chị họ với mấy đứa cháu đó...đáp trả lại í.. A thì mặt cứ nhăn nhó hỏi em mua chi vậy rùi sao mua nhiều vậy...e có tiền đâu mà mua.. E nói tiền học bổng em để dành...với lại tiền a lì xì, tiền a đưa e cũng ko xài cứ để mua trái cây, yaourt bỏ tủ lạnh cho a ăn và mua quà vậy thôi. Qua lời kể của a thì em thấy gia đình a cũng hiền lành, ko khó khăn j lắm...hix nhưng phải qua giống như chị gee rùi tự mình xem xét trước khi kết luận....Còn em gái của a thì cứ hỏi là sao a quen e hay zị, quen khi nào, ngày nào..a kể làm em cũng buồn cười...

    Tết về chị em cũng bắt đầu hỏi về a (chị em cũng gọi cho mẹ lâu rùi nói là chắc nó yêu thằng đó chứ ko sao bữa đó con nói nó khóc-e nge mẹ kể lại)..em cũng cho chỉ xem hình a..Chị hỏi sao lại thương nó vậy...sao ko thích trai Việt...thì em chỉ trả lời là a hiền, a hợp với e..zị thui. E thấy mẹ và chị cũng xuôi xuôi rồi..Vừa rùi a qua thì em đem bánh kẹo socola.. về cho mẹ nói là quà ở Pak thì mẹ nói qua j mà qua quài vậy, con kêu nó qua hả..em trả lời là anh tự qua chứ e ko có kêu [:D] ..Gần đây nhất thì mẹ nói là lấy chồng chi cho xa xôi vậy con..ở bên này có j nhớ nhà nhớ mẹ thì chạy về thăm...e cũng ko nói j cả. Còn cửa ải gian nan nhất là ba em..rùi cô chú nữa..:(

    A cũng rất tình cảm chị a, thỉnh thoảng chat hay gọi cho em thì a nói là a nhớ 2 đứa em trai của e quá..chàng nói là 2 đứa em của e cũng shy giống khi lần đầu e gặp a vậy đó ..còn bi giờ thì e hết shy rùi [:D]. Lúc a ở bên này tụi em cũng fight nhau mấy đợt..a nói là tụi mình kết hôn và có em bé rồi thì khi mình fight nhau thì nhìn con rùi sẽ tự kiềm chế lại.. Nếu mà tụi em có con chắc chàng em cũng sắp xếp ở bên cạnh con và em chứ ko nỡ xa đâu chị... :">

    Tương lai thì khó đoán định chị a.. Nge lời khuyên của các chị các em thì em sẽ cố gắng hết mình ở hiện tại .. >:D<:-*
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    => Like mạnh =))
    @Gee cọp với gee kể về tôn giáo cho em nghe đi, tìm hiểu thêm về khu vực mấy nước complicated này
    @Sarah chị lúc này lo cho mấy nhóc tì quá hay sao vậy? Vô nhà send vài chữ đi chị :D
    Absolutely correct.. hiện tại là nền tảng cho tương lai
  5. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    .
  6. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @rahu90 chị nè, trong tình yêu thà cứ đặt niềm tin để mở cửa cho hạnh phúc tìm đến dù có thể sẽ bị dối lừa, còn hơn là không tin tưởng nhau để rồi lo nghĩ nhiều , khi đó sẽ thấy hạnh phúc xa tầm với. em từng đọc ở đâu đó, có câu đại khái như thế này: Mắt không thấy thì tim không đau.:) . chị còn trẻ mà, chị cứ yêu đi, cứ hãy cuốn hút anh ấy theo cách riêng của chị và cũg cố gắng đừng nên depend anh ấy quá. lo nghĩ tương lai nhiều quá chỉ làm mình mệt óc, nếu sau này ko đạt được thì nó lại là nỗi đau. chị có thể vẫn mơ ước hạnh phúc sau này, nhưng đừng quên hạnh phúc hiện tại, chị nha.
    Lại một lần nữa, em thích câu này quá: Who knows if tomorrow comes :D What will come will come.
  7. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mình hay thức khuya, nên lọ mọ đọc kỹ các post ở tầng 11, 12 và tầng 13. Alice thích những bài viết của chị sarah ghê, mà sao lâu rồi không thấy chị xuất hiện lại nhỉ? Công nhận box mình có nhiều người viết quá hay, như sarah, staycool, jenny, cop, gee...Có lẽ chị em yêu Ấn đa số đều lãng mạn sẵn, đọc nhiều, thích phim ảnh, âm nhạc, giai đẹp..nên mới "chết" vào tay mấy chàng Ấn, Pakistan vừa đẹp trai lại chuyên sản xuất đường phèn [r2)]

    Mình nhớ cop có làm một cái thống kê số cặp yêu Ấn cập bến an toàn, không biết cop có bỏ sót không, chứ mình đọc sơ qua các tầng thấy cũng có nhiều cặp kết hôn lắm mà? Sơ sơ thì có sarah, sis thao, viheart, jenny, staycool, bharat, cuchi...Trừ jenny và staycool không biết những đôi còn lại ra sao vì lâu quá không thấy vào box nữa...Nếu cop biết pm cho alice với nha.

    Công nhận duyên nợ của mình với India cũng nặng ghê. Một trong các người bạn thân hiện tại của alice cũng là người Ấn. What-the-name người Chandigarh thì bạn này là người Uttar Pradesh, đều là ở Bắc Ấn. Bạn mình là người tốt tính và cực kỳ tốt với mình trong mọi vấn đề. Biết chuyện cũ của alice, nó còn nóng máu hơn mình và đòi mình đặt vé qua ngay Ấn, nó sẽ dẫn mình đến tận nhà tay kia và tận tay tẩn cho một trận trước mặt mình (nghe mát ruột ghê!\:D/). Có lẽ một người Ấn đã lấy đi từ mình rất nhiều nước mắt và giờ đây mình được gửi lại một người bạn vì mình và lúc nào cũng muốn mình vui. Mình rất thích một câu nói của sarah trước đây, quan trọng không phải là chọn con đường nào, mà là thái độ khi đi trên con đường đó. Mình có đọc kỹ chuyện của cop, gee ở những tầng trước, từ những ngày đầu hai nàng vào box luôn. Chia sẻ với hai nàng và chúc hai nàng sớm cập bến Ấn, Pakistan nhé. [r32)] Cả diwa nữa, anh chàng của em có vẻ thực sự có lòng, nhưng làm gì thì làm, tin ai cũng chỉ nên tin khoảng 70% thôi, luôn giữ lại 30% cho mình để; mình nói dại, hy vọng không bao giờ xảy ra; nếu lỡ không may mắn thì còn dễ vực dậy được. Chúc em dũng cảm hơn và luôn giữ cho mình một thái độ tích cực nhé, mong em và cop sớm cập bến Pakistan. [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Gee

    Lần nào đọc chuyện gee kể về chàng mình cũng bò lăn ra cười. Nàng gee thông minh, sắc sảo gặp đúng ngay đối thủ vừa lì vừa quá dễ thương hen! Thiệt là nồi nào vung nấy! Thú thật lúc trước alice cũng mê trai đẹp lắm, nhưng sau khi yêu trai đẹp giờ mình kết luận sắc đẹp chỉ là để chiêm ngưỡng từ xa thui. Hàng xấu xấu mới dễ xài lại dễ quản lý. Hum nào rảnh alice lên 8 tiếp vụ yêu trai đẹp, cuộc chiến với phòng gym, hàng lô mỹ phẩm, gương lược và cả tá các em khác cho mà nghe. :D
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Alice: Thì ra mấy bữa nay nàng leo tầng đó àh... Nói thiệt để đi xa đến bước này, tôi cũng nhờ hai chị sarah và jenny cho vài liều dopping mạnh mới lết tiếp được í. Nghe các chị nói miết cũng "giác ngộ" chút ít. Nên hum offline , Gee mới nói chị jenny , nếu lỡ sau này em khổ sở bên Ấn thì em bắt đền chị, vì chị mà em mới liều yêu hắn đến giờ.... :D

    Đang buồn buồn, vô đọc bài Alice lại thấy vui. Đã quyết yêu các anh này rồi, năn nỉ ba mẹ chấp nhận là khó khăn, huống gì người ngoài, Ngay cả người trong nhà như anh em họ sống cùng Gee đây , đến giờ vẫn nghĩ Gee là đứa con gái ngốc nghếch, bị trai dụ, các anh chị vẫn nghĩ là Gee đang bị trai chơi đùa đấy, chuyện cưới xin là do Gee tự nghĩ ra thôi. Hôm nay nghe trực tiếp ba mẹ nói chuyện, chị họ mới ngã ngửa ra hỏi gee bộ tính lấy thật sao, sao liều vậy, sao không nghĩ là hắn có bạn gái bên đó rùi, bla bla bla. Nên chuyện mình mình biết thôi. gee cũng không thích thanh minh hay chứng tỏ điều gì, chỉ mặc kệ thôi... Có những ý niệm định kiến về việc con gái yêu người nước ngòai trong đầu họ rồi, chẳng thay đổi đươc , mà mình cũng không cần thay đổi họ. Biết vậy mà vẫn buồn mông lung.

    Trai nhà tớ ở Uttar Pradesh đấy bồ... hì hì...
    Cái vụ trai đẹp là Gee nói chơi cho vui thôi, chứ chàng nhà Gee dung nhan tầm thường thui hà, bụng mỡ "chà bà lửa", đặt chỉ tiêu "6 múi" cho cao để chàng ta phấn đấu, chứ dẹp được cái bụng mỡ đó để mặc áo thun nó không đội lùm lùm lên nữa là mừng rồi, lấy đâu ra "6 múi".
    Thật ra do người Việt mình thấy mắt to mũi cao răng trắng là đẹp, nên thấy trai Ấn đẹp, chứ ở tại cái xứ họ, họ lại là những người cực kì tầm thường. Hồi chàng qua VN, tớ và chàng đi chơi, các bà các cô hay hỏi han khen trai đẹp thế, từ bà bán tạp hóa đến mấy chị nhân viên khách sạn,cả cái cô nhân viên xe lửa nữa. Chứ mình sang Ấn thấy trai nhà mình lọt thỏm giữa 1 rừng trai cao to, mũi cao, mắt long lanh, có chàng lại trắng trẻo nữa chứ. Ngược lại, các chàng Ấn lại phát điên lên vì các cô gái đông Á, da trắng, nhỏ xinh tinh tế, đôi mắt bé lém lỉnh. Nên mình ở VN là dưới mức tầm thường, sang Ấn lại được khen xinh thế, trắng thế, mi nhon thế, hà hà hà... Chàng tớ tha hồ mà lo sợ trai khác tăm tia gái nhà mình. Thế mới thấy vẻ đẹp là tương đối thôi hà. Cái đẹp trong mắt người ngắm. Nên sang Ấn là Gee tự tin phết đấy nhé.

    Ngày mai gee lên đường đi Malaysia , hẹn gặp chàng và ba mẹ chàng ở bển. Ba mẹ Gee đang trách sao ko "hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn".... Kể cũng đúng... mà lỡ rồi biết sao.

    Rahu: em và chành còn quá trẻ. Ở tuổi của em, chị còn non nớt lắm, và chị cũng rất khác so với chọ bây giờ. nên chị nghĩ tính cách cả hai còn thay đổi nhiều tùy vào môi trường hòan cảnh đó.

    Hóng Alice kkể chuyên tiếp nha
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
  10. thanhgiang3

    thanhgiang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} À, thanhgiang3 tình cờ biết bạn viethuong279 hay 10moonkhan, người lập topic này đầu tiên gì đó cũng lấy chồng người Pakistan… mình tình cờ đọc ở đâu trong living in Vietnam … các bạn có thể check lại thông tin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này