1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hic chị hoathuytinh ưi, cả nhà đang mòn mỏi hóng chuyện của chị nè

    Hì hì em đồng ý 2 tay 2 chân với chị staycool lun. Các chị chia sẻ cách nấu món Ấn/Pak cho tụi em học hỏi với, món nào dễ dễ làm í...và các anh Ấn/Pak thường thích ăn món việt nào. Em muốn lần tới nấu thêm nhiều món cho chàng em ăn...em mới nấu cho chàng có 1 lần hà, đồ ăn việt... tại ko tự tin về tay nghề lắm :D..chàng em thì khen super , number 1...a sẽ nhớ mãi mấy món em nấu..mà hem bit thiệt hay xạo
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao 3 cái biểu tượng hộp thư, màn hình với lá bài ngay kế bên nick em em nhấp vô ko đc nhỉ....
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    heheheh Chào cả nhà , lâu lắm uiii mới được vào nhà vì mình online bằng di động nên không biết gõ dấu thế nào :)
    xin update tình hình với cả nhà là Sarah đã sinh baby rồi , ( và không được phép online :) nhưng vì rảnh quá không có chuyện gì làm nên đành gồng và chắc là sẽ lãnh hậu quả sau này , nhưng đành chịu chỉ là mong là ảnh hưởng ít chút xíu thôi huhuhu )
    Anh xã của mình đen duyên nên con trai mình con có da giống bố nhưng vì có lai chút nên da màu honey thương thương .....
    Xin chào đón các thành viên mới :) hoathuytinh , diwa........tham gia vào hội "gian nan "đường trải nhựa không đi thích đi đường đá gập ghềng :)
    Sarah rảnh rổi rồi chờ hóng chuyện mọi người nhất là cọp , vì mình cực thích pakistan với trai đẹp gái đẹp nên chờ nghe chuyện tình (viết tiếp )của cọp...
    Gee : chờ đám cưới của Gee quá , lần này mình ẳm con đi ăn cưới luôn hen Gee ;)
    @ diwa :
    Hì hì em đồng ý 2 tay 2 chân với chị staycool lun. Các chị chia sẻ cách nấu món Ấn/Pak cho tụi em học hỏi với, món nào dễ dễ làm í...và các anh Ấn/Pak thường thích ăn món việt nào. Em muốn lần tới nấu thêm nhiều món cho chàng em ăn...em mới nấu cho chàng có 1 lần hà, đồ ăn việt... tại ko tự tin về tay nghề lắm :D..chàng em thì khen super , number 1...a sẽ nhớ mãi mấy món em nấu..mà hem bit thiệt hay xạo

    Hi Diwa theo chị biết những người Ấn thân với chị thường thích những món này em tham khảo nhé
    - Chả giò tôm cua ( không heo nhé )
    - Tương ớt chinsu
    - Phở gà /phở bò nạm không mỡ
    - Xôi gà bùi Thị xuân
    - Cá điêu hồng muối xã ớt chiên giòn
    - Thịt bò xay ướp vời hành tím , gừng , ớt , tỏi muối ...chiên
    đoại loại những món này có thể giúp các chàng lây lất hơn 1 tuần ;)
    Còn về ý định học cách nấu món Pakistan/Ấn cho các chàng ăn để tạo bất ngờ theo sarah là một ý tưởng sai lầm và đầy rủi ro ( tuy nhiên mỗi người mỗi cách tuỳ em chọn ) Riêng Sarah nhất định không "âm thầm " học nấu nướng món Ấn đâu nhé
    Một số rũi ro và ảnh hưởng :
    - Nấu cho có ( vì trình độ chưa tới ) => Chàng phải gồng mình để ăn thử đặt trường hợp mình là chàng cảm giác thế nào khi ăn cháo gà xé phai nấu kiểu Ấn độ
    - Thiếu gia vị hoặc nêm chưa tới => chàng lại phải cố nuốt và ra vẻ hạnh phúc nhưng chuyện này không kéo dài lâu được sẽ gây bức xúc vì bị hành hạ bởi món ăn ( trên lý thuyết chàng sẽ hạnh phúc và chàng cũng nói với mình là hạnh phúc nhưng thực tế là "trời ơi ...." và bí mật này sau khi kết hôn chàng sẽ tiết lộ là món em nấu dạo ấy kinh khủng như thế nào ?:)
    - một số rủi ro tiềm tàng khác ........phải trốn luôn vì không chịu được , hoặc nghe đến ăn là ớn óc .....người Ấn rất quan trọng chuyện ăn uống
    Cách tốt nhất là học nấu món Ấn/pakistan từ chàng ( vì mấy anh này thường gần gủi với mẹ nên chắc chắn biết vài món ) mình được lợi vì chàng được chuẩn bị tâm lý là có thể món ăn sẽ không ngon lắm ! và vì đã chuẩn bị tâm lý rồi nên nếu nấu ổn một chút thì sẽ thành ra rất ngon , rồi còn được lợi trong việc "phối hợp" nấu nướng , làm việc để sau này cưới nhau rồi không gặp cảnh chồng ngồi gác chân xem tivi vợ lăng xăng nấu nướng .....thêm nữa thức ăn ngon là do vừa miệng nên mình học nấu ăn từ chồng / chị chồng /mẹ chồng nói chung là người nhà bên ấy thì hiệu quả hơn sau khi có căn bản rồi mới bon chen học từ người ngoài vậy mới nâng cấp kỹ năng được !
    Tóm lại , Sarah khuyên diwa không nên học nấu món ấn cho đến khi gặp chàng rồi 2 đứa cùng nhau nấu ....
  3. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mình chính thức đặt mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với 1 chàng Indian. Chị đã viết một email đầy trăn trở hỏi mình "em đã suy nghĩ kĩ chưa ?, em có chắc là sẽ hạnh phúc với quyết định của mình ? Chị chúc em hạnh phúc, nhưng dù sao chị cũng thấy tiếc cho em...."

    Với nhỏ bạn từ thời PTTH thì muốn làm mối cho mình 1 anh chàng VN có học thức cao, công việc ổn định nhưng mình từ chối vì đã có BF rồi thì phán 1 câu " mày định kết hôn với Indian thật ah ?, Với nhiều người khác hay nói với mình những câu đại loại như " tập nấu curry và học cách ăn bằng tay đi là vừa...."

    Mình cũng ko hiểu what's wrong nếu mình đặt tất cả tình yêu vào 1 anh chàng người Ấn, nhưng với mình dù còn tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm và tính cách giữa 2 người, nhưng trên tất cả vẫn là tình yêu và sự tin tưởng...............
  4. yen_trang_1988

    yen_trang_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn mình là thành viên mới . và cũng vào nhà yêu trai ấn . thật sự rất lãng mạng . mình cũng có nhiều tâm sự lấm . bạn trai mình nói là tình yêu là ngu ngốc . anh ấy muốn mình học tiếng anh và ở việt nam làm công viêc hay là mở cái gì dó ra mà làm. và tự nuôi sống cho bãn thân . mình cảm thấy hình như anh ấy không muối ở gần mình . niếu dã yêu ai dó thì phải sống và ở gần bên người mình yêu còn anh ấy thì không còn nói tình yêu là ngu ngốc. và nói dám cưới chỉ là hành thức thôi . còn dang kí kết hôn chỉ là một tờ giấy . và vợ chồng chỉ là hai người cùng ngũ với nhau. và làm cho hai người không có tự do. anh ấy muốn cuộc sống tự do. và cũng cho mình tự do. nhưng anh ấy bac mình làm những gì mình không thích . và mình dã bỏ cuộc và nghe lời gia dình di lấ chồng . nhưng anh ấy dến và nói anh ấy rất yêu mình. và không muốn mình di lấy chồng. nhưng anh ấy cũng chãng muốn dám cưới với mình . thật sự mình khó hiễu và cũng rất yêu nên không thể nghe lời gia dình

    mình rất mong chị em nhà ấn chia sẽ giúp mình với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    con trai ấn thật là khó hiểu . hay là anh ấy chê mình an học ích . mình cũng không hiễu nũa . có lần anh ấy nói là rất thích cuộc sống tụ do . nhung mình cũng dể anh ấy tụ do nhung anh ấy chỉ nói là rất yêu mình và không thể cho mình di nhu thế dược . và lầy một người mà mình khon6ng yêu làm nhu thế dể làm gì. mình chỉ muốn yên phận và làm người vọ tốt. thật sụ mình không muốn di học lại. tại mình dã bỏ lâu rồi nên giò học lại khó lam. và mình cũng chãng thích kinh doanh. mình chỉ muốn tìm dược người mình yêu và dam cưới làm người vọ tốt thôi. nhung anh ấy chỉ muốn làm ngược lại biểu mình làm nhũng gì mình không thích. mình thật sụ mệt mỏi lấm.

    hi vong moi nguoi chia se giup minh voi
  5. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hì, YT ui, như vậy theo ý YT là YT muốn có một người yêu mình, kết hôn, và làm một người vợ tốt??? Nhưng ngộ nhỡ YT gặp phải một người chồng không tốt thì sao??? M xin lỗi trước là M rất thẳng tánh và góp ý với YT nhé.

    Cuộc đời không lúc nào cũng là một màu hồng. Thứ nhất, nếu YT không có trình độ/kiến thức và không có một nghề nghiệp để tự lo cho mình, như vậy là nhất nhất YT phải lệ thuộc trọn vẹn vào chồng của YT (nếu chồng YT có khả năng để lo lắng và đùm bọc YT). Còn nếu không thì hai vợ chồng sẽ sống một cách rất là chật vật. Rồi sau đó hai người sẽ có con??? Nếu kinh tế không khá thì làm sao mà lo cho con cái được một cách đầy đủ??? Và tài chánh là một trong những yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân :( Tài chánh eo hẹp sẽ dẫn dắt đến những buồn bực, va chạm, và gây gỗ. Và sau đó là rạn nứt tình cảm vợ chồng, dẩn dắt đến sự chia tay....

    Hoặc nói về một khía cạnh khác. Chồng YT ra đời làm ăn giao thiệp và quen biết với nhiều người con gái khác. Anh ta sẽ có nhiều sự so sánh, nếu như, một ngày nào đó anh ấy thay lòng và muốn chia tay với YT??? YT sẽ làm sao để có thể lo cho bản thân mình và cho con mình nếu như YT không có một cái nghề trong tay hoặc là một kinh doanh nào đó???

    YT đừng buồn M vì M đã quá thẳng thắng mà đưa ra những ví dụ tiêu cực như vậy. Nhưng vì đó là những điều mà M thấy nhan nhản chung quanh M mừ. M cũng như YT :) M cũng không có trình độ gì nhiều hết. Hehe, tiếng Việt của M cũng chỉ đủ đọc và viết thôi :D. Nhưng M vẫn không ngừng phấn đấu và cầu tiến. Vì cho dù thế nào thì M cũng muốn tự làm chủ cuộc đời của mình mà không phải lệ thuộc vào một ai cả, cho dù đó là chồng của mình. Vì M đâu biết được ngày mai sẽ ra sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì M phải làm sao nếu như M không thể tự lo cho thân mình :-O

    M còn muốn viết nhiều nữa, nhưng M đang bận quá nên không thể tiếp tục. M chúc YT sẽ có những quyết định sáng suốt và được thật nhiều hạnh phúc nghen :)

    @chị cop
    Huhu chị ơi, lúc nầy em bận quá chị ạ. Chữ với nghĩa nó hành em rạc cả người. Em không dám léng phéng vào đây :D Em sẽ trở lại một vài ngày nữa :D Hihi bận đến nỗi quên cả yêu luôn :D

    Thương chúc chị em nhà Ấn một ngày thật vui và hạnh phúc @};-
  6. yen_trang_1988

    yen_trang_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình củng biết như thế. nhưng anh ấy trong trợ giúp mình gi cả. và gia dình của mình mẹ mình không cho mình kinh doanh buôn bán .
    mẹ mình nói ngày xưa buôn bán cực khổ. và bay giờ rất kho khan. khó mà mở cái gì dó ra mà buôn bán chi tốn thời gian và tền bạc thôi
    mẹ mình chỉ muốn mình lấy chồng tốt và lo láng cho mình. ai ma không muốn như thế chứ dúng không
    nhưng mình phải có một cái gì dó. bản lỉnh chứ. không lẻ cái gi cũng phãi nhờ người khác dúng không?
    mẹ mình khóc và không cho mình làm những gì mình muốn. có phải trên dời này không tền không thể làm gì dược sao?
    phải nhờ người khác . mình buồn lấm người yêu thế này . già dình thế nọ .
    mình không biết phải làm gì nữa. người yêu mình thì chưa muốn cưới nói là chờ hai nam nữa.
    và cũng chãng chợ cấp. nói là muốn mình tự lập. còn mẹ mình nói nó không thuong nên không cho tền và cũng chãng muốn dám cưới
    mẹ mình bảo là lấy người khác lo cho mình và dình nữa không cần phải lo cơm áo gạo tền mỏi ngày
    hạnh phúc từ từ sẻ có. như vấy tốt hơn. buôn bán bay giờ ế lấm .
    mẹ mình khóc hoài làm cho mình nãn chí quá
    mình muốn bảo vệ tình yêu nhưng mẹ mình lại như thế
    giữa tình và hiếu mình chọn ai dây?
    hi vọng gia dình nhà ấn cho mình lời chia sẻ
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ngày xưa YT cũng đã có lần kể về anh chàng này và mối tình của bạn thì phải? Suy nghĩ và nhận xét của mình trước sau không hề thay đổi. YT hãy đọc kỹ lại những dòng bôi đậm kia thì chắc bạn cũng đã nhận thấy những mâu thuẫn cực kỳ dễ hiểu của người bạn Ấn kia.

    Trước hết, mình xin khẳng định một điều răng, người đó không hề muốn đi xa hơn với bạn, không hề muốn lấy bạn, không hề muốn cam kết với bạn. Theo mình nghĩ, có lẽ anh ta chỉ muốn bạn ở bên cạnh như 1 người tình, vui thì đến, buồn thì đi, không muốn có trách nhiệm, không muốn gắn bó lâu dài. Và đó cũng là lý do anh ta không muốn bạn đi lấy chồng, muốn bạn mãi mãi ở bên cạnh, làm một "người tình trăm năm". Còn những câu như ty là ngu ngốc, đám cưới là hình thưc, rồi đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy, hay vợ chồng chỉ là 2 người ngủ cùng nhau, theo mình, hoặc là cách anh ta nguỵ biện cho lý do vì sao không thể đến với bạn, hoặc thực sự anh ta là con người không muốn bị hôn nhân rang buộc, hoặc xa hơn nữa, là anh ta là người đã có gia đình. Nhưng dù vì lý do gì thì có thể chắc chắn 1 điều, cái anh ta dành cho bạn không phải là tình yêu, có thể chỉ là sự đam mê, sự sở hữu, và lòng ích kỷ nhưng lại khiến bạn tưởng lầm là tình yêu và sự níu giữ. Con người luôn ích kỷ, cái mình không thích, muốn bỏ đi nhưng lại không muốn người khác sở hữu, hoặc là của tôi, hoặc là không của ai. Còn những quan niệm của người bạn YT về tình yêu và hôn nhân, gia đình thì mình thiết nghĩ có lẽ không cần phải phản bác lại vì ý nghĩa thực sự nằm đằng sau một tờ giấy ĐKKT hay một đám cưới là điều quá rõ ràng và hiển nhiên với HẦU HẾT mọi người. Những điều đó là bằng chứng, là kết quả, là đánh dấu của một tình yêu, là sự thông báo, là dịp để mọi người chia vui, buộc cả 2 có trách nhiệm hơn với người mà mình (cho rằng) sẽ chung sống suốt đời. YT có biết đó là lý do mà tại sao người ta gọi người phối ngẫu với mình là bạn ĐỜI, hay LIFE partner.

    Điều thứ hai, có lẽ vì YT tự ti mặc cảm về bản thân nên không dám mạnh dạn chia tay hoặc chọn cho mình một cuộc sống độc lập. Có rất nhiều người, nhiều dân tộc (ẤN/Pakistan, các nước trung đông) chọn cho mình Arranged marriage và họ tin rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Nhưng xin bạn đừng quên rằng, những người dân xứ ấy họ được nuôi dưỡng và lớn lên trong hàng ngàn năm văn hoá về vấn đề này, chưa kể là họ còn bị ràng buộc bởi những quy tắc đạo đức và pháp luật để duy trì hôn nhân và mái ấm gia đình. Vậy nên nếu YT có cơ hội để được tự mình quyết định vận mệnh của đời mình, thì mình nghĩ chẳng có lý do gì để bạn phải vội vã lấy chồng cho xong chuyện, hay là để bù lấp nỗi đau do người bạn Ấn gây ra hay là để chỉ yên lòng mẹ cha. Có lẽ mình cũng không cần phải nói thêm gì nhiều về vấn đề này, YT có thể tìm thấy hằng hà sa số các câu chuyện tương tự như của bạn trên các diễn đàn, báo mạng cũng như báo giấy. Và như @Mina đã khuyên, bạn không thể nói trước được điều gì xảy ra, lỡ 2 vc ly dị, rồi bạn có con, bạn lấy gì nuôi con? Hay là để cuộc đời mình trượt dài vì sai lầm nối tiếp sai lầm?

    Nếu mình đoán không lầm thì YT sinh năm 88, còn quá trẻ để buông xuôi cuộc đời mình như vậy, có thể bạn không thể nhét thêm chữ vô đầu vì đã bỏ quá lâu, nhưng YT hãy thử nghĩ về việc học lấy 1 nghề xem sao? Tương lai vẫn còn phía trước, đừng bao giờ nghĩ rằng hôn nhân là cứu cánh của cuộc đời mình, là cái phao để đưa mình ra khỏi những phiền muộn lo toan của cuộc sống.

    Chúc YT sáng suốt.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Những gì @Mina viết về bản thân Mina là hoàn toàn đúng đấy, và xuất phát điểm của Mina còn thấp hơn YT nhiều lắm. Mình có dịp nói chuyện với Mina, và thật lòng rất cảm phục Mina về những nỗ lực mà Mina đã làm, về những thành công mà Mina đã có được. Nếu là mình chưa chắc mình đã có nghị lực tới dường ấy.
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em YT oi, hãy tự mình kiếm 1 việc lảm, tự mỉnh nuôi sống mình và quyết định cuộc đởi mình, chớ dựa dẫm vào người khác. Mẹ em bảo em lấy chồng để chồng bao bọc, liệu em có may mắn như 1 nàng người mẫu nọ gặp 1 vài anh chàng "tử tế" như vậy không? Anh Ấn kia của em bây giớ thấy em dễ thương ngoan ngoãn hiên lành, liệu 1 tgian sau có thấy em nhàm chán, vô dụng khi em ko thể đứng trên đôi chân của mình không? Xin lỗi nếu em buồn khi đọc lời chị hoặc Mina hoặc ai đó trong forum này khuyên em giống chi :).
  10. yen_trang_1988

    yen_trang_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các chị. và các bạn nhiều lấm. em không biết nói gì cả chỉ biế cám ơn .
    và lạng lẻ buồn thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh ấy nói là hai nam. có thể dam cưới. nhưng chỉ là có thể thôi but not sure right?
    lở mà hai nam không muốn dám cưới chác lúc dó em buồn hơn:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này