1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đây nè chị

    http://www.youtube.com/watch?v=dJTDVHp_2U8
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị @gee hôm đó em thấy chị mặc cái váy dễ thương quá trời, ngoài khoác cái áo len mỏng tay dài, đúng kiểu em thích. Phát huy chị gee ơi, chị dáng người đầy đặn, mặc váy ngắn trên gối nhìn đẹp lắm, quyến rũ nữa. Hôm đó tám quá trời chị hén, em còn vài câu hỏi để dành bữa sau phỏng vấn chị giữa bàn dân thiên hạ cho mùi mẫn, chị gee chuẩn bị tinh thần hén. Em cũng yêu nhà mình lắm, mới gặp mà thấy như đã từng quen biết, tình ******** chị em đã vậy, tình yêu thì sẽ còn như thế nào? Ôi, tình online muôn năm. Giờ thì em hiểu tại sao chị @sara ngày xưa bênh vực cho tình online rồi...

    P/S: EM chờ thiệp cưới của anh chị
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @diwa152 dạo này nhà mình có vẻ cũng im ắng quá hén, mọi người hình như đang đứng trước quyết định của cuộc đời nên ai cũng muốn lùi lại, tĩnh tâm để đưa những quyết định đúng đắn và tính toán hợp lý nhất. Chị cũng lo lo, không biết thế nào. Bay qua bay lại thật tốn kém quá, hôm nay tám với chàng, 2 đứa định cùng nhau đi du lịch Scotland đợt này. Scotland đang ở mùa thu, lãng đãng và sương khói, lá vàng rơi ngập lối, hoa nở đầy rừng, mình và chàng tay trong tay thì "còn gì đẹp trên đời hơn thế? Ta với chàng sống để yêu nhau", hahahaha.

    Em có gì không yên lòng, hãy chia sẻ với người yêu, chàng luôn bên cạnh và tiếp sức cho em, đừng giữ trong lòng làm gì. Còn chuyện nói với gia đình, nước lên thì thuyền lên, em nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @lifetree chính thức gọi "chị" là bằng "chị" hôm nay, =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Mina78 chuyện tình yêu của em khi nào xuất bản cho tụi chị coi đây? Hay là em chiếu phim nhiều tập đi, không cần phải nén lại thành phim điện ảnh đâu, chiếu phim truyền hình cho mọi người theo dõi cho hấp dẫn. Tới khúc gay cấn nhất, em stop, không kể nữa, đợi tuần sau ngoi lên kể tiếp, hì hì.
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa chị yêu ,,, hehehe ,, chị viết lách hay cực ,, phát huy đi chi ơi ,,,, em thích nhất là tả mấy anh hansome boy ,,, ôi ôi sao tự nhiên nhớ thần tượng của mình quá : Hrithik Roshan , anh chàng cực kì đẹp trai hehehe ,,, nhưng mà chi ui ,,, em sẽ mét anh của chị cái vụ ,, tâm hồn lơ lơ lửng lửng khi ngồi kế anh trai đẹp nha ,,, nhưng nếu chị chịu giới thiệu cho em một anh ,,, cực hansome cở eeran hasmi thì em sẽ không mét anh hehehehe .
    @gee chị ơi ,,, hihi khi nào mới mời thiệp đám cưới ,,, tụi em trong mỏi mòn rùi hem chiu đâu ,, chị phải mời sớm sớm đó hihi
    UI TỰ NHIÊN NHỚ ÔNG ẤN XẤU XÍ CỦA MÌNH QUÁ HÀ HIHI .
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  4. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  5. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của em xong thấy mình cùng tâm trạng. Biết bao nhiêu là đủ.......nhưng mà đôi khi cũng phải tạm hài lòng với nhưng gì mình đang có. Nhìn lại mình còn may mắn hơn nhiều bạn khác em ah, họ yêu nhau, nhớ nhau da diết nhưng chưa từng có cơ hội gặp nhau.......Viết đến đây nỗi nhớ lại trỗi dậy rồi...........đếm ngược từng ngày....... 1,2,3,4 ngày nữa..........Cố lên !!!
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @diwa ,,,, @lotus.vn hai chị làm em cũng muốn nhớ theo ,,, muốn khóc theo ,, muốn buồn theo quá ,,, từ khi cái vụ cãi nhau mém chia tay ,,,, thì em lại có một mối lo ,,, một mối nghi ngờ trong tim ,,, hok biết sao vậy nữa ,, nhưng tự nhiên em thấy sợ quá ,,,, nhớ anh lắm ,,, nhớ da diết cái khuông mặt lúc nào cũng nghiêm khắc ,,, nhưng lại có nũ cười thật tươi ,,, thật hiền ,,, nhưng thấy nick anh online thì tim đập thình thịch ,,, hok dám gặp anh ,,, nhưng ko hiểu sao ,,,, khi thấy chữ hello baby của anh là lại lấy tay nhấn lại cho anh liền ,,, em ước gì thời gian trôi thật nhanh ,,, để năm tới hai đứa có cơ hội gặp nhau ,,, em sẽ ôm anh thật chặt ,, ko buông ra đâu ,,, huhu ,,, hè về ,,, mưa lại rơi nhiều ,,, nhớ mỗi lần cãi nhau ,,, thường là lúc chơi hay mưa ,,tâm trạng buồn vô kể ,,, mỗi lần cãi là mỗi lần mắt anh thâm quầng ,,,, còn em thì đỏ hoe ,,, hai đứa khờ quá ,,, nhưng thương nhau lắm ,,, mong sao cho mọi chuyện sẽ tốt hơn ,, dẫu biết cuộc sống không bao giờ là màu hồng !!!!!!!!!!!!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hai chị hãy cố gắng lên nha ,,, mong hai chị sẽ đc hạnh phúc mãi với chàng hihi
  7. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    "Nothing is more important than the true love of your heart".
  8. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    hi chào các sis. chàng nhà em qua vn dc 2 ngày rùi. mọi chuyện tạm thời gọi là tốt đẹp cho đến bây giờ. chàng đang ở nhà em, em bỏ chàng trong bếp đánh vật với tô mì và 2 cái đũa rùi. tranh thủ time em vào nhà mình viết vài dòng hihi. sáng hôm qua em đi xe lên sân bay đón chàng. đi đến Thủ Đức thì anh driver nhìn thấy máy bay đang hạ cánh ở tít đằng xa và chỉ em, giây phút khi nhìn thấy máy bay và biết chàng đang ở trong đó tim em như ngừng đập zậy :">. em ,chàng và em gái em đi vòng vòng tp suốt 1 ngày. rồi hum nay em đưa thẳng chàng về nhà luôn, má em và chàng có vẻ thân nhau. ba thì lườm lườm ko nói năng gì, nhưng cũng ko phản đối. ăn xong mì gói 2 "cha con" ra sân chơi bóng chuyền với nhau rùi... cửa ải ba má coi như tạm thời ổn [:D] . chàng mua qua cho ba má em sweet j đó, với 1 hũ bên trong là những cục màu trắng như trôi nước của mình, em chẳng biết nó gọi là gì.. và 1 ít bangles cho em. mua cho cả những người chung chỗ làm với em, nhất là cho boss vì boss đã thương tình cho em nghỉ 10 ngày (ko lương :( )
    giờ em lại phải chạy dòng dòng kiếm thứ gì chàng ăn dc. chàng kén ăn thì khỏi nói. khi nào có nhiều time hơn em sẽ vào nhà kể chuyện với mọi ng nhiều hơn ^^. love u all :-*:-*
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    dear em, ur story is so attractive. We are waiting for upcoming episodes. Just one question, how can u know it was the plane where ur bf had been? :D congrats both of u. It seems that the later indian generations are quicker than their senior. An illustration is ur honey who didnt postpone to see u. Are you going to get married soon? I am asking this question coz i think u introduce him to ur family. Sr for typing in english since i log in via cell phone.
  10. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    e đoán đó là chuyến bay của chàng vì máy bay tới đúng giờ trên vé chàng gửi e xem . còn e thì chuyến xe khởi hành trễ mất 40', em đi tới Thủ Đức thì chàng đã đến nơi làm thủ tục rồi. thành ra để chàng bơ vơ ở airport cả hơn chục phút. lúc e tới trông chàng dáo dác tìm mà thấy thương lắm. em thì ko biết đường SG, chàng thì suốt ngày "Bán Than" market ;)). 2 đứa kiếm đại 1 phòng vào nghỉ ngơi. lúc đầu thấy mỗi em họ nói 250k/ngày. đến khi thấy chàng họ bảo ng nước ngoài thuế má nhiều hơn nên phải 350k/ ngày. em và chàng cũng tặc lưỡi thôi kệ. về đến Vũng Tàu em có đặt sẵn phòng trước 2 ngày rồi nhưng fai gọi dt báo cho họ chàng sẽ đến trễ hơn dự định, tiện hỏi luôn ng nước ngoài thì tiền phòng có thay đổi ko họ nói ko thay đổi, ng việt hay nc ngoài cũng vậy.. chàng thì cười xuề xòa, em thì ức chế [r37)] .
    tụi em bây giờ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, 2 đứa còn trẻ lắm, em và chàng đều cần thêm 4 - 5 năm nữa may ra có dc chút j đó trong tay. chàng lại là con trai cả trong gia đình, trách nhiệm nặng nề. riêng chuyện chàng qua em ko dấu ba mẹ dc,em ở chung với ba mẹ mừ. nhưng may mắn 1 điều ba mẹ khá là hiểu con. trước ngày chàng qua 1 tuần em cứ rủ rỉ rù rì với mẹ. kể cho mẹ nghe từng chút từng chút một cho mẹ khỏi choáng váng về sau. rồi thấy chàng cao ráo hiền lành dễ thương mẹ cũng ưng. đánh bóng chuyền về mẹ nấu cho chàng thêm 1 tô miến gà nữa. chàng ăn ngon lành, dùng đũa giờ thì khỏi chê :)) . chắc hết bữa nay thôi ko cho chàng ăn noodle nữa, ko khéo đi 10 ngày về đến nhà người ko to hơn dc sợi noodle :P .
    sáng nay dắt chàng đi dòng dòng tìm đồ ăn, đi muốn rụng cặp giò mà ko dc chỗ nào , đâu đâu cũng pork với beef. chàng thấy xe bánh mì mừng rơn kéo tay em chạy tới chỉ vào mấy quả trứng. nói anh ăn trứng với bánh mì dc, mua đi em. mua về chàng ăn dc nửa rồi em mới phát hiện ra OMG pate pate. tiêu rồi. thôi đành dấu luôn, mà sao trong lòng thấy tội lỗi :|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này