1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
  2. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @rahu
    Chúc mừng, chúc mừng Rahu nha…đọc bài Rahu báo cáo với cả nhà Mina thấy vui ơi là vui. Chàng của Rahu dể thương ha, không những mua quà cho gia đình Rahu mà còn mua quà cho bạn và boss của Rahu nữa :) Anh chàng biết chuyện như vậy thảo nào ba mẹ Rahu chẳng thích.. Qua được cái ải ba mẹ là qua được một đoạn đường rất dài rồi. Mina thân chúc Rahu có những ngày bên chàng ngập đầy hạnh phúc.


    @chị cọp
    Hihi, sáng sớm em còn nằm khềnh trên giường và vào thăm nhà. Em đọc bài của chị và tin nhắn cho em, em ngoắc miệng ra cười…cái giường muốn sập luôn :D Em thì là ủng hộ chị kể chuyện chị đi du lịch cả hai tay và hai chân luôn. Chị viết văn quá là hay và hấp dẫn, lại thêm có hình minh họa kèm theo thì ôi là tuyệt :) Em có ý kiến hai xu như dzầy, chị xem coi có được không nha. Chị viết văn hay như vậy, hay là chị đăng báo để kiếm tiền nhuận bút đi chị :P Hehe, như dzậy thì chị có tiền đi học tiếp rồi (học là chuyện nhỏ, ở gần anh mới là chuyện chính :P)

    Sau khi em đọc bài chị viết về Malta và những anh chàng đẹp trai Maltese…Em xin long trọng tuyên bố là em sẽ từ giã nhà Ấn và em sẽ khăn gói đi Malta…Khi trở về, em sẽ lập một nhà “Ai yêu Malta và trai Malta nào” :P để cạnh tranh với nhà Ấn :D Hehe, có ai muốn đi với Mina không :D


    @chị gee
    Huhu, em cũng như chị vậy, em cũng thắc mắc sao chị cọp giới thiệu trai đẹp Maltese, mà không có hình minh họa là sao :o Hihi, em đang nghi ngờ chị cọp dấu hình các anh trai ấy để ngắm một mình đó chị :D? Chị em mình có cần phải biểu tình phản đối không chị :D Hihi chị cọp ơi, em đùa thôi, chị đừng có rượt em mà oánh :P


    @chị cọp
    Còn về cái chuyện của em :) Thì chị cũng biết đó, chữ nghĩa của em không có là bao nhiêu. Em viết tào lao thì được, nhưng khi phải viết đàng hoàng thì em hơi ngại :D. Chao ơi, em ước gì em viết được hay chỉ bằng một phần mười của chị thôi ;) Nhưng em rất thích ý kiến của chị đó…Em sẽ nghe lời chị và chiếu phim truyền hình dài tập :P. Em hứa với chị đó :) Nếu em không có bài thì chị đừng cho em vào nhà nghen :P

    Và còn một vài lý do tại sao em chưa viết chuyện của em là tại vì… bây giờ em đang rảnh được vài tuần, ban ngày thì em bận đi chộp ảnh :D

    [​IMG]


    còn ban đêm thì em bận thanh toán cái đống phim nầy nè…;)

    [​IMG]


    Chưa kể thời gian điện thoại và chat chit với “người dưng”…thì còn thời gian đâu mà viết với lách :D

    Thương chúc cả nhà một ngày thật vui và hạnh phúc :)
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Rahu nghe chuyện em kể làm chị hồi hộp nhớ ngày đầu lưu luyến ấy quá. Anh nhà chị cẩn thận lắm, đứng kế bên bà bán bánh mì chỉ trỏ coi cái gì được cho vô. Chỉ ăn bánh mì vớ nước tương thôi. Em có thể nấu cari cho chàng ăn đỡ khổ, rau củ nấm cắt nhỏ lên, xào chung với bột cari, hành tím cho nhiều vào, rồi đổ nưới sệt sết thôi, cho ổng ăn với cơm hay bánh mì đều thích. Ăn phở gà 24 cũng ổn, ăn bột chiên, gà chiện ướp gia vị tử tế ( không luộc nhé) . Còn các món khác đều không biết ăn đâu.
    @mina chị xung phong tham gia cái hội em lập ra đó
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    àh, mina ơi, làm cách nào hiện nguyên cái cửa sổ youtube để play video clip vậy? Chị chỉ biết gửi link thôi hà.

    Gee để ý nhà mình tòan yêu các anh phía Bắc nói tiếng Hindi, nên xem phim bollywood, nghe nhạc Hindi không hà. Hôm nay nhà mình nghe nhạc Tamil nha. Tamil là người sống ở bang Tamil Nadu Nam Ấn, cũng như chiếm đa số dân Ấn ở SIngapore và Malaysia. Người Tamil đen thui hà, nhưng mắt to và ấm lắm :D
    Cái clip này có anh diễn viên ARYA Gee mê nè. Gee chết chìm trong đôi mắt của anh ấy á. Có ai cùng Gee thành lập fan yêu Arya hông .... Xem clip này các nàng sẽ thấy dễ thương lắm á, mà đúng kiểu cưa cẩm của trai Ấn đóa (ý kiến của Gee), vừa liều lĩnh ba trợn, lại vừa cute .. hè hè... Còn các nàng thì sao?
    http://www.youtube.com/watch?v=A3rjrSF6fDw&feature=relmfu

    @Sarah chúc bé nhà chị cũng cute như ARYA vậy nè :D...
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    SEVIILLA - BULL FIGHTING AND FLAMENCO

    Sevilla là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình dài 16 ngày của chúng tôi. Thật tình mà nói, tới Barcelona tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn về nhà mà thôi, nên cái tâm trạng háo hức của những ngày đầu tiên đã rớt giá thê thảm. Mà không mệt làm sao được khi trong suốt 16 ngày đó, ngày nào tôi cũng lịch kịch ra khỏi nhà vào lúc 9g sáng, bắt đầu lội bộ quanh thành phố và về lại khách sạn vào lúc 12g đêm. Là sinh viên đi du lịch bụi, nên tiêu chí tiết kiệm được đặt lên hàng đầu. Vì vậy mà phương tiện đi lại an toàn, dễ sự dụng và tiện lợi nhất của chúng tôi mà... xe 10 ngón. Chưa kể thời tiết châu Âu vào tháng 7 nắng nóng khó chịu, chẳng thua Việt Nam là mấy. Ngoại trừ Paris trời se se lạnh và âm u, các thành phố khác đều nắng cháy da, chúng tôi uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Cũng tính vì cái tính tiết kiệm mà tôi cũng chẳng dám mua nước uống ngoài đường, luôn kè kè chai nước bên mình và hứng nước tại các bồn nước công cộng. Vì lẽ đó, nên từ Barcelona đi Sevilla, tôi đã thầm mong cuộc hành trình này sớm chấm dứt.

    Sevilla vào một buổi sáng sớm như một cơn mưa mùa hạ tưới mát vào tinh thần đang đòi biểu tình quay về như tôi. Theo những gì chúng tôi đọc trong sách, thì đây là một thành phố nằm ở phía cực Nam của Spain, không phát triển bằng các nơi còn lại vì Sevilla đất đai khô cằn, nông ngiệp không phát triển. Trong lịch sử chính phủ Tây Ban Nha đã phải rất nhiều lần hỗ trợ về mặt tài chính và lao động cho thành phố này. Chuyến xe bus chạy từ sân bay Sevilla thả chúng tôi tại một trạm gần gần trung tâm thành phố. 3 đứa thất thểu ngơ ngác tìm đường. Thành phố trông không hiện đại và đông đúc như các nơi tôi đã đi qua, vào buổi sáng lại khá yên tĩnh. Tôi có ấn tượng với tín hiệu đèn giao thông nơi đây. Khi đèn chuyển qua xanh, bạn sẽ thấy hình một cậu bé đi thong thả, thời gian gần hết, cậu bé ba chân bốn cẳng như thúc giục bạn mau qua đường. Chúng tôi bật cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh đó, tự nhiên lòng tôi thấy vui vẻ và phấn khởi trở lại.


    Công cuộc tìm đường về khách sạn bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn và gian nan nhất, qua được ải này, là coi như bạn đã yên tâm tới 60%. Có những nơi chúng tôi mất gần 3 tiếng đồng hồ chỉ cho việc đi từ sân bay về khách sạn, chưa kể việc có lần 3 đứa đã bị trễ chuyến bay đi Rome, tới Rome vào lúc 2g sáng mà tôi sẽ kể lại trong các post sau. Tới Spain, tôi thấy ân hận vì sao không tranh thủ học tiếng Castilian (Spanish) sớm hơn. (Lý do tại sao mà tôi gọi tiếng Spanish bằng cái tên Castilian tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong bài viết về Barcelona). Người dân ở đây hoàn toàn không nói tiếng Anh, chúng tôi đánh vật với tên đường, với cái bản đồ nhỏ xíu để tìm ra nơi toạ lạc của cái khách sạn yêu dấu. Vào một quán ăn bên đường, hỏi người phục vụ, nhưng anh ta cũng ngơ ngác, hoa chân múa tay, chỉ chỏ lung tung. Sau khi cố gắng phiên dịch thứ ngôn ngữ cơ thể này, chúng tôi lờ mờ đoán ra rằng anh ta chỉ đi thẳng quẹo phải gì đó. 3 đứa lại lủi thủi đi tiếp. May mắn thay, nhờ cái Iphone của anh bạn đi cùng, chúng tôi tìm ra khách sạn cách đó không lâu. (Tôi sẽ nhắc tới vai trò quan trọng của công nghệ trong khi đi du lịch ở những bài sau để các bạn thấy ý nghĩa và tính hữu dụng của nó lớn như thế nào).


    Thật may mắn là các receptionist ở đây nói tiếng Anh, phòng chúng tôi vẫn còn đang dọn nên tôi và một anh bạn gởi đồ lại khách sạn, tranh thủ khám phá Sevilla. Sevilla nằm ở cực Nam, là thủ phủ của của vùng Andalucía và tỉnh Sevilla, chỉ cách Bắc Phi (Maroc) một eo biển nhỏ nên nơi đây là giao thoa của văn hoá châu Âu và văn minh Hồi giáo. Dấu vết của kiến trúc Hồi giáo được thể hiện ở màu sắc vàng vàng mà bạn đã từng có dịp chiêm ngưỡng ở Malta và cách xây dựng nhà cửa đền đài khách sạn ở đây. Vậy nên có khá nhiều người châu Phi sinh sống và làm việc... Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi là Plaza de Epana, đây là một quảng trường rộng lớn của Sevilla, có cả một công viên cây xanh trong khu vực này. Ở đây có 47 phiến đá khắc tên 47 tỉnh/thành phố ở TBN. Tôi không nhớ chính xác con số, nên nếu có sai sót mong các bạn nhắc nhở giùm. Tôi được anh chàng bảo vệ đẹp trai và cực kỳ đáng yêu ở khách sạn chia sẻ, đây là nơi mà bộ phim The War of Stars được quay.

    [​IMG]
    Một cổng của quảng trường





    [​IMG]

    [​IMG]
    Một trong hai hình là của Barcelona và Sevilla nhưng tôi không nhớ cái nào ra cái nào




    Sevilla nổi tiếng vì 2 điều, Flamenco và Bull fighting (đấu bò). Nhưng thật tiếc là chúng tôi không có cơ hội để thưởng thức một trận đấu bò vì đấu bò chỉ diễn ra vào tháng 4, 5 khi thời tiết không quá nắng gắt như các tháng 7, 8. Đến Sevilla vào những ngày đầu tháng 8, tôi cảm nhận được cái nóng châu Phi ở xứ sở này. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 40, 42 độ, chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng khát nước và mệt mỏi. Nước uống bao nhiêu cũng không đủ, da dẻ cứ cháy rực lên. Nhưng dù sao tôi cũng đã được tham quan trường đấu giữa cái nắng như thiêu như đốt. Sàn đấu là một vòng tròn, gọi là bull ring, đối với nhiều người dân TBN mà nói, đấu bò không chỉ là một môn thể thao, nó còn là một môn nghệ thuật và người đấu sĩ cũng đồng thời là một nghệ sĩ. Công việc mà người nghệ sĩ ấy mang lại không phải là việc đâm chết một còn bò tót, mà là đem lại những giây phút hứng khởi và màn trình diễn mang đầy tính nghệ thuật của mình. Tôi không may mắn được chứng kiến một trận đấu bò cụ thể, nhưng qua tranh ảnh trong trường đấu, có thể hình dung như thế này. Người đấu sĩ sẽ diện một bộ đồ giáp, mà trong quá khứ có khi nó lên đến vài ngàn đô, được chế tạo hết sức công phu và tinh xảo, trong tay cầm một mảnh vải màu đó tiến ra sàn đấu trong tiếng cổ vũ, reo hò cuồng nhiệt của đám đông khán giá. Anh ta sẽ không ngay lập tức đâm chết con bò, vì khán giả không bỏ tiền vào đây chỉ để xem việc đâm chết một con vật trong vòng dăm ba phút. Anh ta sẽ cùng với chiếc khăn, chơi đùa, biểu diễn điêu luyện, từ từ, từ từ, làm con bò thấm mệt. Và khi người đấu sĩ xác định được cao trào của trận đấu, anh ta sẽ nhanh chóng kết liễu con vật. Nếu có thể ví một trận đấu bò là một bài hát, thì giây phút ngọn giáo xuyên qua con vật chính là những nốt đẹp nhất, ấn tượng nhất của bài hát đó. Cũng vì lý do này, mà đấu bò bị xem là một môn thể thao man rợ và độc ác, đã có rất nhiều tổ chức trên thế giới đòi huỷ bỏ môn này. Ngay cả trên chính đất nước Tây Ban Nha, đấu bò cũng không được tổ chức ở nhiều thành phố, điển hình như Barcelona. Ngoài trừ lý do nhân đạo, ở đây còn có những yếu tố chính trị mà tôi sẽ nhắc đến ở bài sau. Tôi có hỏi người hướng dẫn viên du lịch tại sao mảnh vải đấu bò lại là màu đỏ thì được câu trả lời như sau. Con bò là con vật mù màu, nó không phân biệt được cái màu sắc, cái nó lao vào không phải là cái khăn mà là chuyển động của cái khăn. Dù người đấu sĩ có thay cái khăn màu gì thì nó vẫn cứ lao vào, Vì vậy việc chọn màu đỏ không phải xuất phát từ lý do màu sắc, cũng không phải vì con bó tót ghét màu đỏ mà tôi đã từng nghe đồn. Có rất nhiều giải thích cho sự lựa chọn này, thứ nhất màu đỏ là màu tượng trưng cho lòng dũng cảm, và thứ hai, việc sử dụng tấm khăn màu đỏ sẽ giúp cho khán giả sẽ dễ quan sát vị trí và chuyển động của người đấu sĩ. Chúng ta có thể thấy rằng, màu đỏ luôn được sử dụng như là báo động cao nhất trong nhiều trường hợp và nhiều tình huống. Đèn đỏ: dừng, xe cứu thương: dấu thập đỏ, còi hụ: màu đỏ, báo động nguy hiểm khẩn cấp nhất: màu đỏ (ở nhiều quốc gia còn có báo động cam). Xét về mặt vật lý, nếu tôi nhớ không lầm thì quang phổ màu đỏ là quang phổ có bước sóng ngắn nhất nên màu này sẽ ngay lập tức đập vào mắt người khác, buộc bạn phải chú ý. Nên theo tôi, lý do thứ hai có vẻ hợp lý và logic hơn.

    [​IMG]
    Bull ring ở Sevilla


    Điểm nhấn thứ hai của Sevilla là Flamenco. Đây là một thể loại âm nhạc phổ biến ở Tây Ban Nha, mà cái nôi của nó chính là vùng đất Andalucía này. Bạn có thể tìm thấy Flamenco ở bất cứ nơi đâu, bất cứ đẳng cấp, trình độ hay giá tiền nào. Chúng tôi được chỉ dẫn vào một quán bar nghe nhạc miễn phí, nằm trong một con hẻm cực kỳ nhỏ, ngoằn nghèo, phải luồn lách rất nhiều lần mới tìm tới nơi. Cũng không có nhiều người châu Á lắm, có lẽ nơi đây chỉ được truyền miệng bởi người dân địa phương và các vị khách châu Âu. Quán nhỏ và xập xệ, sân khấu gần khán giả, nhưng khá đông. Người biểu diễn là một phụ nữ trung niên tương đối mập và nặng nề, không phải là môt cô nàng xinh đẹp bốc lửa mà tôi đã tưởng tượng. Bà mặc một cái váy rộng, tóc búi, cài hoa đỏ, đúng kiểu flamenco mà bạn có thể nhìn thấy qua tranh ảnh và sách báo. Có thoáng chút thất vọng nhưng khi bà cất giọng hát thì chúng tôi như bị mê hoặc. Giọng bà cực kỳ khoẻ và cao, người phụ hoạ là một anh chàng chơi trống hay nhạc cụ gì đó (mà tôi không nhớ rõ vì chuyến đi đã quá lâu rồi). Và khi bà chuyển qua nhảy trên gót giày thì cái nặng nề ục ịch đó biến đi đâu mất, thay vào đấy là sự uyển chuyển, mềm mại đến không ngờ. Sau mỗi màn nhảy là cả quán vỗ tay rần rần, huýt sáo inh ỏi. Tôi thích cái cách người phương Tây động viên và truyền lửa như thế này, nó tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và động lực cho người biểu diễn. Buổi biển diễn kết thúc lúc 11g, để lại cho tôi nhiều ấn tượng và mở mang đầu óc tôi rất nhiều. Đi du lịch quả thực là một cách tuyệt hay và hữu dụng để trưởng thành và mở mộng trái tim.


    Nói thêm về flamenco, đây không chỉ dừng lại là thể loại âm nhạc mà còn phản ánh sự đa văn hoá, đa chủng tộc của đất nước Tây Ban Nha. Nó là một nét văn hoá, là một biểu tượng của xứ sở bò tót. Sách nói rằng, khi người Ả Rập bị những người theo Thiên chúa giáo truy đuổi, họ đã trốn sang vùng đất Andalucía, sống cuộc đời du mục ở những vùng đồi núi hẻo lánh để trốn tránh sự truy sát của kẻ thù. Vì vậy Flamenco là sự pha trộn và tổng hợp của rất nhiều nền văn hoá, mà theo trí nhớ của tôi thì gồm đó nhạc Ấn, nhạc của châu ÂU, âm hưởng Ả Rập và âm nhạc của người dân bản xứ. Vì vậy bạn đừng nên ngạc nhiên nếu tình cờ một lần nào đó bạn vô tình nghe Flamenco mà lại phát hiện giống như kinh Qu'ran, vì cách lên xuống, (mà tôi đã từng được chàng mở nghe, Kinh Qu'ran khi đọc rất hay, giống như ngân nga hát, lên bổng xuống trầm), hay thấp thoáng trong những bài hát Flamenco là chút âm hưởng nhạc Ấn, tiếng trống đặc trưng. Vì lý do ra đời của nhạc Flamenco như vậy nên hầu hết các bài hát đều mang nội dung buồn, chủ yếu là lời cầu xin, xin cho trời mưa, xin được ban nước vì vùng đất Sevilla rất khô cằn và nắng nóng. Vì vậy tiếng hát của anh chàng nghệ sĩ trong quán bar cùng tiếng trống đanh gọn, khô khốc đã vẽ nên trước mắt tôi cảnh tượng những người dân du mục lang thang vô định trong rừng núi, giữa cái nắng như thiêu đốt, trong họ thật tội nghiệp nhưng cũng vô cùng hoang dại. Flamenco là tiếng hát, tiếng lòng, tiếng than của những người cùng cực, đang chạy trốn kẻ thù, tiếng hát của họ xuyên núi rừng, vang vọng giữa không trung từ thế kỷ 16, và sau đó 400 năm, nó trở thành một biểu tượng, một nét văn hoá vô cùng độc đáo của đất nước Tây Ban Nha nói chung và vùng đất Andalucía nói riêng
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mina khi nào phim em phát sóng tập 1 phim "yêu người dưng" vậy em? Riêng cái chuyện viết lách, tại mọi người yêu quá mọi người thích phong cách viết của chị, nếu gởi tới các báo, người ta cười cho, nên thôi, bạn cọp tình nguyện ở đây với nhà mình thôi.

    Em sướng quá há, sống cuộc đời ung dung tự tại, chộp ảnh, xem phim và chát với người dưng. Haizzz, có anh người dưng nào mà may mắn quá vậy ta? Trai Malta đẹp lắm em, em đi đi. Tại hồi đó chị đi chị ngại chụp ảnh người ta quá, trong bụng thì mê trai đẹp thôi rồi mà chị giả vờ e thẹn, lúng liếng, không thôi lộ ra bản chất "mê trai" của mình thì kỳ lắm thành ra mới không có ảnh đó. Với khả năng chộp ảnh của em, em chộp vài kiểu về cho chị em ta cùng tám đi. Chị @gee sắp lấy chồng rồi, đề nghị không được động lòng trần nha. Làm người tình là sướng nhất chị hén? Hẹn hò, yêu đương, tán tỉnh rồi ta yêu người khác, hahaha.

    @rahu nghe em kể chuyện chị mắc cười quá và cũng vui cho em nữa. Thôi không biết là không có tội. Gì chứ mấy anh này ăn uống là khó hàng đầu rồi, chị cũng bực mình vài lần. Ủa, mà nhà phía bên chàng có biết em không? Phản ứng ra sao em?
  7. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, làm như vầy nè chị.

    1) Trước hết, chị lấy cái link của Youtube.

    http://www.youtube.com/watch?v=yxmxy8c1eRU

    http://www.youtube.com/watch?v=yxmxy8c1eRU&feature=BFa&list=PL7676C9349FA91FA1

    Chị chỉ cần lấy phần bôi đậm đỏ thôi

    2) Chị bấm vào icon Youtube

    [​IMG]

    3) Chị đặt phần bôi đậm đỏ vào giữa hai thanh [YOU TUBE] [/YOU TUBE]

    Em làm thử một cái để chị xem. Chị bấm vào “Trả lời” của bài viết nầy và xem em làm như thế nào nha.

    Chúc chị thành công :)

    [YOUTUBE]yxmxy8c1eRU[/YOUTUBE]
  8. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không hiểu sao dạo này cọp thích coi phim Ấn lắm, coi hoài không chán. Ngày xưa nghe nhạc ẤN thấy khó hiểu, rề rề, nhưng giờ lại ghiền mới chết chứ. Phim Ấn cọp thấy rất hay, nhiều phim mang tính nhân văn và giáo dục cao như 3 idiots, hay là Like stars on earth mà @vit đã giới thiệu. Cọp vừa coi vừa khóc. Không biết ở đây mọi người có ai xem phim Kuch Kuch Hota Hai chưa? Dễ thương lắm đó.

    Hiện cọp đang coi bộ phim Swades, Ấn Độ của chúng ta. Nếu ai muốn hiểu thêm về những người dân Ấn Độ và sự phân biệt đẳng cấp ở ẤN Độ như thế nào, làm thế nào thay đổi thói quen và sự bảo thủ của người Ấn thì đây là một phim đáng xem.

    Ngoài ra còn có các phim khác mà cọp đã xem qua và thấy rất hay là Ghajini, Wanted, Veer (bản anh hùng ca của người Ấn), tình sử MagadHeera, I am Kalam.

    Và các phim sau đây cọp đã tải về và chuẩn bị coi như là Lagaan (thuế đấy, có Aamir Khan đóng, nghe nói phim này được xếp là 100 phim hay nhất thời đại), Darling, My Name is Khan (ai có người yêu đạo Hồi thì coi nhé), Brindavanam, Kal Ho Naa Ho (Tomorrow might never come). Cọp gởi sau đây là link để mọi người down về xem, có những link bị hư thì mọi người chịu khó google ra nha, không thì xem trên youtube cũng được.

    http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=144&thread=37042#p0

    Kal Ho Naa Ho, vietsub
    http://www.youtube.com/watch?v=AHhhncavO1I

    Wanted
    http://www.youtube.com/watch?v=A9nvivc8m2s&feature=fvwrel

    Dostana (rất hay)
    http://www.youtube.com/watch?v=LHYUUSPLGzQ&feature=related

    Ghajini
    http://www.youtube.com/watch?v=MCGdA6a0lmQ&feature=related

    Siêu nhân Ấn Độ
    http://www.youtube.com/watch?v=WAgi2GMwsig&feature=related

    Swades, chúng ta người dân Ấn ĐỘ
    http://www.youtube.com/watch?v=rdzWkkFTVZI&feature=related

    Chúc mọi người xem phim vui vẻ nha!
  10. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa chị yêu ,,, đa số mấy bộ phim chị giới thiệu em cũng xem rùi hehehe ,,, có phim em có dvd ở nhà lun ,,,, nhưng mà xem trên mạng nhiều hơn ,,, em thấy phim ẤN hay quá ,,,đậm tình người ,,,, tính nhân vân ,,, dễ thương với hài hước nửa ,,, bộ phim KAL HO NAA HO lúc đầu coi cười quá trời lun ,,,, nhưng sao đó khóc mún ,,, ướt áo lun hihi ,,,, tình huống truyện hợp lý tự nhiên ,,,, cộng với mấy bài nhạc với dance hết chỗ chê ,,,, nhìn lại phim việt mình ,,, mà thấy hơi buồn sao á ,,,, huhuhu
    em có link phim này cũng hay lém nè ,,,, phim mới của Aamir khan hihi
    http://hcm.megafun.vn/giai-tri/phim-tam-ly/201111/an-do-ngay-ay-170679/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này