1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    À cái phim em đưa chị cũng đưa link ở bài trên rồi đó, tên là Lagaan (thuế đất) hay còn có tên là Once upon a time in India (Ấn độ ngày ấy), phim này nghe nói rất rất hay. Em lên youtube search I am Kalam cũng hay lắm, nhưng phim này là english sub chứ không có tiếng Việt nhưng coi dễ hiểu mà, luyện tiếng ANh luôn hén
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  3. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    thank chị Gee nhìu nhìu. em thử làm theo cách chị chỉ, nấu 1 nồi cà ri gà, chàng ăn ngon lành. thanks thanks tới tấp thấy thương lắm ^^

    hôm nay là ngày cuối cùng còn dc bên cạnh chàng, còn dc cảm nhận hơi ấm từ chàng. bây giờ thì mình hiểu lắm lắm những cảm xúc mà @diwa152 đã chia sẻ trước đây. khi mình đang đánh những dòng này chàng đang say trong giấc ngủ. sáng nay đến phòng chàng gõ cửa, chàng ra mở cửa 2 kon mắt nhắm tịt tay chỉ chỉ vào má "vợ...hôn..." . trông vừa yêu vừa cảm thấy đau thắt trong lòng =(( . quãng thời gian 2 đứa ở bên nhau mới nhận ra còn rất nhiều khác biệt và khó khăn trước mắt. 1 cái khó khăn trong đó là về bên gia đình. mà nói chính xác hơn là từ miệng lưỡi người đời. từ những người hàng xóm. họ nói ra nói vào nói tới nói lui. ba mẹ mình fai nghe và chịu đựng rất nhiều. thêm nhiều tình huống mình xử lý ko khéo thành ra giờ mọi thứ đang đi theo chiều hướng tiêu cực. ba ko phản đối, ko làm khó nhưng ba nói ba ko ủng hộ, ba ko muốn 2 đứa tiếp tục nữa. ba nói quen gì mà xa xôi, công việc lại nay đây mai đó, ko có ở yên 1 chỗ. nó mà qua đây ở thì ba còn suy nghĩ lại chứ con ko có đc đi đâu hết... ai nói ra nói vào cũng ko làm mình lung lay dc nhưng mất đi sự ủng hộ từ gia đình, nay lại cảm thấy tương lai dần mù mịt... về phía chàng, chàng làm mình đi từ ngỡ ngàng đến ngỡ ngàng khác. chàng ko suy nghĩ đơn giản như mình vẫn nghĩ. mình kể chàng nghe về suy nghĩ của ba má và suy nghĩ của mình về công việc của chàng trước ngày chàng qua khoảng 1 tháng, chàng chỉ im lặng lắng nghe và nói em đừng suy nghĩ nhiều nữa... cách đây vài ba hôm 2 đứa ngồi ngoài trời uống sinh tố trăng thanh gió mát, chàng kéo mình vào lòng và nói rằng : e chờ a kh 4-5 năm nữa. a làm dành dụm ít vốn liếng, a qua vn do business. nhưng a cần sự giúp đỡ từ ba má và em gái em. kinh doanh cái gì, phải bắt đầu từ đâu. a muốn dc bên cạnh e. ở đây nice place, good people, a chỉ đang suy nghĩ 1 chút về giáo dục ở đây ko thật sự tốt. a chỉ lo cho our baby... mình nghe mà chỉ còn biết mắt chữ A mồm chữ O, ko nói thêm dc 1 lời...
    chuyện còn dài mình còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng tới giờ rồi. 2 đứa fai thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên sg. với cái đang mượn lap của chàng, chàng me nảy giờ, hỏi e gõ cái gì mà nhiều thế, ko care gì đến anh, chàng dòm ngó cái trang này mấy lần rùi ^^. chúc mọi ng 1 ngày vui vẻ. e tự hứa với bản thân mình là luôn tươi cười với chàng trong ngày hôm nay, ko để chàng fải bận tâm, ko huhuhu trước mặt chàng. hít 1 hơi thật sâu e đi đây. bibi mọi người :-*
  4. gentle-ha

    gentle-ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Mình từng làm cho cty Ấn độ nhung đã nghỉ rồi (được 1 thang) lang thang tren mang thi vao dien dan nay thay mọi người yeu nguoi An hanh phuc wa nhỉ. Nhưng sao những anh An o cty cũ của mình ko thấy anh nao yeu may em vietnamese cả, anh nào cũng làm việc bên này dc vài năm là bố mẹ gọi về nước cưới vợ roi dẫn vợ wa thoi, va lai mấy anh ấy cũng giữ khoảng cách voi nguoi VN lam, moi nguoi trong cty nói đó là do o An do người ta phan biệt đẳng cấp không biết có phải vay khong nua...
  5. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình là thành viên mới có liên quan đến người Ấn và nhiều vướng mắc muốn được tư vấn và chia sẻ tại ngôi nhà Ấn. Gia nhập nhà Ấn hi vọng sẽ giúp mình hiểu rõ hơn con đường mình có thể sẽ bước lên phía trước
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @rahu nàng ơi ,,, nghe chuyện của hai người mà mình vừa thấy vui ,, vừa thấy nao nao trong cái bụng hihi ,,,, mình thấy cả hình ảnh của anh mình trong đó ,,, anh thường chín chắn ,,, ít nói ,,,, nhưng những lời khuyên của anh thường rất hợp lý ,,,,
    @rahu nàng ơi ,,, cố lên nha ,,, mọi chuyện sẽ ổn thui ,,, nàng đừng nghĩ nhiều ,, quan trọng là cả hai người có nhau ,,, yêu thương nhau thật lòng thì mọi chuyện sẽ qua há hihiih
    chào hai thành viên mới @[​IMG] gentle-ha với @hanoi_muathubuon nha ,,, có gì vào nhà chia sẻ thường xuyên nha hai bạn
  7. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @tks Vit_xiem_151nhé.
    Mình đang băn khoăn một vấn đề liên quan đến trai Ấn. Thật sự cho đến thời điểm này dôi khi mình tự hỏi không biết duyên nợ từ đâu mà lại vướng vào Ấn để rồi khó xử thế này. Mình không biết là mình có yêu thực sự chưa hay chỉ là cảm xúc Lạ, hoặc cảm xúc thoáng qua và có cả sự nghi ngờ về tình cảm của ng ta dành cho mình nữa. Nhưng cảm giác nhớ nhung và muốn gặp thì có lúc bùng cháy dữ dội, lúc thì nguội tắt bởi những lo lắng băn khoăn và cả bởi lý trí và suy tính nữa.

    Mình và boy Ấn quen nhau qua mạng cách đây 9 tháng. Đó là một buổi tối khi mình một phần lên mạng đọc báo nhưng thấy buồn tẻ, phần
    nữa là hôm đó mình tự nhiên thấy buồn liền nhảy vào chatroom viet nam bống nhiên một nick của người nước ngoài nhảy vào nói chuyện với mình vì đang buồn, tò mò lại là cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh vốn kém cỏi của mình nên mình đã chát qua chát lại. Ban đầu chỉ là gửi ảnh cho nhau sau đó chúng mình chát qua webcam. Có điều đúng là người Ấn nói yêu rất nhanh, mình thấy bất ngờ vì điều này. Anh ấy nói muốn chúng mình trở nên gần hơn vì tình bạn là con đường tốt nhất để dẫn tới tình yêu. Minh nói chưa bao giờ có ý định tìm tình yêu trên mạng và trong room chat càng không, mình chỉ muốn học tiếng anh và nói chuyện như tình bạn. Và hỏi tại sao lại yêu mình, anh ấy nói anh ấy chát với nhiều girl nhưng k thấy ai đặc biệt như mình, anh ấy nói anh ấy cảm nhận mình tốt và thấy mình rất xinh đẹp.hihi. Anh ấy sẽ chờ khi mình cảm thấy yêu. minh nói tình yêu thật k có trên internet, anh ấy nói tình yêu thật là có và internet chỉ là con đường dẫn tới nó. Nói tóm lại là sau vài tháng có cả những tranh luận, cãi nhau vì bất đồng quan điểm và cả giận hờn cả 2 cùng im lặng k online để thử xem có nhớ nhau k , thì đúng là cả 2 đều có cảm giác nhớ. Anh ấy nói anh ấy đã cầu nguyện Chúa trong 1 tuần cho tôi, cho tình yêu hi vọng mình chấp nhận nó. Và mình đã chấp nhận mặc dù thực sự lúc đó mình chưa yêu mạnh mẽ và có cảm giác quá nhanh. Mấy tháng là quá nhanh với 1 tình yêu.

    Bây giờ cả 2 đã chính thức yêu nhau nhưng thực sự giữa mình và anh ấy hoặc từ phía mình vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định và khách sáo. Mình không thể miêu tả tình cảm của chúng mình là gì nữa. Anh ấy và mình cũng tâm sự nhiều về gia đình và cuộc sống của nhau cho nhau nghe. Thi thoảng anh ấy nói với mình về giấc mơ của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy mơ thấy mình đến kerala nơi anh ấy sinh ra, anh ấy sẽ đẫn mình đến gặp bố anh ấy, giới thiệu với mẹ và chị gái anh ấy và họ hàng anh ấy. Anh ấy nói mình nghĩ thế nào về giấc mơ này và bảo mình trả lời anh ấy, nhưng mình im lặng và lảng tránh nói sang chuyện khác, vì thực sự mình k nghĩ tới chuyện này, mình k hiểu rõ mình nữa. Mình sợ và k muốn sống ở indian> Anh ấy nói come indian and stay with me. Nhưng mình nghĩ boy indian cảm xúc nhất thời, lúc đó họ nói thế thôi có khi sau lại khác. Anh ấy nói mình luôn nghi ngờ anh ấy trong khi anh ấy tin mình đầy đủ. Anh ấy rất yêu gia đình, yêu chị gái và em gái họ anh ấy. Bây giờ anh ấy làm ở đường sắt nhưng kinh tế vẫn chủ yếu phụ thuộc bố mẹ, Nói chung anh ấy muốn sống ở Ấn Độ vì gia đình anh ấy chỉ có mình anh ấy là con trai. Anh ấy có vẻ cũng được nuông chiều nhưng anh ấy cũng là người rất chịu khó và biết quan tâm đến người khác. Khi mình nói mình không muốn ở Ấn Độ thì anh ấy nói anh ấy muốn ở với mình tại Việt Nam, nhưng bây giờ anh ấy phải làm việc và kiếm tiền, anh ấy nói mình có thể đợi anh ấy trong 2 năm k? Và nếu trong lúc chờ đợi có ai yêu mình hơn anh thì mình hãy cưới người ta, anh ấy nói anh ấy yêu mình nhiều nên muốn điều tốt đẹp nhất cho mình. Đôi khi mình có cảm giác anh giống tôi, yêu nhưng còn băn khoăn lo lắng và có 1 chút k tự tin.

    Thực sự nhiều lúc mình muốn gặp anh lắm, mình nói mình sẽ cố gắng 1 ngày nào đó du lịch sang ấn độ để gặp anh, và anh nói muốn sang việt nam nhưng mình lưỡng lự và chưa 1 lần nào chính thức mời anh ấy qua việt nam. Thực sự mìnhchỉ muốn anh qua thăm, gặp nhau trực tiếp để hiểu con người nhau ngoài đời thực trước rồi tính chuyện chung sống sau nhưng mình lại sợ mất thời gian, tiền bạc và công sức của anh vì anh chủ yếu vẫn phụ thuộc gia đình, sự nghiệp của riêng anh chưa có gì. Mình ngại k nói ra điều này với anh. Còn nếu đi sang Ấn 1 mình mình lại sợ nguy hiểm.

    Bây giờ anh đang làm việc tại bang khác ở Ấn Độ. Hôm trước anh về thăm nhà, chúng mình đã nói chuyện với nhau đến khuya, chúng mình chỉ chát vào buổi tối vì ban ngày đi làm. Mình k hỏi anh là anh đã nói gì cho bố mẹ anh biết về mình chưa, chỉ có 1 lần anh ấy nói anh đã nc với mẹ về mình, anh nói với mẹ anh là anh gặp một cô gái trên net và hàng ngày sẽ luôn cầu nguyện cho mình mẹ anh cũng đồng ý vì đó là điều tốt khi cầu nguyện cho người khác. Mình k hỏi gì thêm. Ngày hôm sau anh sang nhà dì và cậu anh, anh đã mở webcam và tất cả mọi người đã thấy mình anh giới thiệu mình cho họ và giới thiệu họ cho mình, mọi người đã chào mình rất vui vẻ và thân thiện, anh nói cậu và dì anh muốn tôi là con gái riêng của họ( hihi, k hiểu), nhưng hôm đó mình thật sự bất ngờ, mình chưa bao giờ nói với gia đình bạn bè về anh, mình sợ sự phản đối và bản thân mình k biết mình có yêu anh thật sự mạnh mẽ k nữa. Trước đó chỉ nghĩ yêu viet nam man. Sau đó anh để mình nói chuyện với em gái họ anh 16 tuổi. Thi thoảng anh ghé mặt vào webcam trêu đùa mình còn lại là mình nc với em gái anh, có cậu anh luôn ngồi và cười với mình trước webcam nữa. Hôm sau chat lại với mình tại nơi làm việc anh nói, mọi người rất thích mình, nhất là em gái anh vì cô ấy nói mình luôn cười rất thân thiện và cô ấy khen mình so cute, hix. Thật sự mình cảm động, có lẽ anh tin mình thật và xem mình thật sự gần gũi nên giới thiệu với họ đúng k cả nhà? Nhưng mình bối rối lắm, còn nhiều vướng mắc nữa nhưng để hôm khác viết tiếp cả nhà nhé. Mình chỉ băn khoăn là có người nói k có tình yêu thật qua mạng, và người đàn ông tốt k gặp trên mạng. K biêt sao nữa. Nhưng mình chỉ nghĩ ở đâu cũng có tốt và xấu mà. Và nếu anh lừa dối mình thì tại sao anh lại giới thiệu mình cho gia đình đúng k? Anh cũng kể nhiều về công việc vầ his boss và anh chị em cho tôi nghe. Anh còn nói chuyện về cả baby trong tương lai nữa ( hay nói chỉ để mà nói thôi k biết nữa). Anh ấy nói gia đình cũng quan trọng, bạn bè cũng quan trọng, mình cũng quan trọng. Anh ấy yêu cả 3 . Mình cảm nhận Anh rất bảo vệ và trân trọng bạn bè, mình yêu tính cách này của anh. Mặc dù nhiều lúc đang chát với mình, mẹ anh hoặc bạn bè anh gọi là có khi anh nói mình đợi gần nửa tiếng. Tóm lại là nhà mình ơi, mọi người đã yêu và có người đã lập gia đình với người Ấn thì hãy cho mình cảm nhận của mọi người về câu chuyện của mình với.
  8. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị ơi, vài hôm gần đây, em có coi 3 bộ phim ấn : 3 Idiots, Housefull, My name is Khan. Trước giờ, ngoại trừ phim Triệu phú khu ổ chuột, chẳng bao giờ đụng đến phim ấn :D Phải công nhận là phim hay thật, diễn viên đẹp, trai gái gì cũng đẹp tuốt. Hình như phim nào cũng có dance nhỉ ?! Funny và tình huống bất ngờ. Rồi những lúc chạm đến trái tim, khiến mình có thể rơi nước mắt. Nhất là phim My name is Khan, ai mà dính tiếng sét ái tình với một anh Islam thì coi phim này sẽ đồng cảm lắm luôn, phải ko @Cop @Vit ;) Ôi, phim Bollywood thì thời lượng phim gấp đôi Hollywood. Đã ko xem thì thôi, chứ đang xem ngưng giữa chừng cũng khó.. 3 tiếng đồng hồ, ôi.. em đang học thi >"<......!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có ai tốt bụng, rảnh rang dành chút thời gian chỉ e cách làm quote đi..ThankS trước nhé:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hanoi_muathubuon warm greeting :D ko biết xưng hô thế nào đây, gọi you cho tiện :) ... Quen Ấn thì có nhiều thứ làm cho đầu óc mình phải nghĩ lắm. Theo lời you nói thì là quen qua internet chứ gì. Vậy thì có sao đâu, cứ enjoy đi, tận hưởng hương vị Ấn ;) Nhà mình nổi trội giờ đang có chị @Gee nè, định mệnh cho chị tìm được một chàng Ấn tuyệt vời mà anh ấy giờ đang đóng vai trò là fiance của chị gee đó :D.. qua mạng thì đã sao .. Nhưng theo mình đó là Destiny, thật đó. Bởi vậy, you đừng lo nghĩ nhiều quá về tương lai chi để đầu óc lại quay cuồng vs hàng ngàn câu chấm hỏi. Hãy để nó là dấu chấm than với những cảm xúc tuyệt vời mà you có đước với chàng. Chuyện nào tới thì nó sẽ tới.
    @Cop gee, jenny, bee, sarah, huyền....: mấy chị khỏe ko ? e thấy có Cọp là siêng năng post bài trong box ấn nhất, lướt qua trang nào cũng gặp Cop. Sarah, nhóc Aryan, chắc cũng cứng cáp hơn rồi há, chị thì chắc.. lên vài cân rồi :D
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp yêu quý: em giờ còn đi làm nữa không. Chị vẫn hóng tiếp chuyến Barcelona nè. Đang mùa euro. nghe em kể chuyện cũng mường tượng được đất nước trai đẹp đó như thế nào. trước giờ cứ mơ hồ nghĩ các nứơc Châu Âu thì phong cách con người như nhau chứ. Hùi iu Ấn thì coi phim Tây, giờ iu Pakistan thì suốt ngày coi phim Ấn là sao cô nương??? Cô chuyển qua coi phim Pakistan đi :P

    @Mina sao em rành internet quá vậy nàng .. chị bít rùi. để chị thử post lên coi sao

    @Rahu gặp nhau lần đâu chắc chắn có nhìu băn khoăn. Gặp được rồi lại có nhựng khó kkhăn tiếp theo cần giải quyết, .Cứ thế mà tiến thôi em. Chừng nào chàng về rảnh vô 8 tiếp nha em. Chàng có tốt như em mong muốn không nè? A^1n tượng gặp ngòai đời so với thực tế có khác không? Khác như thế nào. Kể cho các nàng ở đây rút kinh nghiệm
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @hanoi_muathubuon đọc tâm sự bạn là biết bạn đang rối bời rồi, nhưng thậ ra lý trí bạn làm việc rất hiệu quả rõ ràng. Bạn có câu trả lởi cho hầu hết mọi lo lắng đó thôi Thật ra vấn đề bạn đang gặp là vấn đề chung của nhiều bạn trong forum này. Cứ tiến rồi lui, mún chạy mà không thoát, là cảm giác chung với các chàng Ấn này. Mình xin giúp bạn 1 vài ý kiến tham khảo nha. Cũng là ý kiến của mình ở giai đọan hiện tại, sau này có thay đổi không chưa biết.
    Tình yêu online có thật không??? từ quen biết trên mạng, nói chuyện hợp với nhau, dẫn đến cảm xúc là chắc chắn có. Vì sau máy tính bạn cũng tương tác với con người thật cơ mà. Những cảm xúc đó có nên tình yêu hay không thì lại tùy mỗi người. Đối với trai Ấn ít có cơ hội tiếp xúc con gái, hôn nhân thì dựa vào sắp đặt , tình yêu duy nhất họ biết là trên phim Bollywoood nên các chàng có xu hướng cường điệu hóa. Như thế đã là yêu rồi đấy.

    Muốn thì làm đi bạn, tình yêu online cần liều lắm, không liều là không xong đâu. Bạn đừng lo lắng tốn kém, có những việc phải làm chứ không nên day dưa, 9 tháng là đủ cho tìm hiểu online để gặp mặt rùi. Gặp rùi tình tiếp, gặp bạn rồi chàng cũng có động lực mạnh mẽ hơn. Nếu chàng của ban không đủ kinh tế và lục để đến gặp bạn, thì khả năng bảo vệ đảm bảo tương lai cho bạn là không có. Nói chi tiếp tình yêu chỉ là ngọt ngào phút chốc mà thôi. Dù có thật lòng hay không cũng không đủ lực để đi tiếp với bạn. Bạn có thể chờ chàng vững vàng hơn. nhưng mình không khuyến khích việc chờ đợi viển vông như thế.

    Khi người đàn ông yêu phụ nữ, người đó phải thể hiện ra bằng hành động muốn công khai người yêu mình, muốn bảo vệ cô gái bé bỏng, và muốn bảo trợ về kinh tế cho nàng nữa. Những thứ này chỉ có thể kiểm chứng bằng thực tế tiếp xúc gần gũi, anh ấy có tự hào về bạn hay hông, có che chở chăm sóc cho bạn không... Có những cặp yêu nhau, gần nhau sát rạt, mà không ước lượng ra được người trai yêu mình như thế nào, cón bị lừa dối, huống chi xa xôi. Phải không bạn.... Nên chuyện của bạn có 1 cách duy nhất là gặp nhau. Còn chưa gặp nhau, mọi băn khoăn đều không có giải đáp, mọi suy tính tương lai đều xa vời, mọi lời hứa đều viển vông.

    Như Rahu vừa gặp chàng rồi đấy. Ngay lập tức nhưng băn khoăn mới, những khó khăn mới phát sinh, cần cả hai chung sức bàn bạc giải quyết. Dù khó dù dể, mọi thứ cũng rõ ràng cụ thể hơn yêu online đúng không.
    Con Trai trí tưởng tượng kém, cứ phải nhìn tạn mặt, nắm tận tay các chàng mới có thử nhớ nhung si mê mà đấu tranh cho tình yêu chứ. bạn gặp chàng rùi tiếp thêm cho chàng tự tin là okie.

    Gee nhớ lần đầu gặp anh, Gee nói là để tìm hiểu, chứ không hứa hẹn xa xôi, dù phía chàng thì vẫn chắc như bắp chuyện yêu là cưới. Cả vài lần sau gặp nhau cũng vậy, khiến chàng ta sốt ruột không biết Gee muốn tìm hiểu nghiên cứu kỹ cở nào mới chịu cuới chứ. :P

    Cuối cùng thì có nhiều tình yêu online ở nhà mình đã thành, như chị Sarah, chị Cuchidatthep, và Gee cũng yêu online đấy. Nên mối gặp gỡ online là hòan tòan có khả năng đi xa hơn, tùy vào hai bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này