1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @ rahu: e da nhin thay chang roi nhung chi qua anh thoi. Chàng cũng làm mấy cái ckip gửi e nhung cai đó ko tính là chat video. E ko hiểu sao mấy anh ấn khác thì rat hào hứng vs webcam mà anh nhà e lại lảng tránh nó
    anh ý là con nhà giau, bố làm bat dong san nên r càng lo khoan chi phi di chơi vì chắ c a ý tòan quen nhung noi sang trong. Mà e chỉ có 2tr cho 6 tiần...e phát mệt len dc..... A nhà e theo đạo sikh ..cũng turbam râu ria....ko sáng sủ gọn ghẽ như các anh ấn khac....nhưng yeu vao thi e thay anh y la đẹp nhứt hí hí....may cái là bò gà lợn cá chàng xơi dc tuốt...nen e ko lo lam khoan an uonh...ngai nhat la chuyen tie nong thoi.....
    Quê e lại ko o hanoi... Nghi he ma e o hanoi nhing 42 ngay chac me em se giet e mat.....e dang phai noi doi me...rat nhieu....chang samg choi e rat vui nhung cung rat stress....
    chàng cũng có 19 tuoi nhu e nên cũng ko xông xênh đc.. Chàng sang theo đoàn c...chà ng lấy cớ đi tình nguyen cho aisec để bo me dong y cho sang vn. Bây giờ khó khăn chỉ tu phia e ma thoi.... Lần gap dau tien...e ko.muon nhung xhuyen tien nong hay bo me lam anh huong.....anh ay se duoc to chuc aisec cung cap cho o va do an hang ngay.... Nhung cung co hom bon e phai di an.vs nhau..ma kieu gi moi lan cung tam 100k..... E thuc su rat tung thieu ma e cung xha the ke cho a y
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @cop tối qua ngồi đọc lại mấy trang tầng trước mà tự nhiên e thấy hơi bùn chị a, cũng ko biết sao nữa...Lần này chàng qua mà ko dẫn chàng về nhà chắc 2 đứa cãi nhau 1 trận rùi đường ai nấy đi lun quá. Mục đích của chàng qua là để gặp gia đình, ba mẹ em...rùi năm sau em qua đó thăm gia đình chàng. Mà em thấy sợ sợ làm sao ấy nên cứ muốn trốn tránh hiện thực, muốn chàng qua trễ trễ 1 chút. Chàng định book ngày 29/8 mà 11/9 em còn bài thi chính trị nên nói chàng đợi em thi xong rồi hãy qua mà vẫn ko chịu...bàn từ tuần trước tới giờ mà vẫn chưa thống nhất đc. Nói a qua em cứ ôn bài a ko làm ảnh hưởng tới em, mỗi ngày a gặp em chút cũng đc. Hix sao ôn đc đây...túm lại là chưa biết ngày giờ cụ thể chị a

    Chuyện tình cảm 2 đứa thì bên phía nhà chàng ko có vấn đề j cả, hồi lâu em hỏi chàng là nếu gia đình a ko thích em thì sao. A nói là sao em lại lo chuyện đó, em là người a chọn a yêu thì cả nhà a cũng sẽ yêu quý e. Tiếng việt của chàng ngày càng khá lên, nói a là future husband của em nên a phải học để nói chuyện với ba mẹ em. hixx mà chàng nói có em hiểu liền hà chứ người khác thì phải ráng nge 2, 3 lần mới hiểu chàng đang nói j. Có lần 2 đứa giận nhau sau đó chàng gửi cái email dài bằng tiếng việt mà toàn là tôi với bạn ko hà, biết ngay là copy paste từ google dịch sang, thấy chàng cũng có lòng nên em bỏ qua, nhắn tin thì kết câu là aye hay ane..hay dùng mấy từ đi với không như ko biết, ko thích, ko tin. Có khi em bùn bùn rùi nói với chàng i miss u, chàng nói ko tin làm em cũng mắc cười. Em nhỏ hơn chàng nên có vẻ chàng ưu tiên nhường quyền quyết định cho em...thôi thì tới đâu hay tới đó..

    @gee em đọc bài chị là thấy mắc cười àh, lúc thì gọi các a là lão, lúc gọi cha nội :D...Chị ơi thường xuyên vô kể chuyện lên dây cót tinh thần cho cả nhà nhe. Àh mà hồi trước chị có kể là ở bên Ấn bi giờ con gái nói chuyện với con trai còn bị ném đá hả chị, ko bit bên Pakistan có vụ này hem để em biết đường mà né :D

    Lâu rồi ko thấy hoadai vô kể chuyện, chị lotus nữa.....Rahu kể chuyện tiếp nhé
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em oi quê em ở đâu, nếu gần HN thì em dẫn bạn em về chơi ngày cuối tuần, nói là bạn của chương trình giao lưu quốc tế tại trường học chắc bố mẹ cũng không phản đối gì nhiều. Em cứ bảo là em tham gia chương trình tình nguyện ở trường ý :D... Rồi em cũng có thể xin bố mẹ ở HN 1 tgian để học tiếng Anh hay đi dạy kèm gì gì đấy ... Như thế cũng bớt được cho em mấy ngày khỏi phải ở HN. (Mong sao không có ba mẹ nào vào đây đọc kẻo mấy chị sẽ bị la là vẽ đường cho hươu chạy hihihihi)

    Mà anh bạn em còn phải tham gia công việc cùng đoàn nữa nên chắc gì em sẽ có thể ở bên chàng ấy 24/24 or 7/7. Chị nghĩ em lên mạng nghiên cứu những địa danh nổi tiếng ở HN, những món ăn SV ngon mà rẻ đăc trưng của VN để giới thiệu với bạn em. Ví dụ mỗi ngày đi chơi 1 nơi, đi xe bus cho tiết kiệm ngân sách... Với lại đừng ngại vụ tiền bạc, nên open với chàng để liệu cơm gắp mắm em ah. Chị nghĩ ngoài những địa danh chị Gee list ra cho em, đi lang thang ở bờ hồ HK hay Hồ tây chụp ảnh 5 pic/ m2 cũng hết mấy ngày rồi :D, thăm mấy khu trường đại học, mấy công viên, đi chợ sớm, chợ đêm, chợ hoa, chợ quần áo Sida, chợ quốc tế, .... đi xem phim, đi ăn kem, thăm thú đền đài, khu di tích lich sử nọ kia,... (chị thuộc chủ nghĩa ăn uống ngắm nghía :)) nên chỉ nghĩ ra những thứ này hihihi )

    p/s: chị thấy các trai đạo Silh phần lớn khá đẹp trai và da sáng màu ;)), thêm bộ râu với cái khăn quấn đầu thì nhìn giống taliban thoi [:D].
  5. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, từ hôm đi Lào về bận wá, lâu lâu vô update tâm tư tình cảm của chị em nhà mình chứ hông có viết lách gì được hết. Tình hình là hôm bay từ Lào về VN, mình có quá cảnh ở HN 1 đêm, nữa ngày. Cũng đủ thời gian để cùng nhau ăn 2 bữa cơm tối, trưa với thịt kho trứng, canh mướp mồng tơi, 1 bữa sáng mì nui nhật bản nấu thịt heo băm và há cảo hấp do chính tay mình nấu, tráng miệng với 1 trái thơm thiệt bự thiệt ngọt mà mình ko uổng công vác từ bên Lào về........

    Căn bản là lần đầu nấu ăn cho chàng cũng "tương đối" thành công, chàng bảo thích thịt nấu kỹ, mềm. Người Ấn thích các món ăn được nấu nhừ ra và phải thật mềm, răng cỏ gì có cũng như không, chẳng bù với mình toàn thích gặm chân giò, xí quách hehe. Nhưng bị mất điểm ở phần nêm nếm gia vị. Mình người miền Nam nên co thói quen nêm đường vào các món ăn, hôm đó kho thịt với nước dừa cho đúng điệu rồi mà quên là nước dừa đã ngọt, màu caramel cũng làm từ đường, cứ thế thêm vài muỗng cafe đường nữa...... hic cuối cùng thành thịt kho chè....nấu xong đã quá 10.00PM thế là 2 đứa ăn tối luc 10.30PM ... mệt nhưng rất vui. Sáng hôm sau phải chữa cháy bằng cách đổ nước thịt kho ra bỏ rồi nêm nếm lại. Cuối cùng chàng cũng phải công nhận "my honey can cook" hehe

    Cuối tuần rồi chàng nói đã confirm vé máy bay vào SG vào cuối tháng 7 và cuối tháng 8. Mình cũng đã book ks ở Q1 xong xuôi. Cuối tháng 8 là SN của mình, chàng bảo phải nhất định có mặt ở SG để cùng celebrate với 1 cái bánh kem thiệt bự [r32)] làm mình cảm động ghê, cũng hơi buồn 1 chút vì cuối thang 6 vừa rồi là SN của chàng mà mình ko thể bay ra HN được, chỉ gửi 1 chiếc bánh với tất cà tình yêu....[r32)][r32)]. Nhưng dù sao cũng an ủi vì hôm đó chàng rất thích chiếc bánh này, cảm ơn rối rít với ngàn lời có cánh hehe ( sẵn khoe cả nhà hình chiếc bánh tình yêu)
  6. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @Trang_inder. Chị là thành viên mới, k tường tận về Ấn như nhiều chị em trong nhà Ấn cho nên k mạnh dạn góp ý điều gì, nhưng tốt nhất là nên cởi mở với chàng chuyện tài chính hoặc lên kế hoạch đi những nơi bình dân phù hợp với túi tiền trước rồi gửi chàng, nếu chàng có ý kiến thì khi đó mình nói thật về thực trạng của mình. Cả 2 người cùng đang đi học chắc chàng hiểu thôi.
    Về nơi ở vì chàng đi theo đoàn nên chắc đoàn đã lo từ trước, ăn uống có lẽ cũng ăn theo đoàn trong khách sạn. Nếu em muốn mời chàng ăn uống em có thể mời chàng món ăn tự nấu( vì chàng khá dễ tính trong ăn uống), dù mình nấu có k hợp khẩu vị và đơn giản nhưng chàng sẽ rất cảm động.
    + Ở Hà Nội có nhà hàng Ấn Độ KHAZAANA 1C Tông Đản được đánh giá là ngon và đậm đà bản sắc Ấn Độ, em có thể đến đó tham khảo trước rồi xem khả năng của mình đưa chàng đến đó ăn nếu chàng k ăn được đồ ăn Việt Nam.
    + Nếu chàng dễ ăn như em nói là gà , lợn... đều ăn được thì chị nghĩ chàng sẽ ăn được món ăn Việt Nam. ABC Restauran ở 53 Hàng Bài hoặc 33 Phan Đình Phùng là nhà hàng giá cả hợp lý, thi thoảng chị hay ăn nhà hàng này, thẩm mỹ, lịch sự, món ăn phong phú có thực đơn và hình ảnh món ăn trên catolog cho mình chọn, mình ưng món nào thì họ nấu cho mình, Vì chủ yếu phục vụ giới văn phòng cho nên giá cả hợp lý, nhà hàng k quá lớn, ấm cúng, lịch sự, máy lạnh điều hòa, em có thể gọi theo xuất, theo món... là tùy nhu cầu. Hôm chị đi ăn cùng 1 ng bạn chị gọi theo xuất từng ng, 1 mình chị gọi 1 chai nước lọc, 1 món canh, 1 cơm gà, 1 đĩa khoai tây chiên, 1 nước ngọt mà hết có 150k.
    + Nơi uống cafe thì Hà nội có rất nhiều rồi, nhưng nếu em và chàng quan trọng yếu tố phong cảnh thì quán cafe Align ở Khúc Hạo( đường Trần phú rẽ vào Khác Hạo), rẽ vào Khúc Hạo là thấy ngay quán này. Nếu em nói chàng là ng biết nhiều nơi sang trọng lại mới 19 tuổi thì quán này đáp ứng được, em yên tâm dù quán đẹp nhưng đò uống k đắt đỏ lắm đâu ( hơn quán khác có 1 chút thôi). về phong cảnh và kiến trúc nội thất ở đây đẹp lắm k giống các các quán cafe thông thường. Lối đi và quán k quá sâu, k quá nông, hai bên là dãy trúc khiến khi ta vừa đặt chân đến ngỡ mình đang đi vào vườn trúc của Cô Lâm Đại Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng. Bên trong nội thất đẹp, em thích góc yên tĩnh có yên tĩnh, thích sôi động có sôi động. Mình vừa nghe nhạc, vừa uống nước , dưới chân mình nền lát k phải bằng gỗ hay đá và hoàn toàn trụ lạc trên bề mặt kính dày dặn với hàng ngàn đàn cá bơi lội dưới chân, đó là nhà bể cá, mà lại xây ngầm dưới chân mình.
    + K đủ kinh tế đi chơi thì tốt nhất là đi tự túc, nếu muốn em có thể tham khảo thêm bởi công ty du lịch chuyên tổ chức di city tour trong 1 ngày ( nhưng cái này e phải liên hệ trước 8 - 10 ngày), để giới thiệu chàng đến các điểm du lịch chính của hà Nội, 1 ngày sẽ bao gồm giá cả xe, ăn, hướng dẫn viên. Giá dao động từ 400-550k1ng/1ngay. Không thì em tự túc đưa chàng đi các điểm chính gần như Lăng Bác, Hồ Gươm, vườn bách thú, công viên. đưa chàng đi xem phim ở rạp hát phim quốc gia ( ở Láng Hạ) chọn phim tiếng anh. Đưa chàng đi ăn kem Tràng Tiền, đó là đặc trưng của ng Hà Nội. em Và chàng 19t rất phù hợp với cảnh 2 ng yêu nhau chở nhau đến mua kem Tràng Tiền rồi ngồi trên xe máy ăn tại đó, hoặc cùng nhau ra hồ ngay đó vừa ăn kem vừa ngắm tháp rùa Hồ hOàn Kiếm rất lãng mạn.
    Chúc em và chàng vui và hạnh phúc, có nhiều kỷ niệm đẹp trong lần đầu gặp nhau tại Việt Nam.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Rahu. Đi biển về khỏe người rahu ah. Chàng sang Việt Nam mình sẽ đưa chàng đi biển để ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn rồi chờ trăng lên, mình nói vậy chàng nghe chàng khoái lắm. hihi. Mùa thu sẽ post ảnh sau nhé. Mùa thu muốn nếu chàng qua việt nam bức ảnh đầu tiên post lên sẽ là hình của 2 đứa. hix, Nhưng k biết có được cập bến như Gee hoặc Nồng ấm như rahu k, chỉ sợ k vượt qua được phụ huynh rồi khoảng cách văn hóa,...
    @Gee. Chuyện của mình vẫn vậy Gee ah. Mình vẫn chưa nói với chàng, mà cả 2 đều bận bịu nên có lẽ có sang được phải cuối năm. Sau khi cưới Gee và chàng sẽ ở đâu? Hôm rồi mình hỏi chàng, nếu k gặp mình thì chàng sẽ yêu ai, cưới ai. Chàng nói bố mẹ sẽ chọn vợ cho chàng sau 1 hoặc 2 năm. Mình hỏi trước đó trong đại học k có ai yêu chàng sao? Chàng nói có 1 vài girl trong Đại học , công ty và cả trong nhóm bạn bè nữa thích chàng nhưng thời gian đó chàng k có hứng thú trong yêu đương. Mình nói chàng nói mình tin chứ thực ra ai mà biết. Thi thoảng chàng hay hỏi mình có ai theo đuổi, chàng nói thi thoảng mình rất khác. Cũng có gia vị của sự ghen 1 chút từ 2 đứa Gee ah. Hihi. Thi thoảng giận nhau vài ngày lại nhớ lại nói chuyện. Chàng nói chàng là đàn ông Ấn k phải đàn ông Mỹ nên mình đừng có khuyên chàng yêu người khác khi mà trái tim vẫn dành cho mình. Nhiều khi mình nghĩ nếu 2 đứa mình lấy nhau thì 1 trong 2 đứa phải từ bỏ công việc, người thân tại quê hương mình. Cũng khó khăn cho quyết định.
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    cam on chi gee, jenny, rahu,diwa , hanoi mtb, copconmisa...cac chi da cho e rat nhieu loi khuyen bo ich....em ko biet se phai xoay so ra sao neu ko co nhung tu van tu cac chi...vi ban be e deu ko co.ai giup e trong viec nay.... chung no ko thich mqh cua e va ngay ca ban than.nhat bao.nhieu nam cung ngoanh mat vs em....
    chieu nay e da noi chuyen.vs chang va chang bao.e la maddie vi cu doi devide 50/50 chuyen tien.nong...vay la chang se lo tron goi...e nhe het ca nhuoi vi biet kha nang minh eo hep.nhung van.co to ra si dien ..her..cuoi cung gja vo mien.cuong chap nhan.ma trong long vui nhu mở cờ :P
    em que o hung yen ..rat gan ha noi nen me e bao neu.con koo ve thi me se len choi....em sap chet den noi roi...e cung bịa du chuyen tình nguyem.roi các thú nhung mà ko ăn thua gì... tiếp suc mua thi chi den mung 10 ma mung 9 chang moi sang..... e dang nghi tiep noi doi the nao day
    ... Mot moi.tình day phieu luu nhung con nguoi chi song co 1 lan nen e jo ngai chuyen mao hiem vs chang... vi.cuoc.song cua mibh la do m qu.dinh.....
    tuy chang ms 19 t nhung da rat chin chan roi.... va nhieu luc chag.cung gjong nhu trai vn vay...bon.e ratb gan.gui vs nhau..hieu nhau nhieu lam...du chi la 1 nam.
    thuc ra e cung muon dua chang ve nha va gioi.thieu la ban.trong dot tinh.nguyen nhung kho noi me e trc.đây đã bat gap e cht chit luc 1h đêm vs chang ( me vao dc facebook.cua e) va cái turban cua chàng thì qua là noi bat...me se ko quen.duoc....me cung biet là e chỉ thích trai ngoai quoc ghet trai vn nen kieu gi me cung doan.ra ngay....e ko the lieu mang dc...cac sis co kế gì ko
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cam on chi gee, jenny, rahu,diwa , hanoi mtb, copconmisa...cac chi da cho e rat nhieu loi khuyen bo ich....em ko biet se phai xoay so ra sao neu ko co nhung tu van tu cac chi...vi ban be e deu ko co.ai giup e trong viec nay.... chung no ko thich mqh cua e va ngay ca ban than.nhat bao.nhieu nam cung ngoanh mat vs em....
    chieu nay e da noi chuyen.vs chang va chang bao.e la maddie vi cu doi devide 50/50 chuyen tien.nong...vay la chang se lo tron goi...e nhe het ca nhuoi vi biet kha nang minh eo hep.nhung van.co to ra si dien ..her..cuoi cung gja vo mien.cuong chap nhan.ma trong long vui nhu mở cờ :P
    em que o hung yen ..rat gan ha noi nen me e bao neu.con koo ve thi me se len choi....em sap chet den noi roi...e cung bịa du chuyen tình nguyem.roi các thú nhung mà ko ăn thua gì... tiếp suc mua thi chi den mung 10 ma mung 9 chang moi sang..... e dang nghi tiep noi doi the nao day
    ... Mot moi.tình day phieu luu nhung con nguoi chi song co 1 lan nen e jo ngai chuyen mao hiem vs chang... vi.cuoc.song cua mibh la do m qu.dinh.....
    tuy chang ms 19 t nhung da rat chin chan roi.... va nhieu luc chag.cung gjong nhu trai vn vay...bon.e ratb gan.gui vs nhau..hieu nhau nhieu lam...du chi la 1 nam.
    thuc ra e cung muon dua chang ve nha va gioi.thieu la ban.trong dot tinh.nguyen nhung kho noi me e trc.đây đã bat gap e cht chit luc 1h đêm vs chang ( me vao dc facebook.cua e) va cái turban cua chàng thì qua là noi bat...me se ko quen.duoc....me cung biet là e chỉ thích trai ngoai quoc ghet trai vn nen kieu gi me cung doan.ra ngay....e ko the lieu mang dc...cac sis co kế gì ko
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bé @trang_inder sướng nhé, được các chị các bạn nhào vào gỡ rối tơ lòng, vậy là hết lo rồi phải không? Mà em quen chàng trong trường hợp nào vậy? Kể cho tụi chị nghe chút ít đi.

    Còn chuyện quen người Ấn không được ai ủng hộ, thì nhà mình lúc trước cũng có. Chị vân cũng rất cô đơn trong thời gian quen người ta, ngoại trừ nhà mình, còn bạn bè, gia đình, tất cả đều phản đối và quay lưng. Đó cũng là một trong những lý do mà khiến chị Vân buông tay. Nhưng chị thấy em có vẻ cũng bướng bỉnh và cứng rắn, yêu mấy anh này mình phải mạnh mẽ gấp mấy lần, không những mạnh mẽ phần mình mà còn mạnh cả phần chàng nữa.

    Chị thấy ý kiến của chị jenny về cái vụ dẫn bạn về nhà hay đó, em thử coi sao đi. Thì cứ nói với mẹ bạn này con quen từ chương trình tình nguyện giao lưu quốc tế, bạn sang đây làm việc (cái này có thật, :P ), muốn khám phá hiểu thêm đất nước con người VN, em cứ nói vậy xem thử thế nào. Dù sao đối với các bậc phụ huynh thì quen bạn là người Ấn vẫn đỡ sốc hơn có bạn trai con mình là người Ấn. Như vậy em cũng có cớ ở bên cạnh chàng lâu hơn, thứ 2 là dọn đường về sau, thứ 3 là nói dối ít lại. Túm lại là nhất tiễn hạ "nhiều" điêu, cứ thử đi em ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hanoi_muathubuon chuyện phải đánh đổi trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi, dù yêu trai nào, Việt hay Ấn, thì rõ ràng chúng ta đều phải hy sinh hay từ bỏ một vài thứ gì đó. Chỉ có điều yêu người Ấn/Pakistan thì cái sự hy sinh đó lớn hơn và dễ thấy hơn. Nhưng mình nghĩ, nếu dùng chữ "hy sinh" thì có vẻ hơi tiêu cực, và bi quan quá. Cứ xem như đó là một sự thay đổi môi trường sống, một cơ hội cho bạn được sống một cuộc sống mới, một cuộc sống khác với những gì bạn đã trải qua. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng, bạn à. Bạn có cơ hội đến một đất nước mới, có những trải nghiệm mới, những thử thách mới, không tuyệt sao? Dĩ nhiên, không có thành công nào mà không có thử thách hay khó khăn cả, nhưng nếu bạn nhìn vấn đề dưới một góc độ lạc quan và tươi sáng hơn thì bạn sẽ có niềm tin hơn. Vả lại, trong thời buổi hiện đại thì phương tiên truyền thông hay thông tin liên lạc, phương tiện giao thông đều rất phát triển, chỉ một vèo là bạn sẽ về tới nhà ngay thôi mà, chưa kể skype, rồi các ứng dụng khác nữa, tha hồ mà bạn liên lạc với gia đình.

    Be positive nàng nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @diwa em cứ để chàng qua đi, mấy môn chính trị này cũng khá đơn giản mà, em tranh thủ ôn bài trước, tới lúc đó ngó sơ qua thôi :P Cãi nhau chi vụ đó vậy bé yêu?

    Mà chàng của em dễ thương quá hén, tranh thủ học tiếng Việt, chị ngó vậy là đủ sức lấy lòng ông bà gia tương lai rồi đó. Hì hì. vậy em học tiếng chàng có được nhiều hông?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @lotus nàng này sướng quá, được đi du lịch khắp nơi cùng chàng. Khi nào nàng về dinh đây? À giờ tui mới biết cái vụ người Ấn thích ăn thịt mềm, hehe, ngộ quá há.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị @gee nghe chị quảng cáo thấy hấp dẫn quá à, làm em muốn vác balo qua Ấn liền. Chị chuẩn bị đám cưới ổn chưa? Hehe, sắp được túm chị, tám tiếp rồi, em còn một lô một lốc câu hỏi dành cho chị đây. Em xem xong cái clip đó, chuẩn bị liền 2 cái mặt nạ đó chị. Em bay tận 14 tiếng, hic, da dẻ khô hết. CHị tập tành học trang điểm, làm đẹp, tới đâu rồi? Có bí quyết gì hông,, chỉ em với?

    chị @jenny lâu rồi mới thấy chị trồi lên, hễ liên quan tới chuyên mục ẩm thực là em thấy chị rất tích cực, hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @rahu chị đóng FB là vì muốn quy ẩn giang hồ một thời gian, sắp tới có lẽ chị không xài FB nữa quá. Chuyện của em dễ thương quá hà. Chàng của em đáng yêu quá hén, em tới cửa nhà chàng rồi hả? nhà chàng nói sao? phản đối dữ dội lắm hả em?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà giờ chị mới biết các anh này khó tính chuyện ăn mặc, may là tới giờ chưa bị chàng nhắc nhở, hehe
  9. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    ấy dà, đọc mỏi mắt luôn
    @trang_inder ầy dà ấy của cậu đạo sikh àh , thế thì dễ rồi , dắt đi ăn chân gà này nọ đi:) ngoài HN thì nỏi tiếng mấy món nướng, hay là cháo sườn, bún đậu, chả nem, bún ốc ... yummy :x ngon ngon ... cứ dắt ăn ngoài đường ấy là ngon nhất
    bây giờ thì tới đâu tính tiếp :) just enjoy :D
    mà nói này nè, trúng vô đạo sikh thì sướng rồi đấy ... đa phần họ tôn trọng phụ nữ, gia đình là trên hết ... nhược điểm là tính nóng thôi
    tớ gặp mấy anh đội turban ... đẹp trai kinh khủng ... cao ráo ... :x
    @gee chị ơi, mọi chuyện tới đâu rồi ... thích thích qua' :x
    @cop :( chi giờ là biến mất tiêu luôn :(( không fb sao liên lạc
    @all đã gặp được nhau trên một con đường au cũng là co "duyên" ... cố gắng đi hết đường là một chữ "nợ"
    mọi người cùng cố gắng để cùng người ấy đi hết con đường nha'
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @yingshu chị để email cá nhân trong profile của chị, em có gì cần liên lạc cứ mail chị nha. Chị check email thường xuyên mà, sẽ trả lời trong vòng 24g ;)

    Thuê thám tử điều tra cô dâu, chú rể trước cưới

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/gia-dinh/2012/07/thue-tham-tu-dieu-tra-co-dau-chu-re-truoc-cuoi/

    90% hôn nhân tại Ấn Độ là do sắp đặt, thường là sự liên minh của hai gia tộc hơn là tình yêu của hai người. Vì thế, các gia đình tại đây ngày càng chuộng thuê thám tử tư để kiểm tra "lý lịch" của các cô dâu và chú rể tương lai.

    Đó là một buổi sáng bình thường ở Safdarjung Enclave, New Delhi, Ấn Độ. Hai người đàn ông ngồi uống trà, hút thuốc tại một quán bên đường, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngồi nhà màu trắng với hàng hiên hẹp và trang trí màu nâu. Sự bình thản trên gương mặt họ biến mất, khi một cô gái tầm 20 tuổi mặc bộ đồ jeans xuất hiện, leo lên chiếc xe Hyundai bạc và phóng đi, hòa vào dòng xe cộ hỗn loạn.

    Ngay lập tức họ cũng vội vã lên xe bám theo. Cả hai đều là thám tử tư và nhiệm vụ của họ là bí mật điều tra để xem cô gái này liệu có phải đối tượng hôn nhân phù hợp với khách hàng của họ.


    Công việc thám tử tư tại Ấn Độ khá nở rộ với việc xác minh lý lịch của cô dâu, chú rể tương lại. Ảnh: The Hindubussinesslife.
    Theo tờ Los Angeles Times, trước kia những công việc dạng này được giao cho linh mục của làng, người mai mối... Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại với những mối quan hệ rộng, công việc này không còn đơn giản như trước nên được giao cho các thám tử tư.

    Hiệp hội các nhà điều tra và thám tử tư của Ấn Độ đã có 1.200 thành viên, trong khi vào năm 2005 chỉ có 13 người. Phần lớn công việc của họ là điều tra lý lịch trước hôn nhân. Nếu một cô gái hút thuốc, đi uống thường xuyên với đồng nghiệp hoặc xuất hiện ở các câu lạc bộ đêm có thể là điềm chấm hết cho một cuộc hôn nhân.

    Chi phí cho những vụ điều tra trước hôn nhân này dao động từ 200 đến 400 đô la Mỹ và kéo dài trong 10 ngày. Các thám tử theo dõi đối tượng 12-18 giờ mỗi ngày, trò chuyện với đồng nghiệp, tìm sự trợ giúp từ các mối... "Hãy thận trọng, đôi khi hàng xóm là người biết rõ mọi thứ về bạn. Thậm chí còn nhiều hơn những gì bạn biết về bản thân", Sanjay Singh, Giám đốc điều hành một văn phòng thám tử tư ở New Delhi cho biết.

    Các thám tử thường cải trang thành các nhân viên tiếp thị. Với việc hứa hẹn một món quà nhỏ như một chai dầu gội đầu, mục tiêu hoặc người hàng xóm có thể tiết lộ thông tin về một mối quan hệ bí mật hoặc những hoạt động giải trí về đêm của người sẽ trở thành cô dâu hoặc chú rể, thói quen hút thuốc hoặc rượu bia...

    Trong quá khứ, bố mẹ hoặc họ hàng sẽ tìm trong những mối quan hệ xã giao một đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, ngày nay việc này được thực hiện thông qua các trang web về hôn nhân. Vì gặp gỡ qua mạng nên họ có thể cung cấp các thông tin giả. Cũng vì thế ngày càng nhiều người thuê các thám tử tư, yêu cầu phổ biến là điều tra về tài chính cũng như các mối quan hệ trong quá khứ.

    “Số lượng vụ điều tra đã tăng gấp đôi trong 2 năm qua. Mới đầu thì chỉ có những gia đình giàu có, cao cấp yêu cầu dịch vụ này, nhưng nay thì cả những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu cũng tìm đến chúng tôi", Sanjay Singh nói.

    New Delhi có hơn 100 văn phòng thám tử đăng ký hoạt động và hàng ngàn người hoạt động độc lập. Văn phòng thám tử của Sanjay mỗi tuần cũng nhận được ít nhất 30 yêu cầu kiểm tra lý lịch trước hôn nhân.

    Người phụ nữ hoặc cha mẹ họ thường quan tâm tìm hiểu kỹ càng về gia đình nhà chồng, nơi cô sẽ sống cả phần đời còn lại. Trong khi đó, nam giới thường quan tâm đến các mối quan hệ trong quá khứ. Và thực tế, trong điều tra, họ phát hiện ra nhiều trường hợp đã không trung thực về cuộc sống và công việc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này