1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @ yingshu : ấy nhà t thì quả là có menlì hehe nhung ko cao lam dau...thap y chu..co 1m66 thoi..lai con skinny nua..ko li tuong nhu ban nghi dau...dù sao t ko ko thich typ ng` cao to den hoi :P ...noi chung la anh y cung dáng dấp nhu trai vn thoai...có quả mũi là nổi bần bật thui hà...và mắt thì to nữa.... Da anh cung bt..ko trang ko den..noi chung la banh mat.. :) .hắn này cong nhan.cung ton trong ba me va yeu minh hết sẩy...bao.nhieu lan to noi chia tay là hắn rền rĩ len nhu chet cha chet me vay do....ke ra cung adorable tí hehe...
    @ copcon : chuyen cua e dai lam chi ak...bay gio e chua co tg ke ra...luc.nao.di choi voi chang ve e se post hinh va ke luon chuyen.cua minh cho mn cung.doc :) e dang ban ron chuan bi cho chang den tung ngay.....

    Cac chi viet that la nhieu....e muon doc lai tu dau de tim.hieu ve chuyen cua moi nguoi nhung nhieu qua...nhung 14 tang..e chua doc.hetdc...cung muon doc.de tu rut.kinh nghiem.cho ban than.minh nua...
    E chuc mung chi gee da sap.len xe hoa....that la hanh phuc qua di...cac chi nho post anh va video de tui em chiem nguong nhe...e rat to mo... :P
    chuc.mung ca chi cop nua....chi sap gap anh y roi... E cung chua ro dau duoi chuyen cua chi nhu the nao nen chi biet chuc chi hh phuc ...va de di den dc.vs anh :)
    Nhieu khi e cu loan.len ve chuyen cua chi cop chi gee chi jenny , diwa... Ko phan biet.dc.ai vs ai.nua vi cac thanh vien.nha minh dong qua....
    Tui e quen.nhau dc.mot.nam.ma da suyt chia tay 4,5 lan vi han.ko.chiu chat webcam nen e thaty rat aỏ .. Roi e doc.dc la trai an cji yeu choi boi..cuoi.vo la arrang marriage nen e cang buc minh...sau do han da suy nghi nhieu va bao rang mai sau se song o.nc.thu ba... E thay e cumg tien bo.vi da nghi den chuyen.nay som.va bay gio mqh cua bon e thuc.su nghiem.tuc

    Hi vong moi.ng trong nha minh deu co dc mot happy ending.....cu tiep tuc.mo vi ko ai danh thua uoc.mo ca hehe
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @trang_inder cái này lạ àh nhen, hắn của trang không chịu mở webcam àh... tớ thấy ... tớ mà ko mở là có người hét ầm lên rồi ... sao nhà bên đấy vui thế =))
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    Chuyện của Trang-inder[-X

    mình gặp hắn trên FAcebook...nhưng tất cả ko phải bắt đầu dễ dàng như vậy

    đó là năm lớp 12..1 năm trc....mình lang thang lên mấy chatroom để tìm mấy ngưòi Anh / Mỹ bản xứ để nâng cao trình Eng, khổ nỗi bén mảng đến đâu cũng đụng phải Ấn độ....gặp đc 1 anh ng pháp thì t.anh dở thôi rồi...nên cuối cùng đành kết thân với indian... mình vốn sùng HArry potter...hôm đó lại gặp một nick là harry nên xông vào hỏi han..chia sẻ sỏ thích...ai dè đây là...harry dỏm..lại một indian nữa...anh chàng này về sau xin yahoo mình..rồi từ địa chỉ yahô ổng search trên FB và lần ra mình..=> add friend...sau đó, một lần inder ( bạn của anh chàng harry này) nhìn thấy ảnh của mình do được harry dỏm comment nên cũng nhảy vào làm quen...tại vì cái ảnh cũng hơi có tính chất lừa tình tí :P... thế là bọn mình quen nhau
    Hồi đó , sau khi thi ĐH xong xuôi, mình dành rất nhiều tg lên mạng để bù lại khoảng thời gian phải nín nhịn trc khi thi ĐH và đã quen rất nhiều indian guys...cỡ 6 ng` cả thảy.. mình chat vs tất cả bọn họ và chỉ xem như là một cơ hội tìm hiểu về thế giới bên ngoài....
    Trong số những indian này..thì inder là boy nhiệt tình nhất...chân thành nhất...Hắn hăm hở hỏi mình có muốn biết nhà hắn ở đâu ko và sau đó tụi mình đã dùng Google map để chỉ nhà nhau tận nơi...đó là một kỉ niệm rất vui..nhưng mình luôn coi anh chàng chỉ như một ngưòi bạn..hắn thì lại khác...Hắn không nói yêu dễ dàng như những gì các chị em nhà Ấn hay chia sẻ về mấy indian boys...hắn cũng lưõng lự và kín đáo...nhưng điều khiến mình nhận ra là vì hắn lúc nào cũng hứng thú chat chit vs mình..dù trong friend list của hắn cũng có rất nhiều nice asian girls khác...

    [​IMG]
    ( inder ở canteen trong collge Chitkara)



    VÀ mình thì cũng thuộc dạng ko dễ đổ xiêu đổ vẹo trc một anh chàng nào đó nói thích mình...mình chưa từng yêu ai trc hắn cả...nói chung là mình khá cứng rắn trog chuyện tình cảm... Có một thời gian tụi mình hết chuyện để nói..trở nên topicless..thế là hắn bảo mình " ignore" hắn...mình mặc kệ.... và điều không ngờ nhất đã xaỷu ra...hắn Unfriend mình ....mình đã vô cùng tức giận và thời gian đó tưỏng như hai đứa chẳng bao giờ có thể làm bạn đc nữa dù sau đó hắn biết mình bực và đã xin lỗi rối rít......lại kết bạn lại nhưng tình bạn đã nhạt dần...rồi về sau hai đứa cũng chẳng giữ lễ nghĩa lịch sự gì nữa mà có gì ghét cứ đập thẳng vào mặt nhau..bốp chát lắm....
    rồi cứ dần dà cãi nhau căng thẳng như vậy...chẳng có gì khấm khá hơn...rồi một thời gian bạn trọ của mình về quê..mình buồn quá ko có ai cả nên lại chat với hắn này....và dưòng như do cãi nhau nhiêu quá haáyao mà tự dưng thấy hắn và mình hiểu nhau kì lạ...đó là lần đầu tiên mình thứuc đến 2h sáng để chat đêm....môt chuyện thựuc sự động trời ...vì mình từng là đứa con gái luôn ngủ lúc 11 h.... hai đứa nói chuyện rất nhiều....cưòi đùa và trêu chọc...nhưng ko một lần hắn hỏi mình " do u love me" hay " i love you" ....hắn ko nói dễ dàng như vậy và điều đó củng cố niềm tin của mình vào tình cảm củă hắn chút ít....

    Hắn cũng ko biết nịnh thối nữa chứ....do hai đứa chat nhiều quá nên chả còn chuyện gì..thế là hắn nói toẹt luôn " chan qua" ( tu nay do mình dạy ) .... rồi ko ưng mình cái gì là cũng nói thẳng.." you are very contradictory" " you are not polite as u used to be"....hắn thật thà đến phát sợ.....làm mình mếch lòng nhiều lần nhưng mình cũng tháy vui vì hắn ko cố tỏ ra khen ngợi những gì mình ko có...rồi hắn có mấy cái ảnh lè lưỡi rụt đầu ngẹo cổ mà cũng cho mình xem....trong khi mìh thì toàn khoe hắn mấy tấm lung linh.....hắn có gì show nấy...ko bảnh bao chải chuốt tẹo nào.....mà thực ra còn rất lôi thôi khiến mấy con bạn mình nhìn thấy rú lên " gì đây....mày yêu Cái Bang hả mày??? " ~X

    hắn nói yêu vào một lần mình doạ "...ihu( i hate u) ...... bie forever " vì hôm đó hắn vừa chat vừa xem tivi ...chả tập trung vào chuyên môn gì cả :-w.... hắn sợ quá kêu " wait ....wait....dont go....dont bie forever.....ilu..." ...." ilu infinite timessss".... sau lần đó mình ko thèm chat vs hắn 4 ngày....và trong 4 ngày này...mình nhớ hắn phát điên lên đc....lần đầu tiên có ng nói yêu mình...mình rất xúc động nhưng ....vẫn cố làm kiêu:-"....
    VÀ mình ko nhớ là nhận lời hắn khi nào nữa...có lẽ là mấy tuần sau....minh cũng ko thể nhận lời dễ dàng đc...phải kiểm định lại tình cảm của mình nữa...

    Rồi mình cũng nghĩ rằng yêu thế này chả đi đến đâu ...mình thuộc týp ngưòi muốn " yêu một lần một ngưòi và mãi mãi" ....nên muốn yêu là cưới :P.....
    Hắn thì ko dứt khoát chuyện này....hơn nữa mình đọc mấy bài trong nhà ấn...các chị nói mấy anh ấn độ tre trẻ nghe lời bố mẹ răm răp...ko dám hi sinh vì ty nên mình đâm chán....và hai đứa suýt chia tay thật.....đó là hồi tháng 4 vừa rồi.....hắn thực sự như chết đi vậy....hắn đau khổ...gào rú...bỏ bê ăn uống,,,lái xe như điên....mặt mày thờ thẫn,,,,và khóc lóc thảm thiết,,,,....Nhưng rồi mình nghĩ lại...đã yêu nhau như thế này..mà chưa gặp đc nhau..cũng chưa webcam thì thật là uổng...thôi thì cứ cố chờ thêm...đã đâm lao là theo lao....sau khi gặp hắn xong sẽ đưòng ai nấy đi...ít ra cũng đc thoả ứoc mơ
    " bao giờ bến mới gặp đò
    Hoa khuê các **** giang hồ gặp nhau "

    Nghĩ như vậy nên mình lại làm hoà với hắn....và may sao...một hôm hắn đang học thì có một ng bứoc vào lớp hắn thông báo có đợt tình nguyện sang một số nứoc trong đó có Việt nam...trời ơi khỏi nói mình và hắn vui cỡ nào.....cứ tưỏng 4 năm đại học xong xuôi mới gặp nhau..ai dè chỉ trong gang tấc.....mình nhảy lên đắc thắng và ngã lăn cu đơ ra ở sảnh trưòng đại học vì hắn nhắn tin cho mình biết ngay lúc đó....ôi mình chả còn thời gian đâu mà nguợng nữa...thực sự quá hạnh phúc
    [​IMG]


    VÀ bây giờ thì mình đang mong chờ hắn từng ngày.....bao nhiêu hờn giận tức tưỏi...cãi vã...cho qua hết...chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc sắp đc bên nhau...cầu trời cho mọi thủ tục của hắn đều suôn sẻ......

    Và bây giờ thì hắn đã thực sự yêu mình và dám hi sinh tất cả vì mình..kể cả bố mẹ hắn cũng bất chấp.....hắn nói " u know what?? u changed me alot...I used to love money a lot but now I only want you in my life...i can leave everything ..even my parents...we will earn and live together...live peacefully" ..mình hỏi " what if your parents disagree?? " hắn reply " if they dont agree with me , then i will also dont agree with them" =)) =D>:-bd

    Mình biết ở độ tuổi này mà nghĩ về một tg lai như vậy còn quá xa vời..nhưng mặt khác,,nếu có đinh hưóng sớm thì mình sẽ biết phải làm gì..học hành như thế nào và chuẩn bị tinh thần đối phó với những bất lợi chắc chắn sẽ xảy ra nhiều...thật vui vì bây giờ cả hai đứa đã đều có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng..... mọi chuyện sẽ ko dễ dàng nhưng hắn đã nói vậy thì mình cũng dám liều tất...máu liều của mình hơi lớn vì mình học kinh tế...mai sau cũng làm kinh tế :P....

    [​IMG]

    ( hắn nhà mình rất thích chơi Pool snooker )

    @yingshu: tớ nghĩ nhà tớ ngại webcam là vì hắn sợ mình ko thích cái turban của hắn ý mà..hắn biết là hắn rất khác so với những trai vn bên này..nên có lẽ hắn e dè...chứu nếu hắn cũng đàu tóc làng mựot như ai thì mọi chuyện đã khác...xem ra cũng biết ngượng =))
    (
  4. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    ấy dà kì thế ... >"""< turban đẹp mà ... thà đội turban còn đẹp hơn không đội ... tóc mấy người sikh dài lắm
    nào mọi người vô kể tình sử đi nào
  5. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ui nha minh ai cung vui het ah ,,, lam minh cung vui lay lun ne ,,, chuc moi nguoi lun vui va hanh phuc
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao mà mình già rồi vẫn cứ thích hóng chuyện tình yêu các nàng trẻ trẻ thế này? Nghe chuyện của @trang_inder thích quá, thích cả máu liều của nàng này nữa. Vào nhà Ấn đã lâu, mà ít thấy nàng nào thừa quyết tâm như nàng này. Mà chị cũng đồng ý với trang là, lên kế hoạch để cả 2 có mục tiêu, biết cách học như thế nào, xác định con đường mình đi. Dù có đến đích hay không, thì tình yêu cũng là động lực giúp ta phấn đấu và cố gắng.

    Em ơi, khi nào chàng qua kể tiếp chuyện cho mọi người nghe nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Buồn quá cả nhà ơi, sao dạo này mình và chàng cãi nhau hoài à, cãi nhau rồi khóc suốt, khóc nhức cả đầu. Mà sao chàng nhà mình ghen quá vậy, chỉ có một chuyện mà nhớ hoài, không quên được, trong khi mình không có ý gì cả, :(( Còn 4 ngày nữa, mà sao chuyện nọ nối tiếp chuyện kia. Giờ mình mới phát hiện ra chàng mình có máu gia trưởng, hay ghen và cực kỳ chiếm hữu.
  7. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình xom tụ quá ta ^_^

    Hôm nay ngồi đọc hết bài của mấy nàng, thấy vui ghê! Nên làm bài thơ tặng chị em nhà mình

    Không gì đẹp bằng lúc mới yêu
    Một chút ngây thơ, một chút giỗi hờn
    Ngày ngày ngóng ngóng trông trông
    Đêm nằm thao thức nỗi niềm nhớ nhung
    Ước gì Việt Ấn gần nhau
    Cho đêm khỏi nhớ, cho ngày khỏi trông

    chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  8. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi lục lại mấy tấm hình cũ…chợt nhớ ra mình chưa ra mắt chàng cho chị em biết
    Em xin UP một vài PICS của chàng từ lúc mới quen cho đến nay…


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [​IMG]
    2008 – Vẫn còn baby(20 years old)…lúc này dễ thương lắm nói gì cũng nghe


    [​IMG]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]2009 – lớn hơn một tuổi, có vẻ Teenage hơn…[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][​IMG][/FONT]


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    2010: Đi làm nên có vẻ già dặn hơn,..mà cũng nóng tính hơn...


    [​IMG]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    2011: Ui! Cài này là nói già háp lun ròi…^_^



    2012: khỏi hình nữa mà xem webcam lun cho tiện...không khác gì năm trước có điều bụng phệ hơn...Haizzzz cứ nhắc nhở tập thể dục oài mà cứ la bận hok có thời gian tập... :(([​IMG]
  9. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    ôi sao mà các chàng manly thế
    @copmisa c ơi, đừng lo, không phải m2inh chị đâu, em cũng thế đây .... ông kia gia trường thấy sợ luôn
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @rainy tớ inbox rùi đó nàng, check đi ... hí hí hí..
    @Trang_inder
    Lúc đầu chị hơi lo vì em còn trẻ mới có 19 tuổi nên đường còn dài, dễ pphân tâm chuyện học hành. Đọc dòng này của em chị thấy yên tâm rồi...Chuyện mấy chị già nó hết sung rùi, ngóng chuyện các em trẻ để mình thấy dào dạt lại í mà ...

    @Blue_sea hơ hơ, mới dòm mấy tấm đầu Gee reo lên sao trẻ quá vậy, ai dè hình này diễn tiến theo thời gian. Mây tấm sau đẹp trai hơn, tấm cuối đúng già háp. ôi thời gian... hi hi hi

    @cop em pm cho chị, mấy giờ em đến Sài Gòn vậy?

    Cọp ơi, cái chuyện ghen tuông gia trưởng của các chàng quả thật đáng sợ, không xem thưuờng được. Lúc đầu hai anh chị quen nhau, chị cũng nhí nha nhì nhảnh, đi chơi với trai khác cũng kể chàng, thấy chàng cũng biết điều lằm, không ghen tuông vô lý.. Vậy mà bây giờ mới lộ mặt ra cũng gia trưởng ghen tuông như ai,...cứ như là lừa mình vô tròng, lừa được rùi đóng dầu cô này là của tôi í. Được cái không giận lâu thôi. Em lựa lời mà thuyết phục lòng tin cho chàng, có cái cũng nhường cho hắn yên tâm, nhưng cũng phài có lý lẽ 1 tí, , không là sau này mình lép vế, hắn quen cứ thế ra lệnh mình không được nói chuyện với người này người kia, hỏi cung mình thì cũng khổ.

    Cái này là văn hóa khác biệt đó Với các chàng ấy, đã yêu là 1 lòng 1 dạ, biết có người yêu thôi, chứ gái đừng có mở rông quan hệ ngọai giao gì sất, đó là phần cuả trai thôi. Còn văn hóa của mình là ngòai yêu ra cũng có thế giới riêng của mình chứ... Em biết chàng như thế cũng đừng khóc để làm mọi chuyện nặng nề thêm. Chị cũng bị thế rồi. Lúc ấy chị thấy cái mặt chàng hầm hần đến là mắc cười.. Nhưng cũng phân trần em có làn gì đâu, có ý gì đâu.. Chàng bảo nếu anh cũng thế thì em có ghen không. mình bảo ờ, chút chút thôi. hắn lại vùng vằng, năm tay không cho nắm, trách lớn tiếng lắm, bỏ đi chỗ khác ngồi. Chị chạy theo ngồi kế bên , không cho nắm tay thì thôi, không nắm nữa, ngồi im thôi. Chàng ta thế lại ấm ức quay sang ôm mình , phụng phịu kể lể thế này thế kia. Thế là huề rồi đấy. Cứ bình tĩnh xử lý em à. các chàng gia trưởng mà trẻ con lắm, mình để cảm xúc mình lên xuống theo các chàng thì mệt tim, hại não lắm. Cứ kệ cho cảm xúc các chàng lên xuống, tự xử lý rồi thì huề , thương nhau mà sao giận mãi được. Em đừng khóc mà ******** huống khó xử lý hơn. Đôi lúc cứ phải bỏ mặc các chàng (ghen vô lý thì măc kệ nha), nhưng lại quẩn quanh bên chàng vừa đủ để chàng biết là mình có quan tâm đến cả xúc của chàng là được rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này