1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Nàng tổ chức ở VN tôi còn đi được, chứ ở Ấn tháng 11 này tôi khó mà đi được, dù nghe nàng kể lịch đi đây đi đó thấy mà ham :) Trước đây tôi từng định giới thiệu bạn người Ấn ở quê chú rể cho nàng để qua đó nàng có thêm đồng minh và có thể hỏi thăm về cơ hội công việc, vì bạn đó có một doanh nghiệp nhỏ và cũng có mối quan hệ rộng ở đó...nhưng giờ thì trễ rồi. [:D] Tình bạn thân đơn thuần giữa nam và nữ đã là hiếm gặp, mà đối với trai Ấn, đa số là những người rất emotional, lại càng khó hơn. Thôi thì tôi chạy trước cho an toàn vậy! ;))
  2. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @cop Đọc bài của chị em cung co nhieu suy nghi tuong tu ve viec qua An hay o vietnam neu ket hon.

    Theo chàng về Ấn thì không khả thi, thà làm dâu gần còn hơn làm dâu xứ người, vì gia đình chàng đã có thành kiến với lại cho dù chồng mình yêu mình cách mấy cũng đâu thể ở bên mình suốt ngày. rồi bất đầu ngôn ngữ, chính kiến hiểu lầm nhau...[-(

    Còn chàng theo mình về Việt Nam thì chàng phải là một người đàn ông bản lĩnh lắm...phải tìm được công việc tốt, phải học văn hóa, ăn uống, giao tiếp trong gia đình, xã hội...Còn không thì mình sẽ khổ hơn là đi Ấn, mà tội cả chàng nữa...Haizzzzzzzzzzzz

    Mỗi lần tâm sự về những khó khắn thì hắn lúc nào cũng nói mình suy nghĩ quá mức, rồi kêu hắn có thể sống tốt ở Việt Nam đừng quá lo lắng. Nhiều lúc tức, không thể chịu nỗi về cái tính vô tư của hắn [r37)]

    nhưng em nghĩ ở Việt Nam lại tốt hơn vì dù sao cũng có người thân bạn bè cả một đồng minh hùng hậu ở đây...Nếu có khó khăn thì cũng có người giúp đỡ, với lại khỏi phải làm dâu ^_^

    Đó là quan điểm của em thôi, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người để có thể đưa ra quyết định sáng suốt cho hạnh phúc gia đình mình
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cả nhà, trải qua mười 16g đồng hồ trên máy bay, cuối cùng cọp đã gặp lại chàng! Hạnh phúc, vui mừng không kể xiết. Được chàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cọp mệt quá, ngủ liền một lèo 12g cho bù lại lúc ở trên máy bay. Thời tiết ở đây lạnh lạnh, thích lắm. :P Cọp đói bụng quá đang ăn sáng, chàng thì còn ngủ khì! UI, cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé!
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cop Bây giờ em gái đang hanh phúc bên chàng rồi... :) Mấy hôm cop ở SG, cop làm Gee mê mẩn. Người gì mà văn chương đầy mình, xuất khẩu thàh văn.... Làm Gee hóng chuyện cọp suốt ngày không chán. :D
    Chàng có nầu ăn cho em không vậy ??? Nhớ update tình hình,. cả nhà hớ em á.
    @Alicce ới... hu hu, sao nàng nỡ lòng nào cắt đứt dây chuông??? Có lẽ sau 1 chuyện tình Ấn không thành, các nàng nhà mình đề cao cảnh giác rồi hen...

    @Vịt : em thi cử sao rùi? Báo cáo tình hình coi nào.
  5. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    dạ ,,, ở củ chi xét tuyển chứ ko có thi chị iu oi hihihi
    em sắp về quê ,, dc chơi 10 ngày ,,, ai có nhu cầu ăn kẹo dừa xin liên hệ bé vit hehehe
    cái vụ mấy chàng ghen ,,, anh của em cũng có phần đó ,,, mà ghen thì dễ sợ lun ,,, giận dai lém hihihi.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tặng bài này cho những người trẻ!

    [YOUTUBE]oVNBcEygJ5E[/YOUTUBE]


    Don't promise me for ever,
    just love me day by day.
    No one knows the future,
    we're young, but that's OK
    .
    'Cause you'll allways be a part of me,
    whatever life will bring.
    And people have to bear with you,
    this silly song i sing.

    Your boyfriends might be angry,
    my girlfriends might be blue.
    But no one can deny it,
    from now on I love you.
    I have to say it's new to me,
    this feeling in my heart.

    Guess i've been kind of lonely,
    and you've been kind of smart.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [YOUTUBE]daqfr6DJsGc[/YOUTUBE]
    Đây là Idol của cọp, mỗi lần nghe bài này là cọp lại bùi ngùi nôn nao nhớ những tháng ngày rong ruổi ở châu Âu đến kỳ lạ. ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bài này thì quá dễ thương luôn

    [YOUTUBE]o4sfh2u8cgU&feature=list_other&playnext=1&list=ALHTd1VmZQRNpYZBSuo3_hQT853YBstv7Q[/YOUTUBE]

    chị @gee, bài này có đoạn, "let's star by being friends. A friendship will never end". Sao em thấy giống ai kia ghê, ma lanh quá trời :))

    Don't say may be, just be my lady
    No need to hesitate,coz you will be fine

    Hhaha, có chàng nào tỏ tình với mình kiểu này, cọp nguyện chết trong mắt chàng:P
  7. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ [r2)]..chị cọp vs bé trang đang hạnh phúc bên chàng mà ko update tình hình cho cả nhà ngóng chuyện j hết na`[-(
    @hanoi_muathu chị ưi chị lục lại trang 23 tầng này chị @rainy23 cho thông tin cụ thể lắm đó chị...Ông nhà em Pakistani tiền làm visa mắc như quỷ..

    Tình hình là ngày mai tháng fasting Ramadan theo lịch Hồi giáo sẽ bắt đầu ...chàng đã dặn là em đừng có uống nước hay ăn bánh trước mặt a nha [:D].. don't make me sad...don't fight with me. Cuối cùng thì chàng em đã book ngày 5/9, sáng ngày 6 sẽ có mặt bên này. Tụi em đang làm visa 1 month multiple tới 250$ lận hic.. chán gê lần này chàng qua ko biết seo...được cả nhà động viên nên tinh thần cách mạng của em cũng hơi lên lên..thôi thì chàng qua dẫn chàng về nhà rùi chiến đấu theo gương bác Hồ vĩ đại lun..

    Chị em nhà mình ai có TY là đạo Hồi, chúc các chàng có những ngày Ramadan ngập tràn tình yêu thương của gia đình, bạn bè và Allah nhee[r32)]
  8. pinku

    pinku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Xin chào cả nhà! Mình là mem mới toanh, dù nghiền ngầm nhà mình cũng lâu. Lại loay hoay với cái mingid ,chả biết đường vào ..Hôm nay vào dc, mừng gớm. Trước tiên xin tổng chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và ngập tràn tình yêu. Sau đó là xin phép được gia nhập hội các nàng có tình yêu là zai ấn, và làm dâu ấn, HIHI, vì 3/8 tới là em làm đám hỏi với zai sau 3 năm sóng gió bão lụt . Em cũng muốn kể cái câu chuyện tình lâm li ướt chèm chẹp của mình ra cho cả nhà nghe cho vui nhưng cái đó để sau đã, vì giờ busy quá. Mọi chuyện xong xuôi có thời gian em sẽ ngồi kể chuyện, heheh.Gio em xin cầu cứu cả nhà .. Các chị các cô nào đã làm giầy đăng ký kết hôn với zai ấn rồi xin giúp em với. Em chuẩn bị làm hs DKKH ở VN, Các chị đã làm xong giấy DKKH rồi xin tư vấn giùm em các giấy tờ thủ tục cần thiết với .. Em đã nghiền ngâm không biết bao nhiêu trang web, bao nhiêu hướng dẫn rồi mà vẫn thấy mình ngu ngu làm sao ý. Anh ấy hiện đang làm việc ở malaysia . Nhưng đã xin dược tờ giầy tuyên thệ độc thân ổ india , và cả cài thư tuyện thệ của ba mẹ anh ầy nữa, cam kết tình trạng độc thân của anh ấy. Nhưng còn cái phần lãnh sự và hợp pháp hóa em băn khoa6n quá, DSQ india ở malaysia thì họ đòi tùm lum giấy tờ. Mà tụi em thì ở tận malaca, không có thời gian chạy lên kualalumpur nhie6y2 lần. Nên em nhờ các chị tư vần giúp em, là cái giấy tuyên thệ độc thân đó có thể đem về lãnh sự quán india ở sai gon xin hợp pháp hóa được không, họ có chứng không? Hay là anh ấy có thể xin trực tiếp ở LSQ INDIA ở sai gon khi anh ấy qua klho6ng? Cần các giấy tờ gì không? D9e3 có được tờ giấy chứng nhận độc thân?
    Em nhức đầu với cái phần giấy tờ quá. Đã mất 2 ngày nghỉ việc, lái xe mấy trăm km ma cuối cũng vẫn chưa xong..
    Xin các mẹ nhiệt tình giúp đỡ cho em nó mau lấy chồng.. hihi Mong tin các chị
  9. pinku

    pinku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Quên nữa, yahoo em là: nhathanh_gau@yahoo.com. Chị nào biết và có thời gian thì add nick em chỉ giùm em cài vụ giấy tờ này với nhé . Thanks nhiều !
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hello Pinku,

    Chào mừng nàng tới nhà Ấn :)! Chúc mừng nàng mọi điều may mắn :) và có 1 đám cưới hạnh phúc, viên mãn.

    Nếu nàng làm thủ tục DKKH ở HCM thì tớ có thể trả lời 1 số thắc mắc của nàng, còn ở chỗ khác thì tớ chịu hihihi...

    cả nhà kê dép hóng chuyện tình yêu của nàng .... :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này