1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    trùi ui...đang gõ một bài tâm huyết rõ dài :(( thế mà..... ôi tức quá đi mất thôi

    Em lặn tăm lâu quá ...sorry cả nhà nhe!! ^:)^ tại vì dạo này chuyện của em cũng tàng tàng nên chủ yếu em vào đọc bài của các chị . Càng đọc càng thấy có quá nhiều thử thách phía trước... quá nhiều ~

    Càng ngày em càng nhận ra nhưng kinh nghiệm của các sis thật là chuẩn...... BẠn trai em cũng ghen tuông khủng khiếp, cũng ghét kiểu váy hở vai hở chân... ( ghét cay ghét đắng luôn và mỗi lần chat wc lại bắt em đứng lên để xem e có ăn mặc theo chuẩn của hắn ko [r37)][r37)] ) . Em thì ko tài nào tìm ra cách thuyết phục hắn cắt bớt bộ râu... trời ơi làm sao mà hắn cứ để râu dài như vậy.. trông già hơn cả bố em nữa :( .. nhiều người sikh cũng cắt tóc cắt râu nhưng sao hắn cổ hủ quá vậy.... Em chỉ cần hắn cắt bớt tí râu đi thôi...ko có gì hơn.. nhưng em ko biết nói thế nào để ko làm hắn tổn thương bây giờ..các sis có kế gì ko? Em đã nhìn trực tiếp mái tóc dài của hắn... nhìn thiệt là giống tarzan ở rừng xanh... :-ss:-ss Nhưng em ko ghê sợ gì mà luôn có thái độ tôn trọng đối với văn hóa của hắn.. Hắn thì hoàn toàn ko biết đó là một nỗ lực rât lớn của em :( Em vẫn rât yêu con người hắn, những thứ khác đối với e ko quan trọng, chỉ riêng bộ râu....làm em ái ngại :(( . Hắn cũng dở hơi ko chịu đc. Em có quay 1 video giới thiệu nhà em vơi hắn, có đoạn quay cái tủ rượu, thế là hắn hỏi em uống à? em bảo mỗi năm 1 lần vào dịp Tết và chỉ một ngụm nhỏ, thế mà hắn đùng đùng bảo em hư hỏng, ko chấp nhận đc, phải thay đổi ngay, con gái kiểu gì mà rượu bia chè chén [r37)][r37)] Em bảo là uống một tí cho có ko khi cùng mọi người, thế mà hắn vặn lại " nếu tôi cũng hít một ít cần sa thì em có chấp nhận đc ko? " ... trời ơi.. em phat điên lên, thuốc phiện và rượu là ở hai mức đọ hoàn toàn khác nhau, so sanh sao đc ... Hắn thật là cổ hủ .. chịu luôn ^:)^ . Yêu trai Ấn mệt thật, những khác biệt văn hóa lúc nào cũng làm hai đứa cãi nhau.. lúc nào hắn cũng bắt e phải thay đổi, tuy nhiên ở mức khắc phục đc và em cũng chiều, nhưng hắn thì chả có gì thay đổi cả....trời ơi bât công :((

    Em ko hiểu hắn nghĩ gì mà một lần gần đây hắn ngỏ ý là vào năm thứ 3 đại học, khi hắn sang đây, hai đứa sẽ lấy nhau luôn ...OMG!!! Hắn định hai đứa có một đám cưới đơn giản, ko cần ai dự cả, và khi mọi chuyện xong xuôi thì bố mẹ hai bên ko muốn cũng phải chấp nhận... trời ơi, sao mà hắn có thể nghĩ ra cái kiểu cưới chui lủi như thế.... đó sẽ là cách cuối cùng khi và chỉ khi nếu bố mẹ ko đồng ý.. nhưng bố mẹ thậm chí còn chưa biết gì về con mình đang yêu qua net :-ss:-ss Em thấy rất có lỗi với bố mẹ. Lúc nào em về cũng nấu nướng đủ thứ cho ăn .. rồi gói ghém đồ cho mang đi ,, ko thiếu thứ gì, thế mà mai sau em sẽ rời xa bố mẹ tới một đất nc xa lạ sao... Em cảm thấy như mình là một đứa phản bội bất hiếu, ko tha thứ đc :(

    Hắn ta còn ko muốn cho em đi làm nữa, kêu con gái học nhiều làm gì.. CÁi này thì em mắng thẳng vào mặt hắn là ko đc, quá sai lầm và em sẽ ko bao giờ ở nhà làm nội trợ như mẹ hắn, dù gia đình hắn rất khá giả và dù ko đi làm cũng sẽ sống đủ.. Tại sao các anh ấn khác rất quan trong chuyện học hành mà hắn nhà em lại lạc hậu như một ông già thế này ?? :(
  2. cherrywhite

    cherrywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe mấy hôm em bận đi nhập học nên không qua xem chuyện của các chị, hum nay qua đọc một lượt thấy hay quá, lại có thêm cả thành viên mới nữa, khồn ngờ lại còn có cả 1 boy cũng hứng thú vs chủ đề của các chị em nữa.=D>=D>=D>

    Công nhận đọc truyện của các chị lãng mạng thật đấy, lại nghĩ đến mik kiếp forever alone thế này không biết bao giờ mới có điều gì lãng mạng tương tự thế đây, tủi thân quá:((:((:((

    Mấy chị ơi theo lời mấy chị em có chat tiếp vs tên kia cho vui xem ntn và thấy trình độ t.a của hắn ta ngày càng dở tệ và lộ rõ bản chất người xấu nữa. Em với bạn em thông đồng xem tên này nói vs 2 đứa như thế nào thì thấy lúc nào cũng hỏi cùng 1 câu hỏi, cùng 1 nội dung. Hôm trước, em không hiểu tên này là cái loại người gì mà có câu hỏi rất là khiếm nhã, vô duyên, bất lịch sự với bạn em như thế này:" bạn có bộ ngực thật đẹp. hãy cho tôi biết size của bạn" . Với em thì cũng có hỏi 1 câu hỏi vô duyên không kém, em giả vờ không hiểu câu hỏi oy nói sang vấn đề khác. Bạn em nó tức lắm unfriend còn em thì ngắt kết nối vô thời hạn luôn. Nói chuyện tử tế thì có thể làm bạn đ.c chứ thế này thì bye lun nhé. Công nhận người xấu gì thì cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra.:)):)):))


    Cho em hỏi có phải chị cung Bạch dương không ạ? Sao tư tưởng của chị giống em quá. em cũng thích được sống tự do độc lập và được đi du lịch khắp nơi. Mẫu người yêu cũng tương tự vs chị: mạnh mẽ, hiện đại và biết tôn trọng và yêu thương cuộc sông của mỗi người. Em cũng ghét nhất thể loại đàn ông tư tưởng phong kiên đè nặng, cổ hủ. chị có dùng fb không ak? nếu có thì cho em xin cái địa chỉ fb hum nào tâm sự cho vui.chúng ta cùng chí hướng đấy ạ.:-bd:-bd:-bd

    Mà chị diwa đi đâu mất oy. Em là em hóng chuyện của chi mà chẳng thấy chị kể tiếp je cả. chán chán:((:((:((


    Tại sao lại có cái suy nghĩ bất công vs con gái như vậy chứ, con gái thì cũng cần có tri thức và đi làm chứ, chứ cứ ngồi dí ở nhà cam phận ak. Không có đâu vì bây jo chúng ta đang sồng trong 1 XH hiện đại oy, bình đẳng mà. Em thấy chuyện của chị có vẻ căng thẳng nhỉ. mới yêu mà đã có nhiều những bất đông to to thế này oy chứ tính đến chuyện lâu dài cưới nhau về mà không thể dung hoà nổi thì sao nhỉ? mà sang bên đấy oy thì có cãi nhau cũng làm je có người thân bênh vì mik thi đấu tại sân khách mà. Em nghĩ người yêu chị là 1 con người của truyền thống chắc oy, và họ sẽ không thay đổi đâu. Nếu không họ sẽ phải vì người mik yêu mà thay đổi chút chứ, lay phải ông chồng mà trọng nam khing nữ thì kinh khủng lém. Vấn đề của chị bắt đầu đi đến giai đoạn nan giải oy đây:-w:-w:-wChị ơi bình tĩnh để nhìn nhận sự việc khách quan nhé, cẩn thận không là không còn đươfng quay lại đâu chị ak:-??:-??
  3. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ trang_inder : chị bình tĩnh nghe, em chỉ thấy rõ đó ko phải là một ng đàn ông tốt để làm chồng. Em dám cá sau này vợ hắn ko đc phép bước chân ra khỏi cửa nhà đâu,, Kinh hoàng thật,, chị nói làm em lo mà imagine rằng: nhỡ chị chạy qua India cưới chồng, động phòng 1 đêm, có baby, rùi sau này chàng đó nói với parents ảnh mà ko chịu là chết toi chị ơi.. mà lỡ chàng này thuộc dạng chỉ muốn "tình một đêm" là chị em mình thương chị mà ngủm củ tỏi hết thôi. Chúng ta cùng chung một trứng mẹ Âu Cơ hết mà. Em biết chị yêu nhưng vẫn rất sáng suốt và ko dễ bị lừa, bằng chứng là với tình yêu thương to lớn chị dành cho ba má trên,,
    @ cherrywhite : Thực ra em còn trẻ hơn chị nhiều ạ,, ^^, Mà do em sống tự lập một mình từ năm 11 tuổi nên tính tình khá già và kỳ lạ chị ạ,, Mấy đứa trong lớp cứ kêu em là trừu tượng và khó hiểu, thực ra em dễ hiểu chết,, ^^. Lý tưởng của em là luôn muốn thoát khỏi bất kỳ sự ràng buộc, thích sự mới lạ, thích giao tiếp => thích trai Ấn và ngoại quốc chứ ko thích trai VN, thích nói chuyện bằng English (mặc dù khi nc pải xài Google dịch thường xuyên), thích đi du lịch bụi (đi lâu mới đã),thích hiểu những gì khó hiểu hoặc chưa hiểu,,, :x:x , Nói vậy chứ do em sống một mình nhưng em luôn biết cái gì là tốt nhất cho mình ạ. Em luôn muốn làm những gì mình thích nếu điều đó ko làm hại ai và đặc biệt là hạn chết làm family lo lắng (họ yêu thương mình đến thế cơ mà)
    Kể mấy chị nghe, hôm qua em chat với một anh Ấn, đại loại là em dự định học xong sẽ đi du lịch bụi ở Ấn Độ một chuyến nên muốn tìm hiểu văn hóa ngta,,
    Em nói e yêu India, có nhiều vina woman lấy chồng Ấn, nhưng rất khó khăn trong indian culture, rùi kể nỗi khổ của chị em ta, em nói em ghét 1 số tục lệ. EX: arranged marriage.
    Indian: U believe in love marriege? ( b tin vào tình yêu theo hôn nhân ? )
    but love is blind baby ( nhưng ty là sự mù quáng,, bb) => em dám cá là nhiều chị gặp mấy anh Indi nói câu này rùi nè, chắc là câu này từ miệng của mấy ông bố pà mẹ mà ra thôi
    Em: I have only one life. I want to do that I like, if it's good for me and everyone, I dont wanna hurt my parent.
    Indian: Yes, u right, PARENTS R OUR GOD (b đúng, bố mẹ là chúa của chúng ta)
    Em : yes, but they're sometimes wrong (đôi khi họ cũng sai)
    Indian : but baby they seen whole life (nhưng bb, họ nhìn thấy cả c. đời ta)
    Em : no, they cant,, because they will die earlier than we (họ ko thể vì họ die sớm hơn ta)
    Indian: god never reach every home but his clone called mother in every home (chúa never đến từng nhà một mà có một nhân bản của người ở mỗi nhà_là người mẹ)
    so mother is always right & i love my mother akways (=> mom luôn đúng ...)
    parents = god
    Tình hình là em nổi điên, cứ parents = god mãi, cái em hỏi anh ta: so, if ur mom ask you to marry a girl that u dont know,, you agree?
    Indian : Yes bb, becouse i know my mother never wrong decision for me. (đến nước này là em biết ko thể tư tưởng hóa nổi rùi,, sao anh ta 26, 27t rùi mà khổ thế nhỉ, chằng bù vs mình, hơn 10t đã lông nhông khắp nơi), e nổi điên, hỏi hắn câu
    Em : why they can live together till die? (Sao họ có thể sống vs nhau cho đến chết?)
    Indian: i hope they love after marriege (hy vọng họ yêu nhau sau khi cưới) @@ éc, nghe câu này em nghẹn họng
    Sau đó em hỏi anh ta chuyện j xảy ra khi một ng phụ nữ ngoại tình??
    Indian :they close their rooms & i dont know what happened their (câu này làm em ớn ớn mà lạnh xương)
    Em nói vs anh ta là nếu em lấy một chàng Hồi giáo, em sẽ giành cả đời để giúp anh ta thoát khỏi cái dân tộc u tối mà vui tươi cùng vs văn hóa của ta, nhưng nếu chàng cuới thêm vợ, em tuyên bố ly dị.
    Indian: UR HUSBAND NEVER GIVE U ANY CHANCE LIKE THAT,
    Sau cái đoạn này thì nói nhảm rùi, e rất yêu India nhưng mà hơi sợ,, ^^, E hy vọng chị nào có chồng Hồi hay Hindi gì cũng đừng nói tới chuyện ly dị nhé, mấy anh Ấn em quen toàn tránh nói về chuyện này , hầu như họ toàn tránh nói về ng Hồi, ko biết chồng mấy chị thế nào, chứ người Hồi bên đó thì hơi ghê,,
    Dù sao thì người Ấn Độ cũng rất dễ thương, mấy chị tham khảo cái blog của pà chị đi DL bụi này nè,, http://thichdibui.blogspot.com/search/label/Tôi đi Ấn độ
    Pà này dạy tụi mình cách đi Ấn thế nào cho rẻ,, rùi cách trả giá,, chụp h/ ả người thật việc thật, dạy cách tránh nguy hiểm ở Ấn,,nói chung là c/s của ÂD (qua con mắt của một người yêu ÂD). mà ko chỉ có ÂD thôi nhé, có cả những nước khác nữa cơ, thích chị này ghê,, cứ rảnh là em vào blog chỉ đọc bài,, :D, nhiều khi cười chết =))=))
    Chúc mọi người một b/ sáng, b/ trưa hoặc b/ tối vui vẻ.. :P:P
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời ơi, các em ơi, chị đọc bài của tụi em định từ từ rồi sẽ trả lời nhưng thấy tình hình căng thẳng quá nên phải nhảy dzô nè:mad:cherrywhite @SonnyTran tụi em làm @trang_inder hoảng hồn hết dám kể gì luôn.

    Chị sẽ đi từng vấn đề 1 nha, thiếu gì thì để các chị khác bổ sung.

    1. Thói quen ăn mặc của chúng ta vs suy nghĩ của người Ấn/Pakistan:

    Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có những tiêu chí chuẩn mực riêng mà người khác đôi khi không thể nói đó là đúng hay sai, và buộc người kia phải từ bỏ/thay đổi tập tục của họ để theo mình. Các anh Ấn/Pakistan quen nhìn thấy phụ nữ con gái trong những trang phục kín đáo thì việc họ không chấp nhận/nổi giận khi bạn gái - tức chị em mình - mặc váy ngắn, áo sát nách, hở vai, hở tay là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cá nhân chị thấy rằng bạn trai Trang chẳng có gì là quá quắt khi không muốn nhìn thấy em ấy diện đồ ngắn. Ngay cả bạn chị cũng vậy mặc dù sống ở nước ngoài một thời gian khá lâu và tư tưởng cũng đủ thoáng để chấp nhận sự mát mẻ của chị, nhưng anh rất dị ứng khi chị mặc áo cổ sâu hoặc quần sort mà không có legging đi kèm, mặc váy mà không mang tất.

    Liên quan tới chuyện ăn mặc để chị kể tụi em nghe chuyện này. Hôm tháng Ramadan, chị với anh đi ra ngoài có chút việc. Trời nóng, nhưng chị cũng định bụng là sẽ mặc legging với quần short. Anh thấy chị lôi cái quần ra là nhắc liền, please wear legging. Chị chắc chắn là sẽ mặc nhưng vẫn muốn chọc anh, nên giả vờ ngúng nguẩy. Ảnh năn nỉ, bảo là mặc đi, hôm nay là tháng Ramadan, chị ăn mặc vậy đi ra ngoài với ảnh lỡ muslim nào thấy được will give me 2 hours of lecture. Brother, how can u go with her like that? Brother, it is Haram. Chị thấy ảnh thiệt tình quá nên không chọc nữa mà ngoan ngoãn xỏ cái legging vào. Chị mặc áo cổ sâu môt chút, vải mỏng một chút là ảnh nhắc nhở, khoác thêm cái áo, quàng thêm cái khăn. nên chuyện ăn mặc từ từ chị cũng biết mà điều chỉnh. Cũng may là mình không chuộng phong cách quá ***y nên không khó khăn gì mấy. Nhưng cũng chính ảnh trước khi về đi mua sắm với chị, chọn cho chị một cái váy jean, ngắn ơi là ngắn, cực hở, thì lại không có vấn đề gì. Rồi thấy một cái áo đầm hoa rất đẹp, đang giảm giá vậy là mua luôn cho chị mặc dù cổ khoét sâu :D. Chị về nhà mặc đi mặc lại thấy không ổn nên chính chị nói ảnh đem trả.

    Kể thêm câu chuyện để giúp các bạn hiểu rằng, có những điều chúng ta xem là kỳ lạ không chấp nhận được thì đối phương cũng nghĩ vậy thôi. Chúng ta chê họ ăn bốc, mất vệ sinh, nhưng họ bảo rằng ăn bằng tay khiến người ăn cảm nhận được hết hương vị của món ăn. Chúng ta thấy người da đen có vẻ bẩn bẩn dơ dơ nhưng biết đâu chính họ lại bảo màu da vàng như chị em mình nhìn thật không khỏe mạnh? Vậy đó, chuyện đúng - sai nhiều khi không đơn giản như 2+2=4. Nếu các bạn có điều kiện tiếp xúc với các anh Ấn/Pakistan nhiều hơn và có thời gian lục lại những tầng trước, các bạn sẽ hiểu hơn về những khác biệt này.

    2. Phụ nữ vs công việc:

    Bắt đầu câu chuyện này mình xin tường thuật lại một đoạn trò chuyện giữa mình và anh bạn Ấn ngày trước. Cũng như các bạn bây giờ, ngày đó mình có hỏi anh bạn, phụ nữ Ấn có đi làm không? Anh ấy trả lời đại loại rằng, ở Ấn người ta không khuyến khích phụ nữ đi làm, phụ nữ nếu đi làm, có chăng chỉ làm vì muốn tìm kiếm sự tự do, chứ không phải vì tiền. Khi các cô gái đến độ tuổi 16,17 thì sẽ được đi học những kỹ năng cần thiết để trở thành người mẹ, người vợ tốt. Họ học nấu ăn, chăm sóc gia đình.

    Cũng như chuyện ăn mặc ở trên, từ phim ảnh và bạn bè chung quanh, mình hiểu rằng phụ nữ Ấn/Pakistan không khuyến khích tham gia xã hội nhiều. Nếu các bạn đã từng xem bộ phim Swades - chúng ta người dân ẤN độ, có đoạn anh kỹ sư từ Mỹ và cô giáo làng vận động hội đồng làng xây dựng nên trường học cho nữ và vận động các gia đình đưa con gái đi học, thì sẽ hiểu vấn đề giáo dục đối với phụ nữ ở Ấn cực kỳ phức tạp và không phải trong một sớm một chiều là thay đổi suy nghĩ của họ được. Trong các bộ phim gần đây hơn, hầu như phụ nữ chẳng đi làm sau khi lập gia đình. Họ ở nhà, sinh con và chăm sóc, lo chuyện cơm nước, tề gia nội trợ. Cái này được lý giải một phần từ văn hóa xã hội, phần khác là từ chính những người phụ nữ Ấn/Pakistan nữa các bạn à. Bạn trai mình cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với mình, anh hỏi, taij sao em lại muốn đi làm trong khi anh có thể chu cấp và đáp ứng mọi điều em muốn sau khi chúng ta kết hôn? Mình cũng trả lời đại ý như là @trang_inder nói với bạn trai, anh im lặng và bảo thế này, ở nước anh Pakistan, phụ nữ cũng không thích đi làm, họ thích ở nhà, hưởng thụ một cuộc sống xa hoa và nhàn nhã do người chồng mang lại còn hơn là lao vào công việc xã hội.

    Quay trở lại suy nghĩ của ba bạn, trang_inder, SonnyTran và Cherrywhite, mình hoàn toàn thấu hiểu những suy nghĩ, ước mơ, hoài bão của các bạn, mong muốn đi làm, được góp sức xây dựng xã hội và kiếm tiền. Ngày xưa khi mình bằng tuổi các bạn mình cũng háo hức vậy đó. Học xong đại học mình cũng nôn nao lắm. ĐI làm được 1.5n mình thấy mệt mỏi và muốn đi học, thèm trở lại cái thời vô tư vô lo. Và thế là mình vác balo đi tiếp. Học xong rồi, mình thấy ôi, sao cuộc đời học sinh sướng quá! Mình lại nhấp nhổm đi học tiếp mà chưa kiếm đủ tiền, thành ra giờ phải đi làm. Một chị trong nhà từng than thở với mình, giờ có ai cho chị đi học là chị học liền, đi học sướng quá em ơi, thích thì nghỉ, còn đi làm có muốn nghỉ cũng không được. :D Giờ mình thay đổi rồi, không còn ước mơ như ngày xưa là mặc đồ công sở thật đẹp, ngồi trong những building ngất ngưỡng ở SG, gõ lách tách trên cái laptop, nói chuyện với khách hàng. lương tháng ngàn đô. Ước mơ của mình là thích đi, thích khám phá hơn là ngồi một chỗ dù cho công việc mang lại nhiều tiền. Mình cũng thích học đàn, học nhạc, học ngôn ngữ này kia, đọc sách. Chắc là mình đã qua thời trẻ như các bạn rồi, nên những suy nghĩ và ước mơ cũng mang màu sắc khác. Nói điều này để mong các bạn hiểu và thông cảm cho anh chàng kia, đừng vội ném đá anh ta tội nghiệp.

    3. Bạn trai trang_inder

    Haha, SonnyTran dễ thương quá nè, lo cho chị @trang_inder ghê chưa. Nhưng cá nhân chị thì lại không cho rằng, Bạn trai trang không phải là người tốt. Chị thấy anh bạn ấy dễ thương và đáng yêu đó chứ, vì còn trẻ nên có chút bốc đồng và suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng qua cách trang kể thì lại tỏ ra là một người có trách nhiệm và nghiêm túc với tình yêu của mình. Thật ra những người như inder rất dễ để “thuần hóa” và thay đổi. Những anh chàng đơn giản, điềm đạm như chàng nhà chị @gee thì lại khó để mà thỏa hiệp hơn :-ss:-ss:-ss:-ss KHông biết trong nhà mình có ai là fan của Kim Dung không nhỉ? ANh chàng Quách Tĩnh trong ANh hùng xạ điều là một người đơn giản, chất phác và nguyên tắc. Yêu Hoàng Dung, nhưng lại bị hứa hôn với công chúa Hoa Tranh, Quách Tĩnh thà phụ tình Hoàng Dung chứ quyết không phản bội lời hứa. Năm lần bảy lượt có cơ hội để xin hủy hôn mà Quách Tĩnh đều sử dụng những cơ hội đó vào những việc trọng đại hơn. Hoàng Dung tức giận, không biết làm gì nên trốn chàng Quách Tĩnh khờ khạo kia, ở bên cạnh chàng mà nhất định không chịu ra mặt. Sau này mình có đọc một lời bình về nhân vật này, đại ý là người càng nguyên tắc thì lại càng khó thay đổi.

    Quay trở lại anh bạn của trang, như chị đã nói, người như inder tưởng khó mà dễ. Chỉ cần một chút ngọt ngào, một chút vỗ về, một chút dịu dàng thì trang có bảo chàng mặt trời mọc ở hướng tây chàng cũng ừ, đừng quá lo. Còn cỡ như chàng chị gee, có sử dụng mỹ nhân kế thế nào chàng cũng trung thành là mặt trời mọc ở hướng đông, hahaha, trừ phi lôi ra các bằng chứng khoa học chứng minh ngược lại thì chàng mới say yes. Xin lỗi chị nha, em chọc chị quá trời.;));));));))
    [:D][:D][:D][:D]

    Để chàng cắt bớt bộ râu đi, em phải sử dụng bày binh bố trận tỉ mỉ một chút. Như cách chị thường làm với chàng nhà chị mỗi khi muốn đàm phán chuyện gì, hehehe. Để đề cập đến vấn đề đó, trước tiên em nên tạo một bầu không khi nói chuyện vui vẻ, lãng mạn, ngọt ngào. KHông nên đưa vấn đề ra khi cả 2 giận dữ hoặc đang tranh luận.Tốt hơn là em nên mở đầu câu chuyện bằng cách đưa những tình huống liên quan đến ngoại hình, ăn mặc. Có thể là nói lên sự khác biệt giữa cái đẹp trong mắt người Việt và người Ấn chẳng hạn, tranh thủ khen chàng một chút. Lúc này thì cơ hội thành công khoảng 3, 4 phần. Khi con mồi đã ngấm mật, em đưa yêu cầu của mình ra một cách khéo léo, đừng có nói thẳng rằng em không thích bộ râu chàng mà có thể nói như em đã viết cho các chị, I love you because of the way you are (sến dễ sợ nên chị phải viết tiếng ANh cho đỡ dị, hị hị) but sometimes I feel uneasy, unsafe and worried about you. Chàng đang đóng vai người hùng trong mắt mỹ nhân, nghe mỹ nhân thỏ thẻ như thế làm sao mà không lo cuống quýt lên được sẽ hỏi lại tại sao. Cơ hội lúc này tăng lên được 6, 7 phần. Em có thể nói rằng sometimes you are so strang to me. Rồi cứ thế mà dẫn dắt chàng vào câu chuyện. Nói với chàng rằng, I don’t ask you leave your religion or your culture by cutting it all. But is there any chance that it can look tidy and neat? Can u do that to make me feel safe and familiar? Đại khái vậy, em bỏ thêm vài muỗng đường cho con ong nó ngấm mật đứ đừ luôn. Chàng mà khăng khăng không chịu nữa, em chuyển sang biện pháp “dĩ độc trị độc” cho chị. Lần sau chat với chàng, không nói không rằng, lựa cái đầm nào thật ***y mặc trước mặt chàng chơi, chọc cho chàng nóng máu. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Anh không cắt râu cắt tóc thì em để vậy đi chơi với bạn, xem thử ai ghen hơn ai cho biết?\:D/

    Hehehe, sao chị thấy chị giống xúi bậy quá à?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ui chị viết dài quá rồi, cũng còn muốn viết nữa, nhưng chị đi nấu cơm đây. Khi nào có thời gian chị sẽ tám nhiều hơn, riêng vụ bia bọt em làm chị nhớ tới một kỷ niệm rất chi là xin nê giữa chị và anh, hehehe, lần đó chị ghen tưng bừng, báo hại anh khổ sở.
  5. cherrywhite

    cherrywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Bạn sinh năm 96 đúng không, vậy là lớp 11 oy nhỉ. Mik 94 và vừa trở thành tân sinh viên oy.:)):)):)) Nếu bạn kém tuổi mik thì chúng ta cứ xưng vs nhau là tớ và bạn thui ( đừng gọi mik là chị). ;);)Phải nói thật là rất hiếm khi mik gặp bạn nào có cùng tư tưởng chí hướng vs mik đó. Ngay cả mấy đứa bạn chí cốt của mik chúng nó toàn nghĩ rằng sau này sẽ an phận kiếm 1 ông chồng oy có con sớm, chẳng đứa nào suy nghĩ giống mik cả. Cũng giống như bạn, mik không muốn gò bó, muốn sự độc lập, tự do và muốn đi du lịch nhiều nơi , khám phá mọi thứ và kích thích bản năng sáng tạo vô giới hạn của mik. Mik nghĩ tuổi trẻ thì phải sống cho hết cái thời oanh liệt của tuổi trẻ chứ, mik không chấp nhận 1 cuộc sống quay vòng vs công việc bàn giấy và con cái quá sớm, mặc dù mẹ mik lúc nào cũng bảo phải lấy chồng trc 30. Mik không thích vậy, sau này mik sẽ yêu 1 ai đó hợp vs mik và lấy nhưng khồng quá sớm như vậy. Mik cũng không thích con trai vn bây giờ lem, mặc dù mik bit là xh nào thì chả có người tốt người xấu nhưng không hiểu sao trc giờ đi đến đâu mik cũng chưa gặp ai thực sực tốt cả ( hay tại số mik nó quá đen nhỉ):-??:-??. Nói chung thì bây giờ còn trẻ vẫn thích bay nhảy hơn. Bạn may mắn hơn mik khi đ.c sống tự lập từ sớm. Mik là con út ,sức khoẻ kém, vẫn ở vs bố mẹ nên đôi khi cái vỏ bọc mà bố mẹ trùm lên mik , mik vẫn cảm thấy ngột ngạt lém. Và mik đang từ từ xé cái vỏ ấy ra mà xem chừng còn gian nan lem, đôi khi mik chỉ muốn bay thật xa thui , như siu nhân ấy, mik muốn mik có 1 sức khoẻ thật tốt nữa.............................Ak nhưng mik hơi khác ban 1 tí bởi Dubai mới là thành phố mik mơ ước mik đ.c du lịch đầu tiên và cũng là nơi mik mơ ước đ.c định cư ở đó ( cái này hơi xa vời nhỉ vì mik bit ở đó rất đắt đỏ) nhưng mik sẽ nỗ lực thui chứ tiền có tự mọc ra đâu. ak bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mik nhỉ. Ban có dùng FB không nhỉ hoặc yahoo cũng đ.c. Hum nào rảnh rỗi nói chuyện bit đâu cạ cứng thì sao vì chúng ta có vẻ có chung quan điểm nhỉ =))=))=)) :-bd:-bd Nếu bạn ngại post link FB nơi công cộng thì inbox cho mik cũng đ.c. Mik thấy bạn thú vị đó:-\:D/\:D/ ak bạn biết chị Huyền chip k, mik khâm phục chị ấy lém và đang hóng chờ từng ngày có trong tay quyển "Xách balo lên và đi " của chị ấy đay nè.


    Con gái mà, sau này kiểu je cũng là con nhà người ta. Em lại nhớ đến 1 câu rất hay ngày trc ông thầy chủ nhiệm lớp em trêu mấy đứa con gái vào lớp muộn giờ của ông " Chúng em là lũ vịt giời - Bé thì ăn hại, lớn thì bay đi "=))=))=))=))=))Cũng hay chị nhỉ.:)):)):))
  6. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    Cám ơn tất cả mọi người nhà mình đã quan tân và chia sẻ với em ... :-*:-*:-* em vừa ngồi đọc mà vừa mỉm cười sung sướng vì lâu lắm mới có cái cảm giác được chia sẻ thế này... Vậy mà lâu nay em lười ko chịu viết bài chứ .. tự slap mình một cái :-ss:-ss

    @ copconmisa: chị ơi, em phục chị sát đất vì sự am hiểu tường tận của chị về đất nước ấn , con người ấn, về từng câu từng chữ chị sử dụng và cả cách viết bài reply thật tâm huyết để chỉ bảo, giải thích cho tụi em nữa. Vấn đề nào chị cũng mổ xẻ thật sâu sắc như chuyên gia vậy... Đọc bài chị viết em thấy lâng lâng sao ý.. như kiểu lâu rồi ko ai quan tâm, nay đc mọi người xúm xít vào bày mưu tính kế cho... => xúc động đậy ko sao tả xiết :((

    Đầu tiên em phải cảm ơn chị vì đã bênh cho chàng nhà em một phen >:D:D:D< . Hắn nhà mình nói là ko thích mình đi làm, nhưng ko phải kiểu bắt ép mình ở nhà. Nói chung là mình mà làm dữ lên là hăn sợ, ok luôn. Hắn đã nhất trí cho mình đi làm rồi, vụ này thỏa hiệp ko có gì khó cả, nhưng mình đang băn khoăn vì hắn này yêu quá mà quên học ý :( .. lúc nào cũng sống trong tình yêu như mê sảng vậy, cả ngày rảnh một cái là nhắn tin chíu chíu qua bên này. Rồi hắn cũng ko có ý định học sau ĐH, và thi thố thì chỉ cần QUA, ko cần CAO. [r37)] Hình như số mình toàn dính phải mấy chàng ko thích học hay sao ý :( ngày xưa thích mấy bạn việt nam, mà bạn nào cũng mải chơi ( dù có thông minh)...
  7. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Facebook em là Ai Za BJ đó chị.. :x:x, đang cố change lại thành Son Ny Tran mà không được,, ^:)^,, yahoo là sinmy_1716115 , chị add rùi nói chuyện chị nha,, :P:P, thật sung sướng khi có người cùng tư tưởng với mình, [r2)][r2)]
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Choài... sao đông vui vậy nè..Chị ngồi đọc ná thở, cũng giật mình thon thót luôn.
    @sonytran em mới có 16 tuổi phải không bé. Em trẻ nhất nhà Ấn mình rồi đấy. Nhà Ấn mình có kỷ lục mới rùi, cho tràng pháo tay nào.. hihi.. Lời văn của em vửa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, có khi tưởng bông bột nhưng không hời hợt tí nào. Chi tin em sẽ thưc hiện được ước mơ của mình, vì em con trẻ , dư thồi gian và đầy năng lượng để thực hiện nó. Chị cũng ngường mô bé Chip và chị Dung lắm. Được đi được khám phá cũng là ước mơ của chị. Nhưng ước mơ đó xuất hiện trễ lúc chị 26 tuổi khhi mà chị nhận ra học hành và công viêc nhàm chán và ngột ngạt đối với cá tính của mình. Chị tuy không còn trẻ nhưng chị vẫn tin chịi làm được vì chị dư thời gian và say mê.. hi hi hi... tuy nhiên tiền bạc sẽ giới hạn phạm vi đi du lịch của chị. :D

    Em xác định được ứơc mơ, mục đích , cái gì tốt cho mình từ khi còn rất trẻ thật sự là điều tuyệt vời. Đối với chị, con người nhàm chán nhất là thiếu sự đam mê. Và con người thú vị là ngừoi nhiều đam mê, biết mình muốn gì. Trang bị thê, kiến thức, bản lĩnh nữa để đi và trải nghiệm nha em. Nhà Ấn mình hầu như ai cũng cầm tin con "dzịt trời" bay tứ toán, và mê bay.

    @cherrywhite hắn lộ mặt là tốt rùi em.. Em có thêm kinh nghiệm chị mừng . Thật ra thì tên này dễ lộ nên không nguy hiểm lắm. Em cung Bạch dương hả? Chị có cô bạn thân cung này nên hiểu hơi rõ. Bạch Dương lúc nào cũng bùng nổ nhưng quyết định nhanh quá không kịp nhìn lại nên như lướt trên mặt nước vậy .. THỉnh thỏang dặn lòng mình đi chậm 1 tí nghe.

    @Trang_inder đúng rùi, chia sẻ trên nhà mình là em thấy ấm áp ngay. Nhà mình lúc nào cũng nhiệt tình thế, nhứt là cọp. Ơ mà em đá qua chàng nhà chị hơi bị nhiều nha.. hé hé. Đọc mà mắc cười . THui kệ, cho em muợc làm ví dụ cũng được. Vậy là anh khù khờ nhà chị giống Quách Tĩnh đó hả.. Í cha vậy mình là Hòang Dung hà?

    Chị nghĩ các em còn trẻ, được đi học tử tế, nên đi làm để sử dụng kiến thức mình có, trau dồi thên các kỹ năng sống khác, và quan trọng nhất là thấy mình có ich và hữu dụng. Lại có tiền để thực hiện ước mơ bay nhảy. Còn sau này có chồng rùi, đi làm hay không tùy quyết định sở thich hai người. CHị có khi hơi già rùi nên trở chứng thich ở nhà chăm con nhưng chị nghĩ đi làm vẫn rât tốt . Là tiền đề cho các thành công sau này. Nếu không đi làm, anh nhà chị liệu có yêu chị xen lẫn chút nể trọng chị không. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi .

    Ấn Độ họ không khuến khích phụ nữ đi làm, suy nghĩ đó ăn sâu lắm ... Sâu đến nỗi họ nghĩ phụ nữ ở nhà là chuyện đương nhiên, đến nỗi bạn thân chị (trai) yêu 1 cô bạn gái cùng là kỹ sư phần mềm. Khi chị đùa là 2 ngừoi sau này sẽ giàu có vì kỹ sư lương cao thì bạn chị lắc đầu nói , cô bạn gái nói ngay từ đầu là muốn nghỉ làm sau khi kết hôn. Đó là lựa chọn của cô gái ấy. Phụ nữ Ấn dường như đi học để hiểu biết, chứ không phải để kiếm tiền. Okie.. Nhưng rõ ràng họ vẫn coi trọng trí thức của 1 cô gái. Anh nhà chị và gia đình anh ấy cũng tự hào khoe với mọi người về học vấn cô dâu mới. Em thấy đó, trí thức phụ nữ được trân trọng lắm. Nên khi em còn trẻ, chưa chồng, hãy đi làm.

    .... Tới giờ cơm rùi, để chị ăn cơm rùi gõ tiếp.
    chhoti_lushi thích bài này.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Gõ tiếp....

    Sau khi lấy chồng, em muốn đi làm hay không thì tùy, nhưng chị nghĩ nên có sự đồng ý của cả hai. Chứ em muốn bay nhảy mà chồng bắt ở nhà thì ức chế lắm. Sao hạnh ohúc được. Còn nếu em tìm được nguồn vui trong ciệc chăm sóc gia đình thì tốt rùi.

    Còn chuyện ăn mặc ghen tuông thì vô kể. Đó là khác biệt văn hóa kê sao cho bằng. Chị Tekanee nói rùi, hôn nhân khac văn hóa là sự giao lưu hai văn hóa hai bên nên cả hai đều có sự uyển chuyển nhất định. Bên nào cũng cố chấp hoặc chỉ 1 bên nắn theo chiều ý bên kia thì cũng không ổn, không hạnh phúc. . Cọp đã nói rôi, hôn nhân là cuôc marathon dài hơi em àh, chứ không phải cứ lấy nhau rồi là happy ending trong truyện cổ tich đâu nghe bé. Lấy nhau mà bất chấp sự đồng ý cha mẹ, lấy nhau mà không dung hòa được khác biệt thì là đâm đầu vô bế tăc á. Nên chị khuyên em dung hòa được mâu thẫn mới nghĩ đên chuyện xa hơn, và càng không thể có chuyện lấy nhau âm thầm. Em và chàng còn trẻ quá nên mới nghĩ như thế. Chị lấy nhau công khai mà còn chưa biết thủ tục có hòan tất được dễ không chứ mà âm thầm ... :)

    Chị nói hơi cứng để cân bằng sự lãng mạn cho các em trẻ nha.

    Em khuyên chàng cắt râu vì các người đạo Sikk khác cũng làm thế thì không hiệu quả đâu. Vì người Ấn nổi tiếng bảo thủ. Chị hiểu ra rằng người Ấn không bao giờ trông theo người jhác mà làm theo. Họ chỉ làm khi bản thân họ nhận ra vấn đề điều đó là đúng. Còn người khác mặc kệ họ.

    Ví như chị hay vừa nói vừa đùa với anh nhà chị, Anh V chồng chị Jenny dễ ăn thế con anh chẳng ăn được gì.. anh chẳng tự ái tí nào mà chỉ thản nhiên, anh không phải V. , Bạn em nó thich sang VN lắm mà không đựoc, anh có vợ VN mà không chịu qua ở. Anh không phải là nó. Chị Sarah và Jenny có phải quẹt chấm đỏ lên trán đâu mà em buộc phải thế. .. "Because they do not marry G..(tên anh)"... :D Nên các so sánh này cho vui thôi chứ không bao giờ có tac dụng.

    Anh nhà chị đúng là ít thay đổi nguyên tắc lắm(cọp hiểu ghê ta, phải coi lại sao mà nàng hiểu chồng tui dữ vậy, he he he). Nhưng anh có 1 nguyên tác lớn hơn là vợ là cuộc đời của ảnh chứ không phải cha mẹ hay God. :D. Vì cái nguyên tắc này mà chị ưng ổng. Ngày xưa ổng tán chị bằng cái videoclip này nè. Ổng gửi cho chị đó. Ngộ cái là đây là kiểu giải thích của người Trung Quốc.
    Mỗi lần hai đứa kì nèo cãi nhau là lại đưa tay lên làm động tác trong đó để nhắc chị 1 điều. Vợ chồng quan trọng hơn mọi mối quan hệ khác.


    Tại sao Nhẫn cưới đeo ở ngón tay thứ 4. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @sonytran à, cái mẩu đối thọai của em với an trai Ấn kia ấy giống chị ngày xưa lần đầu tiên chat với trai Ấn. Chị cũng ý như em, ngạc nhiên, bức xúc, sao thời đại này mà có người suy nghĩ kỳ quái về hôn nhân như thế nhỉ. Ai dè sau này mới biết thời đại này có cả một phần lớn thế giới tin vào hôn nhân sắp đặt (cả vùng Nam Á và Trung Đông)..Trong khi cả thế giới tôn thờ tình yêu đôi lứa thì họ cho là tình yêu trước hôn nhân là hư hỏng và tội lỗi... Đó là cái thú vị khi giao lưu văn hóa, mình biết ra nhiều suy nghĩ khác lạ so với những khái niệm thông thường nhất của mình. Chân lý của người này lại là ngớ ngẩn với người khác.....

    Khám phá tiêp em sẽ còn thấy nhiều cái vui... hè hè...
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, gõ tiếp đi chị. Đọc thích quá à, em thích nghe chị kể chuyện lãng mạn yêu đương. Nhà em đang sắp có giông bão, nên trước giờ lâm trận không khí đang rất yên tĩnh, huhuhu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đoạn này em rất tâm đắc với chị, như chàng nhà em, em năn nỉ ăn thit bình thường đi, ăn halah food làm chi. Mấy người Ả rập khác cũng ăn mà, mà họ là core muslim nữa, sao chàng khó tính quá vậy? Chàng kêu, kệ họ, chàng không quan tâm. Chàng là chàng, họ là họ. Vì cái chuyện ăn uống này mà tụi em cũng chiến đấu ác liệt, không bên nào nhượng bên nào. Tại em khóc dữ quá, nên chàng mới gật đầu đồng ý, sau này lấy nhau, hoặc tới VN, ngoại trừ thịt heo và bia rượu, chàng sẽ chiều theo ý em hết. Đúng là phải tâm sự như vậy mới lòi ra nhiều điều về các chàng. Có lẽ cũng vì những sự khác biệt đó mà tình yêu càng thêm hương thêm sắc, nên mình khó quên, khó từ bỏ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này