1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @diwa chị ơi, sao chị lại lạnh lùng với anh ấy như vậy?? Chị GEe nói đúng chóc những gì em nghĩ. Tụi em đây nè, mong gặp nhau phát điên còn chẳng đc, mà chị thì bảo anh hủy chuyến bay... Bạn trai em mỗi ngày phải tích cóp 2$ một, cứ dần dần nhân lên với 1,5 năm , đẻ đại học năm 3 bọn em có thể first meet. Hai đứa khốn khổ lắm, bạn em ko đc bố mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều, xong hai bác ý lại khó tính, tụi em còn phải nghĩ kế hoạch nói dối cho anh ý làm sao để lẩn sang VN đc 10 ngày mà bố mẹ ko nghi ngờ... rất là mệt óc... thế mà chị lại đánh lỡ một cơ hội ngàn vàng như vậy sao?? đọc câu chị viết " chắc lần này anh về em sẽ ko khóc" em cảm thấy vô cùng sững sờ... dường như đã có một cái gì đó phai nhạt và chán nản trong chị, và chị muốn dừng lại ở đây để có một cuộc sống đơn giản hơn chăng?? Dù có như vậy, và dù có cãi nhau to thế nào đi nữa, chị cũng nên chủ động ra đón anh ở sân bay chị à... công anh ý bay sang đây vất vả như thế :-O em sốc nặng luôn ý.... chị ơi có gì chị cứ tâm sự hết đi, chắc chuyện của em và của chị cũng khá giống nhau.. mà chị học giỏi quá ta,,, em ko biết có lấy đc bằng giỏi ko nữa.. yêu vào là lú :-ss:-ss

    @ gee: em đồng ý hai tay hai chân luôn với chị đó nha..... đúng là chị từng trải nên nói đi nói lại em đều thấy lý... chị ơi đám cưới vào ngày nào vậy?? chị nhớ up ảnh và video cho tụi em xem với nhe.. Em chưa đc chiêm ngưỡng nhan sắc của các chị nhà mình, mỗi chị pinku hôm nọ up một bức đám cưới là em thấy thôi... chị Cop em cũng tò mò lắm luôn nè.. nhà mình hôm nào show hàng đi :D :D xem tại sao các chàng lại mê mẩn đến vậy :-ss:

    @ copcon ; ui hóa ra là chị ko quen online.... thế thì chuyện của chị cũng đỡ cực hơn của mọi người một phần nào đó. Nói chung theo số đông thì bố mẹ vẫn là cửa ải lớn nhất... em nghĩ vậy đó . Chị sướng thật.. có bạn trai tâm lý, giỏi giang, đc bố mẹ chị yêu quý... còn gì bằng >:D< .. em cứ tưởng tượng ra cảnh bố mẹ em nhìn thấy inder là té xỉu... nhìn ảnh khác quá mà.. turban xong râu ria nữa.. :-ss Bây giờ thì em đã hình dung ra phần nào chuyện của chị, căn cứ vào mấy trang trước chị kể nữa.. Có lẽ các chị gặp người yêu nhiều , (chị diwa và chị cọp) , nên cái quy luật " lợi ích cận biên giảm dần" đang có tác dụng ??? Em ko thể tưởng tượng một ngày nào đó, khi hai đứa em gặp nhau mà tụi em lại giận hờn đc đâu.. Ở bên nhau đc mấy.. phải enjoy hapiness chứ :-?? sao chị cọp lai giận anh, và chị diwa lại fight triền miên nhỉ?? đúng là " trong chán ngoài thèm"..haiizzzzz
  2. angeltran

    angeltran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi có ai biết ở hà nội có lớp nào dạy tiếng hindi không ạ , vì em đang quen một anh ấn và muốn chém gió với anh ý nên cố thử học tiếng ấn xem sao , heheh , anh của em dễ thương lắm mặc dù anh ý nói tiếng anh đôi lúc em cũng không hiểu nhưng mà chúng em đang bắt đầu làm quen với nhau rồi
  3. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người ,, hihi giờ em xuất hiện rồi nè ,,, hổm ngày đi học ,, ko có online nhìu với thăm nhà đc ,,, bây giờ thấy nhà mình nhộn nhịp lại rồi ,,, em vui quá ,,, nên cũng mún bà tám chung cho vui ,,, trong đây có mấy thành viên mới ha ,,, xin chào mọi người nè ,,,,
    Trang_inder nàng ơi ,,, mình thích love story của nàng ghê ,,, văn của nàng dễ thương ,, dí dỏm quá ,,, chàng của nàng hơi cổ hủ chút mà cute ghê ,,, chàng có nét tương đồng giống anh tui ,,, tui chát trong tiệm nét ,, lâu lâu là có người đứng sao ,,, mà là boy cái là chàng hỏi liền ,, who behind you baby ,, becareful my love ,, etc hết trơn ,,, lâu lâu mình online hỏi bài nhỏ bạn ,,, ko send msg cho chàng là chàng giận liền ,,, cũng hay ghen lắm hihi ,,,, nhưng chàng chu đáo và giữ lời hứa ,,, tụi mình cũng mém chia tay mấy lần ,, nhưng rồi lại ko chia tay đc ,,,
    đọc bài trong nhà thấy mấy vụ hồi môn ,,, làm em sợ quá ,,, nhưng mà em có hỏi chàng ,, chàng nói sao này chàng và em sẽ cùng đi làm để dành giụm tiền làm đám cưới ,,, và sẽ sống ở dubai ,,, anh sẽ ko bắt em làm nội trợ đâu ,,, nhưng cũng dụ dổ nói ,, mình mà cưới nhau rồi anh mún lo lắng cho em ,,, ko mún em đi làm cực nhọc ,, chỉ ở nhà nấu ăn cho anh thui ,,, hihi em biết là ổng dụ nhưng hơi bị mát ruột hehe
    chi gee ơi ,, đám cưới có mời em ko hhi ,
    chị cọp yêu vấu hihi ,, chị sao rồi chị iu ,
    chúc cả nhà lun vui nhe ,,, em tám nhiu dc rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    diwa chị ,, hai người lun hạnh phúc nha ,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    diwa152 chi oi7 ,,, em biet la anh do thuong chi lam ,, chi co gang manh me len nha chi ,, lam gi ma de gap dc nguoi iu minh nhiu va that nhu vay ,,, em mong chi dc hanh phuc ,, dung suy nghi qua nhiu chi oi ,, thuong chi lam !!!
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào cả nhà thân yêu, nhà mình thật có một ma lực mãnh liệt nên cọp dù đang buồn rầu mấy cũng phải vào đây ới ời để mọi người đỡ lo lắng.

    Thật ra tụi mình không có cãi nhau nhưng đã không nói chuyện với nhau cả tuần lễ rồi. Mình dội bom vào đt chàng, tặng cho chàng cả một trận mưa tin nhắn, một trời email mà chàng vẫn không thèm hồi âm lại dưới bất kỳ hình thức nào. Mình đau lòng lắm vì mình rất ghét cái kiểu im lặng không kèn không trống kia. Lỗi trong chuyện này một phần là do mình vì đã quá lo lắng, hoảng loạn, và hiểu lầm chàng nên dẫn đến việc có cả 126 cuộc gọi nhỡ đến số máy chàng, rồi meo trách móc này kia khiến chàng bực mình và không vui. Nhưng rồi qua ngày hôm sau chàng lại biến mất một cách âm thầm đáng ghét như vậy. Lần này mình rút kinh nghiệm, gọi chàng khoảng 10 lần thôi mà không thấy gì nên mình quyết định im lặng, cho chàng ít không gian để thở. Điều mình giận và bức bối chỉ là thái độ của chàng trong chuyện này mà thôi. Lẽ ra dù có chuyện gì đi chăng nữa chàng cũng nên trả lời cho mình biết, tra tấn tinh thần kiểu đó theo mình thật dã man, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về sau. Lần này mình bị tổn thương ghê gớm, vì mình không thể ngờ một con người ngọt ngào và dịu dàng như chàng, cũng có lúc thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Niềm tin của mình bị giảm sút nặng nề. Mình đã bị tổn thương một lần nên không muốn bị người khác làm đau thêm một lần nữa.

    Những ngày qua mình buồn lắm, nằm ôm con mèo chàng tặng rồi nước mắt cứ thế mà chảy ra. Nhưng hôm nay sau khi chuyện trò với chị @gee xong, thì tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, không còn ủ rũ nữa :-bd Tặng hoa cho chị nè @};-@};- không ngờ nói chuyện với chị là liệu pháp tâm lý thật hiệu quả. @diwa152 em ơi, hôm đó chị định vô an ủi em vài câu mà tinh thần chị xuống quá, nên viết vài dòng rồi xóa, đi ra. Cho em bí quyết nè, tham vấn chị gee đi. Nghe chị gee nói xong là tâm hồn thư thái liền á. Như chị nè.

    Mình nghĩ tới lời @alice lúc trước mà thấy đúng lắm, đại ý, khi quen những người vẫn còn đi học, chưa định hình được tương lai của mình thì các bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro vì các chàng một khi chưa định hình được bản thân thì lấy gì mà hứa hẹn cho mình? Bản thân chuyện tụi mình cũng rơi vào ngưỡng đó, bạn trai mình đang trong giai đoạn định hình bản thân nên không thể handle tình cảm và sự nghiệp, học hành cùng một lúc. Chàng không thể get rid of chuyện học, chuyện làm, sức ép từ gia đình chàng, thì chỉ có mình là sức ép dễ dàng gạt đi nhất. Có lẽ vì vậy mà chàng thay vì chọn giải pháp đối thoại, lại chọn con đường "chiến tranh lạnh", im lặng để giải quyết việc chàng mà quên mất rằng, điều đó đối với con gái là biểu hiện của sự thiếu quan tâm và tình yêu sút giảm. Mình cũng không ngoại lệ.

    Tình yêu này thật đẹp, mình không muốn đánh mất nó một chút nào. Mình cũng sợ lắm vì nếu mất đi một người caring, sweet và romantic như chàng, mình không biết sau này liệu có thể gặp người tốt hơn không? Nhưng mình cũng không thích tình yêu kiểu cơ chế "xin cho" như thế này, khi mình gọi điện liên tục, nhắn tin và email, mình rất giận và tự ái. Kiểu như mình là người đi xin xỏ tình cảm nơi chàng, và chàng là người quyết định khi nào sẽ cho mình. Lòng kiêu hãnh của mình bị chạm đến. Nhưng lúc đó sau 3, 4 ngày không thể liên lạc, mình không biết chàng có bị gì không, múi giờ khác nhau, mình không gặp được ai để hỏi, tụi mình lại không hề có bạn chung nên mình chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục gọi điện cho chàng. Thông điệp của mình gởi đến chàng là, I love you, I care and worry about you when I cant reach you, nhưng khi đến tay chàng nó lại trở thành You are so irritating when keeping bombarding my phone. Thôi thì chàng muốn yên tĩnh, em cho chàng yên tĩnh, chàng muốn riêng tư, em cho chàng riêng tư. Nếu trong hạn định của em mà chàng liên lạc thì mọi chuyên có lẽ còn cứu vãn được, còn sau đó, chắc mình một lần nữa tiễn chân tình yêu này.

    @vit: em thỉnh thoảng vô nhà tám chơi nha.
    @diwa152: nếu em không xác định được mình muốn gì và cần gì, thì một khoảng thời gian yên tĩnh sẽ là tốt nhất để cho em đi tìm câu trả lời cho bản thân mình.
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisha Hôm qua ra vô coi em viết bài như đã hứa không mà không thấy. Hôm nay mới thấ bài viết lúc 12 giờ đêm... Thức khuya vậy em.

    Câu này ngày xưa chị cũng nghĩ y chang em luôn. Sau này bạn bè chị đứa nào yêu say đắm quá chị đều lo lắng cho họ. Lúc nào chi cũng cảnh giác các cô gái rằng đàn ông có thể rất tàn nhẫn và lạnh lùng khi họ muốn chia tay. Đừng nghĩ họ ngọt ngào lúc này nghĩa là trong tương lai họ cũng mãi như thế. Một nụ hôn say đắm không phải là lới hứa hẹn. CHị không bảo đàn ông xấu đâu, họ đáng yêu lằm. Nhưng chỉ là chúng mình đừng phiên dịch hành đông của họ theo ý của chị em gái chúng mình. Họ suy nghĩ hoàn toàn khác.

    Lâu lâu cọp nhắc nàng này nàng kia làm minh cũng nhớ. Không biết Alice khỏe không. Người trưởng thành trong chuyện tình cảm là người đã từng bị tổn thương nhiều nhất.. Như Alice đó ha. Cọp muốn thành nhà tâm lý phải "yêu là khổ" vài lần cho có kinh nghiêm rồi Mở văn phòng tâm lý chuyện hôn nhân gia đình được rùi đó em.

    Cọp cố lên.

    Àh.. báo cáo cả nhà là hôm qua mình chat với nàng Marie_vin.. Nàng ý đã xuất hiện sau 1 thời gian dài bặt vô âm tín . Và nàng ý tòan báo tin vui cho gee không hà. Tin vui gì để nàng ý tự minh up date nha.

    Nhắn các bé mới. CHị em nhà mình họat đông rất mạnh bên FB. Nhà mình có 1 group bên Fb xôm tụ lắm, có cả hình ảnh minh họa trai đẹp gái xinh. Bé nào có fb tham gia thì add FB chị cop , chị gee hoặc jenny nhé.
  6. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gee ơi, cho địa chỉ FB để mọi người biết chỗ nhào vô :D
  7. cherrywhite

    cherrywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ơ thế fb của các chị là gì ạ? vs lại group nữa
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chị ui, em tâm đắc nhất câu này của chị nì. Và không phải chỉ đàn ông xấu mới lạnh lùng và tàn nhẫn, sự lạnh lùng của đàn ông tốt đáng sợ hơn nhiều. Con gái hay giận dỗi và đòi chia tay nhưng thực ra khó làm được còn anh em thì không bao giờ nói lời chia tay nhưng anh bảo một khi con trai đã quyết định chia tay thì không gì có thể níu kéo. Chị rảnh vào viết bài về sự suy nghĩ của con trai khác con gái thế nào nữa cho chị em trong nhà mình học hỏi với. Chứ em loay hoay hoài mà thấy các anh khó hiểu quá ~X
  9. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cúc cu cúc cu ,,, mọi người ơi ,, lên tám đều đều nha .
  10. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ định tàu ngầm học hỏi kinh nghiệm thôi chứ ngại ko dám mở miệng,, tại vì em còn trẻ và chưa yêu :x,, cũng e đa nghi và nghiêm túc trong mấy chuyện thế này, nên em muốn có chút địa vị rùi kiếm husband sau.
    Dạo này nhà mình toàn chuyện buồn, đọc mà em thấy đau lòng lắm. Có lẽ nhà Ấn - Pak chúng ta toàn những cô gái nhạy cảm nên mới như vậy. Mấy chị đừng bỏ cuộc nhé, đi được một chặng đường dài rồi thì đừng bỏ cuộc, nhất là trong khi khó kiếm được một con đường thứ hai tốt như đường cũ.
    Chị diwa152: Em nghĩ là bố chị rồi cũng đồng ý thôi, không có thân phụ nào muốn con mình đau khổ cả, vả lại nếu chàng ấy tốt thì bố sẽ không có lý do chính đáng nào để bác bỏ tình yêu của chị cả.
    Em hy vọng là diễn đàn chúng ta ngày một phồn vinh và phát triển lâu dài, hy vọng mấy chị còn trụ lại thêm vài năm nữa để nghe và tám chuyện tình của em trong tương lai


    @} @}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này