1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hic chàng nhà nàng ngọt ngào thế. Chẳng bù anh nhà mình cú như ông cụ non ấy, toàn lên lớp mình thui. Hôm nay vừa tí tởn khoe chàng được papa nấu ăn sáng cho. chàng đã lên lớp ngay: I don't like that dad made & u ate. I want u make for all and u know that if u make , dad would like lot & happy too bla bla ...^:)^
    rùi hôm mình khoe chàng hôm nay mẹ về quê, nên em vào bếp giúp em gái nấu ăn và trang trí món ăn thì chàng nói luôn So now u r boss of home & poor hoa (em gái mình). Hai chị em tranh cãi nhau thì bao giờ chàng cũng bênh em gái mình và bảo em nhỏ hơn thì em phải nhường em chứ. mình bảo em cũng nhỏ hơn mà sao anh toàn gây em thì chàng bảo luôn nhưng em gái vẫn nhỏ nhất. bó tay ^:)^
    Lúc đầu mình bực lắm nhưng sau này lại quí cái tính này của chàng mới chết. Sao bao anh đòi sống đòi chết mà mình lại chết người lúc nào cũng lên lớp mình. Được cái chàng lên lớp mình nhưng chàng cũng gương mẫu lắm, tranh cãi gì sai hay đúng thì đều nhường người yêu hết (ai biểu hơn tuổi làm chi :P. Và mình cũng thích sự chu đáo của chàng đối với gia đình. Chàng chiều em gái lắm, hổi mình kể em mình ở trọ ít về, chàng bảo mình sang chăm em chứ. Rồi chàng kể hồi em chàng ở kí túc, tuần nào chàng cũng sang thăm vài ba lần, mang đồ ăn cho em. Em gái đòi gì chàng chiều hết (chàng toàn kêu mình bắt nạt em gái). Rùi đi đâu mua quà cho mình thì cũng không bao giờ quên quà cho mẹ và em gái mình.
  2. cherrywhite

    cherrywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dạo này e chỉ dám đặt cục gạch hóng truyện mấy chị thui.vs lại cái nick mingd của e sao ấy.hum nay ngồi đọc 1 lượt thấy tình iu của mấy chị tương tự chương trình discovery nhể. em thích để 1 bận oy đọc luôn 1 thể mới hay.
    chị @pinku sướng quá, ai cũng may mắn như chị có phải tốt k.=D> Chị @diwa đâu oy, sao mất tích thế.:-??
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp vừa mới đọc xong cuốn Mật mã thất truyền của Dan Brown. Phải nói là sách rất hay tuy khó hiểu vì cung cấp quá nhiều kiến thức về tôn giáo, khoa học, thần học ***g vào cốt truyện điều tra hình sự đúng kiểu Mỹ. Thật sự quyển truyện này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của cọp về tôn giáo, có những điều trước đây cọp hiểu sai thì nay được tác giả biện luận và lý giải rất khoa học và thuyết phục. Truyện có nhắc đến Hindu giáo, Hồi giáo và cả Thiên chúa giáo với những góc nhìn rất mới mẻ và hiện đại, mình vừa đọc vừa gật gù và thán phục người viết. Đọc xong quyển này cọp ước gì mình trẻ lại, qua nước ngoài du học để được học những ngành về tôn giáo, thần học hay khoa học hành vi con người :) Bạn nào có niềm đam mê về tôn giáo, mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, rằng linh hồn có thật hay không, Chúa có thật hay không thì hãy đọc quyển sách này (nhà mình có @SonnyTran hay @cherrywhite mình quên rồi, thích tìm hiểu về những vấn đề này thì phải). Càng đọc xong quyển này thì mình càng hiểu thêm lý do tại sao người Ấn tự hào về nền văn hóa, văn minh của họ và văn minh Lưỡng Hà đúng là một nền văn minh lớn của nhân loại mà lâu nay mình không biết hết. Mình lúc trước thấy buồn cười khi nhìn những vị thần của người Hindu vì sao thấy nó màu mè và giống đồ chơi quá, nhưng đọc xong quyển sách này mình tự trách mình vì cái tội "thiếu hiểu biết". Mình cũng rất thắc mắc tại sao người Hồi giáo lại tôn thờ Kinh Qu'ran đến như vậy, gấp lại quyển sách mình đã có cái nhìn khác. Mình cũng nhiều lần tự hỏi tại sao ở nước ngoài có cả những ngành học chỉ để nghiên cứu về Kinh thánh, giờ thì mình mới biết những gì mình biết lâu nay hoàn toàn là sai lệch cả. Mình đã không nhìn nhận Kinh Thánh, Kinh Qu'ran và chắc là các loại Kinh khác đúng với giá trị của nó.

    Đây là một quyển truyện, không phải sách đâu. Đây là tác giả đã viết Mật mã Da Vinci, cọp tranh thủ quảng bá vì thấy nhà mình có nhiều bạn yêu thích và muốn tìm hiểu về các vấn đề này.

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, :x
  4. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chị cọp ơi,, em cảm ơn chị nhiều nha, em thích đọc truyện và sách lắm, mà chẳng có time, với lại sách nó mắc tiền quá,, hix hix,, Em có nghe tên quyển này lâu lắm rùi mà chưa được đọc, của Dan Brown thì em mới đọc Davinci code, Thiên thần và ác quỷ và Pháo đài số thôi,, :D, lần này nhất quyết rinh quyển này về mới đc, hihi, :x , thanks chị một lần nữa nhé. Em là em mê mấy cái lĩnh vực này lắm,, hihi, :D
    Em đang chat với 1 ông người ẤN, ko biết sao mà hợp tính ghê luôn, haha,, mấy ngày đầu quen cũng vui,, em kêu dốt toán, ông ra bài toán cho em giải (đại loại, tan 45=? ,....),, làm em mắc cười chịu ko nổi, rùi ngày nào cũng chat, ông này nhiểu khi cũng giỡn ghê lắm, làm em điên tiết, mỗi lần vậy là em chửi xa xả,, mà mỗi lần xả ra vậy là em nhớ mấy chị, nhớ mấy chuyện tình vượt biên giới cùng mấy anh Ấn-Pak đã làm phụ nữ VN mình buồn khổ, vậy là em mắng luôn cả dòng họ nhà Ấn,,,,nào là cổ hủ, rùi thiếu dũng cảm, sợ cưới xin, lớn rùi mà bíu váy mẹ, lúc nào parents cũng là god,, ôi ôi, mà ông chẳng chịu giận giùm cho, rùi cãi lại "dù sao đó ko pải cái tội,,",, sau đó rùi ổng gửi thơ qua cho em đọc, gủi truyện cười nữa chứ,, đủ thể loại,,, cũng đc 1 thgian em mới cho xem mặt qua wc, ,, còn nhớ hôm trước, buổi trưa em đi học về onl ngồi chat vs ổng, ông đang trên đường đi làm mà chat mải mê nên quên mất xuống xe,, ^:)^^:)^^:)^,, sau đó pải go back,,, Ông này thì xấu, mà em ko kể xấu đẹp giàu nghèo, hợp tính là nc hết, >:D:D:D<
    Nhà mình bữa này hơi vắng nên em vào kể chuyện cho vui.;)) , mấy chị chắc bận yêu hay bận gia đình nên trình độ xong tầng 14 hơi chậm,, hihi,, :x:x
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @SonnyTran Tác giả này còn một quyển nữa là điểm dối lừa, không biết em đọc chưa?
  6. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    Hi..
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    hi hi.. em vào góp vui đây cả nhà..

    Em muốn hỏi mọi người một điều này mà bấy lâu nay em rất dằn vặt và băn khoăn.. Đó là, khi nói về chàng với bạn bè người Việt, các chị em thường chọn cách xưng hô gì?? Em thì chưa bao giờ gọi là " anh ấy".. mà toàn kêu bằng " nó" với cả " thằng inder " thôi :P :P Thực ra cái cách gọi chả ảnh hưởng gì đến tình cảm của mình, nhưng mà nhiều lúc nghĩ cho chàng cũng thấy khổ thân, tại chàng ko biết T. việt mà mình lại thừa cơ gọi chàng một cách thô lỗ như thế.. tội nghiệp quá!! :(
  8. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm trong bộ tứ của ổng mà em chưa đọc ạ, do em kiếm mãi ở nhà sách mà chẳng thấy, :D, với lại cũng chẳng có time, :D
  9. sahilsk

    sahilsk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    @kiran
    I got lucky and one of the lost friend of mine pinged me and told me that Alisha is planning to get married to someone.
    I'm so sorry brother.. I tried to help you out but look like i got late.

    Alisha tattoo on your arm and even Great HIndu Lord Hanuman tattoo on your arm might not be able to make me believe that you trully love Alisha.
    But after very long time , many many days after, you come to me and ask for asking APOLOGIES TO ALISHA BEFORE ALL TTVNOL for things i said against her in my very very old post here.
    This request from you melt my heart and made me feel so sorry for my action. I got so angry when someone told me bad about you and i lost my control and wrote that post against you.

    Extremely sorry for your loss, brother...

    please forgive me.
    sahil ^ :) ^
    Apologizing 2 Someone, Bcz Ur Relationship Is more Important Than Ur Ego
  10. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    4.8.2014 nguyen Alisha marriage with kiran tah . Vietnam Ho Chi Minh tan phu ward
    Invite evryone for give us blessing
    Take a look at this video on YouTube:
    http://youtu.be/l1jf4n84TJQ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này