1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Mọi người cho em hỏi chuyện ngoài lề tí ak . Có chị nào biết " Jannu" theo nghĩa Ấn Độ là gì không ak. Chàng của em suốt ngày gọi em là "jannu" mà em hỏi thì không nói, làm em tò mò quá thể
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Jaanu = darling, sweet heart ... ý la` em iu ấy :D
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @Yingshu chị giỏi ghê cơ :D dính đến hindi là em thấy chị dịch cứ tằng tằng ấy :( ngưỡng mộ quá đi :-*
    @jannu bạn ei, bf mình cũng hay gọi mình là jannu hay jan nhắm cơ =)) nghe ngọt chết đi đc. bạn hỏi làm mình nhớ đến một hôm hai đứa chat wc , nhân lúc nhà đang k có ai nên bf mình tận dụng cớ hội hét cái từ "jannu" ầm ĩ cho thỏa mãn bù lại cái lúc phải gọi mình thì thầm lén lút =)) mà hình như jannu or jaan là gọi ny trong tiếng punjabi , hindi có từ jannu k nhỉ?
  4. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    bạn mình hindi, hay gọi mình là jaan ấy. bạn ấy nói là my jaan là my life :)
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    2 bạn lãng mạn quá hi, chàng của mình thì k dc như thế. Cứng nhắc lắm ý. Chắc già rùi nên khô khan :D Lần đầu tiên gọi mình là jannu mà k thèm giải thích, làm mình giận mất cả tuần vì cứ đinh ninh đó là tên người yêu cũ của chàng. Haha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 bạn lãng mạn quá hi, chàng của mình thì k dc như thế. Cứng nhắc lắm ý. Chắc già rùi nên khô khan :D Lần đầu tiên gọi mình là jannu mà k thèm giải thích, làm mình giận mất cả tuần vì cứ đinh ninh đó là tên người yêu cũ của chàng. Haha
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Máy tính sống' của thế giới qua đời

    Shakuntala Devi, thiên tài toán học Ấn Độ, người được mệnh danh là "máy tính sống" vừa qua đời ở tuổi 83.

    Bà Shakuntala Devi qua đời hôm chủ nhật tại bệnh viện ở Bangalore, sau khi gặp vấn đề liên quan đến tim và đường hô hấp.

    Bà Devi là thiên tài toán học và được đánh giá là người phụ nữ thông minh nhất thế giới. Năm 1977, tại Đại học Southern Methodist ở Dallas, Mỹ, bà khai căn bậc 23 của một số có 201 chữ số chỉ 50 giây, nhanh hơn máy tính thời điểm đó là 12 giây.

    Năm 1980, khi biểu diễn ở trường Đại học Thực nghiệm London, Anh, bà thực hiện nhân hai số có 13 chữ số trong 28 giây. Hai con số là 7.686.369.774.870 x 2.465.099.745.779; 28 giây sau bà đưa ra đáp án chính xác là 18.947.668.177.995.426.462.773.730.

    Với tài tính nhẩm siêu phàm trên, bà Devi được ghi danh trong sách Kỷ lục Thế giới Guinness.

    Một bài báo trên tờ New York Times từng viết: "Nếu bạn đưa một ngày nào đó bất kỳ trong thế kỷ trước, bà Devi sẽ cho bạn biết chính xác các ngày đó là thứ mấy, thuộc tuần nào chỉ trong vài giây".

    Shakuntala Devi sinh ra ở Bangalore ngày 4/11/1929 trong gia đình không mấy dư dả. Cha bà là nghệ sĩ nhào lộn làm việc trong rạp xiếc. Ông là người phát hiện ra khả năng "thần đồng" về toán học của Devi khi ông ngồi chơi bài với con gái mới 3 tuổi nhưng ông liên tục thua. Cô con gái thắng ông là nhờ khả năng ghi nhớ tất cả các con bài.

    Lên 5 tuổi, Devi trở thành "chuyên gia" khi giải quyết hầu hết các phép tính khó của toán học.

    Phát hiện tài năng của con gái, cha mẹ bà đã cố gắng cho bà đi học nhưng họ không đủ khả năng, vì thế bà phải bỏ học và dùng khả năng "trời phú" để biểu diễn kiếm tiền trên đường phố lúc mới 6 tuổi.

    "Tôi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình và trách nhiệm đó không hề nhỏ với một đứa trẻ", New York Times dẫn lời bà từng nói khi còn sống.

    BBC dẫn lời Devi khi nói về khả năng của bản thân: "Đó là món quà của Thượng đế, vì không ai trong gia đình tôi có sở trường về toán".

    Bà Devi đã đi vòng quanh Ấn Độ và châu Phi để cổ động trẻ em học toán.

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2013/04/may-tinh-song-cua-the-gioi-qua-doi/
  7. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @ trang_inder: đâu có đâu em :) tại mỗi ngày học lóm thôi 1 it cho vui.... cũng không biết nhiều lắm :) ... anh dạy chi tiếng ấn, chị dạy tiếng việt :)
  8. bimal

    bimal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người !

    Mọi người cho mình hỏi thăm ở India xin visa sang Việt Nam là mất bao lâu vậy, có phải hệ thống pháp lý của Indian rất chậm hay ko mà bạn mình xin visa đi Việt Nam rất lâu rồi mà giờ vẫn chưa có, bạn mình sống ở Pune.
  9. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @bimal uh, hệ thống pháp lý ở AẤn rất chậm cậu àh :) và thứ 2 là họ thường làm không đúng giờ. hẹn họ 10h sáng, 12h họ mới tới. Tóm lại là họ làm gì cũng chậm, xây nhà cũng chậm.
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Theo tớ biết thì xin Passport ở Ấn mới mất thời gian, còn xin visa thì có thể thông qua các đại lý du lịch hoặc xin online. Thời gian nhiều nhất cỡ 2 tuần thôi (làm nhanh thì lệ phí cao hơn thôi).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này