1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô giáo PHƯƠNG THÙY (cô Thùy_ED Lò Đúc) - Lớp học TA lâu đời nhất trên TTVNOL từ 2

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 14/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caogiadeono9x

    caogiadeono9x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xóa.
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình quote lại mấy câu chuyện thành ngữ mình từng post năm 2008 cho cả nhà nghe và học "giải khuây" trong mấy hôm mình ko post bài học được nhé [r32)]


    KỂ CHUYỆN THÀNH NGỮ-INTRODUCTION


    Từ ngữ cũng giống con người, cũng trải qua quá trình sinh ra,lớn lên, phát triển và thay đổi,Tuy nhiên, vì sự hình thành và phát triển ấy diễn ra 1 cách tịnh tiến, nên đời sống của từ ngữ rất bền vững.Có những từ mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay đã có nguồn gốc từ hang trăm năm trước,và chắc rằng nhiều trăm năm sau nữa,chúng vấn sẽ còn thông dụng trong đời sống cuả con người.
    Trong từ điển, người ta thường liệt kê nghĩa chứ ko giải thích nguồn gốc từ, cho nên để nhớ và sử dụng chúng tốt, người học ngoại ngữ phải mất rất nhiều tâm sức.Bạn sẽ khám phá ra rằng mỗi từ có 1 cuộc đời riêng và 1 số phận riêng.Đằng sau mỗi từ,mỗi cụm từ là 1 câu chuyện giúp chúng ta dễ nhớ để sử dụng chúng.Ngoài ra, mỗi thành ngữ còn có thể ẩn chứa 1 quan niệm nhân sinh hay 1 kinh nghiệm của người bản ngữ về cuộc sống đã được tích lũy từ nhiều đời mà người học ngôn ngữ cũng rất cần phaỉ quan tâm.
    Thành ngữ đóng 1 vai trò quan trọng trong sự cấu thành của mỗi ngôn ngữ.Có thể nói,tinh thần của ngôn ngữ có phong phú,sinh động hay ko, phần lớn là do thành ngữ quyết định.

    KÊ CHUYỆN THÀNH NGỮ:
    COOK ONE’S GOOSE: (LUỘC CON NGỖNG CỦA AI) J
    [​IMG]

    Chuyện xưa tích cũ có kể về 1 con ngỗng quý ngày nào cũng đẻ trứng vàng.Nguời chủ tham lam,vì muốn mau giàu có,đã giết con ngỗng hòng lấy ngay bọc trứng.
    Ta có thành ngữ kill the goose that lays the golden egg.
    Trứng vàng đâu ko thấy,chỉ thấy trước mắt mất đi con vật quý nhất trên đời.
    Cho nên câu chuyện giết ngỗng đẻ trứng vàng có hàm ý ám chỉ những người vừa tham lam,vừa ngu ngốc.
    Trong tiếng Anh,còn có thành ngữ “cook one’s goose” (luộc con ngỗng của ai) nghĩa bong là hăm dọa “Triệt phá vận may hay cơ hội thành công của người khác”.Nhiều nhà ngôn ngữ cho rằng cụm từ này cũng bắt nguồn từ câu chuyện kể trên.
    Dẫu sao,còn 1 lối giải thích khác nghe ra có vẻ hợp lý hơn.Ai cũng biết xưa nay ngỗng được nuôi nhiều ở nuớc Anh và trở thành món ăn đặc biệt quý giá vaò các dịp lễ hội,nhất là vào dịp Giáng Sinh.Trong trường hợp này,vì lý do nào đó mà trong nhà chỉ còn lại 1 con ngỗng duy nhất,mà lại chăm sóc không khéo,để cho nó chết mất giống,thì xem như gia chủ đã tới hồi khánh kiệt.Cho nên 1 đối thủ,khi muốn đe dọa sẽ đánh bại đối phương hoàn toàn,có thể sẽ nói “Old fellow,you have had it-Im going to cook your goose!”(Thằng kia,liệu hồn,tao “luộc con ngỗng” của mày cho xem!)


    CROCODILE TEARS (NƯỚC MẮT CÁ SẤU)
    [​IMG]

    Các nhà thám hiểm La Mã và Hy Lạp lần đầu tiên chạm trán với giống cá sấu hung tợn,khi về đến quê nhà thường đem theo những câu chuyện .Theo lời họ kể,thì giống vật mồm đầy răng lởm chởm này thường cất tiếng rên rỉ như phụ nữ khi gặp chuyện đau buồn nhằm dụ các nạn nhân đến gần mà đớp mồi.
    Khi 1 người xấu số đã trôi qua cổ họng của con cá sấu rồi,thì nó sẽ cất lên tiếng khóc thê lương tiếc thương cho con mồi mình vừa mới nuốt.Ít ra đó cũng là những gì mà các nhà văn thường nói trong các tác phẩm của mình trong nhiều thế kỉ trước,đến tận thời của Shakespear.
    Câu chuyện này cứ truyền miệng mãi hết thế hệ này đến thế hệ khác.Kết quả là ngày nay,bất cứ sự ăn năn giả tạo nào cũng là “nước mắt cá sấu”-Crocodile tears!


    VƠ ĐŨA CẢ NẮM,BÁC BỎ ĐIỀU GÌ MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI
    THROW THE BABY OUT WITH THE BATH WATER

    [​IMG]
    “Don’t throw the baby out with the bath water!”

    Trong 1 cuộc hội thỏa bàn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh,người ta đánh giá ưu khuyết điểm của các phương pháp giảng dạy từ truyền thống đến hiện đại.1 giáo sư người Việt đã nhiều năm giảng dạy thành công bằng phương pháp truyền thống đã lên tiếng phản bác phương pháp giao tiếp hiện đại mà 1 vị giáo sư người Úc là người cổ xúy.Sau khi phân tích đặc điểm của từng phương pháp,vị giáo sư mới nhìn mọi người và kết luận
    “Don’t throw the baby out with the bath water!”
    Ý bà giáo sư muốn nhắn nhủ chúng ta là không nên vơ đũa cả nắm,bác bỏ hoàn toàn1 phương pháp giảng dạy nào vì mỗi phương pháp đều có cái hay riêng của nó.Đành rằng thau nước vừa tắm đứa bé cần phải đổ đi,nhưng chớ quên rằng trong thau hãy còn đứa bé.Vì muốn tống khứ thau nước mà hất luôn đứa bé là điều không nên chút nào.

    Trong cuộc sống,ít có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối.Trong cái hay vẫn tiềm tang cái dở,và trong cái dở lắm khi lại ẩn chứa lắm điều hay. Người thành công trong cuộc sống là người biết gạn lọc cái hay và loại trừ cái dở, tức là tiếp thu có chọn lọc những gì tinh túy nhất.


  3. thluandoi

    thluandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài khó quá cô ah?! hic :-O
    chắc phải học vài buổi để cô hướng dẫn dần dần mới hoàn thành bài về nhà được mất
  4. hieu_lt

    hieu_lt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chị ơi tình hình là em nghe khó quá chả hiểu gì cả:((
  5. Rjn091

    Rjn091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ơi bt khó quá.em chả làm được mấy.hix.cô thu mà thấy để trống là do em k biết làm chứ k phải k làm đâu.cô đừng bêu tên em lên mạng đấy
  6. caogiadeono9x

    caogiadeono9x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xóa.
  7. eng2223

    eng2223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các cậu tự làm ngay tất nhiên là ko khó, mà là cực kì khó, sau vài bài sis hướng dẫn là ok ngay ấy mà, cơ mà phải kiên nhẫn :-"
  8. hieu_lt

    hieu_lt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ac con sis thuy hình như còn nhỏ mà hxhxT_T co* nhưng mà phải kiên nhẫn hxhx tinh hình la làm mãi ma k thể chiến đấu được:((
  9. eng2223

    eng2223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xóa.
  10. caogiadeono9x

    caogiadeono9x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xoá.

Chia sẻ trang này