1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Từ ngã 3 lên đến cửa khẩu Săm Pun chỉ khoảng 3-4km, nhưng nhớ fải hỏi đường vì lỗi rẽ lên Săm Pun là 1 lối nhỏ, không fải đường chính

    Đường lên Săm Pun cũng không đến nỗi tệ nếu trời không mưa, còn nếu trời mưa thì, haizzz, chắc cũng chỉ mất time hơn 1 tý [:D]

    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Mặc dù tô bích chưa đả động gì đến Sơn Vĩ nhưng tiện đây nhớ lại, cũng xin đưa ra 1 chút so sánh

    Không rõ vì ở Săm Pun nhiều người qua lại, hay vì quá ít người vào đây, nhưng so với Sơn Vĩ, người dân và các anh biên phòng ở đây khá là dễ tính và thoải mái, vì cột mốc ở khá xa đồn và trạm kiểm soát, nên các anh cho fi cả xe máy ra thăm quan cột mốc
    :D, còn người dân thì chỉ đường khá tận tình và chi tiết (còn giúp đuổi chó hộ anh em :)). Còn chưa đến Sơn Vĩ thì đã bị soi như sinh vật lạ, thậm chí 1 chú đi đường còn chặn lại hỏi đi đâu, làm gì; đỗ xe ở Sơn Vĩ, chưa kịp tắt máy thì đã có hàng trăm con mắt dõi vào, và trong số hàng trăm con mắt đó, có 1 con mắt đã nhẹ nhàng nhấn fím điện thoại, call cho các chú biên phòng Sơn Vĩ... và chuyện hay thì xin mời xem tiếp các trang sau ;))
  4. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Đường điệp nhỉ... mợ hồi mình đi toàn đá to như con lợn.
    [​IMG]
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Mới làm xong đấy đại ka, đoạn đấy là đẹp, chứ đoạn trước vẫn lổn nhổn lắm, nó làm đoạn 1 đoạn 1, với lại đến đấy là hết rồi, hơn chục cây chuối đi Sơn Vĩ thì vẫn như hồi xưa :-bd
  6. Long.Lost.Love

    Long.Lost.Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình là coi như ko tồn tại cái gọi là đồn Phong Biền, cứ phi vèo qua :-"

    Lỡ bị chặn lại thì bảo có thằng trẻ con chỉ anh/em/tao đồn Biên phòng đi hướng này, chứ tao biết đâu.

    Giữ lại hả? Càng tốt, có chỗ ngủ nghỉ, ko chừng cho cả ăn nữa - đồn Biên phòng ko có tục lệ thích đánh chết người như đồn công an dưới xuôi đâu mà lo... hố hố...
  7. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh tuấn vừa lên hà giang ah, cột cờ đâu ko thấy up ảnh hả anh .
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Thú thực là hơn 2 năm đi phượt dồi em mới thấy các chú biên phòng Sơn Vĩ thật là khét lẹt, cũng biết dọa dân ra fết, mỗi tội không biết đổ đèo ;))
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Ờ, từ hồi đấy đến giờ anh mới đi lại Hà Giang [:D]

    Cột cờ thì mời chú xem lại Page 15 :-bd
  10. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    VẪN CÒN NHỚ EM LÀ AI CƠ AH . Em dạo này lâu lắm ko vào xem vừa vào đã thấy cái mẹt bác hehe

Chia sẻ trang này