1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Đại ka nhà chú ngày nào chả bách bộ 2 lượt qua đấy.

    Bố nó ra cũng ko phạt được.

    Mấy thằng ở chốt ấy cay
    đại ka nhà chú lắm.

    Nhác thấy
    đại ka nhà chú là lại quay mặt đi.

    Ko
    đại ka nhà chú mà ngứa mắt lên, đại ka nhà chú đứng lại thì vêu mõm con bà nhà chúng nó cả buổi >:)
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Sống là fải để phúc cho con cháu, ko nên để kẻ khác nguyền rủa đại ka ạ =))
  3. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Đại ka nhà chú dek có con cháu nào :-"
  4. Long.Lost.Love

    Long.Lost.Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo là ở trên đang phải vét háng nhân dân để bù lại hàng núi tiền do bọn Vina xyz (lines, shin...) đổ xuống biển, nên nghành nào vét được của dân là phải vét thật lực.

    Bọn xxx GT này được giao chỉ tiêu phải phạt mấy trăm tỷ hay sao ấy, nên bây giờ nó sẽ tận thu, tận diệt hầu như tất cả các lỗi. Ko có lỗi nó sẽ bẫy bắt phải phạm lỗi.

    Ví như lỗi ko bật đèn sau 6pm. Mie, 6pm mùa hè còn sáng choang, đ' ai bật làm gì?

    Đại loại thế, nên phải đọc lại luật cho kỹ đê.

  5. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Thế nà Kít lại quay đầu là bờ àh, zẹp cho xèng mềnh cũng ko bao giờ quay lại con đường của bò đi bộ ấy, mềnh sẽ chỉ có xuống mà sẽ ko bò lên, trừ phi mềnh nà các bạn Mông bạn Dáy ;)) thui đừng có vẽ đường cho hiu chạy :-" :-" :-"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chạ có zì fải nản lòng cở, mềnh tèng íu đuối cũng xách được em future lên bè, một cảm zác thiệt Yoooooo :)) :)) :)) mềnh chỉ có ngồi mờ no nơm nớp zẹp nhà cháu vẫn chưa biết bơi ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Người ta gọi đóa là hành động ăn chơi ko sợ mưa rơi, 3 tiếng lôi hết bánh trái, đường sữa, cháo chè ra xử bên dòng Nho Quế trong xanh, giữa thủy điện 2 và 3, các zời mà chẳng phải cán bộ thì chả có cách nào mờ được xét duyệt vào tăm 2 công trình to nhớn này theo đường chính ngạch cở [-X biết thế mềnh mò vào theo lối tiểu ngạch đấy ;))
    ;)) ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Sẽ có 1 con đường nối thủy điện Nho Quế I xuống thủy điện Nho Quế II và III, đây chính là chiếc cầu nối đó đó, nhưng theo chia sẻ của các đồng chí đang thi công thì con đường này cỡ 1 năm hoặc 1 năm hơn nữa sẽ hoàn thành, vắt lên cầu Tràng Hương. Vậy mềnh sẽ có cung xuôi dòng Nho Quế từ Lũng Cú -> Mã Pí Lèng -> Nho Quế I -> II -> III -> ...

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai; đôi lần chạy qua Mậu Duệ, ải Du Già sẽ là dĩ vãng không xa


    Thôi tớ cứ chốt cung đường của Kít trước là Đường Thượng hay ai Du Già giờ đã tuyệt lắm rồi, thẳng Bắc Mê đi Na Hang cũng chẳng tốn công quá ( trừ phi trời mưa thì nhọc nhằn cộng thêm đôi chút, mình dính mưa mới nhục chứ :-" ), túm lại có Đảng có Chính Phủ bà con no ấm, điện đường trường trạm [r2)]

    Về nghía bản đồ lại tiếc tiếc cung đường xuôi theo sông Gâm
    :x :x :x

    Toàn thân đau nhức, đầu óc vẫn lảng vảng với núi rừng, sông suối
    @-) Thanks Kít cất công vẽ đường hiu chạy :-* bữa nào thư thư mềnh lại tung tăng nhá :x :x :x


    Kịt tiếp tục độc hành đi nhể :-bd
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đang nói cầu hay nói đường đấy, đến cái chỗ kia là cụt cả đường cả cầu rồi còn nối đi đâu nữa là đòi phi từ Mã Pì Lèng sang Thủy điện Nho Quế b-(

    Dưng mà cũng thắc mắc là làm cầu ở đó thì dẫn đi đâu, chẳng nhẽ làm cầu cho dân bản Nà Lùng đi sang thủy điện Nho Quế :-??

    Còn 1 thắc mắc nữa: là bà đi ban ngày chắc sẽ thấy họ làm 2 con đường hầm xuyên núi (to như hầm Hải Vân ấy) vì tôi đi trời tối nên ko chụp ảnh được, cũng ko có ai để hỏi, không rõ cái hầm đấy để làm gì và dẫn đi đâu?
  7. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Nói cả cầu lẫn đường, đúng là đường cụt nhưng từ cây cầu đang hoàn thiện, phía tay phải - bờ Sơn Vĩ sẽ mở 1 con đường ngược lên thủy điện Nho Quế 1.

    Còn 2 cái đường hầm, bên phía Khâu Vai theo tôi hỉu là đường dẫn vào nơi để tổ máy tua-bin, zư thủy điện Hòa Bình í, vị trí này gần với Tung Của nên mềnh phải bảo vệ che chắn, chắc thế, chứ xuống thủy điện Na Hang, Chiêm Hóa, tổ máy toàn để lộ thiên ngay trên đập
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Quả núi vẫn nguyên xi sừng sững thế kia thì biết bao giờ mới hoàn thành xong con đường này (nhưng nếu họ làm 1 con đường dọc theo Nho Quế ra đây thì sẽ là 1 cung khá đẹp đấy)


    Lúc đấy định đánh liều phi xe vào trong nhưng thấy tối quá lại thôi, phi vào đấy dính quả thuốc nổ thì teo [:D]

    Bà đi đoạn đấy vào lúc trời chưa tối còn đỡ, chứ bọn tôi đi dò dẫm loạn xạ cả lên, chả có ai để hỏi, trong vòng bán kính 10km ko 1 ánh đèn, cái lần gần đến Khâu Vai còn phi thằng vào tận trong chỗ thủy điện, lại fải quay ra, mấy chú làm thủy điện cứ tròn xoe mắt nhìn :D
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tôi còn fải cho hết điện thoại, máy ảnh vào mấy lớp túi nilon trước khi lên bè đấy, vừa đứng trên bè vừa nhủ, rủi mà lật bè thì chắc đi bộ về Mèo Vạc luôn quá :))

    P.S: Thế bà bị chặt chém bao nhiêu tiền đò [:D]
  10. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi sang Khâu Vai lúc trời còn sáng trắng í chứ zưng chờ anh móc lốp mất 3 tiếng, xong thì trời cũng xây xẩm mịt mù, được cái cứ ngồi lề đường ăn vạ, cứ ai rồi xe nào đi qua cũng hỏi cũng nhờ, đâm ra quen ối bác, vui phết, bà con thân thiện lắm lắm [r32)]

    Bực là cả cái công trường rộng lớn thế chả có bác nào có đồ sửa xe, có bác trong lán xe cũng tạch thế nà alo cho anh thợ ngoài Khâu Vai, ghớm alo anh chết tiệt đấy mà anh kiêu hãnh wé, đã trao đổi anh cứ vào đi rồi em trả tiền xe ôm thế mà ảnh vẫn cứ dạ thưa mất hút ^:)^ [r37)] ^:)^ chờ thêm tý nữa mềnh khiêng xe lên nhờ bác xe tải zinh ra Mèo Vạc luôn [r37)][r37)][r37)]


    Đường đó độc đạo cứ thế mà phi, sao phải hỏi ai, cuối là thủy điện Nho Quế III đèn đóm sáng rực đấy. Trước 1 cái cửa hầm tôi thấy có cái miếu nhá
    :-ss

    Ông còn có tinh thần đi bộ, chứ tèng Íu đuối nóa nhất định ko [r23)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Mềnh thì wé tự tin, makeno, rủi là xuống sông đằng nào chả thế, biết bơi đeck đâu [r24)]

    Cô cháu nhà lái đò xinh thế, chỉ 1 bè 1 xào 1 xẻng hùng dũng đưa mềnh sang sông. Great :x
    Total 70k xong mềnh gửi gói bánh cho bọn trẻ thế nà cô lái đò lại thỏ thẻ discount xuống 50k, còn các bạn Mông mềnh chia kẹo chỉ đường cực tận tình chu đáo :-* :-* :-* , hic cái lối đó mà ko cóa các bạn này thì chỉ zời biết, các bạn Mông biết :-":-":-"

Chia sẻ trang này