1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Lúc tôi mò tới thì đang giờ nghỉ trưa, trình báo lên Mốc 422 kia zưng các chú BP nhắn thôi đừng mò vào đấy, loạng quạng đi quá rồi hội Tung Của túm lại nhiêu khê, lên Cột Cờ đi :-?? nhưng mềnh thăm từ ngày trước rồi :-" giờ Đỉnh Cực Bắc còn thu phí thăm quan nữa chứ, hic nơi linh thiêng thế mà các bác ấy cũng làm thương mại ^:)^ ^:)^ ^:)^

    òh quay trở lại anh BP, tôi chém zó chém bão một tý là anh ấy gật gù ừ đi cận thận, nhớ quan sát nhá, xong có đứa chết nhát, 2ce lại vòng vào Mốc 426 [r24)]
  2. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái cột mốc đấy chỉ cần ngồi nhà xem google map là được rồi, sao phải đến tận nơi, cái nào chả như cái nào :-"
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Như kiểu xem s.e.x trên máy tính là được rồi, cần gì fải làm thật [​IMG]
  4. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải xin ai... làm cái mình thích sướng hơn :-"
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Trở lại với việc vượt Nho Quế, sự việc càng trở nên bất khả thi khi bóng tối nhanh chóng ập xuống

    Ngủ lại bản sẽ lỡ lịch trình, mà đợi sáng mai quay lại đường cũ thì chẳng thú chút nào, con đường bên kia sông như thách thức, chào mời và vẫy gọi

    Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân chưa trải, Đồng Nai cũng chưa từng, nhưng vượt Nho Quế thì dám :))

    Vậy là quyết định sẽ vượt Nho Quế bằng mọi cách
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Trong bản có mấy ngôi nhà, lặng im và yên ắng, dường như mọi người đều đi làm đồng hết

    Nhìn quanh bến đò, có 2 đứa trẻ, 1 gái 1 trai, 1 đứa cấp 1, 1 đứa cấp 2. Hỏi han gạ gẫm chúng nó xem có cách nào vượt sông nữa không, chúng nó chịu, chỉ có cách duy nhất là lên bè

    Uh thì lên bè, nhưng làm sao mà cho được xe xuống bè, mà giá cả thế nào?

    Đứa con gái lớn phát giá rất nhanh và gọn: "50k vé xe, 10k vé người" ^:)^

    Và tiếp: "Cả tiền công bê xe xuống bè nữa, 150k tiền công"

    Sành sỏi và ranh ma hơn cả dân chợ búa, con bé fát giá khá nhanh, không ngập ngừng, không lắp bắp ^:)^

    Kỳ kèo mãi nó cũng bớt cho 10k vé người :-??mệt mỏi và vô vọng lắm rồi, chả buồn mặc cả thêm nữa, uh thì 200k, miễn sao bê được xe sang sông là được
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Sau khi thỏa thuận xong, nó sai thằng ku em chạy về gọi thêm 2 đứa trẻ nữa, 1 trai 1 gái, cũng trạc 15

    OK, ngần này người chẳng lẽ lại không khiêng nổi 1 chiếc xe máy




  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Lúc này khoảng chừng là 19h, trời đã tối mịt, ko trăng, ko sao, chỉ có 1 vài ánh đèn le lói fát ra từ mấy ngôi nhà trong bản

    Dò dẫm trong đêm, lũ trè hò nhau khiêng xe xuống bè...
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ ko cần bàn thêm về sự mệt nhọc và vất vả của công việc này, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu

    Cuối cùng thì cũng yên vị được trên bè

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Chiếc bè cọc cạch cuối cùng cũng đã vượt sông, việc đưa xe từ bè lên bờ cũng vất vả không kém việc đưa xe từ bờ xuống bè

    Mệt mỏi và mừng rỡ, lúc đấy có mất 500k 1 xe cũng cảm thấy thỏa lòng [:D], cảm ơn những đứa trẻ nhiệt tình và tốt bụng, tiếp tục xuôi con đường lạ về Mèo Vạc ngủ thôi

Chia sẻ trang này