1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Sinh và cô giáo có cơ hội không ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi b_gates, 08/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_gates

    b_gates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ấy các bác đừng mới đọc tiêu đề mà đã ném đá em vội nhé ! [-X
    Tình hình là như này các bác ạ ! E dg theo học 1 lớp học về kế toán ! Có 1 cô giáo (= tuổi em thôi nhé, k các bác lại tưởng tượng bà già thì...[r23)]) dạy em mấy môn rồi ! Theo giang hồ đồn đại thì chưa có người yêu !
    E khá thích tính cách của cô ấy ! Mãi mới có số phone rủ dc đi uống nc 1 lần thôi, sau đó nt thì cũng nhắn lại nhưng nói kiểu toàn nửa đùa nửa thật :
    VD: e gọi là người đẹp thì lại bảo hs nói chiện với cô chẳng lễ phép j . Thế lên e gọi luôn là cô đẹp !
    Vậy e xin cao kiến làm sao cho thay đổi dc cách xưng hô ! Và cho e 1 số chiêu thức tiếp cận với ạ :-ss
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    với cô giáo là phải thưa gửi lễ phép
    kể cả là có xin yêu cô =))
    và đừng khen cô đẹp, tất nhiên đó những kiến thức cô biết mà =))
    hãy đi theo cô như một người đàn ông lịch lãm, và các bước phải thực hiện một cách từ từ
    nghiêm cấm những hành động hối thúc và những tin nhắn sến
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc k đùa cợt, gái hay zai khi làm sư phạm thì tư tưởng đã chuyển sang 1 hướng khác, có gì đó nghiêm túc hơn. Muốn xây dựng quan hệ tốt với gái như này thì cơ bản nghề nghiệp phải vững vàng, còn học sinh mà để các thầy cô nhớ chỉ có quậy nhất hoặc học giỏi, tạm thời làm học trò yêu của cô là good rồi ^^ hjhj [:D]
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thứ nhất, đó là trong mắt chú, gái là cô giáo nhưng trong mắt anh hay ai đó, gái vẫn chỉ là gái bình thường. Vì vậy vấn đề không nằm ở chỗ gái có phải là cô giáo hay không mà ở cách nhìn của chú về gái. Nếu là anh, một khi đã có ý định tán gái thì cho dù gái là chính trị gia, hay cô giáo, hay thầy thuốc, cảnh sát...thì đó cũng chỉ là một cô gái. Những cái kia chỉ là yếu tố nghề nghiệp. Hãy xác định trong tư tưởng rằng cô giáo cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.

    Thứ hai, là khi chú coi cô gái là "cô giáo" thì nghiễm nhiên, trong thâm tâm gái sẽ thể hiện đúng phong cách của một cô giáo với học trò. Khi chú coi gái chỉ như người bạn bình thường thì gái sẽ trở về vị trí bình thường. Vậy điều kiện tiên quyết vẫn là hãy đối xử bình thường. Không gọi cô gái là "cô giáo" và tự xem mình là "học trò". Hãy nói chuyện như hai người bạn.

    Thứ ba, đó là việc tán gái bằng sms là rất dở, thể hiện sự chưa trưởng thành của bản thân. Cũng như chú gì trên kia có nói, gái ngành sư phạm không mặn mà với những kiểu đùa cợt giả lả như vậy. Hãy tỏ ra chững chạc một chút. Nếu muốn đùa, hãy đùa theo cách của người lớn.

    Cuối cùng là chú cũng nên tìm hiểu trong cốc này các thông tin. Có rất nhiều thông tin mà chú cần. Hãy đọc để hiểu và suy ngẫm trước khi tiếp tục hành động.
  5. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi có câu chuyện thế này.Một anh cũng lấy cô giáo dạy học mình.Tới 20/11 mọi người tới thăm cô.Khi về ai cũng chào là thưa cô em về.Rồi way sang anh chồng hét to lên:tao về nha mày.Btw nếu chủ top thì cứ tấn công đi.Good luck...:D
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong lòng không tự mình xem mình là học trò thì còn được, chứ mở miệng không gọi cô là Cô (chứ không phải là "cô giáo", cả nước VN này chả hiểu có vùng miền nào mà lại có kiểu xưng hô với ng đối diện là "cô giáo" nữa kia chứ!) thì cô giáo nào mà "đổ" thì cũng là kiểu người dễ bị lép vế.

    Thật tình các bạn nam muốn quen biết và lấy về một cô vợ sẵn sàng lép vế với bất cứ thằng nào đốp chát gọi thẳng mặt giáo viên của mình là "em" hay là gọi tên à? Nếu để điều đó xảy ra với bạn được, thì cô này cũng sẽ bị một loạt các học trò nam gọi là em, gọi bằng tên trong suốt quãng đời đi dạy của mình. Các bạn nam sẵn sàng chấp nhận điều này chưa?
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Bạn cũng biết VN ta có câu: một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng thầy, Khổng Tử lại nói: 3 người đi cùng ta, ắt sẽ có một người là thầy ta. Vậy là chúng ta có rất nhiều Thầy/Cô xung quanh mình. Và tôi không tin bạn là người giỏi nhất quả đất. Bạn nên gọi mọi người là Thầy/cô đi nhé.
    Còn về cái xưng hô, lạc hậu quá đi bạn ơi, thời buổi này, một tiếng gọi không làm nên cái gì cả. Nếu bạn đã từng học ở trung tâm, việc giáo viên đứng lớp là các sinh viên là chuyện bình thường, tuổi tác không quan trọng, họ sẽ giỏi hơn mình về mặt này, nhưng sẽ kém mình ở mặt khác, Thầy/trò của nhau thôi. Nên ở các trung tâm, với các bạn còn trẻ, gọi là Anh/chị/em tùy theo tuổi cho nó vui. Còn cứ xưng hô như của bạn,....thì cũng chưa biết sự thực ai là thầy, ai là trò đâu.
    Nhiều lúc đọc bài của axiety rất ức chế. Chỉ thấy sự ghen ghét con trai có tư tưởng khác người. Làm admin (coi như lãnh đạo đi) mà như thế thì không lâu dài được đâu bạn ạ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đoạn đầu tiên của bạn lạc đề. Tôi có từng nói gì là có ít người đáng làm thầy cô của tất cả chúng ta à? Bạn đang sẵn lòng thù ghét gì đó với tôi nên mới viết đoạn lạc đề đó, ấn vào mồm tôi những gì tôi chưa từng nói, để có điều kiện nhảy ra bảo "bạn [Anxiety] nói sai rồi" thôi.

    2/ Tôi chưa từng đi học ở Trung tâm nào mà sinh viên dạy tôi, khác với bạn, vì tôi đã bỏ tiền ra học thì tôi chọn thầy rất kỹ.

    3/ Tôi cũng chưa từng nói là những ng thầy của tôi giỏi ở chuyên môn của họ thì sẽ giỏi hơn tôi về mọi mặt, bạn không nên ấn vào mồm tôi điều tôi chưa từng nói như vậy.

    4/ Tùy vào môi trường của bạn (môi trường xung quanh, người xung quanh) mà bạn ăn nói theo kiểu bạn chọn.

    Riêng môi trường của tôi, cho đến giờ, tôi chưa từng thấy ng đi học nào gọi giáo viên là "em" hay gọi giáo viên bằng tên giáo viên cả, dù tôi thường xuyên thấy họ tự gọi họ là "mình", là "tôi." Họ luôn gọi giáo viên là "thầy" hoặc "cô." Trong những trường hợp họ quá lớn tuổi với giáo viên và mối quan hệ rất thân tình, thì họ gọi giáo viên là "thầy X", "cô Y" và vẫn tự xưng là "mình" hay "tôi."

    Cá nhân tôi từng có giáo viên trẻ hơn mình rất nhiều, và dù tôi xưng tên mình, nhưng tôi vẫn gọi các giáo viên đó là "bạn X" và "bạn Y." Và khi có người thứ 3 thì tôi gọi họ là "cô X" và "cô Y", dù luôn luôn xưng tên (tôi), xưng "mình" hay xưng "tôi."

    Kiểu xưng hô mà gọi thẳng mặt giáo viên là "em" hay gọi tên cúng cơm của giáo viên, thì cho đến giờ, trong môi trường của tôi, tôi chưa từng thấy.

    Bạn sống ở môi trường khác tôi, bạn thấy điều khác biệt là hiển nhiên rồi. Bạn cứ sống đúng với bản chất của môi trường của bạn thôi. (Có muốn sống khác đi thì cũng không thể!)

    5/ Đọc bài tôi bạn bị ức chế, bạn chỉ thấy sự ghen ghét của tôi dành cho các bạn nam có tư tưởng (mà bạn cho là) khác người. Tôi xin được sửa lại logic của sự việc như sau: Bạn ghét tôi, cho nên khi đọc bài tôi thì bạn bị ức chế và bạn gán ghép cho tôi tính chất "ghen ghét ABC."

    Nay tôi xin được chỉnh sửa lại sự hiểu nhầm của bạn như sau:
    a/ Trong quan niệm của tôi, học viên nam tán cô giáo là một tư tưởng cũ mèm, không hề khác người gì cả.
    b/ Trong quan niệm của tôi, tôi không hề ghen ghét gì các bạn nam có tư tưởng tán tỉnh cô giáo của mình cả.
    c/ Trong kinh nghiệm của tôi, tôi chưa từng thấy cách xưng hô "cô giáo" (VD "cô giáo ơi, mình kể cho cô giáo nghe chuyện mình mới mua xe hôm trước nhé cô giáo" hay "cảm ơn cô giáo, mình lúc nãy đã ăn rồi nên mình không thấy đói, cô giáo ạ") và tôi thấy kiểu xưng hô đó giống kiểu đùa cợt hơn là một kiểu xưng hô bình thường.

    Tôi viết bài này để xác minh lại những câu bạn hiểu nhầm rồi ấn vào mồm tôi, để ng khác không vì kém tiếng Việt mà hiểu nhầm nghĩa câu văn của tôi. Chứ tôi biết chính bạn, với sự thù ghét tôi (không hiểu sinh ra do đâu, nhưng chắc cũng đã lâu rồi), thì bạn không thể đọc bài viết của tôi mà tránh ức chế và tưởng tượng ra những điều tôi không nói (nhưng bạn lại ghét) để có cớ trút vào đầu tôi sự phản bác những điều bạn ghét. Chính bạn ghét tôi, thì dĩ nhiên là bạn phải bịa những điều bạn ghét để nhét vào mồm tôi để càng ngày càng thấy bản thân "có lý" khi ghét tôi. ;)
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đêm hôm khuya khoắt rồi. Chú vangtrangtinhyeu chắc mới vào không biết chứ mợ Anx nổi tiếng ở box này lâu năm rồi. Cái chính là chủ thớt cảm thấy sàng lọc được cái gì hợp lý thì tiếp thu thôi.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bước vào lớp của tôi (học tôi) thì ************* cũng phải gọi tôi bằng thầy/cô (nếu không thì ra ngoài :D). Thế nên chủ thớt cứ gọi đối tượng là thầy/cô đi, đừng có cợt nhả trước mặt người khác.

Chia sẻ trang này