1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh/chị đánh giá về Ca này giúp Gà với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ABC_thiphaitoi_D, 08/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ABC_thiphaitoi_D

    ABC_thiphaitoi_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mong các anh/chị giúp e ca này với .Em xin cám ơn nhìu nhìu.Sau đây là phần giới thiệu:

    +Gà:
    -sn 89, tốt nghiệp Cao Đẵng, đã đi làm
    -Vui vẽ, nội tâm hướng ngoại,nhìn cũng được

    +Cáo :
    - sn 91, sinh viên năm cuối Cao Đẵng khoa Kế Toán, chuẩn bị tốt nghiệp
    - Vì xinh nên khá tự tin về hình thức , nên nhìu vệ tinh cũng là điều dễ hiểu
    - Đã đi làm thêm nhân viên phục vụ nhà hàng, bây h đã nghĩ việc đc 3 tháng

    +Quá trình làm quen:
    - Tính đến nay đc tròn 3 tháng lẻ 7 ngày
    - Gặp nhau tại lớp học Av , trước khi gặp nhau đi chơi thì hầu hết các thông tin 2 bên cung cấp là qua tin nhắn FBook
    - Quá trình cưa cẩm bao gồm: ăn ún, cafe, đi dạo,tâm sự ....ở trạng thái vui vẻ và cởi mở.

    +Phân tích sau quá trình Khai thác thông tin và cần đánh giá :( một số lời thoại đc trích nguyên văn từ Cáo )
    - Nếu tốt nghiệp xong thì Cáo sẽ được giới thiệu vào làm thu ngân của a rể, tuy nhiên ko thik làm vì :" Thu ngân thì có j` đâu, ai xin vào mà vào chả đc "
    . Được 1 ông làm to tại 1 công ty ko nhỏ giới thiệu và đưa Card vi-zít làm kế toán do đang thiếu " nhân sự kế toán " ^:)^...lúc đang tâm sự Cáo nói :" Ông này Cáo nghi nghi quá tự nhiên ko quen ko bít giới thiệu vào , nham hiểm và có ý đồ j đây "...và bây h vẫn giữ cái Card đó....:-"
    - Theo điều tra sơ bộ đã có một số mối tình qua tay Cáo...mặc dầu lúc hỏi thì ngây thơ vô số tội :" Em xấu mà , làm j` có anh nào để ý đâu chứ " và " Em đã thik ai...thì dấu trong lòng ko cho ng` đó bít " :))...
    - Lúc đang cafe hôm qua:
    Cáo: E nghe đồn có pải Gà thik pạn X trong lớp AV hả ? ( X này có dùng FBook )
    Gà: Thôi...ko nhắc đên chuyện đó nữa ( vì cái này Gà đã khẳng định là KHÔNG khi Cáo hỏi qua SMS )
    ....sau đó Cáo cầm điện thoại vào FB và hỏi làm thế nào để thay đổi mối quan hệ ( mqh) ,mặc dù Cáo đã dùng Fbook 1 năm đúng là Cáo mà ....:))...Gà ra vẻ ngu ngu giả nai , bày cho cáo...sau đó Cáo làm theo và thay đổi trên Fb của Cáo là " Đang kết hôn "...chưa dùng lại đây...Cáo mượn mobil của Gà vào FB của Gà và sửa lại mqh là " Đang Kết hôn "....và Cáo nằng nặng ko trả mobil rồi đăng xuất FB của Gà ko cho sữa lại và nói để về nhà muốn thay đổi thì tùy Gà...
    .....Lúc về vào FB nói linh tinh vài câu và Gà và Cáo ko sữa lại mqh nhưng do tính Gà trổi dậy mặc dù có đề phòng nhưng ko tránh khỏi sai lầm đó là SMS là vào lúc 12h00 đêm :" Cáo ngủ chưa, tự nhiên Gà thấy khó ngủ quá :( " và ko có replay ... cho đến sáng hôm sau thì Cáo lại chuyển mqh về lại "Đang độc thân" ...^:)^....và tới bây h Gà vẫn chưa chuyển mqh ?....Liệu Gà có nên chuyển mqh trên về bình thường hay giữ luôn hay có diệu kế nào chỉ Gà với ? Hàm ý sâu xa của Cáo là gì ?

    Mong các anh/ chị trong cốc...đánh giá dùm về Ca của e nhé . E xin chân thành cám ơn. :P












  2. memooa90

    memooa90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đó Cáo bật đèn xanh cho bác mà bác không tận dụng? hóng các cao thủ vào chẩn đoán ca này.
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Giờ thì cậu chủ động thay đổi cái mqh với người ta xem dc chấp nhận hay không =))
    Có tín hiệu lành đấy. Nhưng chưa vờn là chưa biết được
  4. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ca này một là nằm yên cho gái làm thịt, hai là nó chơi bời chán mấy hôm thì nó sút cho thê thảm.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Có khi anh phải xuất bản sách mất thôi, những vụ tương tự như này anh viết lâu lắm rồi ((( http://ttvnol.com/tvty/p-20615304#post20615304 ))

    GÀ không chủ động thiết kế tình huống, lại cứ chạy theo tin nhắn, cảm xúc bất chợt của CÁO thì có ngày lăn quay ra mà tắc thở. Nên nhớ: Con gái = (người già + trẻ con) x Thời tiết

    Như lúc CÁO chỉnh FB của GÀ thì nếu có óc liên tưởng tốt hơn chú đã có thể tạo ra 1 tình huống thú vị như sau :
    CÁO : Em nghe đồn GÀ thích bạn X trong lớp AV phải không .??
    GÀ : Em ghen phải không.?
    CÁO : Xí ... thèm vào
    GÀ : Ờ, không thèm thì thôi
    ....
    GÀ : Kìa, nhìn cái mặt xị ra kìa. Anh lại véo tai cho bây giờ. Nghiêm túc nhé : anh thích nhiều thứ, thứ gì ngộ nghĩnh, đáng yêu là anh thích. Thích là thích, yêu lại là 1 chuyện khác ...
    CÁO : Thôi, không nói chuyện này nữa, đưa em mượn cái ĐT một tý
    GÀ : Đây, định làm gì cục cưng của anh vậy, em cầm cẩn thận nhá. Anh nhịn ăn sáng cả năm trời mới tậu được nó đấy.
    ..... (sau khi CÁO chỉnh FB)

    GÀ : Ây, em định cho anh kết hôn 1 ngày đấy à, hay 1 tuần
    CÁO :Tùy anh, về nhà muốn chỉnh lại thế nào thì chỉnh
    GÀ : Chụt ... (thơm vào má CÁO 1 cái)

    GÀ thủ thỉ vào tai CÁO : Anh muốn chỉnh như thế đấy.


    Đấy, đơn giản không. Tán gái nó chỉ đơn giản thế thôi. ĐÔi khi tình huống tưởng chừng chả có gì nhưng dưới khả năng kiến tạo tình huống, chủ động dẫn dắt, đưa đẩy ... bỗng nhiên ta có 1 pha uy hiếp khung thành, rồi tận dụng sơ hờ hàng phòng ngự =>> Dứt điểm =>>> Ngon lành cành đào.!!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cả 2 người đều thiếu một sự rõ ràng trong tình cảm. Phỏng vấn thêm mấy câu nữa: Nắm tay chưa? Hôn chưa? Cởi đồ chưa?

    Đấy là những cột mốc mà đi tán gái không thể thiếu. Con này thì yên tâm nó là cáo, chủ topic không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giữ gái. Có tư vấn cũng tạch thôi, nhưng lâu hơn 3 ngày.

Chia sẻ trang này