1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Lợn Éc Tour ♥ - Thác Bản Giốc - 10->12/08/2012 (đã chốt đoàn)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 10/04/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. drNguyenLoi

    drNguyenLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Cam on nhe,
    Chuc em va doan CD ra den Cuc nhe;));))
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [​IMG]



    1 năm
    Cách đây vừa đúng một năm, mình cùng nhóm bạn trẻ này đi Hà Giang. Và cũng như bao chuyến đi khác, cũng đem đến nhiều kỉ niệm, hình ảnh và những tình bạn tốt đẹp. Hồi đó, họ vẫn là những người ngây thơ, trong sáng, chưa biết nhiều về những con đường, những chuyến phiêu lưu. Có nhiều người mới đi lần đầu, với bao niềm háo hức, hồi hộp và cả lo lắng.

    1 năm trôi qua, có những người đã lâu không gặp lại, cũng có những người mới đến, tất cả vẫn là những người bạn của tôi, những con đường đối với họ không còn xa lạ nữa. Điển hình như Na thối, BL, vốn là đứa ngoan ngoãn hiền lành tử tế, nay hở ra là tót đi. Nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày thành lập nhà Lợn Éc, người lên cực Tây xa xôi, người đi cực Đông tắm năng, tôi cũng định trở lại cực Bắc cũ kĩ của tôi, nhưng rồi không đi được. Ngồi ở nhà viết những dòng này và thấy vui vui vì đã lôi kéo được thêm nhiều người đến với cộng đồng dân du lịch.

    Sau này, xin đừng gọi tôi là người sáng lập ra nhà Lợn Éc, tôi chỉ là 1 trong những thành viên đầu tiên thôi nhé!
  3. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    @ Red_skin: cứ viết thế này thì lại bảo tại sao muốn đi :D
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  5. Nguyen_Thang8x

    Nguyen_Thang8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật chuyến đi APC:
    Top 1 đã có mặt tại MC lúc 0h00' đang tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ sớm sáng mai dậy sớm ngắm bình minh và chụp ảnh nông trường MC buổi sớm :D

    @Redskin: chú viết hay làm a cảm động quá
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Mọi người Đông - Tây - Nam - Bắc hết mình ông ngồi nhà trông nhà nên cảm xúc dâng trào chăng [r23)]
  7. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    thể theo định hướng bớt mất tiền oan cho những điểm làm tiền ăn uống của Lead, hôm qua em và Lys_tran đã chuẩn bị đồ ăn mang theo cho 2 bữa sáng (trước dự tính 1 bữa thoai), 1 bữa trước khi leo núi và 1 bữa ở Mường Nhé. Buổi sáng đầu tiên sẽ ăn ở Điện Biên luôn.
    Đồ ăn khô đã chuẩn bị đủ cả, sẽ tiếp nước và hoa quả ở Điện Biên (chị Linh tư vấn là ở đây mua nước và hoa quả cũng rẻ), sẽ chủ trương mua cam quýt cho đỡ phải rửa, bóc cho nó tiện.
    Lính tráng có phần, công nhân có suất, nên mềnh cứ theo đầu người mà chia thôi nhá, ai ăn khoẻ hơn cũng ko có đâu >:)
    Như vậy đồ mang theo đã chuẩn bị có:
    Nước (mới chỉ mua 10 chai uống lúc vừa xuống ô tô ở ĐB thôi vì sợ xách nhiều nặng), xúc xích, pate hộp, thịt hộp, bánh mỳ gối, tương ớt, mayonaise, thạch sữa chua, cafe (1 hộp thoai 20 gói chỉ giành cho xế - ôm cấm dùng :)) ), singum, khăn giấy, khăn ướt, bát, thìa nhựa, đũa ăn.

    Và thông báo đã tiêu hết gần hết tiền thủ quỹ giao cho rồi nhé (gồm cả đồ ăn và đồ găng tay ABC).
    Phù! Tiêu hết tiền sướng quá [r24)]

    (Lần sau mình tránh cái vụ hậu cần này ra thôi chứ ai lại ăn mặc đẹp mà đi thồ đồ như con buôn mất hết cả dáng ~X)
  8. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Năm ngoái cũng tầm này là rục rịch chuẩn bị hành lý nhỉ. Còn nhớ lần ọp cuối, đi cùng béo, rõ ràng chỉ là ra ngồi cùng cho vui thôi, chứ không có ý định đi tị nào. Mà tới lúc về, nó cứ năn nỉ ỉ ôi mình mãi, làm mình đành chấp nhận, phải đưa tiền cho nó luôn (mặc dù nó bảo mày không cần đóng tiền ngay, hôm đi thì đóng) vì sợ nếu không đóng tiền thì lại đổi ý không đi nữa.

    Tới lúc đi rồi vẫn còn tâm niệm, đây là chuyến đi đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng theo cái kiểu này, vì em là con gái, lại còn là con 1, nhà lại chỉ có mỗi 2 mẹ con, xong lại thỉnh thoảng đọc tin tức này nọ về dân đi phượt thấy hơi khiếp...Có điều đi về rồi cũng chẳng hiểu sao lại có đi lần 2, lần 3, rồi lại còn tự vác ba lô lên tàu mấy đứa đi với nhau nữa... Nói chung bây giờ là ngựa quen đường rồi, ở nhà là không chịu được.
    Những ngày nghỉ lễ như mọi năm, là tìm đường về với mẹ, bây giờ toàn viện lý do này nọ, được nghỉ ít để đi chơi xa (mặc dù toàn nghỉ làm thêm 1,2 ngày nữa so với lịch nghỉ quy định) cuộc đời thật éo le khi bị kéo vào cái vòng xoáy này. Cảm giác nếu giờ không được đi nữa, sẽ chết mất ý. Ma ma vừa gọi điện bảo con có thích về chơi 30/4 không :)) mẹ cho tiền vé. Hu hu hu. Lại phải nói dối tập 2. Kể cho mẹ nghe vừa đi Quảng Bình hồi Giỗ Tổ, mẹ bảo còn chỗ nào mày không đi không con =))
    Lảm nhảm tí, chúc các bạn nhà mình đi chơi vui vẻ, an toàn và may mắn trên mọi con đường nhoé. Mình buôn với ma ma đã xong rồi nghĩ xem còn thiếu đồ gì không. hi hi hi.
  9. honolulu13

    honolulu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa lại một chuyến đi mới. Các bạn thật nhiều cảm xúc làm mình đọc cũng thấy xúc động. Đây là chuyến đi đầu nên cũng chỉ có chút tò mò thôi.

    Chúc đoàn ta lên đường an toàn, may mắn. Hẹn gặp lại lúc 7h tối nay tại Mỹ Đình.
  10. drNguyenLoi

    drNguyenLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi em,
    Chiu kho the moi dang iu chu?
    Tap lam gai dam dang de sau nay con lam Dau nua, k Dat hang Sao duoc ~X:P
    @ NA giun Kim , do moi la cam xuc thuc, hay lam nhung gi thich va song voi dam me moi la happy
    Khi nao gia yeu luc do hay di du lich kieu nghi duong \:D/ hehe

Chia sẻ trang này