1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Lợn Éc Tour ♥ - Thác Bản Giốc - 10->12/08/2012 (đã chốt đoàn)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 10/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canh.hoa.re.quat

    canh.hoa.re.quat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    bài viết này tôi dành tặng riêng ttvnol 4rum và những ng bạn diễn đàn của tôi

    một bài hát, 1 vật dụng đôi lúc còn mang trong mình những kỷ niệm nếu nó được gắn với 1 (hoặc vài) ai đó

    tôi cũng có rất nhiều bài hát như vậy. cách đây hơn 1 năm, có 1 bài hát mà ngày nào tôi cũng nghe không dưới 10 lần. và rồi có chuyện xảy ra, tôi không dám nghe nó 1 lần nào nữa, vì nó gợi cho tôi nhớ đến 1 chuyện tôi không muốn nhớ

    cho đến hôm qua, khi bật list nhạc, vô tình lại được nghe lại. nó làm tôi nhớ đến:

    "thay mặt nhà Lợn, mời chị Dung tối nay đi uống rượu giải sầu"
    "mình có việc không đi được n0 đọc xong bài của Dung thì phải thu xếp để đi"


    (những câu trích trên chỉ là qua trí nhớ của tôi nên sẽ không chính xác hoàn toàn, n0 nội dung thì đảm bảo là đúng)
    rồi những câu chuyện về "con bé say xe", "chuyện của e cũng giống của a" từ a Hoà, a Vinh... rồi bao nhiêu câu an ủi, động viên của những ng bạn tôi mới quen thôi

    tối ấy, mọi ng tất tả công việc như a Hoà, a TA, Huy, Hiếu, a Hoàng, Thu, Mạnh (hình như chưa đủ, thiếu ai thì tôi xin lỗi nhé) đến với tôi, rồi còn phóng từ tận NB lên HN chỉ để uống với tôi chén rượu như a Vinh

    tối ấy, có mình tôi say. tôi say vì tôi bảo tôi phải say, tôi say vì tấm lòng của mọi ng dành cho tôi

    để vượt qua được giai đoạn ấy (vì sau đó còn nhiều chuyện xảy ra nữa), tôi phải mất nhiều tối như tối ấy. n0 tối ấy thì 1 năm qua rồi, tôi vẫn nhớ như nó mới ngày hôm qua

    1 năm qua. chúng tôi thân nhau hơn, cũng va chạm nhiều hơn. đúng thôi. chúng tôi quen nhau qua phượt. mà đã dấn thân vào phượt, ai cũng cá tính (như a TA nói), ai cũng có cái tôi lớn. n0 trên tất cả. chúng tôi vẫn chơi với nhau

    khác với vẻ ngoài ồn ào, tôi là người hay hoài cổ. nhớ lại 1 năm trước, ai trong "nhóm 20 ng" chúng tôi cũng có "thói quen dập dòm". tốc độ tăng pages cứ gọi là hoảng hốt. "resort Lợn" không chỉ là nơi chúng tôi 8 chn, mà còn là nơi xả xì chét trong công việc, cuộc sống nữa. lâu lâu lại xuất hiện 1 cm "aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

    không hiểu sao tôi rất nhớ buổi tối chúng tôi gây bão tại Hồ Tây. đến giờ vẫn thấy bạn Mạnh hiền thật. bạn ngồi yên nghe tôi, a Hoà, a Hoàng chém bạt mạng lĩnh vực mà bạn đang làm việc...

    bây giờ, khi tôi đang viết ở đây thì bạn bè tôi cũng đang gây bão trên fb of nhóm. chúng tôi là vậy. không cần biết ở đâu, vẫn có bão như thường

    n0 tôi vẫn nhớ, vẫn tiếc những ngày còn hoành hành trên diễn đàn này. nếu mọi ng không quay lại đây nữa thì tôi có còn cơ hội quen những ng bạn mới như a Cavali, chị Nhucafe... tôi thích cảm giác được làm quen với 1 ng bạn mới hoàn toàn, chỉ biết được nhau nếu bạn hỏi: "nick bạn là gì"

    chúng tôi đã, đang và sẽ có thêm nhiều cung đường mới, nhiều ng bạn mới và những kỷ niệm mới để làm đầy lên tuổi trẻ không nhàm chán của chúng tôi

    cảm ơn ttvnol 4rum rất nhiều. cảm ơn những ng bạn của tôi. cảm ơn phượt đã cho tôi những ng bạn "bất thường"...
  2. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn, ta có những người bạn. Những lúc vui ta cũng có những người bạn để chia sẻ. Thú vị đấy chứ :D
  3. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "con bé say xe" là của mình :) dù lúc đó cũng ức chế, cũng buồn vui tuôn hết ~ giờ nhớ lại như là những chuyện đã lâu ^^~ nhưng vẫn còn nguyên những giá trị ^^~

    Cảm ơn nhé ^^~ cho tôi 1 người bạn lắm mồm trong suốt thời gian qua ^^
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    mod spam :)) , vào xin cốc trà chanh nào =))
  6. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào chủ xị vụ này cho mình xin sđt để liên lạc với
  7. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Không có chữ nào nói đến mình.
    Mình ghéttttttttttttttttttttttttttttttt
  8. canh.hoa.re.quat

    canh.hoa.re.quat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    nên vui hay buồn đây
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :((:(( sao e có thể nhắc đến tên của tất cả mọi ng được. mà cũng có định viết thế đâu, chỉ là viết về buổi uống rượu ấy thôi. thông cảm đi mà, bạn NA từ bi độ lượng lắm mà
  9. yeulaitudau_vnn

    yeulaitudau_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!
  10. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió suốt ngày, :<

Chia sẻ trang này