1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là tình yêu hay do tôi nuông chiều quá nên hư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ^:)^Lạy hồn, cái này phải quăng cho quả bom chứ gạch đá gì !
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này, mình kô tin những lời của chủ top lắm. người yêu như bạn nói như vậy là không tốt rồi, nhưng một người có điều kiện và lòng tự trọng như bạn mà lại mua cho cô ta hết cái này đến cái khác, biết cô ta có người yêu mà vấn mua vé cho ra ha nội đúng là chịu bạn. trước khi bạn trách người ta thì hãy hỏi mình được gì mất gì chưa? có khi người thiệt là cô ta đó?/
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nếu gọi zai là keo kiệt thì thật gái tự trọng cũng hơi bị ít, hơn nữa đây không phải quà tặng, đây là đồ đi mượn. Hai người này không ở trong một mối quan hệ mà mọi thứ có thể dùng chung được nữa rồi. Với người yêu nghiêm túc, nếu bạn thực sự cần, bạn có thể y/c một cái gì đó (trai luôn thích có thể tặng gái một cái gì đó mà gái thực sự muốn có), nhưng đó là khi bạn cần/thực sự muốn thôi, chứ không phải cái mỏ đề đào, nhất là khi bạn hiểu mức thu nhập của bạn trai là bao nhiêu, có thể dành bao nhiêu trong thu nhập đó cho bạn. Ai cũng phải làm việc để kiếm tiền, nếu trai nào tiêu tiền vẫn 'phải nghĩ' (không bàn các chú đại gia và các chú tiểu gia thích tiêu tiền nhà) thì một cô bạn gái có expensive taste (nhưng không kiếm đủ tiền hoặc không muốn tự tiêu tiền thỏa mãn cái expensive taste đó) đúng là thảm họa.
    Bạn tieulongnu này chắc ít tuổi, và quen nhận/giữ đồ của zai chăng?
  4. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bạn à khi yêu ko cần đối phương hồi đáp 1 mình là con trai, 2 là khi yêu lúc yêu và đến với nhau không toan tính, 3 luôn chấp nhận thói xấu của nhau, nhưng bạn lun cho người khác 1 cơ hội nhất quá tam đây là lần thứ 2 mình bị rồi nên ko có nghĩa mình phải như vậy với cô ta nữa, lúc này là lúc mình nên nhìn thấu đáo và sáng suốt cả đêm đã suy nghĩ rồi kèm vài lon heiniken nữa cám ơn mấy bác trên 4 room em cám ơn rất nhiều[r2)] Câu dc gì mất gì của bạn làm mình khó chịu, mình được gì ******** hay gì cái đó ko quan trọng với mình, mình cần người quan tâm yêu thương mình ******** thì.... nói ra hơi sock mong chị em phụ nữ bỏ qua, em mà cần em vào bar vẫy tay vung tiền 1 tí chừng 1/4 tháng lương là em có tình 1 đêm rồi cần gì phải chật vật vậy làm gì, nói chung em lớn rồi em muốn kiếm 1 người phù hợp và okie với mình nhưng cái kia em nếm hết rồi chả cần cái đó đâu.
  5. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chuyện của chú cứ như tiểu thuyết ấy nhi? thật thế thì next đi
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32


    Hay thật . =D>

    Cũng giống như kiểu . Thằng côn đồ , đứa nào cũng muốn mình ăn trộm đc thật là nhiều . Nhưng khi ra xã hội , đứa nào cũng muốn mình là người lương thiện trong mắt kẻ khác .

    Đọc cái bài viết của bạn , nói thật nhé " em lạy chị ạ " !!!
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    TLN! Anh íu em!:((
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn lại mong được bạn trai bạn đối xử như thể bạn là người ham vật chất?
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    À tại bạn ý thuộc tuýp ham được nhận/hưởng thụ những thứ không phải công sức lao động mình bỏ ra. Muốn bạn trai tặng thật nhiều quà, nhưng lại muốn tỏ ra ngoan hiền ^:)^
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Câu dc gì mất gì của bạn làm mình khó chịu. không phải hoàn toàn như bạn nghĩ về câu này đâu. mình chỉ nghĩ là có khi nào bạn thấy mình cũng ích kỷ chưa? bạn đã nghĩ rằng nhiều hành của bạn là kô hợp với bản chất con người mình, mà bạn làm những điều đó để níu kéo tình cảm của người đó với bạn. chỉ thấy bạn nói về ban thân bạn là người có đk, cũng là người có bản lĩnh (mình nghĩ vây) và nói về người ấy không tốt lắm, mình thì nghĩ là cô ấy cũng là người đã để lại nhiều tình cảm khá sâu nặng với bạn đấy chứ. Thôi mọi chuyện giờ đối với bạn chắc cũng qua rồi, mỗi người đều có lối đi riêng của mình./.

Chia sẻ trang này