1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khao khát thoát gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi narutokage, 11/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 tên từ nhỏ đã ham game, học hành thì tầm thường, nhỏ con, không đẹp trai (cũng k xấu), nhát gan. Tính tình ngu ngốc (do ít bạn bè, k có người hướng dẫn). Nói tóm lại là em có 1 xuất phát điểm quá thấp. Từ ngày lên đậu được 1 trường đại học với điểm sàn, em bắt đầu đọc sách hiểu ra nhiều cái ngu của mình. Em được đọc cuốn sách tán gái của bác quarker đã tích cực rèn luyện theo bí kiếp giờ đây đã loại bỏ được tính nhát của mình, em có thể tự tin đến nói chuyện, xin số những đứa con gái mà em thấy dễ thương nhưng em vẫn là 1 thằng cục mịch không biết ăn nói. Đôi lúc còn làm cho người ta phật ý nữa. Nói chung ngoài ấn tượng về sự tự tin, tự nhiên ban đâu ra thì sau đó em mất điểm hết và các bác biết sao không: Tất cả những cô gái em làm quen được đều rơi vào tay thằng bạn thân em. Gần đây em làm quen, xin số được 1 em đẹp như 1 thiên thần, từ nhỏ đến giờ em chưa nhìn thấy em nào đẹp như thế. Đã hẹn được đi chơi nhưng sau đó rồi lại mất điểm. Giờ đây em đang có 1 cơ hôi lớn, em thi lại đại học 1 trường ngoại tỉnh, được thay đổi môi trường, được tự đo, có địa điểm thuận lợi (nhà trọ) em sẽ dấn thân để cải thiện mình từ từ, đầu tiên sẽ tán những em xấu trước rồi sau đó lên dần. Em đang rất buồn vì mất đi người con gái đẹp như thế và cái khả năng nói chuyện kém cỏi của mình. Không biết trút vào đâu đành lên đây, xin các bác cho em chút lời khuyên và vài lời khích lệ mong rằng em có thể đứng vững tiếp tục tiến bước trên con đường gian nan mà thằng đàng ông nào cũng phải đi. Cảm ơn các bác !
  2. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  3. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không gì ngoài luyện tập thôi, luyện tập mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Tất nhiên không phải rập khuôn như thế mà phải biết điểm dừng.
  4. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác ! lúc buồn thúi ruộc mà có ai đó quan tâm, cho lời khuyên thì thật là ấm lòng bác ạ.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là chú em có ý chí tiến thủ==> tốt.
    Biết rằng con đường gian nan phía trước nên phải xác định tư tưởng rõ ràng
    Để cải thiện khả năng giao tiếp thì k phái sách vở là được, nó còn tuỳ vào môi trường học tập, giao tiếp ngoài xã hội của mỗi người và k dễ gì thay đổi 1 sớm 1 chiều .
    Nguyên nhân là do ham game của chú em lúc trước, game làm cho người " đần " ra,ng khô như hạn 10 năm k mưa.
    Để tán 1 em đẹp như thế thì bây giờ lời khuyên cho chú em là k nên, gần 99 % là hỏng ăn, vì công lực đã có đâu. Vì thế nên cứ giữ cường độ liên lạc, nếu khô khan quá thì 1 tuần nên có 1 cuộc nói chuyện ngắn khoảng 5 đến 10 ph, bô lô ba la chuyện linh tinh như gái còn đi học thì cứ nhắm vào học : em học tnao, cô thầy có bắt nạt gì em k ! có anh nào liếc em k ? .....v....v ;)) nói chung là để giữ hình ảnh trong gái, k để nó quên mất mình là ai ?
    Trong vòng 1 tháng tới nên tích cực chú tâm luyện chưởng, nhờ thằng bạn cho đi ké mà giao lưu với mấy em, cố gắng nói những gì mình nghĩ, vừa châm mà vừa hài hài vào, có thể sẽ cải thiện đc lời ăn tiếng nói phần nào.....[:D]
    Nếu k muốn mất gái đẹp như thế thì chịu khó vất vả, tầm 1 tháng sau quay sang " chưởng " gái xem sao [:D][:D]
  6. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không phải ai sinh ra đều có khả năng chém gió tốc cả váy gái lên cả, tất cả đều nhờ luyện tập thôi (chỉ một phần nhỏ nhờ vào bẩm sinh). Và nơi luyện tập tốt hơn cả chính là cuộc sống xung quanh mình, hãy bắt đầu với những người thân của mình, xung quanh mâm cơm gia đình mình. Có cơ hội thì cứ đi giao lưu với bạn bè, làm bạn bốn phương, đặc biệt nên tiếp xúc nhiều với những thằng nói chuyện vui tính, thấy cái nào hài hài thích thích thì ghi nhớ, tích mỗi người mỗi ít làm của riêng cho bản thân.
    Điều quan trọng vẫn là làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc, tham gia những cái mình thích, học những cái mình yêu, tiếp xúc với xã hội nhiều thì trình nó nâng dần lên thôi.
    Một ví dụ nhá, ngày xưa mình đi tập tạ, có một anh chọc anh kia thế này (giờ mình vẫn nhớ và vẫn hay dùng với mọi người)
    ...
    A: Đừng có nhìn anh Tuấn đây mà tưởng hiền ;))
    B: Thế hả anh!![:D]
    A: Hôm bữa dắt anh đi vô mấy quán mát xa sâu na, mới bước tới cổng mấy em chạy ra kêu : "A anh Tuấn lâu ngày hey"
    ...
    Thế thôi.
  7. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em đang luyện chưởng để thi lại đại học, gái nó cũng thế. Chắc chưa luyện chưởng được có thể sẽ dời lui 1 tí. Nhưng những lời vàng ngọc của bác em xin ghi lòng tạc dạ.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cùng luyện thi thì có rất nhiều vấn đề để trao đổi, những buổi ôn thi trao đổi bài ở nhà, quán cóc,... Cái chính là chú em có biết tạo tình huống hay k mà thôi !
  9. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ui đại ca thật là cao kiến.
  10. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ngoài chém gió giỏi ra a nghĩ chú cũng phải đi chăm sóc sắc đẹp cho mình nữa.chịu khó đến các câu lạc bộ thể hình luyện tập thường xuyên để có một cơ thể cường tráng >> g nó ôm mới thik

Chia sẻ trang này