1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nếu như chú nghe lời anh và mấy chú khác ở những post đầu, là dừng khoảng 1 tháng sau đó đánh tiếp, đừng cố đấm ăn xôi thì bây giờ đã có thể tiếp tục tán đợt 2. Anh em trên này không có gì cho chú cả ngoài kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc chú cũng như bao gà khác trên này, miệng nói xin vấn véo, rất thành tâm nhưng trong đầu không bao giờ nghĩ sẽ làm theo những gì anh em trên này khuyên. Và kết cục chỉ có duy nhất một chữ: TẠCH
  2. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    :-?? Vì em nghĩ chẳng mấy khi có dịp về nên đã manh động ! Và đợt tới em cần phải làm bài ! Ko liên lạc vs gái đc nữa ! Em thấy các bác nói rất là đúng , cũng như các bạn em khuyên bảo ! Nhưng rồi cảm xúc lên lại quên đi ! ^:)^ Cám ơn các bác quan tâm ! Nghe các bác nói có lẽ ca em ko còn hi vọng j nữa ! Em sắp tới chỉ làm bài thôi ! bảo vệ xong , kiếm đc cái việc ngon ngon rồi quay lại ! Các bác thấy thế nào ạ ! Đứa bạn cũng khuyên em thế ! Nếu còn có cơ hội chiến tiếp ! Em xin rửa tai lắng nghe các bác ! ^:)^ Mong các bác còn quan tâm đến thớt em !
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, dễ vô cùng chú ạ :))
  4. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    [:D] Bác nói nhẹ nhàng mà thâm túy thế !
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chốt một câu: chú lo cho cái tốt nghiệp và kiếm cái cho vào miệng sau khi ra trường cho ngon lành rồi quay lại đây ae tính tiếp cho
  6. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ý em cũng là như thế ! Thanks Bác !
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Lạy hồn với con Cáo này, hết nc với ông bố rồi lại bịa nc với ông bà ngoại .
    Nó chẳng bận chuyện gì sấc, chỉ là nó k muốn nc với bác, nguyên nhân là bác quá manh động những lần trc, nc với bác quá chán, chính em là đàn ông nhưng cũng thấy vậy huống chi là gái, biểu hiện của bệnh chán thì gái nó thể hiện rõ ràng ra rồi đấy [r23)]
    K nói nhiều về ca của bác nữa, tóm lại là qua 30/4 coi như giải phóng cho gái nó đi bác ạ, kẻo tội gái nó , bác thì như tô phở, nhìn ngon ngon nhưng mà nhạt thếch .
    Hết hi vọng, cơ mà còn hi vọng nhưng em k biết đến bao giờ [:D]
    Coi như 1 kinh nghiệm để đời cho bác sau này. Good luck !
  8. her_ron_potter

    her_ron_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là gà, nhưng em thấy em chưa gà được như bác =), bác thể hiện độ xoắn quẩy rất cao mặc dù topic của bác được chăm chút khá kĩ lưỡng. Em dự là bác chưa nghiên cứu nhiều topic ở cốc này nên tư tưởng chưa thấm nhuần vào bộ não.
    Em tuy cũng là gà nhưng từ ngày vào cốc đã bế quan tu luyện, đến giờ thì cũng có ít nhiều thành tựu.
    Ca này thì em ko dám ý kiến vì ko có kinh nghiệm, nhưng em khuyên bác tập trung vào cuộc sống của bản thân: học hành, sức khỏe, sự nghiệp, bạn bè...v...v... vứt mie hết gái gú ra khỏi đầu. Cuộc sống là của mình chứ việc đek phải phụ thuộc vào bố con thằng nào, bác quá yếu đuối trong tình cảm. Như vậy sau này sao làm chỗ dựa cho con gái được.
    Nhưng cũng ko được lấy thất bại quá khứ mà tủi hổ, ngượng ngập, mà phải coi đó là bài học để răn daỵ bản thân. Vấp váp vài lần tự khắc con ng thay đổi.

    Ngày trước em cũng vật như bác, từ khi áp dụng những nguyên tắc trên, sau một thời gian rèn luyện, khi không tự có 2 cáo đến gặp em xin nộp mạng bất cần lí do =)), (em thì cũng có thinh thích thật nhưng chưa hành động gì cả), còn nhiều thứ phải quan tâm + hoàn thành nên chưa muốn yêu đương.

    theo dõi topic của bác từ đầu đến cuối, vài lời chia sẻ
  9. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bác ! Em cũng ko biết nữa ! Em cũng vừa gọi cho cáo lần cuối ! nói chuyện bt ! Thấy cáo cũng vun vén vào câu chuyện ! Nhưng cảm giác vẫn chán ! Thôi gác lại em này ! Dạo này có em Phú xuyên đang tán em ! Hic ! Với những em ko thích thì em chém nhiệt tình ! Nó kết em từ hôm nhờ em tư vấn mua laptop ! Gái nó kết m` rồi đỡ thật ! Alô cái là gái đến ngay! Xài tạm vậy! >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn Bác quan tâm ! [:D] Đúng là em đã phụ công của các bác tiền bối ! Thật hổ thẹn ! ^:)^ Jo chỉ làm bài vs vào tu luyện thôi ! Xài tạm đứa xin nộp mạng đỡ chán !
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đấy cái chính là nó ở chỗ đấy , giá như ( em nói giá như chứ giờ cũng trễ rồi ) gái trc bác cũng có tâm lý như trên thì có phải là êm xuôi rồi k ! @-)

Chia sẻ trang này