1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đồng hành về Tây Nghệ An - Trường sơn đại ngàn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Namphong37, 16/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hành trình về Tây Nghệ An kết hợp tặng sách vở xây dựng tủ sách học sinh

    Ấp ủ về 1 chuyến trở về quê hương từ lâu giờ nhà cháu mới lên được lịch trình, chuyến này khá dài mà hiện tại danh sách đi nữ đang chiếm ưu thế nên cháu khẩn thiết tuyển thêm các cụ xế máu me và có kinh nghiệm đường trường để cân đối âm - dương cái ạ [​IMG]. Chuyến này nhà cháu có ghé thăm và tặng sách cho xã biên giới Na Ngòi nên có thể phát sinh thêm buổi giao lưu với cán bộ xã ở đây. Do vậy nên cháu ưu tiên cả các cụ biết kiềm chế với đồ cay đề phòng bể cung trước ạ [​IMG] . Đây là lịch cụ thể ạ. Các cụ tham khảo cho ý kiến và cân nhắc đăng ký thôi ạ :-bd

    1. Thời gian: 28/04->01/05/2012
    - Phương tiện đi lại: Xe máy

    ( p.a phụ : đi tàu HN-VINH -> di chuyển bằng xe máy hành trình còn lại)

    2.Lịch trình
    - Ngày 1: Thứ 7 ngày 28/04 : HN – Đường HCM – Tân Kỳ - Con Cuông. (342km)

    + 05h30-05h45 tập trung tại cổng trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông (đối diện ĐH Kiến Trúc HN) , mọi người tự túc ăn sáng ở nhà.
    + 06h khởi hành từ cổng Bưu chính đến đường mòn Hồ Chí Minh.
    + 13h đến thị trấn Lạt – Tân Kỳ, dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống và ghé qua cột mốc số 0 của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại
    + 13h30 xuất phát đi Thị trấn Con Cuông (60km)
    + 15h tới Con cuông, ghé thăm thác Khe Kẽm. Đêm về nghỉ tại thị trấn Con Cuông.

    Chú ý:
    + Bắn tốc độ: Thái Hòa (bắn >40km/h), Ngọc Lặc (bắn >80km/h và đè vạch), Cẩm Thủy, Lam Sơn, Khe Hạ (bắn > 50km/h), Thọ Xuân, Yên Cát, Cầu Cúc Phương, Hòa Bình
    Bắt chèn vạch: Cầu Cẩm Thủy (có camera)
    + Từ Hà Đông đến ngã 3 Bala rẽ trái đi qua Vân Đình, Tế Tiêu, đến khi nhìn thấy cái biển Chợ Bến bên tay phải thì giảm tốc độ và đi 1-2 phút nữa thì đến đường HCM, các cụ rẽ trái vào đường HCM và đi thẳng.



    - Ngày 2: Chủ nhật ngày 29/04 : Con cuông – Tương Dương – Kỳ Sơn – Mường Típ

    + 7h sớm bắt đầu xuất phát đi Na Ngoi, Kỳ Sơn (109km)
    + 10h30 gặp gỡ và trao tặng sách cho trường tiểu học tại Na Ngoi
    + Chiều đi lên xã Mường Típ (30km), thăm thú các bản. Tiền trạm thông tin giáo dục cho chương trình Sách vùng cao.
    + Tối về lại Na Ngoi, ăn uống giao lưu với BGH trường tiểu học Na Ngoi và nghỉ ngơi qua đêm.

    Ngày 3:
    Thứ 2 ngày 30/04 : Na Ngoi – Mường Xén – Cửa khẩu Nậm Cắn– Mường Lống – Tương Dương.
    + 8h xuất phát đi Na Ngoi – Thị trấn Mường Xén - Nậm Cắn (83km)
    + Thăm quan cửa khẩu Nậm Cắn (25km đèo cao)
    + Thăm thú xã Mường Lống nằm trong thung lũng trên đỉnh núi ở độ cao 1700m, được xem là Sapa xứ Nghệ.
    + Quay ngược về nghỉ tại thị trấn Hòa Bình – Tương Dương.

    Ngày 4: Thứ 3 ngày 01/05 : Tương Dương – Con Cuông – Đường HCM -HN

    + Thăm thủy điện Bản Vẽ (20km)
    + Đi qua khu rừng Săng Lẻ, rừng tre rất đẹp.
    + Về Con cuông nghỉ ngơi và chạy thẳng về HN.
    + Dự kiến 19h có mặt ở HN. Kết thúc chuyến đi.

    Lịch trình sẽ cân đối tùy vào tình hình cụ thể.

    3. Chi phí dự kiến: 1050k/1 người

    - Quãng đường tầm 1000km. Xăng tầm 400k/ng
    - Bữa sáng + trưa + tối (20k + 50 + 50) 3,5 ngày – 350k/ng
    - Chi phí thuê phòng + ngủ nghỉ : 300k
    - Đồ dùng cá nhân tự chuẩn bị
    - Thiếu bù thừa trả.

    Đồ đoàn chuẩn bị:
    - Đồ sửa xe, ,miếng vá xe
    - Giấy dán kính phản quang
    - Đồ y tế, bạt ngồi, bát giấy, cốc nhựa,
    Đồ cá nhân tự chuẩn bị:
    - Cafe, lipton, bia
    - Bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, khăn ướt, nước rửa tay, dầu gội
    - Mũ bảo hiểm loại tốt (loại mũ có kính chắn càng tốt)
    - Quần áo đủ mặc
    - Khăn mềm che cổ, 1 chai nước lavie
    - Dao, kéo (cắt gọt 1 số thứ)- Máy ảnh, sạc pin,
    - Dép tổ ong, kem bôi muỗi, nước hoa
    - Kính râm, thuốc nhỏ mắt!

    Cung này khá dài hơi nên nhà cháu ưu tiên tuyển các cụ xế đã có kinh nghiệm ạ. Hiện tại cũng đang thiếu xế vì toàn các ôm độc thân đời cuối 8x nên cũng ưu tiên xế độc thân ạ [​IMG]. Sẽ chốt tầm 5-7 xe, trong đó tối thiểu 1 xe độc hành để chở sách vở ạ.

    Nhà cháu sẽ chốt danh sách, phân xế ôm và đóng tiền vào 7h30 tối thứ 7 (21/04/2012) tại quán trà đá cổng sau ĐH Xây dựng – Trần Đại Nghĩa – HBT –HN.

    Các cụ liên hệ với cháu để đăng ký ạ.

    Nam Phong : 0946 535 333
    YM: rockman_onion_wind
    FB : http://www.facebook.com/namphong37

    Cụ nào dùng FB add YH thì ghi lại tên FB để cháu biết add luôn ạ


    Danh sách đăng ký :

    Xế
    1. Nam Phong
    2. Khởi Vũ
    3. Tuấn
    4. Đàm Thành Trung
    5. Xế nặc danh :D

    Ôm
    1. Meobeo.xin
    2. Sâu béo
    3. Duyên Hin
    4. Nerd (rút gạch)
    5. Thúy Quỳnh (dập dòm)
    6. Trần Ngọc Diệp
    7. Trương Thảo Linh (dập dòm)
  2. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh mị dân của các cụ lão làng đi trước lưu lại ạ :))

    [​IMG]

    Đường đi Mường Típ



    [​IMG]

    Dòng Nậm Mô

    [​IMG]

    Đường đi Nậm Cắn

    [​IMG]

    Thác Khe Kẽm

    [​IMG]

    Đỉnh Trường Sơn.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    muốn đi quá
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhưng mà đi thế này chắc về ko đi làm dc mất, hihi, nếu có người quen đi cùng thì mình đi ngay, ok luôn
  4. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ờ, tắm cái thác hay đấy, nước trên cao đổ xuống cứ gọi là,,,,,,đang sắp xếp có gì sẽ alo bạn sớm
  5. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chú Dóng tái xuất giang hồ à [:D]
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cha trời! Dừ mới phọt cấy ni lên.

    :(

    30.4 lắm kế hoạch, cũng muôn về quê.

    Cung ni hay lắm mình dự là rứa. Vì quê mình còn hoang sơ và đẹp :))
  7. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mần chân luôn đi bác. Nhà cháu đang tìm gấp xế cho các ôm xinh đẹp ngày một đông và hung hãn :-ss
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cấy ni có chạy qua 1 lần. Chạy cung ni mà có ôm xinh đẹp thì hung hãn lắm >:)
  9. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các ôm nhà cháu đang mong mỏi , các cụ xế đâu rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin chạy cùng đường. Về đến nghĩa đàn tớ rẽ về nhà :D

Chia sẻ trang này