1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e việc này với !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rinka412, 17/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinka412

    rinka412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian quen nhau , e cảm thấy 2 đứa không hợp nên cũng dứt khoát chia tay với với BF ( ngay ngày sn e mới đau - cách nay hơn 4 tháng rồi). Nhưng mà hôm đó BF e khóc nói cho a ý 1 cơ hội, trên đường về a có vài hành động làm e sợ quá, chẳng dám nói gì thêm ( sợ bị bay xuống cầu Nguyễn Văn Cừ luôn thì toi - e còn yêu đời lắm ), chỉ qua quýt cho qua chuyện . Bảo là a cố gắng học đi, thi xong rồi tính ( a đang ôm mộng đi du học finland , e ko hiểu ôm mộng kiểu gì mà từ lúc quen e tới nay, e luôn nói cô gắng học đi anh, mà rốt cuộc cũng rớt hết mấy lần, tính ra 2012 là lần 4 đấy, mơ gì mà đến nổi số môn nợ ở trường BK học lại 2 năm cũng hok hết ^:)^ ) . E cũng coi như là nói lời ctay rôi, cũng chỉ xem a ý là bạn thôi , e khẳng định là ko dưới chục lần nói với a ấy " h e chỉ xem a là bạn " đâu... Tụi e vẫn còn liên lạc vì có buôn bán chung ~.~ . Cảm giác 99% a vẫn coi e là GF

    rồi tháng trước e có gặp 1 a ( Khách hàng của e ạ ) 2 đứa gặp có 1 lần hôm a đó qua nhà mua hàng thôi, thấy nói chuyện cũng hợp nên tụi e add nick yahoo chat qua lại, rồi cũng có hẹn đi chơi, rồi thì a cũng ngỏ lời muốn e làm bạn gái . E cũng ok ạ. tại thik thik rồi :">

    Vấn đề là ex BF của e Ghen ạ :-ss .A vẫn không biết e có BF mới, chỉ nghi ngờ thôi. Có phải tại vì lúc đó e vẫn dây dưa làm a nghĩ là e cho a cơ hội không ạ . E nghĩ vậy nên thấy kỳ lắm, ko muốn làm ng bắt cá 2 tay ( cơ mà vậy có gọi là bắt cá 2 tay ko :-??) nên cố ý nói rõ với a thêm lần nữa . A cũng ok , còn bảo là a ko thể xem e là bạn được nên 2 đứa ko nên liên lạc hay gặp mặt, ngay cả việc buôn bán chung a cũng bỏ . E cũng yên tâm rồi, nghĩ mình có thể toàn tâm ,toàn ý với BF hiện tại mà ko cần suy nghĩ nhiều nữa ( e toàn nghĩ là mình cứ như đang bắt cá 2 tay nên lúc đi chơi với a e hok hoàn toàn vui vẻ, rồi thì cũng khai hết với a là bla ba bla.... a bảo ko sao đâu, dứt khoát với ng kia là ổn rồi, a ko quan tâm quá khứ của e , vui lắm ạ :x) Khổ cái là sau khi ex BF e thi xong, lại nhắn tin bảo a vẫn coi e là GF, vẫn yêu e, nhất định sẽ dùng tc của a làm e quay lại :-O

    Thật tình e sợ cảnh dây dưa lắm, nên h chẳng biết giải quyết sao nữa, ex BF e nhiều khi co mấy hành động làm e sợ lắm ^:)^, sợ đến kiếm chuyện với BF hiện tại thì e còn lo hơn . Có cách nào để a quên e không. hik
  2. rinka412

    rinka412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    àh. Còn ty chuyện nhỏ nữa, post ở đây luôn khỏi mắc công lập 2 pic mới :)
    E Theo chủ nghĩa campuchia cho dù là đi chơi với bạn bè hay là BF ạ :D, mấy lần đầu đi chơi BF chi e ko nói, nhưng vậy hoài e thấy kỳ quá. 2 đứa còn là SV hết, còn ăn xài tiền ba mẹ nên chẳng có lý do gì a ấy phải chi luôn cả phần của e . Nên e cũng tế nhị chút khi đi chơi, a mua vé xem phim thì cũng lon ton đi mua nước với bắp rang, hoặc mua vé trước mới rủ đi chơi :D ( số là e nghiện phim rạp nên coi thường lắm )
    Vấn đề là nhà a có vẻ khá giả hơn nên quen xài sang hay sao ý , ờ thì share nhưng mà đi mấy chỗ a muốn dẫn e đi thì....... , xót dùm a mà cũng xót tiền khổ công buôn bán của e ( nhà chẳng lo chuyện tiền bạc nhưng e vẫn cứ thik độc lập thì tốt hơn , giờ có ngưng trợ cấp e vẫn sống khoe :D làm mới biết kiếm tiền nó khổ thế nào, nên mỗi lúc phải chi gì e đắn đo lắm :-w,)

    Có cách nào xử ko ta, để a không bảo " a có bảo e share đâu mà h nói này nói nọ " uh thì hok bảo nhưng bản thân e thấy nên share thì share thôi . Tính e có bị ghép vô hàng keo kiệt hok vậy
    Với lại e vừa biết a có cá độ bóng đá, nên góp ý thẳng không chứ e thấy ba cái vụ cá độ này hok hay ho gì, lắm ng chết vì nó ~.~

    Chắc e hỏi mấy chuyện hok đâu rồi, nhưng cứ nhờ mọi ng tư vấn để củng cố tinh thần mà hành động :D
    thanks trước nha
  3. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bảo ex BF của bạn vào 4rum này đêy ;))
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em mới ngộ ra 1 điều là pic của các em gái thì các cao thủ chỉ xem hoa thưởng nguyêt chứ ít khi vấn véo.
    Âu cũng phải , tránh tình trạng 1 số mem lập ra nick zô khuấy khoả box 1 pic chềnh ềnh rồi lặn mất tăm nên nhiều đại ka cũng chả buồn vấn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này, theo cách bạn tự mô tả, thì tính tình bạn dễ thương thật.

    Chuyện chia tiền ấy, nếu bạn không ngại nhận nghèo hơn bạn trai, thì bạn cứ nói thẳng, anh kia nếu khăng khăng "để anh bỏ tiền bao em" thì là ng không nghĩ đến cảm xúc trong lòng bạn rồi, chỉ biết làm theo ý mình, làm cho mình thoải mái, mà k nghĩ đến cảm giác của bạn gái.

    Chuyện bạn trai cũ ấy, thì bạn cố gắng nói thẳng lại một lần cuối là "với em thì chúng ta đã chia tay từ xx tháng trước" và "từ sau khi chia tay anh, em đã gặp gỡ những ng khác và hiện nay em đã có bạn trai, chuyện cũng đã được yy tháng rồi." Sau đó,
    1/ Bạn kể trước với bạn trai hiện tại là bạn sẽ nói những lời sau với bạn trai cũ:
    2/ Bạn nói là bạn không muốn bạn trai hiện tại của bạn hiểu lầm và mong bạn trai cũ đừng có những hành động thái quá, gây nên sự nghi ngờ trong lòng bạn trai hiện tại của bạn.
    3/ Bạn kể với bạn trai bạn là đã nói như trên với bạn trai cũ của bạn rồi, và hy vọng như vậy là mọi chuyện đã xong. Nếu còn có việc gì không hay xảy ra, bạn mong bạn trai bạn luôn ở cạnh bạn để giúp bạn vượt qua.

    Tức là tự bạn xử lý bạn trai cũ, nhưng có kể trước và "báo cáo sau" cho bạn trai hiện tại của bạn được biết về việc này.
  6. rinka412

    rinka412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng ngại nhận mình nghèo hơn đâu ~.~ Từ lúc chưa nhận lời làm bạn gái anh thì em đã có lần nói về việc đi chơi sẽ share tiền rồi , anh chỉ ậm uh mà hok nói gì nên e tưởng a ấy hiểu em rồi. Chắc phải nói thằng lại lần nữa chuyện e ngại đi chơi mấy chỗ đắt đỏ >"<

    Còn chuyện bạn trai cũ để e thử như cách bro chỉ rồi về báo cáo :). Có thể do cách nói của e nên anh ấy ko chịu bỏ cuộc và nuôi hy vọng ( hôm nay e còn chúc a thi tốt nữa ~.~ ) . Quyết tâm dứt khoát thôi
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em gái anh có 2 lời khuyên:
    - Một là không nên nghe lời mợ anxi lot ti,tính của mợ là ham hố tai tiếng hơn là tạo tiếng thơm qua những lời vấn veo. Điều này khẳng định qua rất nhiều đời cao nhân trong tuyệt tình cốc
    - Hai là nếu tinh ý thì nghiên cứu kỹ các tình lời khóc sướt mướt của gà ri, gà mơ, gà con trong cốc... để thấu hiểu các em cáo khác đã thịt các chú gà. nhìn các chú gà ta đau đớn quằn quại ... em sẽ thấy các minh họa sinh động trong chốn tình trường!
    còn với kinh nghiệm bản thân anh, em lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ với gà bằng những việc sau:
    -Em nai nịt vòng một cho thành màn hình phảng LCD
    - Về trang phục : kiếm lấy bộ quần áo vừa cũ vừa kín cổng cao tường, hoa văn lòe loẹt,
    - Thay vì sức nước hoa thì em nên sức một tí nước mắm, hoặc nước rửa bát vào người
    cứ thế thôi, hẹn gặp gà và anh tin rằng em sẽ có một cuộc hẹn thành công!
    - Còn về mặt đối nhân xử thế, thì em nói chung là phải phủ phàng và dứt khoát. khi ra đi thì cũng phải để cho gà nể, và phục mình. Những kết thúc đàng hoàng luôn có hậu về sau!
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    =)) hoi lam gi khi chinh chu topic da co quyet dinh cho rieng minh :">
  9. rinka412

    rinka412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có quyết định nhưng ko biết làm sao cho khéo nên mới hỏi mà bạn . 1 vấn đề cũng có khối cách khác nhau để nói [r23)]
  10. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.

Chia sẻ trang này