1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh Khắc Cuộc Đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GaKho1080, 18/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu mục tiêu phấn đấu đạt được thì rồi cuối cùng, THE FINAL DESTINATION,cho tất cả chúng ta, là Thiên Đường.

    Đầu giờ sáng nay, thêm một lần nữa, nhận tin Anh đã đi về nơi đó!

    Em và Anh, chẳng phải cùng trang lứa để mà trở thành bạn thân. Nhưng quý mến nhau. Anh luôn giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm.
    Em tôn trọng trân trọng sự khảng khái của Anh.

    Mỗi người đều có một số mệnh. Căn bệnh quái ác báo trước Anh sẽ ra đi. Em chả thăm Anh được nhiều. Nhìn Anh không nói gì, chỉ cười thôi...

    " ...Anh nắm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày đã nhắc tên..."

    Cầu mong Anh yên nghỉ!
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đi, ai chắc ngày mai mình vẫn còn trên cõi đời này, nếu điều đó xảy ra, nhắn người ở lại đừng dừng bước nhé, hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng.
  3. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội ..."

    Tới 1 ngày ta sẽ tương phùng :D
  4. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thấy nhớ những ngày tháng cũ ... Có bao giờ trở lại ngày xưa haha

    Cảm xúc là 1 mớ hỗn độn buồn vui, không rõ ràng.

    Bận rộn với niềm vui mới, quên mất đã có 1 thời ... đam mê, háo hức, xông pha ...

    Mùa đã thu rồi!
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Gã khờ bao nhiều tuổi rồi? [:D]
  6. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    hãy sống như đã sống ...hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng.
    ________________________
    ban dat duc hoa gia re |
    mua ban nha dat long an | can ho gia re | [COLOR=#000000][SIZE=-0][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=-0][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][URL="http://datnenduan.datlanhchimdau.com.vn/ban-dat-nen-binh-duong-gia-re.html"][B]ban dat nen binh duong[/B][/URL][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  7. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    :D băm 2 phát
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Suy nghĩ thế này cực đoan quá bạn ạ
  8. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định nghỉ rồi lại qđ đi làm, dù chả có việc gì :). Thôi thì lý do đi làm để dành ngày phép cho những lúc cần thiết haha

    Vào 1 trang web, đọc tâm sự của 1 người, lạnh sởn da gà. Buồn!

    Cảm giác thèm được đi, được phơi mặt ngoài đường, dưới nắng thu. Thèm được tắm tiên trên 1 dòng suối nơi hoang vắng. Thèm được trả trôi trên sóng biển. Thèm hơn cả là được sinh hoạt bầy đàn =))

    Tháng 9 - niềm vui cân nỗi buồn :)

    Nhớ tới 1 bài hát của Trịnh, buồn quá, chả thích. Chán chả buồn nữa --> đi làm việc :D






  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe buồn quá vậy bạn, chia sẻ tâm trang. Mùa thu, mùa của tình yêu nên người ta nhạy cảm hơn chăng?
  10. GaKho1080

    GaKho1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với gakho :D.

    Những gì gakho viết ở đây chỉ là những khoảnh khắc thôi, nó đến và đi cũng rất nhanh, như làn gió :D. Nhưng đó là những gì gakho đã/đang trải qua :D.

    Có lẽ các bạn thấy buồn nhiều hơn vui, nhưng thôi kệ nó, vì cảm xúc thế nào thì viết ra, không phải người giỏi văn để trau truốt câu từ, sắp đặt ý tứ, mà nếu làm thế thì lại chẳng còn là khoảnh khắc nữa :D

    C/sống hiện tại của gakho thì rất vui và hạnh phúc, chỉ thiếu mỗi tiền ;)) [có mâu thuẫn không nhỉ?]

Chia sẻ trang này