1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em! { Thành viên NEW}

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ChangNgokLoveIT, 18/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChangNgokLoveIT

    ChangNgokLoveIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E là gà 17 tuổi ! E tự nhận thấy mình rất dại gái.... quen nhiều cáo và thích nhiều CÁo 1 lúc ( đơn giản là thích thôi). Có phải là e đa tình không nhỉ? Mong ACE tư vấn dùm e...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có.
    Chả thấy gì cần tư vấn.
  3. ChangNgokLoveIT

    ChangNgokLoveIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    híc.... vấn đê koo phải là khẳng định e có đa tình hay koo? mà là như thế thì em phải làm sao... e xin nói rõ về hoàn cảnh của mình nha: " hồi trước tình yêu đầu tiên của em là 1 cô bạn hàng xóm. tình yêu kéo dài 2 năm thì chấm dứt vì bị gia đình cấm đoán... Lên lớp 10, có nhiều bạn hơn .....e để ý 1 cô gái khác và bắt đầu tán cô ấy... ko bao lâu khoảng 1 tháng e đá cô ấy vì thấy ko hợp nữa (HIX ĐỪNG TRÁCH E MÀ TẠI LÚC TRƯỚC YÊU VỘI QUÁ CHO CÔ BẠN TRƯỚC biết rằng mình koo hề kém cỏi)... Ừ sau đó vì e tham gia 1 số hoạt động của trường nên quen rất nhiều bạn gái... trong số đó có vài đúa thích e thật lòng nhưng e koo có cảm giac... còn những cô e có cảm giác thì e đang tán hihi( khoảng 3 , 4 cô)... mấy cô đó cũng ít nhiều có cảm tình vs e...!!' Và bây giờ e muốn ACE tư vấn dùm em là lam sao để e có thể tán 1 em gái duy nhất để có dc 1 cô bạn gái thật sự bên mình...
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú em nên dùng văn phong lại cho rõ ràng mạch lạc, thu hút người nghe, chứ đọc bài thấy chán, k biết trọng tâm nó nằm chỗ nào, rất lan man.
    Quen nhiều k hẳn đã tốt, nhất là trong trường hợp muốn tìm 1 cô vừa ý mát lòng thì k phải dễ, vì có 9 ng 10 ý. Đc như vậy thì ít nhất chú em và các cô kia phải trải qua 1 biến cố gì đấy, 1 khó khăn nhất định thì mới biết lòng ng phải trái, tốt xấu. Tuổi teen như các em bây giờ thì k có nhiều trải nghiệm, vậy nên có em chân dài đèo đi chơi cho = bạn = bè là vui rồi, lăn tăn làm gì cho mệt .?
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    khi nào gặp phải nữ cao thủ. nó cho chú ăn hành củ thì chú sẽ nghĩ nó là cô gái thật sự mình yêu
  6. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    =D>
  7. ChangNgokLoveIT

    ChangNgokLoveIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạ ... em học Văn ngu lắm nên văn phong không đc tốt lắm. Mong các AC thông cảm , e sẽ cố gắng khắc phục. Ừm, xung quanh e có rất nhiều bạn gái, nhưng em chưa dám công khai yêu cô nào hết ( còn riêng tư thi yêu rất nhiều cô )... Em cũng không hiểu tại sao mình lại tham lam như thế nữa. Những cô em thích thì không thích em, những cô thích em thì em không thích.. ??? Không biết làm sao nữa...
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm với đồng chí nguoi_ve_noi_dau: chủ top phải ăn hành củ thì mới biết yêu được.
    Còn nếu bạn chủ top vẫn chưa hiểu thì thật ra bạn chả yêu đứa nào trong đó cả. Đơn giản là bạn có tâm lý thích chơi trò đuổi bắt, sở hữu những thứ mình không có được.
  9. ChangNgokLoveIT

    ChangNgokLoveIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ăn hành cũ là gì hả bác? Bị gái lừa à
  10. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành khuyên thế này vậy : đi mát xa đi , rồi các chị sẽ dạy cho nhiều điều lắm , đảm bảo về , cái nhìn của chủ tóp khác hẳn , tại vì khi mình cầm nắm được nhiều thứ thì sẽ sáng ra nhiều điều lắm

Chia sẻ trang này