1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là KIẾN TRÚC XANH, liệu các công trình kiến trúc được giải đã đủ XANH chưa?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 19/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Rớt bò em anh viết càng ngày càng hay, anh thik. Tiến sỹ ló phải hơn KTS chứ nhể=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi, anh can. Cứ để cho bạn í trong sáng như hiện nay anh thấy tốt hơn.
  2. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

    (Tự hát - Xuân Quỳnh)


    Anh Zues thành thực một cách đáng yêu !

    Sau những lời văn câu chữ hay ho của các con bò, của các nhà báo...hãy nhìn sâu vào vấn đề, tích cực và xây dựng. Thay vì chì chiết đánh giá một kts khi chúng ta chỉ nghe qua những lời đồn đoán, một vài bài viết , hãy để những ồn ào qua đi, tóm lại, với KTS điều cần nhất là gì: Tác phẩm - sản phẩm (nếu ko làm thiết kế)

    Câu chuyện Xanh, mọi việc đều cần một sự bắt đầu, đừng mong chờ một sự hoàn thiện khi mới chỉ bước những bước đầu tiên, hãy mừng là ít ra đã có người bắt đầu việc này. Thay vì họp Hội đông, liệu có anh nào thực sự bắt tay làm nghiên cứu thực sư cho một dự án của mình chưa, hay chúng ta mới dưng ở mức múa bàn phím, hiểu lơ mơ, phí phạm năng lượng của bản thân. Lão Tử có câu ” Đường xa vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên”

    Xanh có lẽ không Quẫn tới mức đó là lựa chọn cuối cùng của dân Việt Nam đâu anh Lemox ạ chúng ta vẫn có thể chọn làm phê bình & văn chương . [r24)][r24)]
    [r24)]
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Anh ghi nhận nhiệt tình Kách mệnh của bạn Zơ-zái trong vai trò Tuyên huấn lề phải!
    Tuy nhiên - Cổ súy cho cần lao đi hướng đến những cái đích mơ hồ là một SAI LẦM
    ..................và Cổ súy cần lao hướng đến những cái đích sai lầm - là một TỘI ÁC

    Các bạn kon bò thân mến!
    Mới chém zó sơ bộ chúng ta cũng sớm  thấy được XANH - nếu loại bỏ các yếu tố tháu cáy bịp bợm - thì vẫn là một cái đích hết sức sai lầm cho Kiến trúc đương đại.
    Cái đích sai lầm đó đã và đang zẫn đến những cuộc đua hết sức phù phiếm về mặt tinh thần cũng như hết sức tốn kém trên phương ziện kinh tế xã hội. Và zo đó làm cho vấn đề mà Kiến trúc thật sự cần tham za zải quyết xấu hơn một vài bước.

    Cái gốc của mọi trào lưu "Bền vững", "Xanh" v..v trên khắp hoàn cầu - chính là nhu cầu sử dụng năng lượng một cách vô độ của nhân loại kon bò!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Động lực của nhu cầu năng lượng khổng lồ đó chính là LÒNG THAM, nhân zanh những điều tốt đẹp như Phát triển và Văn minh.
    Lòng tham đã phát triển như một vụ nổ hạt nhân zây chuyền mà không một chuẩn mực đạo đức hay tôn záo nào còn  có thể kìm hãm được.
    Hậu quả của vụ nổ zây chuyền đó không khó để có thể nhìn thấy trước : Sự Bế tắc và Tàn lụi
    Một số các nhà Chết Nhát cuốc tế bắt đầu lo lắng và kêu gào  Nhân loại kon bò hãy zảm tiêu thụ năng lượng, hãy zảm phát thải CO2 vì một "Ngày mai ko tàn lụi @James Bond"
    Kác nhà hoạt động môi trường A - zua cũng bắt đầu đồng thanh với một ngôn ngữ bình zân hơn : Ô tô Xanh, Thực phẩm Xanh, Chiến tranh Xanh ...và tất nhiên có cả Kiến trúc Xanh.

    Tuyệt éo có nhà hoạt động  nào kêu gào nhân loại kon Bò hãy kìm hãm bớt Lòng Tham!

    Bản giá trị của Vật chất là tổng hợp của Tư duy, Năng lượng và Tài nguyên, được kết tinh và đại ziện bởi Tiền tệ.
    Khi nhu cầu về Vật chất được tiết chế  - thì nhu cầu về Năng lượng và Tài nguyên cũng được tiết zảm.
    Khi làm cùng một việc với chi phí thấp hơn - thì nhu cầu về Năng lượng và Tài nguyên cũng được tiết zảm.

    Và như thế - Tiết zảm nhu cầu Vật chất và tiết zảm chi phí đầu vào mới chính là những thứ nhân loại kon bò cần làm vì một "Ngày mai ko tàn lụi"

    Quay lại Kiến trúc Xanh - như những thứ các bạn đang nói đến - là thứ Kiến trúc tiêu tốn rất nhiều chi phí đầu vào và có hiệu suất không gian rất thấp.
    Mô hình Kiến trúc Xanh đó không cứu được thị trường BĐS xứ Vịt hiện nay, không cải thiện được không zan sống cho tuyệt đại đa số cần lao con bò.
    Tuy nhiên mô hình Nhà zá rẻ lại làm được chuyện đó. Và hơn thế nữa - một căn nhà xây zựng với chi phí thấp đồng nghĩa với trên tổng thể nó tiêu tốn ít năng lượng hơn và ít khí thải hơn.

    Nếu cần phải tuyên huấn cho một nền Kiến trúc ngày mai ( Nếu còn có ngày mai @ Sidney Sheldon) thì đó là một Kiến trúc với Chi phí thấp - Bằng zải pháp thiết kế và công nghệ VLXD.  Tuyệt không phải là những thứ phù phiếm như cái XANH các bạn đang nói đến.  Đành rằng Low Price Architecture nghe không sang bằng Green Architecture!

    Nếu cần phải tuyên huấn cho một kon Bò mới XHC.N - thì đó là một kon Bò biết tiết chế Lòng Tham.

    Hơn 2000 năm trước Phật záo đã tuyên huấn các bạn kon bò tiết chế Lòng Tham và rèn luyện tâm hồn vì một thế zới thanh bình hơn.
    Tuy nhiên hơn 2000 năm sau, tối nay anh Jeus xem thời sự đưa tin Tập đoàn Nam Cường liên danh với Trúc Lâm Ninh Bình đúc quả Đại Hồng Chung nặng 18 tấn to nhất Đông Nam Á , thì anh cũng chả hy vọng zì nhiều!
  4. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Với nhu cầu rè sét lại bản thân mình, để tìm za hướng đi mới trong cách tạo hình kiến trúc cũng như một mô mình kt tiết kiêm năng lương ( éo xanh sao zì vì TS rất ghét Xanh). TS Dớt bò đã và đang đầu tư rất nhiều tài nguyên được đại diện bằng xiền cho trò chơi xa xỉ của mình - Máy bay, tầu hỏa, xe tăng... mô hình và cao trào của sự nỗ lực bản thân được cụ thể hóa bằng những mô hình mang tính ứng dung thực tiễn, đấy là bim X5 và Z4. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại TS Dớt vẫn chưa tìm za ánh sáng cuối kon đường.
    Với tinh thần cháy phỏng đam mê và lòng khát khao tràn đầy. TS Dớt bò đang manh nhà làm một bước đột phá cuối cùng nhằm tìm hiểu đến phần năng lương sâu thẳm trong kon người mình để rồi bùng nổ sáng lòa. Để đầu tư cho việc này anh dự định quyết định đầu tư một nhà xưởng với đủ máy phay, khoan, cắt... một tổ hợp xi en xi áp dụng công nghệ tự động hóa cao nhằm thỏa mãn miền đam mê cháy bỏng của nhu cầu cuối cùng của bản thân. Qua đấy kích thích cái khối sáng tạo sâu thẳm trong kon người anh bùng cháy. Mục tiêu ư ? Tìm kiếm một mô hình KT tiết kiệm năng lượng mới.
    Mô hình KT tiết kiếm năng lượng chưa thấy đâu, chỉ thấy môt điều là TS đã và đang tiêu rất nhiều xèng, một đại lượng đo lường của vật chất cho nhu cầu xa xỉ của mình.
    Qúa trình tìm kiếm là một quá trình công phu và tốn kém, đôi khi phải trả giá zất nhiều cho những phát minh mang tính đột phá. Việc đẫn chứng trên là một trong những minh chứng hùng hồn cho quá trình tìm kiếm những phát minh - nhăm cải tạo thế giới. Do đấy nhìn một cách tỏng thể và đời thường, các bạn kon bò đang theo con đường Xanh cứ yên tâm vì thực za cái cách các bạn zải quyết vấn đề cũng zư TS Dớt bò kia thôi. Chẳng qua là các bạn PR ồn ào quá cho cái mục tiêu đặt za của mình. Còn ở bên kia đường, trong vai trò của người đồng hành đầy nghen tị, TS Dớt của các bạn cũng đang hì hụi tiêu rất nhiều xèng cho nhu cầu của mình.

    Một điều đáng nói với các kon Bò cần lao "" trong qua trình tiêu rất nhiều xèng trên. Lãnh tụ cũng zư phe đối lập cần rất nhiều xèng và theo hệ quả tất yếu, các bạn sẽ là những con bò được tận dụng để vắt một cách khoa học nhất. Mục tiêu nhằm đem lại nhiều xèng nhất.

    Đấy phải chăng là lòng tham.

    tb. Trong lúc rất TS và phe đối lập đang cùng tranh đáu nhằm tìm kiếm một mô hình tốt nhất. Kak thiếu za lại đi trồng zừng. Với một tham vọng nhớn nhao. Kiếm thật nhiều xèng.
  5. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đậm em phải xem lại Dớt à. Nhà zá zẽ về cơ bản phải zo đất đầu vào zự án zẽ. Thứ nữa là tiêu chuận sống thấp đệ tộng chi phí căn hộ thấp (gọi là zẽ) chứ zá m2 ko zẽ. Nếu zạm zá m2 sàn thì chỉ có nước zạm chất lượng xây zựng.
    Zề cơ bãn Vn ko xanh đc, hoặc làm tí xanh nhưng tộng thệ ko thay đội đc zì nhiều.
    Mấy cái quán xá zì zọt xanh, là zô nghĩa đối zới nền kte vn.
    dù sao tks em Dớt siêu tầm quặng hàng lên đây.
  6. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Kính TS Zeus.

    Em chưa bao giờ là tuyên huấn cũng không biết lề phải hay lề trái là gì, em chỉ biết điều cần phải làm xuất phát từ bộ lòng mề của em. Nhưng có lẽ một điều chắc chắn em tin là ai cũng nên làm tốt cái việc của mình đang làm hoặc đã chọn làm (vì nhiều ông KTS có lẽ chọn nhầm nghề, thật nguy hại cho xã hội). Chỉ có cái cách đó thì may ra những việc như mớ bòng bong kiểu Kiến trúc Xanh, hoặc Xanh mới có thể dần gỡ ra được. Người làm kiến trúc, người làm quy hoạch, người trong ngành năng lượng, ...hay người làm truyền thông cũng phải thực hiện phần việc của mình.
    Xanh có phải là cái đích mơ hồ hay không thì còn phải tùy thuộc vào thái độ từng cá nhân, giống như một tôn giáo, người tin, người không tin, hoặc giả trong mỗi người đều có sẵn những hạt mầm, chỉ đợi đúng "môi trường" thì mầm đó mới nảy nở, xanh chắc cũng phải vậy. Không ai dạy anh Zeus sống xanh, tiết chế ham muốn năng lượng được nếu tự anh không muốn thế.
    Vấn đề năng lượng quả đúng là cốt lõi của phát triển bền vững tuy nhiên không đồng ý với anh Zues là nhà ở giá rẻ cứu được BĐS và Xanh hơn...điều này có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều không chỉ là giải pháp kiến trúc và xây dựng..; )
    Quay lại câu chuyện đúng là vài cái quán không hề cứu giúp KTVN xanh hơn, nhưng nói lại đó vẫn là những viên gạch đầu tiên cho công cuộc này. Em tin có thể nó sẽ để lại dấu ấn nhất định cho thế hệ KTS sau này, với những đầu óc cởi mở hơn, bao dung hơn với tư duy toàn cầu và tài năng hơn...họ sẽ làm việc này.

    Rất có thể giờ đã là quá muộn cho Xanh với đỏ, nhưng vẫn phải tiếp tục hi vọng các bác ah
  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Kạk có 2 cái sai!

    - Cái sai thứ nhất là thân làm Chánh văn phòng nhưng lại đi public những thông tin hết sức sai lệch về đời tư Lãnh tụ! Tuy nhiên cái sai này nằm trong khuôn khổ cá nhân và có thể châm chước!
    - Cái sai thứ 2, lớn hơn là thân làm Thiếu za đi lên bằng nghề cung cấp zịch vụ mà éo hiểu một chơn lý đơn zản: Người làm zịch vụ phải cung cấp cái thị trường cần chứ éo phải cái anh ta muốn!
    Lãnh tụ - bản chất cũng là 1 loại zịch vụ - cung cấp Idol chánh trị cho cần lao - zo đó không thể làm khác đi chơn lý trên!

    Kác bạn kon bò nghĩ xem tại sao các hô hào Kiến trúc zi sản, Kiến trúc bản sắc, Kiến trúc Xanh v...v không đi sâu và lan tỏa được vào đời sống cần lao?
    Đơn zản là vì đó là những zì zới Showbiz nghĩ và muốn chứ éo phải thứ Kiến trúc cần lao kon bò đang cần.
    Kác bạn Lao động Nhập cư, Các bạn SV trí thức tương lai đang ở trọ trong chuồng trọ Fibro bên kênh nước thải quan tâm éo zì đến Xanh mới cả zi sản phỏng ạ!?
    Kác bạn Zới chủ đốt rừng phá rẫy xúc than khoan zầu cũng quan tâm éo zì đến Xanh mới cả zi sản phỏng ạ!?
    Làm công tác phong trào mà ném đá ao bèo thế thì bao zờ mới tạo được sóng.

    Công cuộc đô thị hóa vĩ đại kéo theo zòng zi zân và tăng zân số vật lý đã cơ bản thay đổi cục ziện của khối Cần lao có thể làm nòng cốt cho kách mệnh. Lực lượng cốt cán từ zân nghèo nông thôn đã chuyển sang zân nghèo thành thị. Ví như ở Zuê-nản ta, tại 2 thành phố đầu tàu đã chứa đựng gần 20 triệu cần lao được kết nối khá tốt với nhau bằng Zi động, mạng xã hội và quán trà đá - luôn chất chứa sự bất mãn và hung hãn - zo sự nghột ngạt của không zan sinh tồn và chênh lệch zàu nghèo quá lớn trong một môi trường quá hẹp.
    Đấy chả phải là lực lượng nòng cốt lý tưởng hay sao!?

    Slogan "Zân cày có ruộng" đã zẫn zắt khối Cần lao nông thôn làm nên những biến chuyển rung trời lở đất.
    Vậy nên những Slogan như "Người Lao động thành thị có nhà ở" là thứ mà Cần lao thành thị đang muốn nghe.
    Mà muốn cho Người Lao động thành thị có nhà ở thì Nhà ở thành thị phải rẻ hơn, nhiều hơn và zễ tiếp cận hơn.
    Đó là tiên đề cho một cuộc Kách mệnh trong Kiến trúc khả zĩ có thể đi sâu và lan tỏa trong đông đảo cần lao, thay cho những hô hào phù phiếm và phù hoa đã thấy!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn Zơ-zái đã và đang rất trăn trở cho suy nghĩ "KTS có thể làm zì cho Kiến trúc Zuê Nản"
    Sao bạn ko thử trăn trở " Kiến trúc Zuê-nản có thể làm zì cho đông đảo cần lao con bò" ???
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Anh Z đang cố đẩy câu chuyện sang một cuộc tranh luận kinh điển: Nghệ thuật vị nghệ thuật >< Nghệ thuật vị nhân sinh. Nếu nói theo ý này, anh xứng đáng làm lãnh tụ. ^:)^ và sớm làm lãnh tụ thôi.

    Làm người đầu tiên vì mình sau đó mới vì người...phải biết đau nỗi đau của mình rồi mới biêt thông cảm với nỗi đau người khác. Ở tầm cao hơn khi mà thành thánh (hoặc TS) rồi, tự thân kiến trúc và nhân sinh nó gắn bó với nhau. Nghệ thuật hay kiến trúc cũng vậy...anh Zues ạ. Đây là một mối quan hệ biện chứng, không tách rời anh Zeus ạ. Túm lại là vẫn phải lao động may ra có cơ hội phong thánh...lúc đó mới đặng giúp đời hiệu quả hơn. [r23)]
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    @ Xanh Xanh: Anh thuận óc, thuận tay phỏng cái ý đó theo cái Sờ-lô-gan của NHV - 01 bẹn hờ của anh thủa anh ấy chập chững văn chương. Cơ mà anh ấy thì lại phỏng theo Kinh thánh. Loằng ngoằng vậy mà Dơ-Sai cắt bớt câu đầu, ý cuối đi thì e là chưa nhuần và thuận! Anh lưu ý 2 từ: "Cùng quẫn" và "Cơ hội", và mở đầu là "Phải chẳng", kết thúc có " !? " ngay sau khúc buông " ... ".
    @ Đo Đỏ: Khi mà anh VTN mới bắt đầu mang cái biểu đồ W N W về An Nam để có cơ sở dệt lên sê-ri cái Hồ tràn + Vòm tre cong cong. Khi mà bẹn M Huế chưa đặt cái hệ Panel năng lượng mặt trời lên trên cái nóc nhà của mình. Khi mà gã TNXP anh dự còn đang đọc truyện tranh Nhật Bổn để đi tìm sự Minh Triết, thì: Dơ - Sai chắc biết anh đã có cơ hội mần cái Tổ của Nhà Nữ Sinh Vật Học người Giéc - manh ngay trên Tây Hồ (Đã giới thiệu trên VTV2 và Tạp chí Nội thất). Nếu dọi theo tiêu chí Xanh của Hội KTS ở cái bảng anh Vú đưa lên nó đạt hết, đạt 100% chứ không phải đa số!. Cơ mà ngay từ hồi ấy, anh đã thấy mấy cái đó nó chỉ có giá trị ở vùng ý thức (Ý thức vì môi trường + ý thức về Giáo dục) chứ tuyệt nhiên nó không đem lại hiệu quả Xanh như cái mong muốn các bẹn đang diễn giải. Thế nên mấy bẹn truyền thông và 1,2 cụ ở trường Kiến trúc Hà Đông có nhắc đến mấy thứ đó ở cái nhà ấy anh cũng nen nét bỏ qua! Và thực sự cũng chưa bao giờ coi nó là Xanh (Nếu có). Vì 1 là các vấn đề Đầu tư + Bảo trì cho mấy cái hệ thống Tái sử dụng nước tại chỗ + Điện mặt trời nó đắt hơn rất nhiều chi phí Sản xuất + Cung cấp + Hoàn nguyên đương khả dụng, 2 là việc quay lại sử dụng các Vật liệu thời Đông Dương cũng dẫn đến suất đầu tư bị đẩy lên rất cao trong khi các hiệu quả về Chống nồm, Nhiệt đới cũng không tốt hơn mấy cái máy hút ẩm + sưởi + điều hòa dùng điện của Nhà máy thủy điện Tích năng (Nếu có). Mấy vấn đề anh nêu trên khi thực hiện cụ thể đều có sự cộng tác, nghên cứu, đề xuất về mặt công nghệ - ứng dụng của 2 tổ chức chuyên ngành: 1 của Đức (Bọn rất kỹ) và 2 là cái Viện trong tòa nhà HITC của Đại học Bách Khoa HN.
    Anh dẫn lại câu chuyện trên không có ý dìm hàng 3 ông sao Xanh trên bầu trời KT An Nam. Cá nhân anh thấy những công trình như cái quán Gió và Nước, cái nhà M2 hay Lam Cafe đều rất đẹp và rõ ràng có tìm tòi. Anh chỉ đặt chữ "Phải chăng" phía trước khi gán cho nó cái chữ "Xanh" sang trọng!
    Dạo này anh đang nghe lại cái đĩa "Đường Xa Vạn Dặm" của lão Quốc Trung. Cái trộn của Lão ấy giờ mới thấy cũng lỗi nhiều nhưng vinh quang luôn thuộc về những người mở đường. Nếu không có lão ấy thì Nhạc nền âm hưởng Á Đông mị Kiều của VTV4 chắc vỡn chủ yếu Kitaro! Cũng giống như Kiến trúc, không có các bẹn Kon Bò Xanh chắc sách mị SV tinh thần Phương Đông vỡn toàn công trình của mấy bạn Nhật Bổn! Chúc mừng giải thưởng của các bẹn Kon Bò Xanh! (Thật lòng). Xét cho cùng mọi thứ có thể viết ra hay nói ra đều chỉ là có giới hạn nên dù có Xanh hay không Xanh thì anh cũng chẳng thích chọn Phê Bình hay Văn Chương![r2)]
  10. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    cho xin 500 ảnh cái ảnh Tổ trên tây hồ với bác ơi

Chia sẻ trang này