1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi buổi tối ở HN

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hanoixaxu, 21/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thiếu gì chỗ chơi đâu, mình thường đi:

    - Hồ Tây

    - SVD Mỹ Đình

    - Sân trường ĐHQGHN

    - CV Nghĩa Đô

    - CV Hòa Bình

    - Chợ đêm

    - Cầu Long Biên

    - CV Yên Sở (Gamuda)

    - ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thiếu gì chỗ chơi đâu, mình thường đi:

    - Hồ Tây

    - SVD Mỹ Đình

    - Sân trường ĐHQGHN

    - CV Nghĩa Đô

    - CV Hòa Bình

    - Chợ đêm

    - Cầu Long Biên

    - CV Yên Sở (Gamuda)

    - ....
  2. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi buổi tối mà, vào chùa thì nhà em cũng hay đi. Lấy nhau về mà ở nhà mãi thì chán nhỉ, xem phim thì nhàm rồi hê hê, vợ em thuộc diện hướng ngoại, nên ở nhà nhiều cứ ủ rũ thế nào ấy, ko thấy kêu nhưng được đưa đi chơi thì cười như nắc nẻ :D
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    - Lên cầu Long Biên hóng gió
    - Nhà thờ lớn trà đá, hướng dương chém gió
    - Cafe xem film riêng tư (recomment Lãng Bạc trên đường Yên Phụ, có phòng đôi khá riêng tư và giá hợp lý)
    - Cafe nhạc sống ( chỉ có vào dịp cuối tuần) có vài địa chỉ quán cafe sinh viên (thường vào những ngày đó giá dịch vụ tăng)
    - Lượn vài vòng Hồ Tây ăn kem, ốc, phở cuốn...


    Nếu mà đang yêu thì dụ nhau đi lượn rồi té vào nhà nghỉ thác loạn cho lành... ăn chơi riết mãi rồi cũng chán!!!

Chia sẻ trang này