1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái đẹp

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi NewArc1, 24/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewArc1

    NewArc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    -> Không đủ tư cách Mod ! >:) >:)
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Tư cách của Mod là phải viết đúng chính tả chữ "kạk"?

    M@
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    ...Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp Mod. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…
    Bây giờ thì hắn Mod hơn cả những thằng Mod chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng:
    - Mẹ! Xử bẩn cả với thằng Mod…
    (Trích của cụ Nam Cao)
  4. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Không đúng chỗ............
    Trích ngôn tầm cú coi bộ cũng không dễ ...........
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tầm ngôn trích cú đúng là không dễ thật.
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tử viết tận tín thư tắc bất như vô thư.

    Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri
  7. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Thua rach,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dớt bò chép mấy chữ của Mạnh tử mà e*** dăm ba bốn lần..........:((:((:((
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tha Tử viết
    Thiện nhân bất biện - Biện nhân bất thiện.
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thua gì, tầm chuẩn phải là tầm chương trích cú.
  10. conruavodanh

    conruavodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, cái đẹp là cái tự nhiên. Và cái đẹp là cái nhân tạo luôn. Cái đẹp là cái mà người ta thích. Và cái đẹp cũng là cái người ta ghét luôn. Cái đẹp là cái quen mắt. Và cái đẹp cũng là cái độc đáo lạ mắt luôn. Đẹp trong mắt người này thì có thể không đẹp trong mắt người khác, đẹp trong tiêu chuẩn này thì có thể không đẹp trong tiêu chuẩn khác, trong mỗi nền văn hóa thì quan niệm về cái đẹp cũng khác nhau...
    Cái gì cũng vậy, miễn mình thích là được. Còn đẹp trong mắt người ta thì chẳng sướng mắt mình. Nhưng một anh chàng mù có bạn gái là hoa hậu chẳng hạn, ai cũng xuýt xoa, chắc là anh ta cảm thấy sung sướng, kể cả đôi mắt không thể nhìn được, phải không?

Chia sẻ trang này