1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những mối tình ( Chả biết gửi lời tâm tình vào đâu, thì cho vào đây - Box TS )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redbuttlerkt, 24/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đầu tiên tên là Trinh. Trinh yêu tiền hơn tôi. Tôi biết nhưng tôi vẫn yêu Trinh vì tôi ngây thơ rằng tiền không mua được tôi, nghĩa là ~ tôi có giá hơn tiền. Tôi tự nhủ Trinh chưa biết điều đó mà thôi.Những ngày tháng yên bình TY của tôi với Trinh trôi trôi thật đẹp. Rồi 1 ngày, 1 đại gia ở núi xuống phố, hắn đặt vấn đề với tôi để dàn xếp để Trinh đi với hắn thật êm, hắn sẽ mua sự im lặng của tôi nhưng tôi x đồng ý. Ngày đó, Trinh cũng chợt nhận ra rằng tôi có giá hơn tiền nhưng điều đó cũng trở nên x (*) quan trọng nữa rồi, vì Trinh nhận ra 1 điều quan trọng hơn , đó là tôi x có tiền, và có thể mua được tôi bằng rất nhiều tiền nhưng thay vì bỏ ra số tiền ấy thì mình theo mẹ thằng đại gia nhanh cho nó vuông. Và Đại gia ở núi đã có Trinh. Tối ấy mưa rơi nhão nhoẹt những con phố, tôi lê bước ướt đẫm, bao nhiêu căm hờn uất hận, đến giữa ngã tư những cây đèn giao thông xanh đỏ tôi ngửa mặt lên trời hét lên “ Tôi đã mất Trinh rồi saoooooo ??? “ . Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi chả có vẻ x gì là cảm thông chia sẻ mà còn í là chúc mừng. Tôi cũng x hiểu đc tại sao, tôi chỉ biết 1 điều rằng, từ ngày mất Trinh thật là đời tôi vô nghĩa. :((

    Một thời gian dài tôi trầm cảm. Tôi tìm niềm vui nơi loài chó. Chó x bao giờ chê chủ nghèo vì thế Chó x thể phũ như Trinh được. Nhưng vì 1 cảm giác sợ mất chó như từng mất Trinh, quan trọng hơn là Chó giờ cũng x rẻ ,không đủ tiền mua, nên tôi chỉ tìm niềm vui nơi mấy con chó trong xóm tôi trọ. Tôi đâu ngờ được chó như 1 cái cầu dẫn Tôi tới mối tình thứ 2. Ngày CN nắng đẹp hôm ấy, tôi ra đường gặp con Mực sát nhà tôi, tôi gọi nó rất đỗi yêu thương “ Cúc Cúc “. Bất ngờ 1 cô gái xinh như tiên giáng trần thò sọ ra ô cửa sổ mắt tròn mắt dẹt “ Sao anh biết tên em “….Cúc và tôi yêu nhau, say đắm. Cúc tên đệm rất ẻo nên nhờ tôi đặt tên đệm cho bất khuất kiên trung, í em ấy là 1 lòng 1 dạ với tôi. Ngày ấy, tôi trúng gió xyz (**) bộ phim Khựa, em ấy cũng tên là Cúc, cũng đi kiện khắp và bất khuất cực. Tôi đặt tên em là Thu Cúc. Cúc thích tên ấy lắm, cứ mỗi lần gặp tôi lại đòi tôi Thu Cúc đi, Thu Cúc đi. Tháng ngày êm đềm qua đi nhưng đời tôi đâu ngờ rằng, ngoài lòng Cúc, còn có Lòng gà, lòng bò, lòng lợn….và nhiều loại lòng nữa. 1 ngày nọ, 1 thiếu gia vùng biển ghé qua phố. Nói là thiếu gia cho oai chứ chắc ***** gì nhiều tiền hơn tôi. Lại nói, ngoài dồn tâm dồn lực cho Thu Cúc, tôi chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền. Nhưng hình như lòng Cúc vậy là chưa đủ, tôi thấy những chiều mưa Cúc cứ xa xăm bên khung cửa. Cúc cũng không thích tôi Thu Cúc Thu Cúc nữa. Cúc bắt đầu hẹn họ với thiếu gia. Tôi buồn lắm, nhưng cái sọ logic của tôi vẫn chưa hiểu đc tại sao cái lòng của Cúc nó lại vậy. Sau này lúc Cúc ra đi, Cúc bảo với tôi cái gì cũng tốt nhưng thiếu 1 cái, tôi mới hiểu ra rằng thằng thiếu gia ấy rất đẹp zai . Cúc ơi, anh yêu em cực em biết không ,anh có thể trèo núi cao, xuống biển lửa, anh có thể hái sao trên trời, che cả ánh mắt trời sáng chói như nhật thực toàn phần, nhưng em cứ muốn anh đẹp giai thì anh biết làm sao hả Cúc ??? Không còn Thu Cúc nữa, đời tôi vô nghĩa lần 2, tôi lại dạt dèo từng trên phố từng đêm gọi Cúc Cúc lạc giọng nhưng z mẹ, toàn Chó là Chó, chả còn Thu Cúc nữa…:((

    Những quãng thời gian sau đó, tôi thấy mọi thứ thật trống rỗng và vô nghĩa,người yêu mất thì tiền kiếm đc để làm gì, chả nhẽ tôi cũng vứt xyz nó tiền ra đường, nhưng tôi nghĩ lại rồi,thay vì vứt ra đường, vứt xyz nó vào ngân hàng đã, vứt ra đường thì…tính sau. Lại nói tiếp về khoản xuống, sức khỏe của tôi, nhan sắc tôi, phong độ tôi càng ngày càng xuống quá chời. Tôi buồn vãi đ (***) lắm ấy. Chả nhẽ tự tử. Tính tôi nghĩ là làm, còn làm được không thì …. Hôm ấy, tôi mặc quần đùi áo may ô ra cái cầu Long Biên, gió thổi mát từ đâu đến ngoài con song Hồng thơ mộng thông thống vào cả cái quần đùi, mát cực, very kool, thống khoái vô cùng. Hôm ấy tôi còn nhớ, tôi nghĩ vẩn vơ, đúng là kẻ tóc bạc đưa tiễn người tóc xanh, cái cầu Long Biên hơn trăm tuổi thế mà chia tay bao nhiêu đứa tóc xanh như tôi. Mãi nghĩ, đâu ngờ cũng có 1 em cũng chống cằm như tôi và xa xăm, mắt em ngân ngấn. Ngày xưa tôi hay nghe radio nên khả năng dò sóng của tôi cũng khá tốt, sóng của em đang tần số ngắn và thoi thóp, chắc muốn phi thân trẫm mình như tôi. Tôi chủ động làm quen, em tự sự rằng muốn chết, tôi bảo, nếu e muốn e cứ làm tới đi, để lại di chúc tôi mang về cho. Em có vẻ ngần ngừ ko tin tưởng tôi, em bảo hay là anh nhảy xuống trc đi, em mang di chúc về cho. 2 đứa cứ nhường nhau mãi không ai chịu đi trước. Cứ như film Hàn Xẻng, nói film Xẻng tôi mới nhớ đoạn lãng cực, đoạn mấy thằng thi nhau ai đái xa hơn, khoản này thì chắc nàng thua tôi, tôi bèn chuyển sang quả nhổ nước bọt xem ai xa hơn, cũng lãng mạn ra phết, nàng thích ơi là thích……Tôi và nàng yêu nhau từ đêm ấy. Tối ấy Gia Lâm Trang thật đẹp và lung linh…:x
    Tây ơi là tây, sáng hôm sau tôi mới hỏi tên nàng và sự tình. Nàng khóc, nàng kể tên là Tú, nhà nàng có 3 chị em Điệp, Liên , Tú. Nàng là út. Từ ngày chị Điệp chị Liên sang Tây theo chồng, bố mẹ nàng ko còn đủ Điệp, Liên, Tú đâm ra cáu bẳn là chì chiết nàng. Thậm chí Nàng xin tiền mua vé a Bi rên cũng ko được, thế là muốn chết. Sau quả Bing Bang vừa rồi thì Tú quyết trẫm mình. Ôi, lý do kute’ thật. Tôi gặp Tú ku té như vậy đó. Tôi đã bỏ ý định dại dột sau đêm đấy , liệu tôi có nên gặp Tú ku té tiếp không nhỉ ??? Sau khi mất Trinh, rồi Thu Cúc, giờ thì Tú Ku té liệu là đích đến đc không ???[r32)]

    P/s : Mấy hôm ốm nằm nhà, viết vài dòng tự sự và nhờ bà con cô bác tư vấn giúp, vả lại đã lâu rồi ko ghé thăm box TS này
    Chú thích : (*) : Đ.....éo; (**) : Mom ; (***) : ái
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em Tú rồi sẽ đi theo tiếng gọi của Hàn sẻng thôi. Tốt nhất là bác làm một chuyến qua Thái Lan ngay và luôn cho em =)) Hồi trước ko có tiền mới khó, chứ có tiền rồi muốn thành tiên cũng được =))
    PS: Bác Red có phải là Love Smile trên Facebook ko??
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chẹp! Cái đỏ đỏ là không có tinh thần phát biểu xây dựng bài nha!

    @Red sao hôm trược bạn nói trước giờ có nhõn một mối tình cơ mà? =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P.S: Là cái em Trinh mà bạn bị mất ấy.
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Có phải qua Thái chuyển giới đâu =)) Đi đại tu nhan sắc cho bằng anh Bi dên mà.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oạch! Cậu vẫn rất là nhầm lẫn về địa chỉ phẫu thuật nhé! Hàn Xẻng thì mới là đại tu nhan sắc, chứ sang Thái thì lại thành mấy cái em chuyển giới tính đẹp mê hồn ah? =((
    Theo mình thì bạn Red nên đi cắt tiền duyên xem. Biết đâu đường nhân duyên sẽ phát triển hơn! :x
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Buôn nhanh gớm. Cứ lcus nào sức khỏe có vấn đề, là thích tâm sự nhỉ. :P
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Có mấy anh chị bảo sang Hàn Xẻng với Thái lan nhưng h cứ phân vân nên làm cuộc cách mạng cho giống ai, Bi rên cũng được cơ mà đầu Bi Rên lắp vào thân Lý Quỳ nghe có vẻ x ổn
    P/s : Em KCB đồng ý làm Thu Cúc ko? Nếu okie , a hứa sẽ Thu Cúc e mãi mãi
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn red nói tầm cao quá, dạo này bạn KCB hơi đơ đơ, nên ...chậm hiểu. PM FB, tớ add nhá.
    ( giờ tớ mới đọc hết nổi cái bài của bạn R)
  9. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ như chuyện cười í, cười ra nước mắt ;))

Chia sẻ trang này