1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh chị em cấp cứu , em khó hiểu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idonis, 25/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. her_ron_potter

    her_ron_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    theo dõi topic của bác lâu lâu rồi, vẫn chưa thấy chốt hạ cuối nhỉ, hehe :)). Mà bác làm kinh doanh + yêu vài em rồi mà vẫn xoắn gái nhỉ, em nghĩ bác bản lĩnh hơn cơ, đúng là chuyện tình cảm, ko ai nói trước đc điều gì :))
  2. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã quan tâm ,chuyện chốt hạ em có nêu ở một topic của bác khác nhưng chốt hạ thì theo suy nghĩ của mỗi người , nó là ở mức nào ... đơn giản như abc , cầm tay , ôm hôn ... thì em đã cố gắng hoàn thành được hôm 23-5 vừa rồi , sau đúng 4 tháng thiếu 2 ngày . . . FEWW, từ trước đến giờ đây là thời gian em cưa một em cáo lâu nhất , nhưng cuối cùng theo suy nghĩ của em nó cũng thành công, . lại còn bị em cáo cắn lại cơ :P . Còn xyz thì . . . em chưa dám , tại có gì cáo cũng kể hết với mẹ cáo , mà mẹ cáo lại cùng cơ quan với em , thực ra là em còn chưa nghĩ tới , vì cáo còn nhỏ và ngây thơ lắm , còn cả một quãng đường dài phía trước . . . Nói đến chuyện bản lĩnh . . . đúng là lâu lắm em mới bỏ thật nhiều thời gian và công sức để cưa thế này , từ thời điểm gặp cáo em còn nghĩ chẳng bao giờ cưa được vì chênh lệch tuổi tác ( thật ra là em hơn cáo 10t) và cáo thì trông xinh xắn , kiêu sa quá ... Đến lúc cả hai cùng đứng dưới một mái hiên chờ cơn mưa tạnh , nhẹ nhàng ôm cáo vào lòng , đặt lên môi nụ hôn . . . Mặt cáo đỏ lựng ( trước em có cưỡng hôn em nè hai lần rồi , nhưng lần này thì cáo không hề đẩy ra ) . là một quá trình đấu tranh tư tưởng và suy nghĩ rất nhiều . . . Và mỗi khi tưởng chừng như đã tạch, cáo rời xa mình , em lại lên đây , được các bác cùng anh chị trong 4rum an ủi , động viên , chỉ cho đường đi nước bước , là một lần em lại có thêm dũng khí chiến đấu tiếp . . .được như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của các bác , và các anh chị đã cùng sát vai . . . Đúng là trong chuyện tình cảm ... cấm ai nói trước được điều gì bác ạ [r2)]
  3. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đại công cáo thành rồi à bác?
  4. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Trước kia còn là sinh viên e cũng một ca giống bác này! thời gian đầu nó cũng hay nt này nọ, nhưng được một thời gian sau nó bốc hơi mất hút! Sau khi e tán đổ rồi thì nó cứ hay treo đèn vàng cho mấy thằng choai chaoi! Cái tính lười học thì không bớt chút nào mà còn ỷ lại vào mình, Ham chơi thì khỏi nói, hm nào nó nt mà không tới thì lại giận dỗi, được tầm 4 tháng e chịu không nổi thế là đường ai nấy đi, có lẽ vù e chưa đủ trình độ cải tạo nó, nhưng biết đâu bác chủ thớt chuyên nghành an ninh lại huấn luyện được e nó thành gái ngoan thi sao nhỉ :D
  5. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    17 tưổi còn điên rồ ham chơi lắm. Chúc bạn thành công trong việc huấn luyện bé dó nha. Nói thật khi mình 17 cũng toàn ăn chơi. Nghĩ lại thấy mình ngu nhưng chuyện đã vậy không trỡ về quá khứ được. Ráng kẹp em nó tới khi 18 tuổi, bạn cho em nó 1 việc làm thêm ngoài giờ học là em nó biết quý đồng tiền ngay thôi (kinh nghiệm xương máu).
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ ổn nhỉ?
    Đã thế thì theo cách của chú mà tiến thôi. Để cưa đổ một cô gái thì có nhiều cách, chỉ khác nhau về quỹ thời gian, hệ quả lâu dài, tính nhất thời hay vĩnh cửu mà thôi.

    Gái ở tuổi này là chưa chín chắn, những biện pháp để gái trở thành "ngoan" là rất ít hiệu quả mà phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, môi trường sống trộn lẫn với tính cách và bản chất của gái
    Các chú ko phải là cha mẹ đẻ, ko phải là thầy cô nên chả lý do gì để "rèn luyện" cho gái trở thành ngoan, đó là chưa nói đến vị trí của các chú chỉ là người yêu, ngang vai hoặc nhỉn hơn 1 chút thôi, thế nên chả có vị thế phù hợp để các chú làm được việc "ảo tưởng" đó. Vậy tại sao các chú ko thụ hưởng thứ mà tình yêu mang lại? đi nhọc công làm chuyện vô bổ thế? Cố diễn trò mèo "dạy bảo" gái để rồi một ngày ko xa, các chú sẽ nhận ra sự thật phũ phàng: gái ngoan hay hư phụ thuộc rất rất ít vào các chú

    Một số cách mà a nói, khả năng gần như = 0 vì nó đòi hỏi nhiều thứ, mang tính chất tham khảo vì quan trọng nhất là đủ bản lĩnh.
    Những câu như: có thực mới vực được đạo hay thời thế tạo anh hùng chứ anh hùng ko tạo được thời thế.. là cần các chú hiểu thấu, phải trãi nghiệm mới làm được

    Ví như gái thích kiếm tiền để chứng tỏ bản thân là mình giỏi,
    Nếu gái muốn làm phục vụ nhà hàng, làm tiếp tân khách sạn 4 sao.. là phải phản đối
    Muốn phản đối thì phải có lý do chính đáng, lý do chính đáng ở đây ko phải là gống cổ lên phân tích lọ chai rằng môi trường ko tốt, ảnh hưởng đến việc học, ảnh hưởng đến tình cảm.. làm chi cho hao nước bọt; đủ bản lĩnh, có quan hệ thì giới thiệu gái vào làm ở shop thời trang quen biết nào đó. Tốt hơn là bỏ ra ít vốn để mở cái shop thời trang nhỏ nhỏ cho gái làm quản lý, tuyển thêm vài nhân viên để đảm bảo cv thuận lợi, cv tốt thì mới có được doanh thu.
    Ta gợi ý thế này: em đi làm chỗ đó tháng đc 3-4 triệu là cùng, nhưng vẫn là làm công, tính chất lại ko lâu dài. Mà anh thấy là em có khả năng hơn việc đó, anh em mình hợp tác kiếm tiền nhé?

    Tùy theo sở thích của gái, ta có thể làm nhiều việc khác hơn là shop thời trang, như cửa hàng quà lưu niệm, cửa hàng hoa tươi..

    Tức là ta áp đặt gái vào môi trường mà ta muốn một cách nhẹ nhàng, được vỗ về ngọt ngào thì chả gái nào từ chối, cho dù thuộc dạng cáo nhiều đuôi, có nhận ra ý định của ta đi nữa cũng phải xuôi theo, huống chi là con bé chưa đến tuổi hai mươi?!
    Bấy giờ, như là chim đã vào ***g. Mà thật, cái ***g son thế này thì chim nào cũng muốn vào chứ ko riêng gì gái của các chú đâu.




    Con gái thích đàn ông làm hơn là nói là như vậy.
    Thế nên đừng tổn hao tâm trí nghĩ cách làm sao để kèm cho gái thành ngoan hiền, nó ko khả thi

    Tiền là sức mạnh, nhưng phải biết sử dụng.
    Khác với việc vài hôm lại 1 món quà đắt tiền, chỉ để chăn rau chứ ko hơn
    Vẫn cưa đổ được gái, nhưng hệ quả sẽ khác đi
  7. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Một cô bé tuổi chưa đến 18 mà xoay các cao thủ quay tít nhỉ! Xem ra con gái thời nay có vẻ càng lúc càng không đơn giản.
  8. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E thật rất ấn tượng về chiều sâu cũng như tính đúng về các bài viết của bác,trước chưa có cơ hội nay đã là thành viên của cốc e xin vote bác nhiệt tình ^,^
    Nói nhỏ với bác là con nhỏ e wen cũng 17t, nên e cũng hiểu đk phần nào...hehe
  9. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yêu em trẻ quá cũng đau đầu thật các bác ạ ... Sau một thời gian không onl để hẹn hò với em cáo nè , em lại lặn lội lên đây nhờ các bác tư vấn về cách giải quyết trong trường hợp này .
    Cứ 1 tuần một lần đi chơi , đi chơi thì rất vui , em có khả năng tạo tình huống và dẫn dắt cáo , khiến cáo bị động và xảy ra một loạt các hành động , em với cáo như hai người yêu nhau rất thắm thiết , đi đâu cũng khoác eo , nắm tay mái thoải , ôm thì cáo cho ôm , chứ hôn thì cáo lại đẩy ra , cũng phải được 5,6 lần rồi . . . Đúng hôm vừa rồi thì ngồi cạnh nhau bên Hồ Tây , sau khi em tâm sự với cáo một thời gian lâu , thì cáo cũng để yên cho hôn đúng 10s ( nhưng không hề đáp trả ) , rồi lại cắn vào môi em ngay.
    Sau đó , em đèo cáo về . . .lúc về thì trời mưa to ( hôm thứ bảy đó các bác ) , em lấy áo của em khoác cho cáo , rồi đèo cáo về tận cổng nhà . . . Cáo vẫn chia tay tình cảm lắm , đi trên đường còn nhắn tin cho em đi về cẩn thận , về rồi nhắn tin cho cáo ....
    NHƯNG , đến sáng hôm sau ... thì lại như những lần đi chơi trước , cáo lại hờ hững như hai người bạn thân .
    Cũng phải quen đến gần 5 tháng rồi mà tình trạng vẫn như thế này . . . Các bác bắt bệnh cáo này hộ em được không ạ , em biết cáo này chỉ chờ em liên lạc thôi , nhưng khi cáo đã biểu hiện thế này thì em cũng chẳng buồn liên lạc nữa, em để cho em nó thời gian suy nghĩ vậy . . . 3 ngày từ hôm đi chơi mà cáo vẫn chờ liên lạc của em, em đã đi trước 2,3 nước cờ rồi mà cáo thế này thì cũng chán thật . . .
  10. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Cáo này thật đúng là quá cáo. Để khiến cáo như này yêu mình thật lòng, thực sự khó......Chúc bác thành công!

Chia sẻ trang này