1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thợ đóng đáy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ms.vominuong, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô 2 nhà thơ HÁN vĩ đại,mình đọc mà thấy "sâu sắc" quá,Bổn Cô Nương bái phục.:D
  2. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2

    Em nghe thiên hạ kháo nhau nhiều
    Muốn lên tiên thì phải dụng chiêu
    Chẳng hay người ấy chiêu mấy trượng
    Đủ đưa em dẹo đỉnh phiêu phiêu ???!


    Hí hí ... Biết đâu mới mò vào Làng đã bị tóm làm dâu thì em sẽ làm dâu gia xanh chị a :))
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Chỉ đủ thì chắc em chưa phiêu
    Còn nhiều chiêu khác phê hơn nhiều
    Chỉ e lúc đó em thảng thốt:
    Anh ơi đủ rồi không em tiêu [:D]

    SMS
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trình độ kém thế xin đừng phiêu
    Ko lại bị chê đời anh tiêu
    Ko nên khiêu khích gái chân dài
    Đời anh ra bã há mồm kêu.
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chỉ người trong cuộc mới hiểu sâu
    Mặc dù không phải mối tình đầu
    Nhưng lòng đã đặng, tình sâu thẳm
    Hạnh phúc riêng mình biết tìm đâu.

    Từ bé đến giờ mình không vậy
    Yêu thương chưa hết nghĩa đong đầy
    Em đến lòng vui hồn phới phới
    Thay đổi đời anh em có hay!?!

    Có biết những lúc anh ngẩn ngơ?
    Có hay nhiều lúc anh thẫn thờ?
    Có nghe trong lòng mình sâu thẳm?
    Tình ơi sao ngỡ cứ là mơ....

    ...[r32)]
  6. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Thiếp gói vần thơ vào khăn tay
    Ép vào vòm ngực đếm từng ngày
    Mong ngày đối diện chàng thợ đáy
    Anh đóng chốt đinh chiến thuyền này...

    Em biết rằng anh đã ngẫn ngơ
    Thất tuyệt đã qua tuổi hững hờ
    Bát cú cũng thôi không đưa đẩy
    Chỉ gieo vần tình tận tâm thơ

    Thiếp khép bờ mi - khép luôn môi
    Chỉ đợi người đấy - "ấy"mà thôi!
    Có tường tâm trí người em nhỏ
    Thuyền hoan em chờ mỗi đinh bồi ...
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ngày về tuy ngắn mà lại dài
    Đếm ngược thơì gian mỗi sớm mai
    Gưỉ chút hương hoa lan theo gió
    Có nhớ không em vị hương nhài
    [r32)]
  8. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @Ms. vominuong:

    Nghe đồn tuyển thợ đáy đóng đinh
    Anh đây cũng muốn, cũng rập rình
    Giang hồ thì bảo không chơi thế
    Đã có anh lest thích đóng đinh

    Trộm nghĩ đi tuyển, thi một mình
    Anh lest chắc chắn đỗ thi Kinh
    Áo mão cân đai sẽ xập xình
    Khối em thèm muốn đóng đáy đinh

    Anh thì chẳng muốn dự thi kinh
    Chỉ muốn mộng tưởng với em mình
    Trăng trăng gió gió khuya khuya lướt
    Mây, Nữ bên đời ước ước ao!
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Này thì thất ngôn bát cú đây....đóng như anh được ko em gái...

    Võ Mị
    nàng ơi chớ vấn vương
    Thằng cha Lest.. ý hắn không trường
    Ngắn đinh như gã làm sao đóng
    Dãi cỡ anh CU đóng xuyên giường
    Anh có quá lời xin đại xá
    Em thiếu hụt hơi vẫn tỏ tường
    Topic tiêu đề tuyển thợ đóng
    Quyết chẳng để em thẹn chiếu giường
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Kha kha kha..

    Anh đây đâu chấp hạng võ biền
    Chỉ giỏi khoa ngôn đàm luyên thuyên
    Quân tử có Tinh thì đôí diện
    Sao há mở miệng: chữ vơí Tiên.
    [-X



    P/s: Nhắn "khách" gần xa chuyện đóng đinh
    Cứ vào đây đôí đặng tỏ tình
    Đừng nên câu nệ việc ai trước
    Cứ đôí cho thoả, chớ vô minh.[r24)]

    "...": Là ai đó ở trên..;))

    [​IMG]


    ..... "Thuyền ai đâụ bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tôí nay" :(
    "Lơì duyên hẹn ước đã cạn ngày"
    Mà nào đâu thâý bóng hình ai?

    Thôi đành tự ru lòng mình vâỵ
    Lỡ bến ngàn năm chuyến đò đâỳ
    Có hay trong mình hồn sâu thẳm
    Khoan thai nhẹ bước đón ngày mai..







Chia sẻ trang này