1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thợ đóng đáy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ms.vominuong, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ta đây vốn chẳng phải khách xa
    Im ắng bấy lâu bởi việc nhà
    Rảnh rỗi hôm nay lượn mây gió
    Làm thơ thi phú ghẹo lá hoa
    Xuân nữ rót trà dâng rượu nhạt
    Quân tử nâng đàn tấu khúc ca
    Thơ vui trần thế say ân ái....
    Hạnh ngộ tương phùng nhớ diết da...
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Kha kha kha..

    Bạn cũ thưà biết đâu có quên
    Việc nhà bận bịu nay mơí lên
    Nhâm nhi ta cạn ly rươụ nhạt
    Thi, hoạ ứng đối tỏ nhãn tiền.

    [r2)]

    P/s: Mai hông vô đây nưã
    Nêú mà còn gặp gỡ
    Nhấn vào link dươí đây
    Anh em sẽ xum vâỳ
    Lại vui bâù rươụ nhạt
    Rôì bát ngát thi ca
    Vui buồn rối sẽ qua
    Hà cớ chi phải lặng
    Cũng chẳng phải tình cờ
    Cuộc sống nhiều bất ngờ
    Cứ bình yên vui nhé...:-*


    http://www.facebook.com/thanhdat.duong
  3. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Thiếp cảm ơn huynh ghé bến thuyền
    Nhưng giờ đã đậu bến tình duyên
    Mắt xanh môi thắm thôi đưa đẩy
    Hẹn kiếp yêu cho đến cửu tuyền ...

    Thuyền em mỏng mảnh lại xinh xinh
    Sợ phải đinh to quá dị hình
    Hỡi người quân tử xin cắt bớt
    Rồi xét xem tình có hữu tình ....

    Bởi do bạo bệnh mấy hôm nay
    Đến bây giờ người vẫn còn say
    Thuốc thầy tẩm bổ tay mẹ cả
    Ước anh bên chăm sóc mỗi ngày ....
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bởi do bạo bệnh mấy hôm nay
    Đến bây giờ người vẫn còn say
    Thuốc thầy tẩm bổ tay mẹ cả
    Ước anh bên chăm sóc mỗi ngày ....[/QUOTE]
    Cỡ cả tháng nay mới ghé làng
    Trên từng cây số ấy việc quan
    Về nhà ngửi thấy mùi hiện tượng
    Ôi giời là Mị đứng khoe hàng

    Thơ hay ý lạ ngôn từ đẹp
    Giọng oanh thỏ thẻ thật âm vang
    Nhân tiện nàng hỏi người đóng đáy
    Liệu thích Đinh của bác Hùng chăng?
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    HÙNG là cái thèng lào
    Đinh ốc của nó ra lèm seo?????

    Sao giới thiệu nó vào đây đóng
    Anh em làng đùa chết cả sao???
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    :)):))
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Này cam, này sữa, này thuốc thang
    Này đây khăn thơm lau trán nàng
    Gắng dậy ăn uống cho hồi sức
    Thương nàng ngã bệnh lòng chứa chan...:(
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Cỡ cả tháng nay mới ghé làng
    Trên từng cây số ấy việc quan
    Về nhà ngửi thấy mùi hiện tượng
    Ôi giời là Mị đứng khoe hàng

    Thơ hay ý lạ ngôn từ đẹp
    Giọng oanh thỏ thẻ thật âm vang
    Nhân tiện nàng hỏi người đóng đáy
    Liệu thích Đinh của bác Hùng chăng?
    [/QUOTE]

    Thân thiếp khổng tước, dáng phượng hoàng
    Đứng giữa làng cười hát ca vang
    Ước mang hơi ấm tràn ngập lối
    Cớ chi ông bảo thiếp khoe hàng...???

    Gợi chuyện thợ thầy sẽ đóng đáy
    Thuyền vàng nên thiếp chọn đinh vàng
    Cũng tạ ơn ai khen khéo chữ
    Hầu tạ ý thơ một "đôi hàng"



  9. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @Ms. vominuong:
    Ô kìa vừa mới tuyển đóng đinh
    Mà sao nay đã thấy vô tình
    Hay tại rằng ta chân chậm bước
    Chỉ thấy đằng sau thấy bóng hình

    Giang hồ bảo tin gái má hồng
    Gieo quả tú cầu chốn chợ đông
    Tuyển trai đóng đáy hay sao đấy
    Trình giỏi - tài cao sẽ lấy chồng

    Vậy mà đã thấy, biết nghe không?
    Tin Thiếp sang ngang sẽ theo chồng
    Hay là .. lại sợ thân oanh yến
    Bị quăng bị quật giữa cánh đồng?

    Nghe bảo người xưa dáng Phượng Hoàng
    Thân dài Khổng tướng, tính đa mang
    Oanh vàng thôn nữ vang vang mãi
    Thích thơ nên mới tạ "đôi hàng"

    Tuy rằng kẻ tục , tính phàm phu
    Tráng sỹ vung gươm dẹp kẻ thù
    Chinh chiến dăm "Rum", ba "bờ-lốc"
    Có trình, nên cũng ước mơ thơ

    Chỉ mong đôi chữ với ý thơ
    Mang đến bên em sự bất ngờ
    Cùng đôi tâm sự thân dâu bể
    Tráng sỹ hết thời, đâu dám mơ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @letgo cocuca, AnhCaPhom:



    Lữ khách đường xa mới tới chơi
    Chủ nhà rót nước sẵn ra mời
    Đôi lời tâm sự thân dâu bể
    Đêm khuya, Chủ - Khách kính như mời

    Mị Nương xa gần chuyện đóng đinh
    Tin ấy lan xa khắp chợ Kinh
    Văn nhân tài tử lao lao đến
    Tục tử phàm phu đến đến lao

    Nào đâu tâm sự gái má đào
    Bệnh tình nặng nhẹ chửa ra sao
    Phàm phu tục tử lao xao nói:
    Cứ đóng đinh đi, đóng mạnh vào

    Ôi trời tâm bệnh gái ly tao
    Lúc muốn mang ra, lúc gói vào
    Lệ em đôi hàng mang mang ... nhắc
    Anh Hùng thì dẹp chuyện binh đao
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của Nương thơ Đinh Hùng
    Chị gái của Hùng- Đinh Thục Oanh
    Thục Oanh là vợ Vu Hoàng Chướng
    Chữ ký của Phỏm là thơ Chương[:P]

    Lằng nhằng dây điện chưa=))

Chia sẻ trang này