1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thợ đóng đáy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ms.vominuong, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2

    Thiếp mượn tâm thơ để tuyển đinh
    Nhưng nguyễn, trần, lý... Cũng hữu tình
    Thế theo mặc khách làm sao phải?
    Thiếp nguyện làm vừa ý quan huynh

    Kiếm chồng nên lựa chốn chợ đông
    Chẳng hay người ấy biết sao không?
    Năm tao bảy tuyết ai tài tử
    Sợ kiếp thuyền quyên bạc má hồng

    Bẽ đôi con chữ tìm vần ông
    Lòng trông mong ngóng bóng ông chồng
    Thiếp nào há sợ thân oanh yến
    Chỉ sợ đắng cay kiếp cô phòng

    Cốt cách phương phi, dáng phượng hoàng
    Mong manh, liễu yếu thưởu mẹ mang
    Cầm, kỳ, thi, hoạ tường đôi đoạn
    Đủ làm quân tử đổi giang sang

    Thục nữ hầu thơ đấng mi tu,
    Xin ai đừng nhận mình phàm phu
    Văn nhân khiêm tốn em e thẹn
    Trước Thái Sơn mình hoá kẻ mù...

    .....

    Vịn đoạn đóng mạnh vào...

    Nếu ai thô bạo đóng mạnh vào
    Thân em nhi nữ sẽ quặn đau
    "thương hoa tiếc ngọc" ai có nhớ
    Hay muốn em thân nhuộm máu đào !!!!!=((:((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phỏm Anh bị móm hay làm sao
    Chi dưới bé ti chi trên cao?
    Hay do binh pháp bị tẩu hoả
    Thơ rối ren ý tứ lộn nhào....
  2. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra thiếu nữ vẫn tơ vương
    Duyên mộng đêm khuya chốn tình trường
    Lời thơ âu yếm e e ấp
    Yếm thắm dải đào phất phất bay

    Thiếu nữ chửa gieo quả tú cầu
    Chắc hẳn vẫn muốn đợi từ đâu
    Văn nhân tài tử xênh xang tới
    Tráng sỹ anh hùng gấp gấp thơ

    Như lời má hồng đã ước ao
    Phận nữ duyên kia sẽ khép vào
    Tình sâu ý đậm duyên duyên thắm
    Kẻ sỹ - duyên kia ...."phá" động đào

    Nguyễn, Lý , Trần, Lê, khách khách.... nao
    So tài câu chữ gấp gấp nào
    Tơ duyên thiên lý tương tương ngộ
    Bộ bộ thiên trường lữ khách say



  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Khách lạ hoá khách quen
    Ẩn nick rôì bon chen
    Nên tâm tư chán hẳn
    Thôi, khách cứ tự nhiên.


    [r24)] nhậu [​IMG] Ta
  4. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)),...

    Khách lạ không chơi nick cờ-lôn

    Cũng chẳng phãi lũ vẫn lôm côm ;);)


  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    kaka...các hạ thơ hay thơ hay....góp với này....

    Ơ hay sao cái chuyện Mị Nương
    Xuyến xao khách lạ ghé qua đường
    Thấy cô quán nhỏ tuyển thợ đóng
    Bao chàng lãng tử thả văn chương
    Sắc liễu thành tâm cùng nguyện ước
    Tìm người quân tử thật lòng thương
    Khuê phòng ngỏ cửa rèm chưa phủ
    Đợi khúc giao hoan giữa đêm trường
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    ÈO

    Chữ ký của Phỏm là thơ Chương
    Nhưng rồi cái ấy nó hết ...Cương.:D
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm gì cái thèng ý.....nó bé tẹo mờ...
    Vàng chả hỏi thăm ta gì cả.....buồn..mấy giây rùi đớ....
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhể,vui quá nên quên mất tiêu,sorry . CU đi đâu mà lâu vậy?>:)
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Cu có một số thay đổi trong sinh hoạt và công việc nên ko rảnh vô chém gió với mọi người...nhớ lắm
  10. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa cổ tích chuyện Mị Nương
    Lông ngỗng, rắc tay suốt dặm đường
    Khi chàng Trọng Thủy theo theo gấp
    Mong hầu cứu vãn chút yêu thương

    Ngày nay, làng cười có Mị Nương
    Gợi chuyện đóng đinh muốn tỏ tường
    Tơ duyên thiên lý mong ao ước
    Khúc nhạc yêu thương chốn đêm trường

    Lữ khách qua đường - "duyên" tới nơi
    Câu được, ý chăng mỗi bước đời
    Dừng chân ghé quán mong thêm "bạn"
    Luận đàm thơ phú phán văn chương

    Lữ khách từ lâu mệt bước đường
    Lao tâm khổ tứ chốn Thị thương
    Ngõ hầu cơm gạo đong dăm bữa
    Chén thịt, tô canh, sữa sữa đường

    Nắng hè oi bức - "mát" nhờ thơ
    Chẳng qua cũng muốn sự bất ngờ
    Thơ thơ phú phú giang hồ luận
    Vũ vũ ca ca góc Thái Hồ







Chia sẻ trang này