1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình hoa muống

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi toilamuadongquenlang, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình hoa muống

    cũng như bao chuyện ngày xưa
    tôi yêu em
    từ những ngày thơ bé
    em dịu dàng như một bông hoa muống
    nằm khẽ khàng nép dưới lá xanh tươi
    câu chuyện của tôi sao em khúc khích cười
    ngày xửa ngày xưa hoa muống trắng muốt người
    lỡ hẹn hò
    với chàng **** đa tình
    rồi đợi mãi
    đến mỏi mòn mà chẳng thấy chàng đâu
    trời thương tình pha vào giọt mưa ngâu
    một màu tím nhuộm lòng chung thuỷ
    và thế là
    hoa muống của ngày nay
    như thế ...
    bất chợt cười em bao khẽ vào tai:
    "em sẽ là bông hoa muống tím ...
    tôi cũng cười .........
    .........................
    rồi đi xa ,lâu rồi không gặp lại
    có ai ngờ
    chuyện xưa viết tiếp
    chàng **** về , mình **** đứng ngu ngơ ....


    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà không ngờ dạo này thơ thẩn của chsu em khá quá nhưng mà thwo của chú anh đọc lại thấy như viết cho anh hay sao ấy hic!
    Sao không có ý kiến gì từ bài vô đề à .....?

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thì bận nên chưa viết trả lời được thôi ,hẹn hôm khác viết sau

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  4. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Gì đẹp bằng tia nắng đầu tiên , ô cửa sổ góc giảng đường để ngỏ , nắng khẽ khàng đưa tay lên gõ , rồi len vào quanh nhỏ lung linh .
    Gì đẹp bằng tia nắng ban mai , chia tóc nhỏ nghìn sợi tơ mỏng mảnh , nắng có gì đem niềm vui sướng , nhuộm lên màu mắt nhỏ long lanh .
    Tại bình minh hay tại nhỏ dịu dàng , đã lấy mất hồn tôi một nửa , chợt thời gian bỗng dưng ngừng gõ cửa , nhỏ xa rồi đoản khúc tặng vu vơ .


    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/04/2003
  5. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    rồi lại đến mùa hoa phượng cháy
    để em mong , em đợi bóng hình
    anh đã hẹn sẽ về trong khúc nhạc
    tiếng ve ngân như rộn rã trong lòng
    rồi lại đến mùa chia li anh nhỉ
    nhớ ngày xưa trong buổi cuối cùng
    em hát anh nghe , lời ca trong nước mắt
    chia tay rồi đi trong mông lung
    rồi lại đến ...., vài mùa lại đến
    bóng hình anh chìm khuất nơi nào
    lời ước hẹn năm xưa cùng cỏ hoa , mưa gió
    anh sẽ về , có phải vậy không anh

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại trở về trong kỉ niệm
    Câu thơ xưa em mãi đợi chờ
    Anh thề hẹn ngày về vui khúc nhạc
    Vui duyên mình lãng đãng những dòng thơ

    Tao đang vội không hoạ hết cả bài được tao sẽ hoạ với mày sau nhé !
    Chào chúc mày luôn mạnh khoẻ và học tốt
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    ước gì em hoá bằng lăng tím
    hoa dịu dàng hoa của yêu thương
    ồ không em muốn thành nắng hạ
    nắng sẽ theo anh cả chặng đường

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bằng Lăng năm trước ôi màu tím
    Màu của ái tình của yêu thương
    Anh gặp được em trong chiều vắng
    Một hè thu chớm những con đường
    ANh xa mong gửi ngàn thương nhớ
    Gửi bức thư xinh vẹn mối tình
    Song khi em hiểu và em đã.....
    Làm chết hồn anh đấy biết chăng .......?

    Nhờ maỳ chuyển bài thơ này đến nguời ấy hộ tao Huy nhé !
    CHúc mày luôn vui
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    thế đấy em , trời bỗng dưng vào hạ
    bằng lăng ơi nở tím con đường
    hoa vẫn rải mình tím ngần ngõ nhỏ
    mà em giờ ở nơi đâu yêu thương
    thế đấy em tu hú gọi hạ về
    để phượng cháy ,
    đốt lòng anh những ngày chờ đợi
    em không về dù trong câu hát
    lời hứa năm nào sao bỏ lại chơi vơi

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  10. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    được rồi tao đã gủi hộ mày rồi đấy , mày bây giờ thế nào rồi hả tối hôm thứ sáu có gặp không

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

Chia sẻ trang này